1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi những người yêu dấu

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Em...Phía trước hãy còn nhiều sương mù mịt...Bởi thời gian giờ đã chuyển sang chiều.Hãy vững bước tiến lên phía trước,vì anh mang một niềm tin mãnh liệt ...!Chúc chúng mình thành công.
  2. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Viết cho chúng mày rất yêu quý của tao..........
    Thời gian này có nhiều chuyện xảy ra quá, phải không? nhiều chuyện xảy ra cho cả bốn đứa chúng mình... Nhiều lúc tao lặng người nhìn lại cuộc sống của bốn đứa chúng mình. Bọn mình đã đi cùng nhau một đoạn đường rất dài phải không, và cuộc sống của mỗi đứa lại rẽ qua một ngả... Nhưng điều khiến tao thấy hạnh phúc, đó là bọn mình vẫn luôn ở bên cạnh nhau, qua mọi khó khăn, mọi thử thách và mọi hạnh phúc cho dù mỗi người đều có một cuộc đời riêng. Tao, hơn ai hết, cảm thấy chúng mày giống như những giọt nước mát lành thấm vào chính tao và trở thành một phần của chính tao. Niềm vui, niềm hnạh phúc của mỗi chúng mày cũng là niềm vui và hạnh phúc của tao. Có người đặt cho tao những dấu chấm hỏi về những điều đó, nhưng tao chỉ cười.... có nghĩa gì đâu, chúng mày nhỉ, vì sao tao lại phải giấu diếm cuộc sống của mình, một phần cuộc sống đáng yêu như chúng mày ấy?
    Có nhiều lúc tao mệt mỏi, nhưng nhìn chúng mày, tao lại muốn mình tiếp tục phấn đấu, gượng dậy để bước những bước vững chãi trong chính cuộc đời mình. Bọn mình sẽ mãi mãi sánh vai nhau mà đi nhé, chúng mày nhé! Không ai bị bỏ lại phía sau. Tao vẫn thường mơ đến một ngày bọn mình sẽ có những bữa tiệc chung... sẽ vui lắm phải không? Cái hẹn 10 năm giờ đã đi được 4 năm rồi. Còn 6 năm nữa cho bọn mình phấn đấu, cho cả sự nghiệp và gia đình. Thảo đã bắt đầu trên đường thực hiện ước mơ... tao cũng vậy, tao đang xây dựng những viên gạch đầu tiên để chuẩn bị cho tương lai của chính mình. Và Lan, và Linh... Chúng mày biết không, tao tin, rồi chúng minh tất cả sẽ đều hạnh phúc. Tao tin điều đó. Vào lúc này.... tao còn tin tưởng điều đó hơn.
    Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt... đặc biệt đối với Thảo, đặc biệt đối với tao, và với tất cả chúng mình. Tao mừng là đến hôm nay Thảo mới đi, bởi vì trước ngày hôm nay, Lan sẽ cần có chúng mình. THời gian sẽ trôi.... và mày sẽ trở về thôi, Thảo ạ... Tao mong chờ giây phút đó và tao biết rằng, mày sẽ không dừng bước đâu... Mày giỏi lắm, mày rất kiên cường. Cả Lan nữa... và cả Linh nữa. Tao thấy tự hào vì chúng mày nhiều lắm. Và còn chính tao, cũng phải cố gắng không để thua kém chúng mày được phải không? Hội mình là một hội bốn cô gái mạnh mẽ đầy ước mơ và đầy nhựa sống... Chúng mình phải thật phong độ lên nhé.
    Tự nhiên lúc này tao nhớ đến những ngày còn học trung học, đã 9 năm rồi đấy.... bọn mình bốn đứa vi vu dạo trên đường Thanh niên và hóng hớt bên Hồ Tây lộng gió.... có những lúc mấy đứa ngồi nghêu ngao dưới những tán lá xanh mướt và lung linh ánh nắng ở dưới sân trường vắng. Tao nhớ một khung trường kiến trúc kiểu Pháp, với những bức tường vàng, cầu thang gỗ và những khung cửa sổ màu xanh... Đẹp và đầy hi vọng... Tao nhớ cả cái hộp nhạc của Thảo, chiếc hộp nhạc bật ra những âm thanh tròn trịa như những giọt nước đang rơi...
