1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi những người yêu dấu

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Gửi 1 người không ở ĐN!
    Ta thật sự khâm phục mi đấy! Bản tính ta từ trước đến giờ là vậy, ta đã xác định ta mà ghét ai là ta ghét vô cùng tận, ta không mún đối mặt với những kẽ đó, nhưng mi thì không, mi đã giúp ta hỉu được 1 điều mà trước giờ ta cứ nghĩ đã đã hỉu rất rõ về điều đó! Hehe! Tiếc là ta đã không tham gia được, vì bận cái kế hoạch chít tiệt sắp tới, nhưng ta sẽ cố gắng hơn nữa, mi cũng vậy nghe ông nội!!!
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Bứt thư thứ 3
    Đà Nẵng, ngày 24 tháng 10 năm 2006
    Em à !
    Lại một cái chủ nhật qua, cái chủ nhật em luôn mong đợi Anh về bên em. Nhưng chủ nhật qua Em không vui Anh biết điều đó.Anh đã cố gắn quay về gặp Em với sự mệt mỏi thể hiện trên nét mặt. Có lẻ em xót lắm, Em biết Anh làm những việc như vậy em rất vui, nhưng khi Anh mệt và không gần bên Em vào ngày cuối tuần để em có thể kể Anh nghe mọi việc Em vui hay buồn của 1 tuần trôi qua. Anh biết cái cảm giác chờ đợi Anh của Em. Và sự chịu đựng của Em về một tính cách như Anh, điều này làm Anh còn yêu quí em hơn.
    Em hãy tin tưởng vào Anh Em nhé . Một tuần mới lại bắt đầu chúng ta cùng nhau tiến lên phía trước nào gần đến đích rồi em yêu à Cố lên nào
    Ps : Trời dạo này hay mưa đấy em, nhớ luôn mang áo mưa nhé. Hãy ăn nhẹ trước khi đi dạy vì đói sẽ có cảm giác lạnh nhiều hơn khi gặp mưa. Hehe cái này anh giải thích em rồi nhé Em nhớ không ?
    Chào vợ yêu Anh làm việc đây
  3. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Malgré ton é loignement provisoire..nous ne t''oublions pas je t''assure....et en cejour, veille de ta fête...nous tenons à, t''envoyer tour nos souhaits les meilleurs et les plus affectueux...moncher ami, je t''aime...
  4. be_lak

    be_lak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Gởi gió lời yêu thương
    Em sợ.
    Cái ngày gặp lại anh.
    Bổi hổi bồi hồi
    Sợ ko dằn được lòng mình và nói yêu anh.
    Cố gắng bấy lâu tan thành bọt nước
    Nhưng em sợ một điều hơn nữa
    Mãi mãi ko gặp lại anh...
    Mãi mãi ko còn được nghe anh nói " Con bé này.."
    Kỷ niệm ùa về...hiện ra trước mắt...Ghét quá..
    .....................
    Thà gặp lại để rồi đau khổ
    Còn hơn cứ gặm nhấm nỗi đau..từng ngày..từng ngày...
    Xin được gặp lại 1 lần , 1 lần thôi...Để em xác định lại tình cảm của mình. Cứ thế này em ko chịu đựng nổi . Đã bao lần em nói " Xin lỗi , M đã có người yêu rồi ". Uh`! Người yêu , Em yêu nhưng ko yêu em. Đau thắt lòng. Nhiều lúc hỏi lòng mình liệu có yêu thật hay ko? Hay chỉ " Qua mất rồi mới thấy hối tiếc ".
    Nhiều người quanh em. Nhưng em chẳng thể nào yêu một ai. Vì sao? Vì em hay vì anh?
    Em ghét em bây giờ
    "Gởi gió cho mây ngàn bay"
    Anh có nhận được không?
    Nếu nhận được, anh có hiểu lòng em?
    Hỏi nhưng đã có câu trả lời cho riêng mình.

