1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi những người yêu dấu

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 14/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    I wish I could carry your smile in my heart
    For times when my life seems so low
    It would make me believe what tomorrow could bring
    When today doesnâ?Tt really know, doesnâ?Tt really know
    Iâ?Tm reaching for you, are you feeling it too?
    Does the feeling seem oh, so right?....
    When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, I hope you''ll still be the one I love !
  2. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    Em không biết phải làm sao, phải làm gì bây giờ. Đáng lẽ em sẽ viết vào một cái mail nào đó cho anh. Em phải viết vào cuốn nhật kí dành riêng cho anh. Em phải nhắn vào mes cho anh. Hoặc tốt nhất là em phải phóng đến gặp anh, và nói tất cả với anh... Nhưng em... em không thể!... anh ạ! Em...
    Anh à, xin lỗi giùm em nghe anh... Xin lỗi vì đã làm anh đau, xin lỗi vì đã làm anh buồn. Em biết giờ này anh đang buồn, và kiềm chế bản thân lắm... Tiếng nhạc cứ réo rắt từ nãy đến giờ... nó cứ lọt sâu vào lòng em... Em không hiểu từ mấy hôm nay em làm sao... Tất cả lại mênh mang, mênh mang, và buồn... Buồn lắm anh à... Mai là gặp anh rồi. Mai sẽ được bên anh. Ngày mai hãy nắm tay em thật chặt nghe anh, ôm em thật chặt vào... Ngày mai sẽ là ngày xa nhau hả anh?... Em không hiểu. Thực sự không hiểu nổi lòng mình nữa. Đã nói với anh như vậy, nhưng sao lòng em lại buồn đến thế? Em đã muốn thế cơ mà? Em muốn làm đau anh thế cơ mà? Em thật nhẫn tâm phải không anh? Tha lỗi cho em. Thực sự tha lỗi cho em... Em không học bài được, em không làm được gì, không làm được bất cứ điều gì cả!...
    Và... em... em nhớ anh!....
    I DO MY CRYING IN THE RAIN
  3. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    Em không biết phải làm sao, phải làm gì bây giờ. Đáng lẽ em sẽ viết vào một cái mail nào đó cho anh. Em phải viết vào cuốn nhật kí dành riêng cho anh. Em phải nhắn vào mes cho anh. Hoặc tốt nhất là em phải phóng đến gặp anh, và nói tất cả với anh... Nhưng em... em không thể!... anh ạ! Em...
    Anh à, xin lỗi giùm em nghe anh... Xin lỗi vì đã làm anh đau, xin lỗi vì đã làm anh buồn. Em biết giờ này anh đang buồn, và kiềm chế bản thân lắm... Tiếng nhạc cứ réo rắt từ nãy đến giờ... nó cứ lọt sâu vào lòng em... Em không hiểu từ mấy hôm nay em làm sao... Tất cả lại mênh mang, mênh mang, và buồn... Buồn lắm anh à... Mai là gặp anh rồi. Mai sẽ được bên anh. Ngày mai hãy nắm tay em thật chặt nghe anh, ôm em thật chặt vào... Ngày mai sẽ là ngày xa nhau hả anh?... Em không hiểu. Thực sự không hiểu nổi lòng mình nữa. Đã nói với anh như vậy, nhưng sao lòng em lại buồn đến thế? Em đã muốn thế cơ mà? Em muốn làm đau anh thế cơ mà? Em thật nhẫn tâm phải không anh? Tha lỗi cho em. Thực sự tha lỗi cho em... Em không học bài được, em không làm được gì, không làm được bất cứ điều gì cả!...
    Và... em... em nhớ anh!....
    I DO MY CRYING IN THE RAIN
  4. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Jo à,
    Em xin lỗi vì vẫn chưa thực hiện được lời của mình. Sáng nay em ngồi nguyên cả buổi, đội mưa đội gió ngồi đây, thế mà vẫn chưa tìm được cái thiếp nào thật xinh đẹp cho Jo cả... ... Xin lỗi! Con nhóc này tồi tệ qá phải không?! Còn nhiều, còn nhiều điều nữa em vẫn chưa làm được cho Jo... Nhưng thôi, em sẽ cố gắng hơn nữa.
