1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi những người yêu dấu

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Friends Forever
    Friends forever, in any weather,
    Stormy seas may be around
    but when you''re there I''m ocean bound;
    For no matter what the call
    if you''re around I''m bound to fall,
    for every little simple touch
    of life and joy.
    For you are like
    my ship''s buoy;
    I never knew that life could be
    so happy, and filled with mirth and glee.
    Until I looked into your mystical face and
    knew I''d found a magic place.
    This is your day for love, may it be
    as happy and joyful as you make me
    feel every day of my life.
    I love you and I love our day.
    Thanks for making my life that way.
    Song trong doi song can co mot tam long
    De la gi em biet khong
    De gio cuon di, de gio cuon di
  2. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    ... tháng ngày lại một quay ... cho cái vòng ...đời không đểu..nhưng đẹp trong những phút.. cô đơn !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  3. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    ... tháng ngày lại một quay ... cho cái vòng ...đời không đểu..nhưng đẹp trong những phút.. cô đơn !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  4. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Cháy cảm giác ấm lòng ...gởi đến người ta muốn gởi... ta muốn chiến đấu.. bởi vì cảm thấy thích !
    Hy vọng và thành công
    Niềm tin và lý tưởng
    .. thất bại là điều mong đợi...
    Mãi nhớ em !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cho dù điều ấy không ai thể thấy !!!!!!!!!!!!!!!!

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  5. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Cháy cảm giác ấm lòng ...gởi đến người ta muốn gởi... ta muốn chiến đấu.. bởi vì cảm thấy thích !
    Hy vọng và thành công
    Niềm tin và lý tưởng
    .. thất bại là điều mong đợi...
    Mãi nhớ em !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cho dù điều ấy không ai thể thấy !!!!!!!!!!!!!!!!

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  6. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    - Gửi tới những người mà tôi đã làm họ vui: Cho tôi cám ơn, vì nhờ có bạn mà tôi mới biết tôi có ích và tương đối quan trọng trong cuộc đời này.
    - Gửi tới những người mà tôi đã làm họ buồn: Cho tôi xin lỗi, tôi không hề có ý định làm bạn buồn hay suy nghĩ. Dù sao năm mới cũng sắp đến. Hãy để những điều mới mẻ đến theo. Vui lên! Và... Oops, I wouldn''t do it again!
    - Cuối cùng thì... muộn rồi, tôi đi ngủ đây, chào mọi người nhé! Hãy đừng đánh thức tôi, tôi buồn ngủ lắm! Thật đấy!
    Chúc ngủ ngon!!! Bye....
    Yahoo! Messenger: IceBlood has logged out. (1/19/04 10:02 PM)
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  7. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    - Gửi tới những người mà tôi đã làm họ vui: Cho tôi cám ơn, vì nhờ có bạn mà tôi mới biết tôi có ích và tương đối quan trọng trong cuộc đời này.
    - Gửi tới những người mà tôi đã làm họ buồn: Cho tôi xin lỗi, tôi không hề có ý định làm bạn buồn hay suy nghĩ. Dù sao năm mới cũng sắp đến. Hãy để những điều mới mẻ đến theo. Vui lên! Và... Oops, I wouldn''t do it again!
    - Cuối cùng thì... muộn rồi, tôi đi ngủ đây, chào mọi người nhé! Hãy đừng đánh thức tôi, tôi buồn ngủ lắm! Thật đấy!
    Chúc ngủ ngon!!! Bye....
    Yahoo! Messenger: IceBlood has logged out. (1/19/04 10:02 PM)
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  8. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Biển à,
    Ta đang nhớ mi quá, ta muốn đến với mi!!! Ta muốn có mi bên cạnh biết mấy, biển ơi!... Đừng bỏ rơi ta trong cái đống lộn xộn này, ta biết làm gì bây giờ? Ta biết làm gì bây giờ hả biển?... biển ơi. ........... ta mệt mỏi quá rồi! ........ biển ơi ........................
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  9. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Biển à,
    Ta đang nhớ mi quá, ta muốn đến với mi!!! Ta muốn có mi bên cạnh biết mấy, biển ơi!... Đừng bỏ rơi ta trong cái đống lộn xộn này, ta biết làm gì bây giờ? Ta biết làm gì bây giờ hả biển?... biển ơi. ........... ta mệt mỏi quá rồi! ........ biển ơi ........................
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  10. AnhDu219

    AnhDu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em à, Bỏ qua hết những điều không vui của những ngày qua đi, "Refresh" lại cùng anh được không ? em đồng ý chứ ?
     
     Rất dài và rất xa...,
     là những ngày thường nhớ

Chia sẻ trang này