    Được be_lak sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 24/10/2006
  5. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Chân ơi, hôm nay là tao viết cho mày đó, thích không hả! Mày có biết rằng mày đã làm tao đau khổ thế nào không hả? Không được chạy nhảy tự do, không thể đi lại 1 cách bình thường được! Đã thế còn giở chứng theo thời tiết nữa chứ! Mà chẳng phải xa lạ gì, ngày hôm qua thôi, khi tao đang chơi cầu lông thì mày lại xen vào, làm tao nghe rõ to tiếng khục khục ở khớp! Cái lúc đó là lúc tao cần mày thì mày lại kêu lên, thế có đau không cơ chứ! Đến tận bây giờ vẫn thấy đau! Đêm nằm ngủ mà nhức nhối. Nhưng chân ơi, tao vẫn yêu mày. Vì mày chính là đứa sẽ cùng tao đi suốt cuộc đời này. Mày đã nâng đỡ tao đi, cùng nhau chia sẻ hoạn nạn, niềm vui. Mày cứ yên tâm, tao sẽ chữa cho mày trong thời gian ngắn nhất, chậm lắm là đến khi về VN. Tao sẽ đưa mày lên bàn mổ, chăm sóc cho mày để mày có được 1 sức khỏe tốt nhất. Tao chăm sóc cho mày cũng là cho tương lai của tao và mày mà. Tao chẳng muốn rời xa mày đâu, chẳng muốn xa 1 tẹo nào cả - xa mày tao thành què à . Không được đâu là không được đâu.
    Thế nha, cứ thế đi, mày yên tâm, không có phải day dứt băn khoăn gì cả! Tao sẽ giúp đỡ mày, như mày đã giúp đỡ tao có được những bước đi trưởng thành. Tao và mày sẽ đi hết cuộc đời này bên nhau.
    Tao yêu mày nhiều lắm.
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi! mày có yêu bản thân mình không, nếu có thì mày biết tao đang viết về ai rùi chứ! Đời người sống được bao nhiu đâu phải không mày, bây giờ may cứ lo kiếm tiền, lo làm giàu, rồi tương lai mày sẽ ntn? tao hỉu ước mơ làm giàu của mày cao lắm, bởi vì mày là một con người có quá khứ không giống nhiều so với người khác, nhưng tao cũng hơi ngạc nhiên là vì sao với quá khứ như vậy mà mày lại vẫn là con người giàu tình cảm đến thế! Cuộc đời này có có nhiều việc cần phải dứt bỏ lắm mày ah! Mày sống tình cảm quá, sau này bản thân mày chịu thiệt thôi, không ai lo dùm mày đâu! Vì vậy, khi mày có làm gì thì hãy nghĩ kỹ vào nhá! Đừng để cuốn vào vòng xoáy cuộc sống chỉ vì những tình cảm đôi lúc không thật tế đó! Ta chỉ biết nói với mày 1 điều thôi, một điều ta đã từng nói với mày, khi mày tốt nghiệp phổ thông, đậu đại học và...: Tao tin mày sẽ thành công!!!
  7. areca_maa

