1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi những người yêu dấu

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    thanks mọi người rất nhiều .Cảm thấy rất hạnh phúc vì luôn được ở trong trái tim mọi người .
    To mama: con nhớ mama và milk múm nhiều lắm ....
    To cuncon: mãi sẽ là như thế nhé .
    To k-p: bài hát hay và rất xúc động.Vui lắm ...
    To những người bạn bất diệt : ta nhớ tụi bây lắm đó mèn ơi
  2. xuzhou

    xuzhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Gởi ba má thân yêu của con!
    Bây giờ ở 1 nơi xa xôi con luôn nhớ về ba má và mọi người ở nhà.Ngày xưa con thật hư phải không, không nghe lời ba má, có lắm lúc lại nói dối để trốn đi chơi.Con biết những việc con làm và con nói ba má đều biết là con nói dối, nhưng ba má vẫn tin tưởng con,bởi vì má tưngnói"con lớn rồi, đã có thể biết suy nghĩ những việc mình làm là đúng hay sai".Giờ đây ở 1 đất nước xa xôi, khi ngồi suy nghĩ lại những việc đã qua con cảm thấy thật có lỗi với ba má.Lúc đầu quyết định sang bên này du học bởi vì con cảm thấy ở nha buồn chán, lúc nào má cũng la mắng,nhưng sang đây con thèm 1 lời trách móc la mắng của má nhưng không được.Bây giờ con chỉ muốn nhanh chóng kết thúc kỳ học nhanh để con về để được nghe những lời trách móc yêu thương của ba má.Ba má ơi con yêu thương và nhớ ba má lắm.Con sẽ cố gắng học chăm chỉ để ba má vui lòng
    ^'^你们!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. xuzhou

    xuzhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    thế là lại đến cuối tuần nữa rồi. cuối tuần này chắc chẳng có thời gian duỗi nhiều, tai phải học ,học , học...và học.Bây giờ vào học chuyên ngành rồi nên có nhiều mon học rất khó, nên mình phải bỏ nhiều thời gian học, thế là 2 ngày cuối tuần của minh chắc chỉ ngày ngày lên giảng đường mà thôi.
    Chúc mọi người có 1 kỳ nghjỉ cuối tuần vui vẻ.......................
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Cái này tui sưu tầm được, mời bà con thư giãn:
    Thành phố Nơi Chúng Ta Từng Ôm Nhau - Ngày buồn, tháng nhớ, năm cô đơn, thế kỷ sầu...
    Em thương mến!
    Hôm nay trời thật đẹp, mây đen kéo đến mây trắng bay đi. Anh ngồi co cẳng viết cho em bức thư này. Đầu thư, anh chúc em nhiều calo để em mạnh khoẻ.
    Em à! Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước. Xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm. Em ơi ,ánh mắt em làm cả miền Nam chìm trong băng giá. Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi những giọt lệ em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt...
    Ôi thôi! Quái vật!.... Em à em đến với anh trong ngày đông băng giá. Em sưởi ấm con tim anh tựa lò vi sóng nướng con mực khô. Mỗi khi anh khát, em là vại bia hơi dịu đi cái khát khủng khiếp của mùa hè.... Ôi em tôi là vô địch...
    Thôi, thư đã hết dù chỉ là một chút trái tim anh. Em thấy không? Nếu em yêu anh thì anh nguyện dâng trái tim mình đem nấu cháo cho em bồi bổ. Hàng VN chất lượng cao đó em...
    Yêu em nhiều
    Post lung tung chơi, do thấy cái topic này hay quá !
    Hẹn một ngày đen đủi, khi tui hiểu được tình yêu là gì... Tui sẽ viết...
  5. codai610