    Thời gian qa, em biết em và Jo có nhiều điều không bằng lòng với nhau, và Jo đang nghĩ hình như chúng ta đang xa nhau hơn thì phải, có phải không? Nhưng không phải đâu Jo ạ! Trong tim em, Jo luôn là một thứ vô giá, một món quà kì diệu mà đời này ban tặng cho em, vẫn mãi là "một nhành hoa, giữa tâm hồn" đấy Jo biết không?! Không gì, không gì có thể thay thế được tình cảm đó đâu. Em cũng biết bây giờ Jo đang có rất nhiều chuyện, rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều thứ không được như ý muốn. Em biết, nhưng không thể làm được gì cả. Bởi vì dù em có nói thế nào thì cũng không thay đổi được suy nghĩ của Jo. Nhưng thôi, mỗi người có một ý kiến riêng. Em chỉ cần Jo biết là em luôn yêu Jo, dù thế nào đi nữa, dù có chuyện gì xảy ra cho chúng ta, dù suy nghĩ của chúng ta có đối lập nhau đi nữa. Hãy nhớ một điều rằng chúng ta luôn tựa vào nhau mà sống, dù hạnh phúc hay buồn đau. Có Jo, em sẽ vượt qua được tất cả. Và em hi vọng Jo cũng sẽ như vậy...
    Em luôn ở bên Jo, mãi mãi như vậy!...
    Your twinsis
    IB
    P.S: Dù sao, cũng luôn nhớ rằng chúng ta sống không chỉ có tình cảm, mà còn có cả lý trí. Đừng để tình cảm chiếm hết lý trí, cũng đừng để lý trí chiếm hết tình cảm. Em biết là Jo hiểu... và sẽ làm đươc!...
  5. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Jo à,
    Em xin lỗi vì vẫn chưa thực hiện được lời của mình. Sáng nay em ngồi nguyên cả buổi, đội mưa đội gió ngồi đây, thế mà vẫn chưa tìm được cái thiếp nào thật xinh đẹp cho Jo cả... ... Xin lỗi! Con nhóc này tồi tệ qá phải không?! Còn nhiều, còn nhiều điều nữa em vẫn chưa làm được cho Jo... Nhưng thôi, em sẽ cố gắng hơn nữa.
    Thời gian qa, em biết em và Jo có nhiều điều không bằng lòng với nhau, và Jo đang nghĩ hình như chúng ta đang xa nhau hơn thì phải, có phải không? Nhưng không phải đâu Jo ạ! Trong tim em, Jo luôn là một thứ vô giá, một món quà kì diệu mà đời này ban tặng cho em, vẫn mãi là "một nhành hoa, giữa tâm hồn" đấy Jo biết không?! Không gì, không gì có thể thay thế được tình cảm đó đâu. Em cũng biết bây giờ Jo đang có rất nhiều chuyện, rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều thứ không được như ý muốn. Em biết, nhưng không thể làm được gì cả. Bởi vì dù em có nói thế nào thì cũng không thay đổi được suy nghĩ của Jo. Nhưng thôi, mỗi người có một ý kiến riêng. Em chỉ cần Jo biết là em luôn yêu Jo, dù thế nào đi nữa, dù có chuyện gì xảy ra cho chúng ta, dù suy nghĩ của chúng ta có đối lập nhau đi nữa. Hãy nhớ một điều rằng chúng ta luôn tựa vào nhau mà sống, dù hạnh phúc hay buồn đau. Có Jo, em sẽ vượt qua được tất cả. Và em hi vọng Jo cũng sẽ như vậy...
    Em luôn ở bên Jo, mãi mãi như vậy!...
    Your twinsis
    IB
    P.S: Dù sao, cũng luôn nhớ rằng chúng ta sống không chỉ có tình cảm, mà còn có cả lý trí. Đừng để tình cảm chiếm hết lý trí, cũng đừng để lý trí chiếm hết tình cảm. Em biết là Jo hiểu... và sẽ làm đươc!...
  6. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    To Xu
    Dù có chuyện gì đang xảy ra với mỗi chúng ta, bé biết rằng chúng ta sẽ không cô đơn, bởi vì chúng ta có nhau. Bé biết tình cảm của Xu dành cho bé nhiều lắm... không thể nói bằng lời, mà chỉ cảm nhận được thôi... Hãy là chính mình, sống vì mình và vì mọi người, Xu nhỉ... Hết lòng như chưa bao giờ hết lòng... Rồi tất cả những chuyện đau buồn sẽ qua... và chúng ta sẽ lại nhìn thấy được hạnh phúc... I wish that!...

