1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi những người yêu dấu

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 14/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhminh

    hanhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Có lẽ đối với anh mọi thứ bây giờ đã thay đổi.Anh ko còn là anh của ngày xưa nữa .Bao nhiêu thời gian trôi qua ,vậy mà ko đủ để làm anh hiểu rằng em yêu anh và muốn có anh ở bên cạnh mình mãi mãi sau này uh?Đã bao nhiêu ngày trôi qua ,em đã hỏi mình :"có lẽ nào em đã quên được anh rồi "?Em đã quên thật rồi .,đã ko còn thấy cảm giác đau đớn như những lúc giận dỗi em nói tiếng chia tay .Nhưng em đã ko tự lừa dối được bản thân mình .Mọi thứ em có thể thay đổi được .nhưng tinh yêu ấy em ko thể phủ nhận như lúc bây giờ được .Khoảng thời gian xa cách ấy với em thật là dài .Em đã từng cố gắng đợi chờ anh .Chưa khi nào em nghĩ rằng sau này mình sẽ là vợ của một người khác mà ko phải là anh .Chỉ chừng đó thôi đã đủ làm em quay cuồn .
    Em ko níu kéo anh lại bởi vì em biết với anh ,tình yêu và gia dình ko quan trọng bằng công danh và sự nghiệp .Em biết thế nào thì vẫn có người con gái khác thay thế em trong trái tim anh .Đã biết tất cả là sẽ như vậy nên dù đau đớn thì hãy cứ để anh đi theo con đường mà anh đã chọn .
    Thôi anh hãy về đi
    Trả em một mình với ko gian yên tĩnh
    Nghĩ lại một thời
    Ta đã yêu nhau
    Về đi anh trăng đã lên cao
    Hắt ánh bạc xuống dòng sông mông ước
    Nơi đó một thời ta đã từng chung bước
    Giờ của riêng ai....
    Giọt sương đêm rớt xuống vai
    Ai sẽ là người ôm bờ vai ướt
    Ai dìu em trên con đường phía trước
    Xa nhau rồi,em hỏi lỗi tại ai?
    VỀ đi anh ,em hiểu từ ngày mai
    Bóng hình anh sẽ thay bằng người con gái khác
    ANh đừng trách mình là người bội bạc
    Xa em rồi hãy cứ nhủ...tại em...
    Chẳng phải em biết bao dung
    Mà em muốn anh luôn có nụ cười khi gần người ấy
    Dẫu trong lòng em có đau đớn vậy
    Kệ em mà ,anh hãy về đi
    Trong tình yêu chẳng ai muốn chia ly
    Cũng chẳng ai muốn nói lời dối dang ở giữa
    Về đi anh,trăng chỉ còn một nữa
    Nửa hồn em trăng cũng phủ kín rồi
  2. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Gởi tặng bé hanhminh bài hát Thôi anh hãy về
    Buồn làm chi em ơi,cuộc tình buồn là cuộc tình mang lại nhiều kinh nghiệm nhất,biết đâu sau này nhờ những kinh nghiẹm từng trải mà mình được hạnh phúc thì sao
    Thôi .... em hãy về
    cứ yên lòng rồi giông tố sẽ qua
    Anh mong tháng năm .....
    sẽ chôn vùi tình đầu sao khó quên
    Chiều buồn qua mau
    nhức nhối trong anh từng đêm
    Ừ.. thôi em nhé...ta chia tay nhau từ đây!
    Em hanhminh gì ơi,em đã bao h đọc bài thơ này chưa?
    Biết Nói Gì Đây
    Biết nói gì đây để tỏ lòng
    Nổi nhớ tháng ngày, nổi chờ mong
    Anh ở phương trời xa thăm thẳm
    Có biết rằng em nhớ lắm không ????

    Biết nói gì đây người tình ơi
    Tình anh như sao tỏ sáng ngời
    Yêu anh ngôn ngữ nào tả hết
    Anh "number one" trong cuộc đời ...
    thôi thì khỏi nói gì hết nha
    Tình em chắc anh sẽ hiểu mà
    Dù cho người mù cũng sẽ thấy
    Tình em vạn kiếp mãi không phai ...

    Được babybum sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 14/01/2005
  3. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Gởi tặng bé hanhminh bài hát Thôi anh hãy về
    Buồn làm chi em ơi,cuộc tình buồn là cuộc tình mang lại nhiều kinh nghiệm nhất,biết đâu sau này nhờ những kinh nghiẹm từng trải mà mình được hạnh phúc thì sao
    Thôi .... em hãy về
    cứ yên lòng rồi giông tố sẽ qua
    Anh mong tháng năm .....
    sẽ chôn vùi tình đầu sao khó quên
    Chiều buồn qua mau
    nhức nhối trong anh từng đêm
    Ừ.. thôi em nhé...ta chia tay nhau từ đây!
    Em hanhminh gì ơi,em đã bao h đọc bài thơ này chưa?
    Biết Nói Gì Đây
    Biết nói gì đây để tỏ lòng
    Nổi nhớ tháng ngày, nổi chờ mong
    Anh ở phương trời xa thăm thẳm
    Có biết rằng em nhớ lắm không ????

    Biết nói gì đây người tình ơi
    Tình anh như sao tỏ sáng ngời
    Yêu anh ngôn ngữ nào tả hết
    Anh "number one" trong cuộc đời ...
    thôi thì khỏi nói gì hết nha
    Tình em chắc anh sẽ hiểu mà
    Dù cho người mù cũng sẽ thấy
    Tình em vạn kiếp mãi không phai ...

