1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi Ông già Noel - Lời cầu xin từ những tâm hồn!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Grace1605, 01/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ông già Nô-en ơi, con thì mù tiếng Anh nên chỉ có thể viết thư bằng tiếng bản xứ ( là tiếng Dziệt đấy ạ) gởi đến ông thôi. Ông ráng mà đọc đi nghen, còn nếu đọc hông được thì....thây kệ ông vậy.
    Ông ơi, con hông có cầu xin ông cái gì lớn lao cả, tính con nó hông có tham lam như mấy cái đứa đã dziết trên kia. Con chỉ xin ông tặng cho con một miếng đất be bé cỡ 2000 mét vuông ở trung tâm sài gòn đặng con cất cái chòi con ở. À, nếu dư giả thì ông cho con xin cái piago, đừng cho @, đi xe mắc xiền con sợ hông có xiền...đổ xăng, để nó trùm mền tội nghiệp.
    Tạm thời có nhiêu đó thôi, từ đây đến 24-12 còn mười mấy ngày nữa, để từ từ nhớ ra cái nào cần thì con sẽ viết tiếp .
    Bí bi ông, hun ông mí chục cái.
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel ui, con mà là ông con quăng cái Rose@ kia dzo^ thùng quà, rùi gửi cho bé maianh@! Hic... tham gì mừ tham wé dzậy trùi?
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    ông già Noel ơi !! ngày hôm qua ông đã cho người VN hạnh phúc biết bao với món quà vô cùng ý nghĩa vậy ông có còn tặng quà cho những điều ước này không ạ/?
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cho con cái cưa thần đi ông Noel....loại mà cưa gì đổ nấy í ạ! Con cũng có quà cho ông Noel nè..cái cưa gỗ của con. Cho ông về cưa sừng tuần lộc bán kiếm xiền xài chơi. Hay ông tự cưa sừng làm nghé thành Anh Noel xuống trần gian cũng được........chẹp chẹp ....cưa mấy Chị Noel.......phập...
    Yêu nhau đến thế giả vờ không
    Lòng nóng như sôi mặt lạnh lùng
     
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel ơi, ông làm sao để thầy con cho phép lớp nghỉ học vào tối thứ Sáu đi ạ. Hum đó Việt Nam đá trận chung kết là lão í bắt chúng con học đến 8h 30 lận. Hic......
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  6. tinhcamuadong

    tinhcamuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    ông già nôen ơi ! con cắn rơm cắn cỏ cắn kem wall xin ông đừng có cho PN cái cưa thần uổng lắm vì có hắn cũng cưa hổng có gãy đâu chi bằng ông cho con để con làm thợ cưa coi bộ hay hơn nhìu . ông ko trả lời tức là ông chịu rùi đó nghen
    Sáng nay em gởi gì qua ánh mắt nheomà khiến anh đêm về khó ngủỞ gần thôi mà sao vẫn nhớngày ngắn vô cùng - không đủ để nhìn nhau
  7. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ông Noel ơi đừng nghe lời tinhca@, con cắn rơm cắn cỏ cắn Walls Solero cắn những chỗ nào cần cắn....xin ông đừng đưa cưa cho Tinhca@ ..con không muốn bị đổ sớm dưới tay cưa của Tinhca@ đâu....................xin hãy đưa cưa cho con.....
    Yêu nhau đến thế giả vờ không
    Lòng nóng như sôi mặt lạnh lùng
     
  8. tinhcamuadong

    tinhcamuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    muộn rùi cưa đã ở trong tay ta hahaha
    Sáng nay em gởi gì qua ánh mắt nheomà khiến anh đêm về khó ngủỞ gần thôi mà sao vẫn nhớngày ngắn vô cùng - không đủ để nhìn nhau
  9. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Điều ước cuối cùng..................con muốn được tự do ông Noel ơi.hix hix............. ngòai kia còn biết bao nhiều điều hay ho,.... hoa thơm cỏ lạ.............
    Yêu nhau đến thế giả vờ không
    Lòng nóng như sôi mặt lạnh lùng
     
  10. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    Ka ka ka ! các ngươi ngoan lắm lòng tham không vô dáy cho lắm ,ta sẽ cho các ngươi toai nguyện ...việc dầu tiên các ngươi phải làm dể có điều ước là sang bên Gà HaNoi chơi cái đã .....rồi tính sau
    thay mặt ông già NOEL _chick HN
    xa quê_ nhớ mẹ _thèm măm cún !

Chia sẻ trang này