    areca_maa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    "Cầu mong những năm về sau mình mãi gần nhau như phút ban đầu
    Cho nhau tình nồng ấm chẳng còn cách xa
    Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi
    Nhớ đến anh như đang nhớ ngày
    Những vui buồn ngày mình bên nhau anh ơi nhớ chăng?
    Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi
    Mơ đến anh thức suốt bao đêm
    Em biết rằng ngày mai sẽ đến và ta sẽ mãi luôn có nhau trọn đời."​
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi các anh khoá 3 -
    Vậy là còn 1 ngày nữa thôi kỷ niệm 5 năm lần đầu tiên chúng ta đặt chân lên vùng đất này .Nhanh quá phải không??? 5 năm đã trôi qua , thế mà em vẫn nhớ rõ như in đến từng chi tiết .
    Em vẫn nhớ cái ngày đầu tiên anh em mình gặp nhau .Ngộ nghĩnh lắm .Em đứng bên vỉa hè bên này dưới cái nắng thiêu đốt của buổi trưa HN thì từ đâu một chiếc xe cà tàng Hải Âu đi đến . Bước xuống xe lũ lượt lố nhố người cao thấp khác nhau đều " diện" áo vét cả ! Nhìn xe đến người trông khác thường quá đi mất .Mặc dù đang cau có vì cái nắng nhưng em cũng phải bật cười . Vào trong ĐSQ , mọi người tíu tít nói chuyện với nhau , giọng Nam-Bắc nghe rõ cả , nhưng em chỉ ngồi một mình .Lúc đó có mỗi chú Tâm bắt chuyện với em thôi . Đến khi gọi vào để phỏng vấn , ai nấy đều nhìn và nhường nhịn nhau cả .Chẳng ai chịu vào . Rồi ko bàn mọi người đều đẩy cho em vào trước . Và rồi anh em ta không may khi bị bắt làm lại giấy tờ . Chính vì thế mà chuyến đi đó bị trì hoàn cho đến ngày mai của 5 năm về trước.
    Đến sân bay đông kín người .Em cảm giác thật nhỏ nhoi. Chẳng biết ai ra ai cả .Cũng chẳng quen ai với ai cả.Biết trước được rằng em sẽ đi với đoàn ta , nhưng cũng sợ chứ , khi toàn đoàn đều 11 ông con trai cả .Lúc đó có anh bạn của anh Thái đến hỏi và bắt tay làm quen nhé .Trong anh Thái thiệt ra dáng khi mang chiếc áo panto rộng và màu đen nữa . Rồi thì em vẫn nhớ vợ mới cưới của anh Hùng thút thít khóc khi mới cưới chưa được bao lâu đã phải xa chồng đến 3 năm nữa mới được gặp .Tất cả đều có người bà con họ hàng và bạn bè ra tiễn . Em thì chỉ nhìn chung quanh với ánh mắt ngỡ ngàng , với một chút gì đó tiếc nuối , cũng như chuẩn bị cho một cuộc sống hoàn toàn lạ lẫm ở nơi chưa bao giờ biết đến .
    Chuyến bay bị trễ 4h. Cũng là chuyện thường ngày ở huyện của hàng không VN .Nhưng mà chính vì đó mà anh em chúng ta bị trễ chuyến transit ở Paris. Có lẽ lần đầu tiên nên cảm ơn vì điều này .Được sắp xếp ở khách sạn Paris vào trúng tuần lễ Halloween , và đó là những giây phút thật tuyệt vời . Ngoài trời 4 độ C . Phía bên trong trang hoàng những cây , những quả bí với hình hài ngộ nghĩnh. Em vẫn buồn cười khi chúng ta nói bằng tiếng Anh , còn ông bồi bàn cứ tuôn vài tràn tiếng Pháp ....Ăn bữa tiệc đứng , rồi mọi người lọ mọ gọi điện về VN . Buổi tối , trời đẹp đến lạ . Quỳnh và anh Thái rủ em đi dạo. Rảo bước trên những con đường rợp bóng cây quanh khách sạn, lòng yên ắng và tĩnh lặng .
    Đến nơi cần phải đến .Khung cảnh không giống như anh em ta tưởng tượng.Khi rời khỏi sân bay , em và mọi người đã chia tay nhau vội vã chỉ kịp để lại dòng địa chỉ Email ....Thi thoảng em vẫn liên lạc với Quỳnh để biết tình hình của anh em ta dưới đó .Thời gian 1 năm thật quá lâu .
    Được sự đồng ý , kỳ nghỉ hè của năm , em đã biết thế nào là cuộc sống của SV dưới đó .TP nằm bên bờ sông Ingul thật lãng mạn .TP của sự yên bình, của những con người nhân hậu, cũng như tấm lòng của các anh vậy .Những buổi nướng thịt trong rừng , hay đi thuyền ra đảo Otrakop là những kỷ niệm dã ngoại quá tuyệt vời .Buổi tối , ngồi nghe các anh tâm sự về cuộc sống ở VN , về các loại đề tài , em thấy thật thú vị....Hoá ra tâm hồn của người lính phong phú và lãng mạn .
    Rất cảm ơn các anh đã làm cho cuộc sống thêm phần thi vị . Một anh Lực hoàng tráng từ vóc dáng đến lời nói , một Q giọng Nghệ An khó nghe nhưng sâu sắc , đến anh Phương hào phóng và lãng tử , Thưởng chân tình ; hay 1 anh Thái nhẹ nhàng sâu lắng đến anh Thuỷ bất cần .
    Em rất tự hào là em gái cưng của các anh .
    Một lời cuối kỷ niệm 5 năm ngày anh em mình sang đây nhé .Chúc các anh luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc .
    -congchuanhikolaiev

