1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi những người yêu dấu

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không thấy ICEBLOOD và Viviani viết bài. Nhớ phết
  2. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> không chút nào hết á vậy di hỉ
  3. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> đã rất nhiều đêm anh viết cho em những dòng tâm sự sâu kín nhất từ đáy lòng mình,tuy ngắn ngủi nhưng đã chứa đựng tất cả yêu thương ... ... ... chỉ tiếc cái là một lần như vậy mobi lại hết card không biết phải làm sao đây. Đừng giận nhé em iêu
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Mùa không anh.
    Giật mình tỉnh giấc, quanh em chỉ là 1 bóng đêm lạnh lẽo và vô hồn.
    Lạnh.
    Em thản thốt giật mình. nhận ra mình sắp thêm 1 tuổi mới, thêm nhiều suy nghĩ vá kinh nghiệm mới. Nhưng cái làm em lạnh buốt hơn hết, là mùa này, em ko có anh.
    Biết sẽ đau khổ, nhưng đôi ta vẫn cứ đi tiếp con đường đó. Em tự hỏi, có khi nào mình nhìn lại. Đoạn đường mình đi, 2 đứa 2 huớng nhưng đó chỉ là con đường vòng..để rồi em và anh sẽ cùng gặp nhau tại 1 điểm. 1 điểm hoàn mỹ của cuộc đời.
    Trước lúc em bắt đầu đi làm. Anh đã ôm em vào lòng và chỉ nói là anh sợ sẽ có điều làm em thay đổi. Sẽ làm cho em đanh đá hơn, dữ dội hơn... Em hứa sẽ ko như vậy. Nhưng cuối cùng. Em đã đi vào cái lối mòn, cái lối mà anh chẳng bao giờ muốn em bước vào cả. Em thấy mình đã đi quá xa, xa vì e quá ít trải đời, xa vì em quá non nớt đến độ bị người ta dớt hết từ trận này đến trận khác. Mỗi lần có áp lực hay mệt mỏi trong công việc, điều làm cho em thêm vững tin, thêm nghị lực là anh chứ chẳng là ai khác. Cũng ko bao giờ là Mẹ - người em nghĩ đến đầu tiên lúc em vấp ngã. Em biết Mẹ có quá nhìu thứ để suy nghĩ, Mẹ ko bên cạnh em, Mẹ ko hiểu được công việc và mọi người xung quanh em ntn. Em luôn lấy làm hạnh phúc và hãnh diện khi nói với những người theo đuổi em rằng em đã có người yêu. Chúng em rất thương nhau, yêu nhau. Em tự hào vì có anh.
    Với anh.
    Em luôn mình là người để anh chia sẻ. Em muốn mình hiểu anh, hiểu và yêu cả con người tốt lẫn xấu của anh. EM đã muốn cùng anh đi làm. Cùng anh thức trắng cả đêm chỉ vì công việc. Tất cả mọi thứ, em làm với 1 niềm vui và hạnh phúc tràn trề. Em tự hào mình hơn Mẹ. HƠn mẹ ở 1 điểm là mình biết cảnh người iu của mình chịu cực, chịu khổ ntn. Mẹ chỉ ở nhà, để Ba lăn lộn. Mẹ yêu ba nhưng Ba chưa bao giờ để Mẹ phải chứng kiến cảnh Ba làm cực khổ ntn. Em thuộc tên những người bạn cùng cty của anh, em tự tìm học những mã nước, mã hàng hoá để có ngày em sẽ làm cho anh ngạc nhiên vì em yêu anh và yêu cả công việc của anh như thế nào. Lúc anh bệnh, em là người đau nhất. Em sợ đụng vào vết thương của anh, làm anh đau. Nhưng em phải làm thuốc, tại em sợ bị nhiễm trùng. Phải cứng tay nhưng lòng thì xót như cắt.
    Tình yêu của em với anh đơn giản và nhỏ bé vậy thôi.
    Giờ mình xa nhau. E chỉ lo ko ai chăm lúc anh bệnh. Tại người anh nhìn vậy nhưng yếu lắm.
    Em sợ ko ai ngồi nghe anh kể mấy chuyện ko hài lòng ở cty
    Em sợ
    Em lo
    Em biết lo cho bản thân. Nên sẽ ko sao đâu. Em sẽ chỉ làm và học. Để cho em, cho gia đình và để tối về em được nhớ anh và thêm nghị lực để bắt đầu 1 ngày mới.
    Em khờ, em ko hiểu gì hết, em ko biết gì hết. KO biết kiềm cả nhưng cơn nóng giận. Nhưng em biết 1 điều là tình yêu của e với anh là vĩnh cửu. Như bài Forever & 1 mà e và anh đều thích.
    Chúc tình yêu của em sức khoẻ và luôn vui. Hãy tự kiếm cho mình người bạn đường mới. Đừng lẻ loi tại SG rộng lớn, người mình thì bé nhỏ. Đất khách, quê người. Có chuyện gì thì ko ai chăm anh, như lúc anh nằm ở bệnh viện Bình Dân ah. Thương lắm. :P
    Mùa này...em ko anh. Trời lạnh và se lòng. E thấy mình bé nhỏ và yếu ớt. Nhưng em sẽ là que diêm, sẽ sáng lên sưởi ấm được 1 sinh linh bé nhỏ, dù chì trong tích tắc...
  5. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Gửi ...,
    Rơi nước mắt vì những dòng chữ của một người con gái... Phải chăng yêu luôn gắn liền với khổ đau?!! Nếu đã biết love is not forever thì tại sao khi yêu lại nói ra những điều như vậy, để sau đó, lại làm cho nhau dằn vặt và đau đớn. Love là 1 điều gì đó rất cao quý, bởi nó ko chỉ đem tới niềm hạnh phúc, sự sẻ chia, sự khích lệ, phấn đấu, mà đó còn là TRÁCH NHIỆM của cả hai nữa. Nó thiêng liêng hơn những gì hiển hiện trên bề mặt...
    Em sợ những cuộc tình tan vỡ, vì em biết, khi đó, sẽ có ít nhất 2 con người đau khổ, mà người con gái sẽ bộn phần đau đớn, thiệt thòi.
    Tâm sự của chị làm em nhớ tới vài câu trong bài hát em đang nghe: "The color of my love": http://www.youtube.com/watch?v=zZO2eRUROQc
    Đó chỉ có thể là tâm sự của một người phụ nữ đang yêu, ngọt ngào, da diết, cháy bỏng, nồng nàn nhưng vẫn rất nữ tính, đằm thắm
    No advice, no thought, no comment. Only my sympathy for U!
  6. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nhắn gửi Honey
    Dặn Vợ
    Dặn lòng em cứ làm thinh
    mẹ anh là má chúng mình em ơi
    một thời son trẻ cho anh
    là chồng em đấy vì anh nhịn lời
    một vâng hai dạ mẹ anh
    cho anh mát dạ vợ anh cưng chìu
    ngày xưa mẹ ở cái với bà
    ba anh cũng dặn mẹ là... như anh
    cơm canh ngọn ngọt trong nhà
    gia đình đầm ấm mặn mà thương yêu
    em ơi em hãy nhịn nhiều
    chồng em xin hứa sẽ chìu em hơn

