1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi những người yêu dấu

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 14/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mylifeisskidrow

    mylifeisskidrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Em ơi mỗi chiều cuộc đời mỗi xiêu
    Nhưng em mỹ miều lòng ta cứ yêu
    Này ta dệt chiếu chờ em yêu kiều
    Này ta dệt gấm mời em sang nằm
    Ta gieo mầm tình sâu nghĩa thâm
    Ơi em xa gần đời thay lắm lần
    Tình thay gió lộng
    Ơi em vất vả nở đời quỳnh hoa
    Ơi em rất lạ hiểu được lòng ta​
    Bài Tình Cho Giai Nhân - Quốc Bảo

    "Với anh em lúc nào cũng là cô bé"
    - "Em"-"Anh" . Convert tý tý nhé , không hoàn toàn chính xác thế này đâu !
    - Chắc cũng chẳng cần phải giải thích nữa nhỉ . Anh muốn nói một điều thật nhỏ nhẹ , thật đơn giản . Có thể sẽ thì thầm vào tai em đấy :
    - "Anh yêu em !" ???
    - Sai rồi !!! Cần gì phải nói câu đấy nữa ...

  2. knight_dn

    knight_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    .. nhớ em iu wé ...
  3. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    em cũng thế!
  4. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    ừờm....chut... I .... Love U! :))
  5. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Con có nhà mà ko thể về ngay. Con có upa ngay bên cạnh mà ko thể share cùng mỗi lần nhà mình xảy ra chuyện. Con có anh mà ko thể gục đầu vào lòng anh những lúc như thế này. Con có bạn bè, bạn bè nhiều vô số kể, bạn thân cũng đang onl, mà cũng ko thể gọi để trò chuyện...
    Con cũng chẳng còn chỗ để mà viết. Mái nhà con đang sục sôi những tranh luận cãi vã ko đầu ko cuối...
    Con đang đau cùng nỗi đau của mẹ! Con đau, mà con chẳng biết làm gì cả, nên con lại càng đau!
    Con đã tưởng như ko thể nào tha thứ, nhưng rồi đã lại tha thứ, và h đây, hình như lại ko thể tha thứ! Có phải con là người thù dai? Hay chính nỗi đau của mẹ qua bao năm tháng càng làm con thấy khắc sâu ấn tượng KO THỂ THA THỨ??
    Con sợ cảm giác của gần 20 năm về trước!
    Con đang bị những nghiệt ngã này bào mòn. Và hình như con đang bào mòn chính con!
  6. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Anh có nhớ Hà Nội của em
    Hôm nay gió mùa về lạnh quá
    Những con đường buồn, lá xô nhau ngã
    Bước chân em, có ai đợi, ai chờ?
    Hà Nội nôn nao, Hà Nội gió mùa
    Se sắt lắm, lòng em chiều thật vắng
    Giá mà trên Hồ Gươm có nắng
    Mắt em nhìn sẽ đỡ chông chênh...
  7. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, trên đó lạnh không? Dưới này cũng vậy, lạnh lém, mà .. bây giờ hết rồi, không còn có nước mắt của trời nữa, tan sạch banh luôn!
    Hôm nay mệt nhỉ, hihi, đến muộn mới về cơ à, chà, cũng ... tội nghiệp quá! ước gì nhỉ, chẳng cần điều gì cao xa, chỉ cần ở bên nhau thôi, thế là đủ nhỉ :D
    Húpà, cố lên!
    对不起^'^你
  8. xacuop_trolai

    xacuop_trolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Một chút bâng khuâng tình theo cơn sóng khơi xa!
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Anh biết, trước khi đến với anh, em đã có một thời gian ngắn ở bên Cường. Anh biết, cả em và Cường đều đã không hạnh phúc, Cường là người con trai tốt, cậu ấy hiền lành, chân thành, không rượu chè, không thuốc lá... Vì thế mà Cường đã để em đến với anh. Anh vẫn không hề tính toán, không hề vì những chuyện quá khứ mà coi rẻ em. Qủa thật anh đã yêu em biết bao...
    Em đã mang cho anh niềm vui. Những giây phút ấm áp mặn nồng, đêm đông băng giá, mình đã bên nhau hạnh phúc biết bao...
    Em còn đã cho anh niềm tự hào biết bao trước mặt bạn bè (thích "oai" 1 tí là 1 trong những điểm trừ của anh, có lẽ cũng vì vậy mà anh đã mất em chăng).
    Anh nhớ, nhớ làn da mịn màng, trắng sáng, mỗi khi anh chạm vào em, cái cảm giác ngất ngây, lâng lâng em mang lại cho anh, làm sao anh quên được đây?
    Em như viên ngọc không tì vết, biết bao kẻ ghen tị khi chúng mình bên nhau? Những giây phút anh chạm vào bên trong em, những mềm mại trắng ngần bông gòn, mùi hương quen thuộc, thứ chất lỏng làm nên ngọn lửa giữa giông bão cũng không tắt nổi mà anh đã đưa vào người em, giờ đây có còn trong em không? Có lẽ là hết rồi, giờ đây, trong em là những gì của thằng khác...
    Đêm nay, anh ngồi đây viết những dòng này khi em đã không còn bên anh nữa!
    ...có lẽ là mãi mãi...
    Anh không biết, trong cái buổi tối định mệnh ấy, trong số hơn chục thằng đàn ông trần trùng trục, ngả ngớn, thác loạn đó, ai là kẻ đã cướp mất em yêu của anh? Anh căm ghét hắn... Anh căm ghét chính mình, chỉ vì anh quá nhiệt tình, chỉ vì anh quá ham vui, anh đã quá say không biết gì nữa, em đã rời tay anh lúc nào chính anh còn không biết nữa...
    Than ôi, vậy là anh lại phải cắn răng đi tìm một "tình yêu" khác ư? Liệu anh có còn tìm lại được những điều như em đã mang lại cho anh không? Có lẽ là khó lắm em à... Anh chỉ mong rằng "Em ơi trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đửa sẽ còn gặp nhau" hic hic
    Tạm biệt tình yêu của anh...
    .......

    P/S: Tiên sư thằng nào hôm nọ đi uống rượu cầm con bật lửa zippo bạc của ông thì trả ông ngay, Thằng Cường vừa tặng đc hơn tháng, bi h mua con khác mấy trăm k chứ ít gì hic hic ...
    (st)
  10. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Nhảm.

Chia sẻ trang này