    Hãy ước một cơn gió thật to, khi đó tôi đã ở bên bạn rồi!...
  7. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    To Xu
    Dù có chuyện gì đang xảy ra với mỗi chúng ta, bé biết rằng chúng ta sẽ không cô đơn, bởi vì chúng ta có nhau. Bé biết tình cảm của Xu dành cho bé nhiều lắm... không thể nói bằng lời, mà chỉ cảm nhận được thôi... Hãy là chính mình, sống vì mình và vì mọi người, Xu nhỉ... Hết lòng như chưa bao giờ hết lòng... Rồi tất cả những chuyện đau buồn sẽ qua... và chúng ta sẽ lại nhìn thấy được hạnh phúc... I wish that!...

    Hãy ước một cơn gió thật to, khi đó tôi đã ở bên bạn rồi!...
  8. bien_mua_dong

    bien_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Gửi cái đứa mà chỉ nó mới biết nó là đứa nào ấy.
    Ngày hôm nay I rất bực mình với u. Thực sự là rất giận u đấy.... Chẳng hiểu vì sao dạo này cứ nói chuyện với u là lại thấy có gì đó chẹn ngang giữa họng bởi những suy nghĩ tiêu cực và tàn nhẫn của u. Nhiều lúc thấy trong lòng trào lên một nỗi tức giận khó tả. Có lẽ u đã thay đổi nhiều quá. I không quen một con người như thế. Trong lòng i, u là một người sống dạt dào tình cảm, những tình cảm phong phú và đẹp đẽ luôn chảy trong người. Thế mà tự nhiên lại để mình trượt dài vào những cảm giác tiêu cực và đôi khi là tàn nhẫn với những người xung quanh u.
    I suy nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao u lại đối xử với hai người theo hai cách ngược nhau đến vô lý như vậy. Rõ ràng có tình cảm với người ta, rõ ràng người ta cũng yêu u chân thành và sâu sắc, thế mà u lại xua đuổi người ta. Còn một người, đã đối xử với u chẳng ra cái quái gì, thì u lại hết lòng với hắn. Nhiều khi cuộc đời ngộ nghĩnh thật đấy, nhỉ? u thấy sao? Còn i thì thấy buồn lắm, vừa buồn vừa bực, vừa tức giận... Sao u lại ngốc nghếch thế........ vì sao u lại nỡ làm đau một người đến với u một cách chân thành vfa không vụ lợi... Cuộc đời liệu có còn cho u một khoảng thời gian 2 năm để ân hận và trở lại hay không?
    I không hiểu... cũng chẳng biết cái gì đang diễn ra trong lòng của u nữa? Cuộc đời của u đấy, giờ u lựa chọn đi, một là yêu, hai là hận. Nhưng đừng chọn hận, u biết không, bởi vì nó chỉ làm cho cuộc đời đau khổ và trượt dài vào ngõ tối thôi.... Hãy đi theo trái tim của mình ấy... hãy mở rộng lòng để yêu và đón chờ hạnh phúc... đừng để những kẻ như con người kia làm hỏng cuộc đời u, hiểu không?
    Hôm nay i điên tiêt u lắm. Huhuhuu đến bây giờ vẫn còn điên.... U hứa đi, hãy sống một cách hạnh phúc và vui vẻ, hãy sống theo những tình cảm tích cự trong lòng mình. I sẽ luôn ở cạnh u và sẽ làm con dễ lương tâm cho u. I không thể nhìn thấy u như thế này đâu. Không thể!
  9. bien_mua_dong

    bien_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Gửi cái đứa mà chỉ nó mới biết nó là đứa nào ấy.
    Ngày hôm nay I rất bực mình với u. Thực sự là rất giận u đấy.... Chẳng hiểu vì sao dạo này cứ nói chuyện với u là lại thấy có gì đó chẹn ngang giữa họng bởi những suy nghĩ tiêu cực và tàn nhẫn của u. Nhiều lúc thấy trong lòng trào lên một nỗi tức giận khó tả. Có lẽ u đã thay đổi nhiều quá. I không quen một con người như thế. Trong lòng i, u là một người sống dạt dào tình cảm, những tình cảm phong phú và đẹp đẽ luôn chảy trong người. Thế mà tự nhiên lại để mình trượt dài vào những cảm giác tiêu cực và đôi khi là tàn nhẫn với những người xung quanh u.
    I suy nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao u lại đối xử với hai người theo hai cách ngược nhau đến vô lý như vậy. Rõ ràng có tình cảm với người ta, rõ ràng người ta cũng yêu u chân thành và sâu sắc, thế mà u lại xua đuổi người ta. Còn một người, đã đối xử với u chẳng ra cái quái gì, thì u lại hết lòng với hắn. Nhiều khi cuộc đời ngộ nghĩnh thật đấy, nhỉ? u thấy sao? Còn i thì thấy buồn lắm, vừa buồn vừa bực, vừa tức giận... Sao u lại ngốc nghếch thế........ vì sao u lại nỡ làm đau một người đến với u một cách chân thành vfa không vụ lợi... Cuộc đời liệu có còn cho u một khoảng thời gian 2 năm để ân hận và trở lại hay không?
    I không hiểu... cũng chẳng biết cái gì đang diễn ra trong lòng của u nữa? Cuộc đời của u đấy, giờ u lựa chọn đi, một là yêu, hai là hận. Nhưng đừng chọn hận, u biết không, bởi vì nó chỉ làm cho cuộc đời đau khổ và trượt dài vào ngõ tối thôi.... Hãy đi theo trái tim của mình ấy... hãy mở rộng lòng để yêu và đón chờ hạnh phúc... đừng để những kẻ như con người kia làm hỏng cuộc đời u, hiểu không?
    Hôm nay i điên tiêt u lắm. Huhuhuu đến bây giờ vẫn còn điên.... U hứa đi, hãy sống một cách hạnh phúc và vui vẻ, hãy sống theo những tình cảm tích cự trong lòng mình. I sẽ luôn ở cạnh u và sẽ làm con dễ lương tâm cho u. I không thể nhìn thấy u như thế này đâu. Không thể!
  10. tinhlabui_phuilabay

    tinhlabui_phuilabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em Yêu
    Anh đây! Anh muốn nói anh yêu em nhiều....Chúc em Vui ve

Chia sẻ trang này