1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi những người yêu dấu

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Nói giống Vợ mìn ghia vậy ta
  2. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    - Ừm, thì anh sẽ làm mà.
    -Đã thấy chưa, thực hiện liền à!
    nhớ lém cơ! Mai lại thế nữa nhé, hihi, nếu mà có thể thui í mờ
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Tối ni CT chổng mông lên cho Nhài xử nha,phải làm thật mạnh vào nó mới fê
  4. Hoai_River

    Hoai_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự ấn tượng với những câu ngắn ngắn của bạn lắm. đọc chưa hết câu đã bật cười gióng người điên. Mới đọc cái câu hạnh phúc của bé Lá đang buồn đọc đến những bài của bạn chợt thấy vui vẻ. cám ơn những câu nói vui đọc xong suy nghỉ một tí để hiểu rồi cười rồi tí nữa sẽ lại quên. đời sống cần những phút giây "nham nhở" như thế này.
  5. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Đúng! Cha Xú là vua nham nhở
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Mất dịch!
  7. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Tui đang cố gắng phấn đấu cho bằng ông
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Em yêu ! Có những điều anh có thể làm, để em hạnh phúc hơn. Nhưng cuộc sống này nó quá khắc nghiệt và trần trụi em à. Cố lên em nhé. Em vẫn còn nhớ câu này chứ : " Yêu nhau không thể ngồi nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng"
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    thôi rồi,chuyện gì đến rồi nó đã đến!
    Biết ngay mà!
    Cái đêm ngồi Hoa Cỏ Mây tụi này đoán trúng phóc luôn!
    Nhài hờn Nhài dỗi Nhài overnight Nhà dek về
    @ xml: mi chuyển qua làm Ban hoà giải đi xml ơi
  10. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Chậc, đời không như là mơ
    Chuyện gì cũng cứ là bình tĩnh, lão cứ bình tĩnh, bình tĩnh, đâu còn có đó, nói nhỏ tui nghe coi... Xem nào...

Chia sẻ trang này