1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi những người yêu dấu

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 14/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    I give her all my love
    That''s all I do
    And if you saw my love
    You''d love her too
    I love her
    She gives me ev''rything
    And tenderly
    The kiss my lover brings
    She brings to me
    And I love her
    A love like ours
    Could never die
    As long as I
    Have you near me
    Bright are the stars that shine
    Dark is the sky
    I know this love of mine
    Will never die
    And I love her
    Nếu bạn nhìn thấy người yêu tôi, bạn cũng sẽ yêu thôi! . And I love her, love her...!... LOVE HER....!!!.....
  2. frzzmansg

    frzzmansg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ......
    Em gái yêu quý của anh,
    Để anh viết cho em lần cuối cùng với tư cách là anh trai nhé em! Rồi sau đó mọi việc sẽ trở về đúng trật tự của nó, em sẽ vẫn là em và anh sẽ trở lại là anh. Có lẽ hôm nay anh thực sự cảm thấy vui và nhẹ nhàng. Vì nhiều lẽ lắm em biết không? Trước nhất là sáng thứ hai đầu tuần anh đã được nghe một tin vui mà anh vẫn mong từ lâu:
    Chắc là em yêu rồi anh ạ, I am a woman in love!
    Anh chẳng biết nói gì, chỉ chúc em hạnh phúc và mong rằng hai người sẽ là chỗ dựa vững chắc của nhau em nhé!
    Và thứ hai là anh đã có thể nói tất cả sự thật với em, để em biết được anh là ai, anh như thế nào. Anh thực sự vui khi em nói rằng em thực sự cảm thấy thoái mái và yêu đời hơn khi anh nói ra sự thật và em thấy rất quý anh!
    Thế là trọn vẹn! Những gì anh vẫn mong muốn cho em, như cho một đứa em gái bé bỏng, trong sáng và tràn đầy tình yêu, rồi cũng trở thành hiện thực. Em đang vui, thực sự đang cảm thấy hạnh phúc với những gì em có xung quanh mình, điều này làm anh vui nhiều lắm em có biết không? Cứ mãi như thế nhé, và cứ sống như em đã sống em nhé, hãy yêu như chưa yêu lần nào ấy. Tất cả mọi người bên em, tất cả mọi người yêu quý em và từ nay em sẽ không còn cảm giác đơn độc nữa! Em gái yêu quý!
    Được frzzmansg sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 24/05/2004
  3. frzzmansg

    frzzmansg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ......
    Em gái yêu quý của anh,
    Để anh viết cho em lần cuối cùng với tư cách là anh trai nhé em! Rồi sau đó mọi việc sẽ trở về đúng trật tự của nó, em sẽ vẫn là em và anh sẽ trở lại là anh. Có lẽ hôm nay anh thực sự cảm thấy vui và nhẹ nhàng. Vì nhiều lẽ lắm em biết không? Trước nhất là sáng thứ hai đầu tuần anh đã được nghe một tin vui mà anh vẫn mong từ lâu:
    Chắc là em yêu rồi anh ạ, I am a woman in love!
    Anh chẳng biết nói gì, chỉ chúc em hạnh phúc và mong rằng hai người sẽ là chỗ dựa vững chắc của nhau em nhé!
    Và thứ hai là anh đã có thể nói tất cả sự thật với em, để em biết được anh là ai, anh như thế nào. Anh thực sự vui khi em nói rằng em thực sự cảm thấy thoái mái và yêu đời hơn khi anh nói ra sự thật và em thấy rất quý anh!
    Thế là trọn vẹn! Những gì anh vẫn mong muốn cho em, như cho một đứa em gái bé bỏng, trong sáng và tràn đầy tình yêu, rồi cũng trở thành hiện thực. Em đang vui, thực sự đang cảm thấy hạnh phúc với những gì em có xung quanh mình, điều này làm anh vui nhiều lắm em có biết không? Cứ mãi như thế nhé, và cứ sống như em đã sống em nhé, hãy yêu như chưa yêu lần nào ấy. Tất cả mọi người bên em, tất cả mọi người yêu quý em và từ nay em sẽ không còn cảm giác đơn độc nữa! Em gái yêu quý!
    Được frzzmansg sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 24/05/2004
  4. Uctrai1

    Uctrai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em thương yêu !
    Anh viết những dòng này khi đang nghĩ về em đấy em có biết không ? Không hiểu sao anh lại nhớ em đến thế.
    Trời SG đang âm u, có lẽ em cũng cảm nhận được điều này, nhưng anh vẫn tin rằng tương lai của chúng ta sẽ tốt đẹp, sẽ chẳng bao giờ âm u như những đám mây đen kịt xấu xí kia phải không em ?
  5. Uctrai1

    Uctrai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em thương yêu !
    Anh viết những dòng này khi đang nghĩ về em đấy em có biết không ? Không hiểu sao anh lại nhớ em đến thế.
    Trời SG đang âm u, có lẽ em cũng cảm nhận được điều này, nhưng anh vẫn tin rằng tương lai của chúng ta sẽ tốt đẹp, sẽ chẳng bao giờ âm u như những đám mây đen kịt xấu xí kia phải không em ?
  6. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Gởi anh:

    Anh đã ra đến Vinh rồi uh? Thế thì ngày mai anh có mặt ở Hà Nội rồi. Em sắp được gặp anh rồi. Mới đó mà đã 2 tháng rồi. Hai tháng rồi ta mới gặp lại nhau. Anh biết cảm giác của em bây giờ như thế nào không? Vừa run, vừa hồi hộp giống như cô dâu sắp được gặp mẹ Chồng.
    Hôm đầu năm, em cũng về ĐN 2 tháng nhưng sao em ko có cảm giác nôn nao khi sắp gặp lại anh như bây chừ.
    Bây giờ là cuối tháng 5 rồi. Năm 2004 mới được có 5 tháng mà em đi đã sống ở ĐN 2 tháng, Hà Nội 2 tháng. Thời gian mình dành cho nhau ngày càng ít đi phải không anh?


  7. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Gởi anh:

    Anh đã ra đến Vinh rồi uh? Thế thì ngày mai anh có mặt ở Hà Nội rồi. Em sắp được gặp anh rồi. Mới đó mà đã 2 tháng rồi. Hai tháng rồi ta mới gặp lại nhau. Anh biết cảm giác của em bây giờ như thế nào không? Vừa run, vừa hồi hộp giống như cô dâu sắp được gặp mẹ Chồng.
    Hôm đầu năm, em cũng về ĐN 2 tháng nhưng sao em ko có cảm giác nôn nao khi sắp gặp lại anh như bây chừ.
    Bây giờ là cuối tháng 5 rồi. Năm 2004 mới được có 5 tháng mà em đi đã sống ở ĐN 2 tháng, Hà Nội 2 tháng. Thời gian mình dành cho nhau ngày càng ít đi phải không anh?


  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    Em sẽ cố làm đứa em gái thật tốt của anh,cố kô phải làm anh lo lắng cho mình quá nhìu..Tin nhắn,10h,nhóc,ngủ chưa em?...Chưa,em đang đi chơi với bạn..Gọi điện,nghe la hét,Thôi về nhà sớm đi em,h mà còn ở ngoài đường vậy à?....hihihi.chút tí nữa em mới về,đang nói chuyện vui vẻ mà...Lại lo lắng như vậy,4 năm lo chưa đủ hả chời,bi h kô còn là gì nữa mà vẫn cứ mún thế....Thấy thương anh quá,sao anh cứ hết lo cái này đến cái khác vậy nhỉ?có chút xíu vậy cũng gọi điện...Biết là anh thương em,nhưng đừng như thế anh à,anh làm em kô thể bắt đầu...mặc dù chúng ta kết thúc rùi..."Kết thúc để bắt đầu"..Nhưng sao thấy khó qua anh à...Giờ này chắc anh đang ăn trưa...lại nghĩ lại ,ngày xưa,trưa nào em cũng bê cái đt đến gần mình,xem thử có ai báo cáo tình hình với mình kô?Hết rùi anh nhỉ?Số phận như thế thì đành chịu thôi..yêu nhau đâu nhất thiết cứ ở bên nhau...mà sao anh lại giống mama em nhìu đến thế,khi nào cũng cái kỉu lo lắng nhìu lúc làm bực mình ghê gớm..
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    Em sẽ cố làm đứa em gái thật tốt của anh,cố kô phải làm anh lo lắng cho mình quá nhìu..Tin nhắn,10h,nhóc,ngủ chưa em?...Chưa,em đang đi chơi với bạn..Gọi điện,nghe la hét,Thôi về nhà sớm đi em,h mà còn ở ngoài đường vậy à?....hihihi.chút tí nữa em mới về,đang nói chuyện vui vẻ mà...Lại lo lắng như vậy,4 năm lo chưa đủ hả chời,bi h kô còn là gì nữa mà vẫn cứ mún thế....Thấy thương anh quá,sao anh cứ hết lo cái này đến cái khác vậy nhỉ?có chút xíu vậy cũng gọi điện...Biết là anh thương em,nhưng đừng như thế anh à,anh làm em kô thể bắt đầu...mặc dù chúng ta kết thúc rùi..."Kết thúc để bắt đầu"..Nhưng sao thấy khó qua anh à...Giờ này chắc anh đang ăn trưa...lại nghĩ lại ,ngày xưa,trưa nào em cũng bê cái đt đến gần mình,xem thử có ai báo cáo tình hình với mình kô?Hết rùi anh nhỉ?Số phận như thế thì đành chịu thôi..yêu nhau đâu nhất thiết cứ ở bên nhau...mà sao anh lại giống mama em nhìu đến thế,khi nào cũng cái kỉu lo lắng nhìu lúc làm bực mình ghê gớm..
  10. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    I wish I could carry your smile in my heart
    For times when my life seems so low
    It would make me believe what tomorrow could bring
    When today doesnâ?Tt really know, doesnâ?Tt really know
    Iâ?Tm reaching for you, are you feeling it too?
    Does the feeling seem oh, so right?....
    When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, I hope you''ll still be the one I love !

Chia sẻ trang này