1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi những người yêu dấu

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhlabui_phuilabay

    tinhlabui_phuilabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em Yêu
    Anh đây! Anh muốn nói anh yêu em nhiều....Chúc em Vui ve
  2. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Em...
    chắc chắn những dòng này em không đọc được
    Và chẳng 1 ai hiểu được,mình anh ...đang..híc ...muốn ngủ để hy vọng 1 ngày mai tốt hơn...Thế nhé,ví dụ em có biết...thì đó cũng là tận đáy lòng anh,anh bít em hiểu nên chả cần nói nhiều..Vì rằng nói nhìu thì chả hỉu được bi nhiu.Thôi nhé,chúc anh ngủ ngon,chủ nhật chán lém...híc
  3. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Em...
    chắc chắn những dòng này em không đọc được
    Và chẳng 1 ai hiểu được,mình anh ...đang..híc ...muốn ngủ để hy vọng 1 ngày mai tốt hơn...Thế nhé,ví dụ em có biết...thì đó cũng là tận đáy lòng anh,anh bít em hiểu nên chả cần nói nhiều..Vì rằng nói nhìu thì chả hỉu được bi nhiu.Thôi nhé,chúc anh ngủ ngon,chủ nhật chán lém...híc
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    BMĐ ơi,thằng xu này đồng ý với quan điểm của BMĐ,thằng này biết BMĐ đang nói với ai,về vấn đề gì.Ko biết người đó có đọc được những dòng này hay ko,nếu có đọc được thì hãy xem lại nhé.Có lẽ BMĐ nói đúng đấy! Đừng quan tâm đến 1 thằng mà lúc đau khổ nó mới nhớ đến mình,còn lúc hạnh phúc nó có đếm xỉa gì đến mình đâu.Và cũng đừng rót tình cho 1 thằng cả đời ko thèm liên lạc đến khi say tít tìn tịt thì đt bảo nhớ nhung.Chúng nó ko đáng 1 xu lẻ tẻ để mình đưa bàn tay ra dù chỉ một ngón.Hãy quan tâm đến những ai yêu mình thật lòng yêu mình,người mà đã theo đuổi mình bấy lâu nay>hãy mạnh mẽ lên,cố gắng xem lại tình cảm của mình và đừng có khóc,mỗi lần khóc là mỗi lần thấy mình yếu đuối.Nhớ đấy nhé!
    BMĐ ơi,hãy bình tĩnh,dù gì đi nữa BMĐ đáng tuổi chị của nó,chị em cố gắng bảo ban nhau,có 2 người thôi mà ko biết khuyên nhau thì làm được gì,cố lên nhé
    Được XacUopVietNam sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 02/08/2004
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    BMĐ ơi,thằng xu này đồng ý với quan điểm của BMĐ,thằng này biết BMĐ đang nói với ai,về vấn đề gì.Ko biết người đó có đọc được những dòng này hay ko,nếu có đọc được thì hãy xem lại nhé.Có lẽ BMĐ nói đúng đấy! Đừng quan tâm đến 1 thằng mà lúc đau khổ nó mới nhớ đến mình,còn lúc hạnh phúc nó có đếm xỉa gì đến mình đâu.Và cũng đừng rót tình cho 1 thằng cả đời ko thèm liên lạc đến khi say tít tìn tịt thì đt bảo nhớ nhung.Chúng nó ko đáng 1 xu lẻ tẻ để mình đưa bàn tay ra dù chỉ một ngón.Hãy quan tâm đến những ai yêu mình thật lòng yêu mình,người mà đã theo đuổi mình bấy lâu nay>hãy mạnh mẽ lên,cố gắng xem lại tình cảm của mình và đừng có khóc,mỗi lần khóc là mỗi lần thấy mình yếu đuối.Nhớ đấy nhé!
    BMĐ ơi,hãy bình tĩnh,dù gì đi nữa BMĐ đáng tuổi chị của nó,chị em cố gắng bảo ban nhau,có 2 người thôi mà ko biết khuyên nhau thì làm được gì,cố lên nhé
    Được XacUopVietNam sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 02/08/2004
  6. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì Ku đã hiểu chuyện nó như thế nào . Thực sự chẳng biết nói sao nữa . Thật đó U à .....nó nghẹn ngào và dâng trào khi đọc được .... Mọi chuyện rồi sẽ qua , và đừng có nuôi mãi hình bóng người ấy .... Hãy đón nhận tình cảm mà người khác dành cho mình .... Happy ....
    Thầm Mong Em Quay Về
    Trao Nhau Nụ Hôn Đắm Say
    Mà Hôm Nay Sao Nhìn Nhau Quá Chua Cay
    Quạnh Hiu Ngồi Đây Cafe Vắng
    Nhớ Anh Nói Sao Nói Nên Lời
    Làm Sao Cho Ta Mãi Mãi Bên Nhau .......
    Sao Không Dành Trọn Tiếng Yêu
    Để Một Người Thôi Cho Tình Em Hết Đơn Côi
    Thật Ra Thì Không Một Ai Muốn
    Tiếng Yêu Phải Chia Cắt Bao Giờ
    Vì Sao Em Phải Cay Đắng Chấp Nhận
    Vì Sao Em Yêu Anh Em Mãi Không Trả Lời Được
    Khung Trời Kia Có Bao Vì Sao
    Để Cho Em Hôm Nay Em Xót Xa Hiểu Rằng
    Tình Yêu Anh Không Dành Riêng Em.........
    Người Đi Tìm Vui Xa Xôi Chốn Ấy
    Bỏ Mặc Em Nơi Chốn Này
    Mà Người Anh Yêu Gửi Anh Tình Yêu Quá Lâu Bền
    Hay Không Chỉ Một Vài Lần
    Bao Tiếng Yêu Thương Lại Thật Gần
    Để Một Ngày Người Cầm Tay Anh Cùng Lời Chia Tay
    Tình Yêu Này Nguyện Sẽ Trao Mãi Mãi
    ...................................................................................
    Vì Một Câu Yêu Ngày Xưa Anh Trao Về Em Đó........!

