1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi những người yêu dấu

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 14/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    00:00
    Khuya cũng đến .Lai 1 tuần mới bắt đầu .
    Một ngày trôi qua thật nặng nề .
    Niềm vui nho nhỏ ko trọn vẹn , để rồi ngày hôm qua em ra về với cái đầu rỗng tuếch. Tin ko lành. Chuếch choáng. Cả buổi tối em ngồi nhai cơm rệu rạo .Tại sao ?
    Em đã hành động như bản năng, để cầu cứu một sự giúp đỡ , cuối cùng ...Lần đầu tiên hành động mà ko nói . Cũng không còn cách nào khác.
    Ai hiểu cho em? Mọi thứ phức tạp tưởng chừng như đơn giản hoá lại , sao nhẫn tâm ....? Em đâu phải đứa ngốc ?
    Chiều - Tối - Khuya ..
    Những cái nick luôn trung thành lẩn sau cái mặt người xám xịt đến lạnh lẽo... Cô đơn thật sự ! Hai bàn tay trơ trọi , chơ vơ giữa dòng tấp nập .Chung quanh không còn ai.
    Trò chuyện với một người ....Số phận đang gặp phải éo le. Nhưng vẫn thấy niềm vui đó.Biết rằng đêm về sẽ là những giấc ngủ trằn trọc , cảm thấy thương thay. Nhìn lại mình xem ?!?! Bản lĩnh lên chút nào !
    Không sao cả đâu.Vẫn sẽ đứng vững được.
    Mỉm cười lên nào ....Khì khì...
    À , hôm nay có một người thất hứa .Chà , giải quyết thế nào nhỉ?
    20/11 : chúc mum có ngày Lễ thật vui vẻ . Con chẳng ở bên mum lúc này để nhõng nhẽo với mum rùi , buồn ghê....Lại nhớ hai chị em mỗi đứa năm một bên tranh nhau cái gối ôm , rồi cãi nhau loạn xạ , mum lại làm trọng tài đến mệt....Con nhớ em , nhớ mum , nhớ ba.Nhớ cả nhà !
  2. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    ngược dòng cuộc đời ta đi tìm mi...nhưng vĩnh viễn chỉ là ảo ảnh trong hư vô...
  3. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chân ơi! Tau ghét mày lắm, vì mày thật là
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0

    Trả lại em tiếng yêu ngày trước
    Ngày hai đứa chúng mình mới nhìn nhau
    Bởi yêu anh mà em quá khổ đau
    Bởi yêu anh mà lòng em trĩu nặng
    Trả lại em những kỷ niệm xưa
    Ngày hai đứa lang thang dạo phố
    Ngày bên anh chỉ là bóng em bé nhỏ
    Những ngày vui buồn xa như vết chim bay
    Trả lại em những gì anh đã nói
    Sâu vào tim nhưng vẫn còn đó
    Ước mơ xanh nay chỉ là mơ ước
    Nơi đất khách cả hai ta lạnh lẽo
    Trả lại em nụ hôn cũ
    Trả lại em những đêm mưa buồn
    Trả lại em trái tim ... lạnh giá
    Trả lại em những gì còn sót lại trong anh
    Được XacUopVietNam sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 14/12/2006
    Được XacUopVietNam sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 14/12/2006
  5. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Gặp mặt =>> một cảm giác thật là YoMost =>> ấn tượng mạnh =>> )(*&&&%^*())&&*%^%$@# =>> kiềm chế =>> khó chịu - bực bội ... ... ... =>> hết kiềm chế =>> nhưng ... ... ... !!!
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mai cũng là một ngày mới.
    Chúc em lên đường thượng lộ bình an , gặp nhiều may mắn.
    Một cuộc sống mới đang chờ đón.
    Sẽ tốt đẹp hơn thôi
    :-)
  7. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    gì nữa đó anh????
    anh bị đau ở chỗ nào?????
  8. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    em tự hỏi là anh ko thấy nhớ em một chút xíu nào hết àh???? một tí thui???
  9. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    ko biết em có sai ko khi đã nghĩ như thế? anh mừh vờn em hoài như thế thì em sẽ vứt anh ngay!!! vứt ngay cho anh coi!!!
    ai hù anh!!!?
  10. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    I knew I loved you before I met you
    I think I dreamed you into life
    I knew I loved you before I met you
    I have been waiting all my life

    hỏi: mấy câu này có láo ko?

Chia sẻ trang này