    Chúng mày biết không, tao yêu chúng mày lắm. Hãy vững vàng, mạnh mẽ và hãy hạnh phúc nhé... Tao biết rằng dù có đi nơi đâu, bọn mình vẫn luôn ở cạnh nhau.....
  3. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Viết cho chúng mày rất yêu quý của tao..........
    Thời gian này có nhiều chuyện xảy ra quá, phải không? nhiều chuyện xảy ra cho cả bốn đứa chúng mình... Nhiều lúc tao lặng người nhìn lại cuộc sống của bốn đứa chúng mình. Bọn mình đã đi cùng nhau một đoạn đường rất dài phải không, và cuộc sống của mỗi đứa lại rẽ qua một ngả... Nhưng điều khiến tao thấy hạnh phúc, đó là bọn mình vẫn luôn ở bên cạnh nhau, qua mọi khó khăn, mọi thử thách và mọi hạnh phúc cho dù mỗi người đều có một cuộc đời riêng. Tao, hơn ai hết, cảm thấy chúng mày giống như những giọt nước mát lành thấm vào chính tao và trở thành một phần của chính tao. Niềm vui, niềm hnạh phúc của mỗi chúng mày cũng là niềm vui và hạnh phúc của tao. Có người đặt cho tao những dấu chấm hỏi về những điều đó, nhưng tao chỉ cười.... có nghĩa gì đâu, chúng mày nhỉ, vì sao tao lại phải giấu diếm cuộc sống của mình, một phần cuộc sống đáng yêu như chúng mày ấy?
    Có nhiều lúc tao mệt mỏi, nhưng nhìn chúng mày, tao lại muốn mình tiếp tục phấn đấu, gượng dậy để bước những bước vững chãi trong chính cuộc đời mình. Bọn mình sẽ mãi mãi sánh vai nhau mà đi nhé, chúng mày nhé! Không ai bị bỏ lại phía sau. Tao vẫn thường mơ đến một ngày bọn mình sẽ có những bữa tiệc chung... sẽ vui lắm phải không? Cái hẹn 10 năm giờ đã đi được 4 năm rồi. Còn 6 năm nữa cho bọn mình phấn đấu, cho cả sự nghiệp và gia đình. Thảo đã bắt đầu trên đường thực hiện ước mơ... tao cũng vậy, tao đang xây dựng những viên gạch đầu tiên để chuẩn bị cho tương lai của chính mình. Và Lan, và Linh... Chúng mày biết không, tao tin, rồi chúng minh tất cả sẽ đều hạnh phúc. Tao tin điều đó. Vào lúc này.... tao còn tin tưởng điều đó hơn.
    Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt... đặc biệt đối với Thảo, đặc biệt đối với tao, và với tất cả chúng mình. Tao mừng là đến hôm nay Thảo mới đi, bởi vì trước ngày hôm nay, Lan sẽ cần có chúng mình. THời gian sẽ trôi.... và mày sẽ trở về thôi, Thảo ạ... Tao mong chờ giây phút đó và tao biết rằng, mày sẽ không dừng bước đâu... Mày giỏi lắm, mày rất kiên cường. Cả Lan nữa... và cả Linh nữa. Tao thấy tự hào vì chúng mày nhiều lắm. Và còn chính tao, cũng phải cố gắng không để thua kém chúng mày được phải không? Hội mình là một hội bốn cô gái mạnh mẽ đầy ước mơ và đầy nhựa sống... Chúng mình phải thật phong độ lên nhé.
    Tự nhiên lúc này tao nhớ đến những ngày còn học trung học, đã 9 năm rồi đấy.... bọn mình bốn đứa vi vu dạo trên đường Thanh niên và hóng hớt bên Hồ Tây lộng gió.... có những lúc mấy đứa ngồi nghêu ngao dưới những tán lá xanh mướt và lung linh ánh nắng ở dưới sân trường vắng. Tao nhớ một khung trường kiến trúc kiểu Pháp, với những bức tường vàng, cầu thang gỗ và những khung cửa sổ màu xanh... Đẹp và đầy hi vọng... Tao nhớ cả cái hộp nhạc của Thảo, chiếc hộp nhạc bật ra những âm thanh tròn trịa như những giọt nước đang rơi...