    ....................................................................................
    ....................................................................................
  7. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì Ku đã hiểu chuyện nó như thế nào . Thực sự chẳng biết nói sao nữa . Thật đó U à .....nó nghẹn ngào và dâng trào khi đọc được .... Mọi chuyện rồi sẽ qua , và đừng có nuôi mãi hình bóng người ấy .... Hãy đón nhận tình cảm mà người khác dành cho mình .... Happy ....
    Thầm Mong Em Quay Về
    Trao Nhau Nụ Hôn Đắm Say
    Mà Hôm Nay Sao Nhìn Nhau Quá Chua Cay
    Quạnh Hiu Ngồi Đây Cafe Vắng
    Nhớ Anh Nói Sao Nói Nên Lời
    Làm Sao Cho Ta Mãi Mãi Bên Nhau .......
    Sao Không Dành Trọn Tiếng Yêu
    Để Một Người Thôi Cho Tình Em Hết Đơn Côi
    Thật Ra Thì Không Một Ai Muốn
    Tiếng Yêu Phải Chia Cắt Bao Giờ
    Vì Sao Em Phải Cay Đắng Chấp Nhận
    Vì Sao Em Yêu Anh Em Mãi Không Trả Lời Được
    Khung Trời Kia Có Bao Vì Sao
    Để Cho Em Hôm Nay Em Xót Xa Hiểu Rằng
    Tình Yêu Anh Không Dành Riêng Em.........
    Người Đi Tìm Vui Xa Xôi Chốn Ấy
    Bỏ Mặc Em Nơi Chốn Này
    Mà Người Anh Yêu Gửi Anh Tình Yêu Quá Lâu Bền
    Hay Không Chỉ Một Vài Lần
    Bao Tiếng Yêu Thương Lại Thật Gần
    Để Một Ngày Người Cầm Tay Anh Cùng Lời Chia Tay
    Tình Yêu Này Nguyện Sẽ Trao Mãi Mãi
    ...................................................................................
    Vì Một Câu Yêu Ngày Xưa Anh Trao Về Em Đó........!

    ....................................................................................
    ....................................................................................
  8. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    GB yêu thương,
    Nghe thấy gì chưa mi... vui vẻ, không viết bài bừa bãi, nhá!
    Cố găng lên nào!
    Yêu mi
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 03/08/2004
  9. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    GB yêu thương,
    Nghe thấy gì chưa mi... vui vẻ, không viết bài bừa bãi, nhá!
    Cố găng lên nào!
    Yêu mi
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 03/08/2004
  10. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Em...Phía trước hãy còn nhiều sương mù mịt...Bởi thời gian giờ đã chuyển sang chiều.Hãy vững bước tiến lên phía trước,vì anh mang một niềm tin mãnh liệt ...!Chúc chúng mình thành công.

Chia sẻ trang này