    khà khà
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Anh dặn thì em xin nghe
    Nhưng anh bớt khoản "xôi chè", em xin !
    Có vợ anh cũng phải nhìn
    Họ hàng bên ngoại chúng mình khá đông
    Anh rồi thói cũ lông bông
    Để người bắt gặp thì không hay gì
    Em tin anh chẳng nỗi lì
    Nói thì ừ ậm xong thì "tai trâu"
    Tình mình cũng đã quá lâu
    Anh mà léng phéng cái khâu..., sát liền !
    Không nói lại biểu em hiền
    Chẳng lo tu tỉnh, em nghiền ra tương !
    (Viết thay cho chị Lài )
  8. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Anh đã thấy tình mình ko chung lối
    Anh cũng biết duyên mình ko chung đường
    Trách chi đời hỡi tình nó đã thế
    Bởi lòng mình ko thể chung đôi
    Thôi em hãy tự đi tìm hạnh phúc
    Anh cũng vậy chứ có khác gì đâu
    Nhưng anh cũng cảm ơn vì em đã đến
    Rồi lại đi mang giấc mộng ko thành
    Hãy ngủ ngon và quên đi tất cả
    Trái tim em rồi sẽ lành thôi mà
    Anh đau xót nhưng vẫn gượng chào
    Để đáp lại .... mối tình dở dang!
  9. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Anh dặn thì em xin nghe
    Nhưng anh bớt khoản "xôi chè", em xin !
    Có vợ anh cũng phải nhìn
    Họ hàng bên ngoại chúng mình khá đông
    Anh rồi thói cũ lông bông
    Để người bắt gặp thì không hay gì
    Em tin anh chẳng nỗi lì
    Nói thì ừ ậm xong thì "tai trâu"
    Tình mình cũng đã quá lâu
    Anh mà léng phéng cái khâu..., sát liền !
    Không nói lại biểu em hiền
    Chẳng lo tu tỉnh, em nghiền ra tương !
    (Viết thay cho chị Lài )
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Ra tương để được vợ thương
    Anh đã xin chịu làm tương của mình
    Xôi chè anh hứa bớt mà
    Chỉ xin em khoản hài hòa phở cơm
    Lông bông anh chẵng lông bông
    Bạn bè có lúc để thông nổi lòng
    Tai trâu anh luyện đã lâu
    Em mà nhỏ nhẹ mức nào cũng nghe
    Tình mình ừ thiệt là lâu
    Cái tình cái nghĩa khắc sâu trong lòng
    Em ơi tạo lấy thiên đường
    Chồng em xin hứa 1 đường về thôi
    Khà khà
  10. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Về thôi! về thôi! về về thôi
    Về nhà chịu dấm để ăn xôi
    Ăn hoài thì xôi cũng mau chán
    Ráng tìm một chút để đổi hơi
    Trần gian đâu dễ dành sự mèo mỡ
    Thế là lỡ rồi một đời trai!

Chia sẻ trang này