    Chúng mày biết không, tao yêu chúng mày lắm. Hãy vững vàng, mạnh mẽ và hãy hạnh phúc nhé... Tao biết rằng dù có đi nơi đâu, bọn mình vẫn luôn ở cạnh nhau.....
  4. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    ĐN đón anh với những cơn mưa dầm dề, dài lê thê từ ngày này sang ngày khác...em đón anh bằng 1 tâm trạng rối bời...anh thay đổi nhiều wá, SG làm anh đen và gầy đi nhiều...anh nói nhiều..thật lạ làm sao..từ trước đến giờ mỗi lúc gặp nhau chỉ toàn em nói...ngồi kể cho anh những chuyện ngây ngô trên trường trên lớp...hôm wa đây..anh ngồi đối diện với em..giá như 3 năm, 2 năm trước anh can đảm , anh quyết tâm cho chúng mình như vậy thì bây giờ em chẳng phải thế này...em không còn là con bé ngây ngô như ngày anh đi, hôm anh gọi điện anh ra đây, em không còn cảm giác vui sướng nữa rồi...khi anh hỏi em ra đón anh nhé, em không hiểu sao mình lại nói được câu dạ được đầy miễn cưỡng như vậy nữa....em chỉ thấy lòng nặng nề vô cùng..tại sao anh không chịu hiểu..tại sao anh không thấy rằng em đã cứng cáp hơn nhiều..ừ, em phản bội anh, em không cần anh nữa....trời ạ, em chỉ biết kêu trời với anh...chẳng nhẽ anh không hiểu rằng ba sẽ không đồng ý..chẳng nhẽ anh không hiểu rằng mình chỉ có duyên đến thế..anh ơi, cuộc sống chỉ cho chừng ấy..hãy biết cảm ơn vì nó đã để em làm 1 phần định mệnh trong anh....lạy chúa, sao hàng net lại mở bài hát này..lại đúng bài hát mà ngày trước em hay bảo anh thấy nhạc của XP hay không.....mai anh vào đi, đừng tìm em nữa....van anh đấy... không thì em lại không chịu được ...sao anh lại quay về lúc này..khi em đã cố wên đi tất cả..sao anh lại ôm em vào lòng để em không đủ can đảm mà đẩy anh ra kia chứ....hơi ấm này..đã có lúc em mong dù chỉ được 1 chút...anh hãy wên đi nhé...tất cả chỉ là ki niệm thôi...đừng làm em đau nữa...hãy để em wên anh..
  5. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    ĐN đón anh với những cơn mưa dầm dề, dài lê thê từ ngày này sang ngày khác...em đón anh bằng 1 tâm trạng rối bời...anh thay đổi nhiều wá, SG làm anh đen và gầy đi nhiều...anh nói nhiều..thật lạ làm sao..từ trước đến giờ mỗi lúc gặp nhau chỉ toàn em nói...ngồi kể cho anh những chuyện ngây ngô trên trường trên lớp...hôm wa đây..anh ngồi đối diện với em..giá như 3 năm, 2 năm trước anh can đảm , anh quyết tâm cho chúng mình như vậy thì bây giờ em chẳng phải thế này...em không còn là con bé ngây ngô như ngày anh đi, hôm anh gọi điện anh ra đây, em không còn cảm giác vui sướng nữa rồi...khi anh hỏi em ra đón anh nhé, em không hiểu sao mình lại nói được câu dạ được đầy miễn cưỡng như vậy nữa....em chỉ thấy lòng nặng nề vô cùng..tại sao anh không chịu hiểu..tại sao anh không thấy rằng em đã cứng cáp hơn nhiều..ừ, em phản bội anh, em không cần anh nữa....trời ạ, em chỉ biết kêu trời với anh...chẳng nhẽ anh không hiểu rằng ba sẽ không đồng ý..chẳng nhẽ anh không hiểu rằng mình chỉ có duyên đến thế..anh ơi, cuộc sống chỉ cho chừng ấy..hãy biết cảm ơn vì nó đã để em làm 1 phần định mệnh trong anh....lạy chúa, sao hàng net lại mở bài hát này..lại đúng bài hát mà ngày trước em hay bảo anh thấy nhạc của XP hay không.....mai anh vào đi, đừng tìm em nữa....van anh đấy... không thì em lại không chịu được ...sao anh lại quay về lúc này..khi em đã cố wên đi tất cả..sao anh lại ôm em vào lòng để em không đủ can đảm mà đẩy anh ra kia chứ....hơi ấm này..đã có lúc em mong dù chỉ được 1 chút...anh hãy wên đi nhé...tất cả chỉ là ki niệm thôi...đừng làm em đau nữa...hãy để em wên anh..