  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    " Chúng ta thuộc về Biển cả,thuộc về những ngọn sóng,cả anh và em sống trong biển xanh thăm thẳm.Chúng ta thuộc về Biển cả,mở rộng tâm hồn tự do để một phút bên nhau là mãi mãi ! Và ngay cả khi tất cả dừng lại,chúng ta sẽ hoá thành một giọt nước rớt xuống lòng Biển cả bao la.Liệu anh có thể như Biển cuốn em đi và đến 1 ngày lại làm em khô cạn thì hãy trả em về nơi em đã ra đi.Nếu như em có một trái tim rộng mở,liệu anh có nỡ làm nó tổn thương? "
    Anh yêu à ! anh còn nhớ có 1 lần em viết cho anh những dòng chữ như thế này trong thư không?Anh đã trả lời em rằng : "Nếu em yêu anh thật lòng thì sẽ luôn mang hạnh phúc đến cho anh và không bao giờ muốn anh đau khổ vì em và ngược lại anh cũng vậy ! "Thời gian quen và yêu nhau như thế chưa phải là nhiều,nhưng em tin chúng mình hiểu nhau,hiểu để gắn bó giữa 2 con người xa lạ,hiểu để chúng mình cùng nhận ra là 2 nửa của nhau,có những lúc vui buồn,cả khi giận dỗi và rồi những giọt nước mắt đã rơi chỉ vì lý do anh vô tâm không nhận ra em yêu anh nhiều đến thế nào,em luôn mong có anh bên cạnh như 1 quy luật tất yếu của tình yêu !
    3 ngày qua không liên lạc được với nhau lý do em đi công tác quá bận với công việc của mình,lúc gọi điện cho anh em cứ nghĩ rằng anh sẽ giận,sẽ trách em............nhưng không !anh hỏi thăm em có mệt không?anh nói em giữ gìn sức khoẻ để còn học và đi công tác xa ! Trái tim như ấm lại vì em biết trong anh luôn có em!
    Bệnh dạ dày của em mỗi lúc đói nó lại nhói đau,mà no quá cũng đau .............anh luôn quan tâm đến sức khoẻ của em,hạnh phúc thật khi yêu và được yêu !Ở phương xa ấy em cũng biết anh đang phải làm lại từ đầu,anh nói mệt rồi nhớ thương em rất nhiều nhưng cũng không chắc Tết này về được nữa hay không?Em cũng nhớ và thương anh nhưng chẳng biết phải làm sao - có lẽ là :
    Trái tim nhắn nhủ rằng không nản
    Vì yêu thương nên phải cố gắng thật nhiều

    Anh nói những thành tích đạt được luôn có 1/2 là của em ! Anh muốn gần em để chăm sóc,gần để động viên an ủi những khi vui buồn hay trống vắng cô đơn..............nhưng có lẽ phải rất lâu nữa,biết làm sao bây giờ?chờ đợi..............chờ đợi trong hi vọng
    Bãi biển Nhật Lệ(Quảng Bình) và cả Cửa Tùng(Quảng Trị ) đều rất đẹp,em đã có hàng giờ đứng tần ngần trước Biển để ngắm,để nhìn xa xăm và trong lòng miên man nỗi nhớ anh,nhớ cả những người bạn có chung 1 tình yêu với Biển ! Nha Trang bây giờ chắc đẹp lắm anh nhỉ?Anh luôn có Biển bên mình nhưng chắc phải rất lâu nữa anh mới có cả hai như lời một bài hát : ".....Biển 1 bên và em một bên !......."
  10. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0

    Papa, cho con xin một quan niệm khác.
    Mama, cho con xin một cách quan tâm khác.
    Upa, cho em xin một cách ứng xử khác.
    Cún của em, cho em xin một thái độ khác.
    Cuối cùng là mi, cho ta xin một BẢN LĨNH khác, đừng cậy nhờ tới things khác, ppl khác khi chính bản thân mi đang mất dần đi cái đó! Xuẩn thế là cùng!

Chia sẻ trang này