    codai610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi con yêu mẹ nhất, con đang ngồi pót bài lung tung hơi bị vui tự nhiên thấy cái topic này tự nnhiên thấy lòng chùng xuống. Mẹ là người luôn nghiêm khắc với con nhất, từ nhỏ đến lớn vẫn vậy . Mẹ từng đánh con rất đau thậm chí có nhiều lúc con tưởng mẹ ko phải là mẹ ruột của con nữa (tại mẹ đánh đau wa'''' hix ). Nhưng rùi càng lớn con mới hiểu mẹ yêu con biết nhường nào. Con xin lỗi mẹ đã có những suy nghĩ không đúng vậy. Nhưng bi h mà mẹ đánh con thì con vẫn cảm thấy ghét huhu con hứa sẽ chăm ngoan mà.
    Được codai610 sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 02/05/2006
  6. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Em iêu dấu!
    Thư viết cho em xong đã lâu nhưng anh không biết gởi về đâu.
    Em đã đến, chỉ 1 lần, 1 ngày trong đời rồi như con thuyền ra khơi, hoà vào dòng đại dương xanh thẵm, mất biệt từ dạo ấy.
    Vẫn biết cuộc đời luôn tràn ngập những chia xa, như câu thơ của Xuân Diệu anh đã có lần đọc em nghe:
    Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt
    Những vườn xưa nay đoạn tuyệt dấu hài.
    Anh những tưỡng thời gian sẽ bôi xoá hình ảnh em trong cuộc đời anh nhưng bây giờ thì anh biết mình đã lầm. Anh không ngăn được nỗi nhớ, anh không gạt được nỗi sầu, để rồi như vết dao nhọn khắc sâu vào cách đá. Dù ngàn năm mưa gió cũng không sao xoá mờ.
    anh xin được 1 lần nói thật với lòng mình qua trang thư viết vội mà chưa biết đến khi nào sẽ gởi.
    Bóng em chỉ thoáng qua đời,
    Mà tôi ôm mãi một trời nhớ nhung.
  7. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi,
    Viết cho Hà nội thương yêu từ nửa vòng trái đất, đôi khi thấy cũng lạ, mình viết về Hà nội trong một forum Đà nẵng.
    Hà Nội nhỏ bé của mình bây giờ đang chuyển sang hè. Trước ngày sinh nhật tháng 5, sẽ có vô vàn hoa phượng nở đỏ rực trời, và sân trường ngày xưa sẽ phủ đầy lá rụng. Nhớ có ngày bước ra khỏi phòng thi, là rụng rào rạc như một cơn mưa lá. Đó là ngày 11.
    Mình thèm quay trở lại sân trường đầy lá, thèm đi bộ bên hồ tây lộng gió hoặc đứng từ cửa sổ lớp học nhìn ra hồ. ***g lộng gió và mênh mang đầy nắng. Mình thèm quay trở lại để lái xe quanh hồ, để cảm thấy mình chìm ngập trong nắng, gió, và hạnh phúc.
    Đà nẵng ơi,
    Mình nhớ tha thiết những bờ biển dài trắng xoá cát. Những ngày biển lặng, trời thấy mình trong biển. Những ngày biển nổi giận, mưa giật, tiếng sóng động ầm ầm như một cơn giận dữ. Có những ngày biển chỉ dịu dàng ve vuốt bờ cát trắng, và nẵng mùa đông ấm áp trải dài khắp thành phố.
    Mình nhớ con đường dài chạy theo bờ biển, nhớ những cây đèn lặng lẽ trong đêm làm thành một dải đèn vàng uốn mình theo bờ biển. Và nhớ bạn bè... nhớ đến một người đã trở thành một phần không thể thiếu của Đà nẵng.
    Hà Nội ơi, Đà nẵng ơi, Gb sắp trở về rồi. Hãy chờ tôi nhé!
  8. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Juve wí, vậy là cái scu thứ 29 đã gọn trong tay mi gòi..đêm qua nghe cái giọng tí tởn của mọi người báo tin sao ta buồn thế .. muốn vui lên chút cũng khó..xin lỗi mi nhé...
  9. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Mẹ thương yêu...
    Giờ này đã khuya lắm, và mẹ đã xem xong chương trình phim buổi tối. Con tự nhiên nhớ mẹ nhiều. Mẹ có khoẻ không? Con nhớ căn nhà nhỏ của chúng mình, căn nhà nhỏ và tối, và có mẹ lặng lẽ đi ra đi vào.
    Trời đã chuyển sang hè. Nóng lắm phải không mẹ? Con nhớ hoài hình bóng mẹ lụi cụi ngồi giã cua. trời nóng thật nóng. Trời mùa hè mà ăn một bát canh cua nấu rau mùng tơi, và thêm mấy quả cà pháo thì là tuyệt vời nhất. Bát canh cua mát thật mát, và cơm ở nhà ngon thật ngon. Con mong được về với mẹ, thèm bát canh cua ngày mùa hè. Nhiều khi con thấy nhớ mẹ nhiều thật nhiều. Và con chợt nhận ra rằng trước đây con đã chưa trân trọng gia đình nhiều như con đang khát khao bây giờ. Con đặt chân lên những bước đường đầu tiên để tự khám phá mình, mẹ thì vẫn lặng lẽ ở phía sau kia, quanh quẩn với căn nhà nhỏ.
    Khi con bắt đầu làm việc với lũ trẻ, con mới thương mẹ nhiều càng nhiều. Khi một đứa trẻ ra đời, nó giống như một món quà quý giá, hơn cả vàng bạc kim cương, hơn cả máu thịt xương của người mẹ. Và đối với người mẹ, quý giá hơn mọi thứ trên đời chính là đứa con của mình. Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Con cảm ơn bố mẹ đã nuôi con lớn, để tới bây giờ con bắt đầu mở mắt để nhìn cuộc sống. Và càng nhìn cuộc sống, càng yêu cuộc sống thì con càng cảm thấy yêu thương bố mẹ hơn. Con nhớ mẹ, con nhớ bố cặm cụi suốt đêm khuya bên bàn máy, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác và năm này qua năm khác.
    Cho dù lúc này con đang ở một nơi xa, nhưng trong lòng con, mẹ và bố luôn luôn ở sát cạnh. Không có hạnh phúc nào hơn được ở cạnh bố mẹ của con. Một ngày nào đó con sẽ trở về, mẹ sẽ lại thấy con đứng bên khung cửa quen thuộc. Sẽ rất nhanh thôi mẹ nhé.
    Yêu mẹ,
    Con
  10. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Em iêu dấu! trong phảng phất của một góc nhỏ lặng im, anh thấy thân phận mình lênh đênh như sóng, trú ngụ rất đơn sơ từ một ngõ hẹp nào của trần thế, trông ra em kiêu kỳ và lộng lẫy giữa cuộc vui.
    Em iêu dấu! vì em đã ra chơi riêng một cõi nên hạnh phúc anh chỉ còn một góc trời, nơi nỗi cô đơn mênh mông như biển, khi thế gian không còn một bóng người.
    Em iêu dấu! thôi, hãy để yên cho bầy chim qua cữa như hình bóng em và trái tim em đã lạnh nhạt vô bờ.

Chia sẻ trang này