    Được babybum sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 14/01/2005
  4. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0

  5. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0

  6. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Gửi cuộc sống,
    Cảm ơn cuộc sống vì niềm vui hôm nay... cầu mong ngày mai mọi chuyện sẽ êm ả... Cầu cho tất cả mọi ngày sẽ là những ngày ấm áp.
    Cảm ơn cuộc sống, cuộc sống mến yêu!
  7. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Gửi cuộc sống,
    Cảm ơn cuộc sống vì niềm vui hôm nay... cầu mong ngày mai mọi chuyện sẽ êm ả... Cầu cho tất cả mọi ngày sẽ là những ngày ấm áp.
    Cảm ơn cuộc sống, cuộc sống mến yêu!
  8. hanhminh

    hanhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo với em rằng cuộc tinh buồn là cuộc tình có kinh nghiệm nhất ,nhưng với em ,em ko cần những điều ấy .Cái em cần anh biết mà .Sao anh lại cố tỏ ra là người ko hiểu em .Anh bảo rằng em là "bé ngốc".Anh đã biết em là bé ngốc thì làm sao có thể tin lời nói của bé ngốc được chứ .Vì em ngốc nghếch nên anh phải ở bên cạnh em chứ .!Sao anh lại để bé ngốc giữa cuộc sống xô bờ khi đã mất đi nguồn sống của mình được chứ .Em đã từng hạnh phúc khi có anh ,khi yêu anh .Bây giờ và mãi mãi sau này em vẫn ko thay đổi .Có lẽ sẽ có người cho em mơ hồ ,là chỉ nói mà ko làm được .Em ko cần biết ai nói gì ,chỉ cần anh hiểu lời nói em đã nói thì em sẽ làm .
    Em biết ngày tháng trôi qua anh se quên em và anh nghĩ em cũng thế .Em ko thể .Em ko thể làm được .NẾu làm được thì đó ko phải là em .Anh cũng ngốc nghếch nếu anh ko hiểu em .ANh cũng ngốc nghếch nếu anh ko giữ em ở bên anh .em thật ngốc và anh cũng vậy .
    LÀm lại từ đầu đi anh.,làm lại từ đâu nghe anh
    Vùi chôn đi chuyện quá khứ ưu phiền
    làm lại từ đầu đi anh .làm lại từ đầu nghe anh
    Dù sao mình cũng đã yêu nhau
    hãy thứ tha cho nhau ,ngày mai trời sẽ sáng
    hãy thứ tha cho nhau ,lỗi lầm
    hãy thứ tha cho nhau ,nhon về ngày sắp đến
    hãy thứ tha cho nhau,lỗi lầm
    làm lại từ đầu đi anh .,l;àm lại từ đầu nhe anh
    Tình yêu nào chẳng đắng cay ngọt ngào
    làm lại từ đầu đi anh,làm lại từ đầu nhe anh
    hãy cho và hãy nhận để giữ lấy đời nhau
    Bé ngốc cần có anh trong suốt quãng đường còn lại .Anh còn nợ bé ngốc rất nhiều
    mà .
  9. hanhminh

    hanhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo với em rằng cuộc tinh buồn là cuộc tình có kinh nghiệm nhất ,nhưng với em ,em ko cần những điều ấy .Cái em cần anh biết mà .Sao anh lại cố tỏ ra là người ko hiểu em .Anh bảo rằng em là "bé ngốc".Anh đã biết em là bé ngốc thì làm sao có thể tin lời nói của bé ngốc được chứ .Vì em ngốc nghếch nên anh phải ở bên cạnh em chứ .!Sao anh lại để bé ngốc giữa cuộc sống xô bờ khi đã mất đi nguồn sống của mình được chứ .Em đã từng hạnh phúc khi có anh ,khi yêu anh .Bây giờ và mãi mãi sau này em vẫn ko thay đổi .Có lẽ sẽ có người cho em mơ hồ ,là chỉ nói mà ko làm được .Em ko cần biết ai nói gì ,chỉ cần anh hiểu lời nói em đã nói thì em sẽ làm .
    Em biết ngày tháng trôi qua anh se quên em và anh nghĩ em cũng thế .Em ko thể .Em ko thể làm được .NẾu làm được thì đó ko phải là em .Anh cũng ngốc nghếch nếu anh ko hiểu em .ANh cũng ngốc nghếch nếu anh ko giữ em ở bên anh .em thật ngốc và anh cũng vậy .
    LÀm lại từ đầu đi anh.,làm lại từ đâu nghe anh
    Vùi chôn đi chuyện quá khứ ưu phiền
    làm lại từ đầu đi anh .làm lại từ đầu nghe anh
    Dù sao mình cũng đã yêu nhau
    hãy thứ tha cho nhau ,ngày mai trời sẽ sáng
    hãy thứ tha cho nhau ,lỗi lầm
    hãy thứ tha cho nhau ,nhon về ngày sắp đến
    hãy thứ tha cho nhau,lỗi lầm
    làm lại từ đầu đi anh .,l;àm lại từ đầu nhe anh
    Tình yêu nào chẳng đắng cay ngọt ngào
    làm lại từ đầu đi anh,làm lại từ đầu nhe anh
    hãy cho và hãy nhận để giữ lấy đời nhau
    Bé ngốc cần có anh trong suốt quãng đường còn lại .Anh còn nợ bé ngốc rất nhiều
    mà .
  10. hoangf

    hoangf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đà nẵng là nơi đã sinh ra một người phụ nữ mà tới giờ tôi vẫ không quên đuợc Em.

Chia sẻ trang này