1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi những người yêu dấu

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 14/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Anh... my once beloved,
    Có lẽ em cũng cần dành một chút thời gian để hồi tưởng về anh, về cái quá khứ đã trôi đi xa, rất xa trong cuộc đời em khi hôm nay đi ngang qua Ga Hà nội. Ga Hà nội vẫn vậy, không có gì thay đổi, chỉ có cuộc sống của hai chúng ta đều đã khác đi, mỗi người rẽ về một hướng. Khi nghĩ về mỗi tình đầu xa thẳm ấy, những kỷ niệm lãng mạn, trong sáng và không kém ngông cuồng lại trở về với em. NHững đoàn tàu, những gương mặt người chờ đợi, những tiếng guitar như những giọt mật rót vào khoảng không. Ngày xưa chúng ta cũng từng thế kia... từng chờ đợi nhau vào những giờ tàu tới. Em đã từng đứng đó chờ anh tới, lòng rộn ràng những cảm xúc yêu thương tha thiết đầu tiên. Và ở một nơi nào đo thân thương, anh cũng đã đứng thần người nhìn theo chuyến tàu chở em dần xa khuất.
    Cuộc đời đã khác. Những giọt nước mắt đàn ông ấy em không còn gặp lại. NHững giọt nước mắt con gái cũng khô đi trên mắt em. Có đôi lúc nghĩ về tình yêu đã qua, em cảm thấy những cảm xúc trái ngược nhau đan chéo trong lòng. Vừa buồn, lại vừa vui... vừa tiếc nuối lại vừa thanh thản. cõ lẽ em cần biết ơn cuộc chia tay, bởi nó đã cho em trải qua những cảm xúc em chưa có bao giờ, bởi nó cho em sức mạnh hơn để vượt lên và chiến thắng những khó khăn và thất vọng. Em muốn mình phải cao lớn hơn, và muốn mình chạm được tới những vì sao tít trên cao. Cảm ơn cuộc chia tay đã trả lại cho em những ước mơ cao lớn mà em đã quên đi khi ở cạnh anh, dịu dàng và nhỏ bé. Cảm ơn cuộc chia tay đã cho em cơ hội để đứng dậy và làm lại bản thân mình.
    Giờ anh thế nào? Em không biết nữa. NHưng em hi vọng anh vui. Bởi vì lúc này em cũng vậy. Em đang vui với cuộc sống của mình và hoàn toàn mãn nguyện với nó cho dù anh và cuộc tình lãng mạn, trong trắng và ngông cuồng đã đi qua.
    Những chuyến tàu và những giọt nước mắt của anh... em sẽ giữ bên mình làm kỷ niệm. Hãy hạnh phúc nhé! Mỗi chúng ta!
  2. nutien

    nutien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chúc Ka có thêm một mùa giáng sinh thật vui vẻ và ấm áp.
    http://tangvo.us.ms/
  3. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Gởi Th. yêu thương ,
    Đà Nẵng giờ chắc lạnh lắm, gởi cho Th. chút nắng ấm phương nam . Chúc Th, luôn hạnh phúc và bình yên trong cuộc sống !
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
  5. nutien

    nutien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đi mà ko phải chờ đợi một ai. Những j trong quá khứ thật là nhẹ nhàng và êm ái, khó ai mà quên được nhất là những kỉ niệm khó quên của thời sinh viên.
    Mến tặng Ka.
    Và tặng anh, một thời anh đã ở kí túc với bao kỉ niệm
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EE5B/

  6. Merry X''''Mas
    And Happy New Year
    Zui zẻ, Hạnh phúc, An lành​
  7. shinichi16

    shinichi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    aCuối cùng thì đêm giáng sinh không anh cũng đã trôi qua.Cảm giác lạc lõng giữa những đôi tình nhân thật là khủng khiếp anh à.Em biết anh cũng rất buồn như em.
    Biết rằng anh sẽ không đọc được những dòng suy nghĩ này nhưng em vẫn mong anh sẽ nhận được lời cầu chúc an lành từ em.

    CHÚC MỌI NGƯỜI ĐÊM GIÁNG SINH AN LÀNH VÀ SẼ KHÔNG AI LONELY NHƯ SMALL!
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    mum à, con nhớ mum lắm .. chúc mum 8/3 hạnh phúc, luôn hài lòng vì anh em con .. và con muốn nói, mặc dù con hay cãi, hay làm sai ý mum nhưng với con mum vẫn là một người mẹ vĩ đại nhất .. một người mẹ hoàn hảo trong lòng con
  9. xuzhou

    xuzhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    chúc mọi người yêu thương của mình mồng 8-3 vui vẻ. Luôn nhớ rằng ở phương xa mình luôn nhớ về mọi người ở nhà
  10. xuzhou

    xuzhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ỗƠọẵọằơồƯ?ồƠốS,ồôọạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này