1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Gửi Ông Già Noel - Chúc mừng Giáng Sinh an lành !!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi 81sg, 07/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ông Santa Claus ơi, cho con một món quà trước Giáng Sinh được không ông? Hãy giúp con có thể upload được tấm thiệp Giáng Sinh lên mạng, để tặng mọi người trong box, ông nhé!
  2. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Gửi ông già Noel,
    Thât sự chưa bao giờ con tin rằng mình sẽ được một ông già " Noel" tặng cho con một món quà trong ngày giáng sinh như thế .
    Ông già noel ơi hôm nay con có rất nhiều cảm xúc nhưng con cũng không biết phải nói với ông như thế nào nữa. Thôi thì con chỉ mong ông " Noel" hiểu con và cầu chúc cho tất cả mọi người được vui vẻ.
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn, Dec 16th, 2005.
    Ông già Noel yêu quí của con (con),
    Lâu rồi con (con) không viết thư cho ông, (vì chưa biết chữ - con viết giùm con con), bây giờ ông có khoẻ không?
    Các con tuần lộc của ông chắc được chăm sóc tốt lắm? Cái xe của ông đã được sửa chữa, nâng cấp và mở rộng chưa?
    Con hy vọng năm nay, ông sẽ có thêm nhiều nhiều con tuần lộc kéo xe. Con mong xe của ông xe to, cao, rộng và chắc chắn. (Note: ở Việt Nam hơi nóng, ông nhớ bảo thợ gắn thêm máy điều hoà, rồi ông xuất hoá đơn đỏ, con sẽ thanh toán cho.)
    Con cũng luôn mong ông được khỏe mạnh. đôi tay và vai của ông sẽ luôn rắn rỏi, để có sức vác đồ (quên) mang quà.
    Và 1 điều nữa, con ước ông có 1 trí nhớ tốt.
    Ông ơi, trên đường phát quà cho trẻ em, ông nhớ ghé qua nhà con, phát quà cho con (con) nhé. Ông nhớ ha.
    Con chỉ xin :
    1. con BMW X5 SAV. (Ông cho con hàng 2Hand cũng okie, con ko cần mấy con Series đâu).
    2. con Apple xịn xịn 1 tí.
    3. iPod
    chỉ vậy thôi, con ko xin nữa đâu, con phải biết nhường cho người khác nữa đó ông à.
    Chú ý : Đường tới nhà con hiện giờ rất tốt, người ta cũng tháo bảng hạn chế và bắn tốc độ rồi. Ông cứ tới nhà con trước đi, rồi đi đâu thì đi.
    Thương ông nhiều. Và nhớ gửi quà cho con.
  5. thanhthaoqlcn

    thanhthaoqlcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trích tanit viết lúc 13:20 ngày 17/12/2005
    Con chỉ xin :
    1. con BMW X5 SAV. (Ông cho con hàng 2Hand cũng okie, con ko cần mấy con Series đâu).
    2. con Apple xịn xịn 1 tí.
    3. iPod

    Tanit tham kinh dị, xin cho bố hay cho con thế.
    Còn riêng con thì chỉ xin ông già Noel cho con hạnh phúc mãi như bây giờ. Cho con trẻ mãi ko già nhé. Và cuối cùng, cho con thêm một tí may mắn trong công việc.
    Biện pháp dễ dàng nhất để giúp con đạt được những ước muốn trên: Ông cứ điều chế cho con 1 tô bự Phúc Lạc Dược (trong truyện Harry Porter - tập 6), để con xài dần trong 1 năm tới là được rồi.
    Đêm Noel, con sẽ để cái thố cơm ngay đầu giường, ông tới thì rót Phúc Lạc Dược vào đó ông nhé.
    Cám ơn ông trước.
    TB: Nếu ko điều chế được thần dược may mắn đó thì làm ơn đừng chế chất lỏng gì khác vào thố cơm của con mà tội nghiệp con.
  6. rau_bap383

    rau_bap383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    To : chi thanhthaoqlcn: ...hehehe...Không chế Phúc Lạc Dược thì chế cái gì mói được hẻ chi thanhthaoqlcn....cụ thể là cái gì cần tránh để ông Noel còn biết chứ.....
    Ông ơi con tham lam lắm ông cho con 1 điều ước không đủ đâu ông cho con chừng chục điều ước con mới xài đủ......kekeke...[​IMG]
  7. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được kimchon sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 23/12/2005
  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Gửi ông già noel,
    Khi ngồi viết những dòng chữ này cho ông con không biết rằng có đọc được hay không? Nhưng nếu thật sự có một điều ước dành cho con thì con sẽ ước những người xung quanh con được hạnh phúc và thành công.
    Ông biết không , mỗi khi đến ngày noel thì con thật sự rất là buồn. Con còn nhớ noel năm ngoái con thật sự là ngoan, con ngồi ở nhà chờ ông già noel tới phát quà cho con , nhưng chờ mãi chẳng thấy ông đâu mà quà cũng ko có. Hỏng biết lúc con ngủ ông có tới tặng quà cho con không? Mà thật sự ko hiểu vì sao lúc đó con ngủ rất là sớm mới có 7g ah, con ngủ 1 lèo tới sáng luôn.
    Hôm nay đây ngày 23 -12-05 con vẫn còn nhớ ngày này con đi chơi với 2 người bạn. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng con đi với M5@. Lúc đó con chơi trò chơi giỏi lắm được thưởng nữa và có lẽ mọi thứ ko có lần thứ 2.
    Mai là noel rồi vậy mà con chẳng hào hứng gì hết, con mệt mỏi quá . Hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay. Cầu chúc cho điều ước của con thành hiện thực.
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    quên mất, ko biết ông già Noel có người dịch thuật ko nhỉ???
    Sợ ổng ko hiểu tiếng Việt.
    Chết chửa. hèn chi, mình xin hoài ko được.
    Năm sau phải rút kinh nghiệm
  10. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel ơi, con chỉ xin ông mang đến niềm vui và hạnh phúc cho tất cả những người con yêu và những người bạn của con nhé ông! Với lại ông làm ơn giúp cho con đừng suy nghĩ lung tung, lan man như bây giờ nữa, ông nhé...Con yêu ông nhiều

Chia sẻ trang này