  6. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Anh đi rồi..em vẫn tiễn anh ra sân bay như mọi lần..anh vẫn hôn và ôm em vào lòng..nhưng sao khoảng cách của hai ta giờ lớn đến vậy..Chú thím anh nhìn em soi mói..có lẽ họ nghĩ sao anh cứ bám lấy anh..sao em chưa chịu buông tha cho anh..5 ngày anh ở ĐN, em tưởng như thời gian ngừng trôi..có lúc ngồi trên lớp em chỉ muốn bỏ về mà ôm chầm lấy anh..gục đầu vào anh mà khóc..giá như em có thể khóc..giá như em có thể biết trước rằng anh không thuộc về em...Cuộc sống nghiệt ngã quá...nó cho em gặp anh rồi lại giằng lấy anh khỏi tay em..Đức ơi, khi anh hỏi rằng em sẽ mãi là của anh phải không, em chỉ muốn nói thật to rằng, con tim này luôn hướng về anh..mãi mãi là của anh..nhưng nói để làm gì khi giờ đây..anh và em sẽ không còn gặp nhau nữa...Đừng gọi cho em.. đừng tìm em nữa nghe anh...Hôm nay em lại bỏ học, lang thang hàng net, em thấy mình bất lực và hèn nhát..em không thể xoá đi khuôn mặt của anh..em không thể tập trung được chuyện gì...
    Tha thứ cho em, em không đủ can đảm..em không còn sức lực nữa rồi...anh cứ đi trên con đường mà gia đình anh đã chọn ..trên con đường ấy không có em..mãi mãi là như vậy, anh hiểu không???
  7. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Anh đi rồi..em vẫn tiễn anh ra sân bay như mọi lần..anh vẫn hôn và ôm em vào lòng..nhưng sao khoảng cách của hai ta giờ lớn đến vậy..Chú thím anh nhìn em soi mói..có lẽ họ nghĩ sao anh cứ bám lấy anh..sao em chưa chịu buông tha cho anh..5 ngày anh ở ĐN, em tưởng như thời gian ngừng trôi..có lúc ngồi trên lớp em chỉ muốn bỏ về mà ôm chầm lấy anh..gục đầu vào anh mà khóc..giá như em có thể khóc..giá như em có thể biết trước rằng anh không thuộc về em...Cuộc sống nghiệt ngã quá...nó cho em gặp anh rồi lại giằng lấy anh khỏi tay em..Đức ơi, khi anh hỏi rằng em sẽ mãi là của anh phải không, em chỉ muốn nói thật to rằng, con tim này luôn hướng về anh..mãi mãi là của anh..nhưng nói để làm gì khi giờ đây..anh và em sẽ không còn gặp nhau nữa...Đừng gọi cho em.. đừng tìm em nữa nghe anh...Hôm nay em lại bỏ học, lang thang hàng net, em thấy mình bất lực và hèn nhát..em không thể xoá đi khuôn mặt của anh..em không thể tập trung được chuyện gì...
    Tha thứ cho em, em không đủ can đảm..em không còn sức lực nữa rồi...anh cứ đi trên con đường mà gia đình anh đã chọn ..trên con đường ấy không có em..mãi mãi là như vậy, anh hiểu không???
  8. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ gửi mẹ
    Con lại về uông nước ở dòng sông - Sau bao xa cách vẫy vùng biển lớn - Khuôn mặt mẹ in nốt buồn sóng gợn - Bão tối lòng con...

    Tháng ngày qua đây đuôi mắt mẹ
    mỏi mòn
    Hun hút gió nơi căn nhà tốc vách
    Phía câu thơ con niềm yêu
    đầu hóa thạch
    Vương vấn không tan...
    Chỗ mẹ ngồi xưa đổ từng vệt
    nắng vàng
    Chiều lá rụng không lấp đầy khoảng trống
    Thăm thẳm lời ru nơi xa nào
    đồng vọng?
    Con khóc bởi cô đơn
    Khi giấc mơ đến bên con mỏi mệt
    chập chờn
    Con lại về uống nước nơi
    dòng sông thuở bé
    Sóng nước dòng sông hiện lên
    khuôn mặt mẹ
    Lại cười như thể ngày xưa...

  9. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ gửi mẹ
    Con lại về uông nước ở dòng sông - Sau bao xa cách vẫy vùng biển lớn - Khuôn mặt mẹ in nốt buồn sóng gợn - Bão tối lòng con...

    Tháng ngày qua đây đuôi mắt mẹ
    mỏi mòn
    Hun hút gió nơi căn nhà tốc vách
    Phía câu thơ con niềm yêu
    đầu hóa thạch
    Vương vấn không tan...
    Chỗ mẹ ngồi xưa đổ từng vệt
    nắng vàng
    Chiều lá rụng không lấp đầy khoảng trống
    Thăm thẳm lời ru nơi xa nào
    đồng vọng?
    Con khóc bởi cô đơn
    Khi giấc mơ đến bên con mỏi mệt
    chập chờn
    Con lại về uống nước nơi
    dòng sông thuở bé
    Sóng nước dòng sông hiện lên
    khuôn mặt mẹ
    Lại cười như thể ngày xưa...

  10. hanhminh

    hanhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Có lẽ đối với anh mọi thứ bây giờ đã thay đổi.Anh ko còn là anh của ngày xưa nữa .Bao nhiêu thời gian trôi qua ,vậy mà ko đủ để làm anh hiểu rằng em yêu anh và muốn có anh ở bên cạnh mình mãi mãi sau này uh?Đã bao nhiêu ngày trôi qua ,em đã hỏi mình :"có lẽ nào em đã quên được anh rồi "?Em đã quên thật rồi .,đã ko còn thấy cảm giác đau đớn như những lúc giận dỗi em nói tiếng chia tay .Nhưng em đã ko tự lừa dối được bản thân mình .Mọi thứ em có thể thay đổi được .nhưng tinh yêu ấy em ko thể phủ nhận như lúc bây giờ được .Khoảng thời gian xa cách ấy với em thật là dài .Em đã từng cố gắng đợi chờ anh .Chưa khi nào em nghĩ rằng sau này mình sẽ là vợ của một người khác mà ko phải là anh .Chỉ chừng đó thôi đã đủ làm em quay cuồn .
    Em ko níu kéo anh lại bởi vì em biết với anh ,tình yêu và gia dình ko quan trọng bằng công danh và sự nghiệp .Em biết thế nào thì vẫn có người con gái khác thay thế em trong trái tim anh .Đã biết tất cả là sẽ như vậy nên dù đau đớn thì hãy cứ để anh đi theo con đường mà anh đã chọn .
    Thôi anh hãy về đi
    Trả em một mình với ko gian yên tĩnh
    Nghĩ lại một thời
    Ta đã yêu nhau
    Về đi anh trăng đã lên cao
    Hắt ánh bạc xuống dòng sông mông ước
    Nơi đó một thời ta đã từng chung bước
    Giờ của riêng ai....
    Giọt sương đêm rớt xuống vai
    Ai sẽ là người ôm bờ vai ướt
    Ai dìu em trên con đường phía trước
    Xa nhau rồi,em hỏi lỗi tại ai?
    VỀ đi anh ,em hiểu từ ngày mai
    Bóng hình anh sẽ thay bằng người con gái khác
    ANh đừng trách mình là người bội bạc
    Xa em rồi hãy cứ nhủ...tại em...
    Chẳng phải em biết bao dung
    Mà em muốn anh luôn có nụ cười khi gần người ấy
    Dẫu trong lòng em có đau đớn vậy
    Kệ em mà ,anh hãy về đi
    Trong tình yêu chẳng ai muốn chia ly
    Cũng chẳng ai muốn nói lời dối dang ở giữa
    Về đi anh,trăng chỉ còn một nữa
    Nửa hồn em trăng cũng phủ kín rồi

Chia sẻ trang này