1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi Ông già Noel - Lời cầu xin từ những tâm hồn!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Grace1605, 01/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel làm ơn lấy lại cây cưa. Để dzô tay PN hay tinhca gì cũng uổng ráo, đưa tinhca thì cũng như đưa con rùi còn gì! Chẳng thà đưa con, con cưa mà đổ là con rủ ông đi nhậu với Xỉn club liền. Con bao mà, ông yên tâm khoản ấy.
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  2. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đêm giáng sinh... ông Noel nhớ để tất của mình ở nhà nhé.... con có quà cho ông Noel..........
    Yêu nhau đến thế giả vờ không
    Lòng nóng như sôi mặt lạnh lùng
     
  3. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi đầu? Ước gì đây nhỉ? Những điều có thể thì con không cần tới phép màu của ông. Nhưng những điều con không thể, ông có cho con toại nguyện bằng mọi giá không khi...bẵng đi 19 năm trôi wa, khi con và ông không hề biết nhau, con cũng không hề biết có một ông già Noel đang tồn tại?! Ước gì...ông sẽ hiểu được nỗi lòng của một đứa trẻ... ở tuổi 20 như con!...
    Em ồn ào như thác, tĩnh lặng như sông. Bởi chẳng ai biết em giấu tình iu,đời mình trong bão tố. Chỉ khi nào có gió, em mới thực là em-Mãnh liệt, dịu dàng...
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Công không ước cũng chẳng xin gì nữa đâu ông Noel... Con chỉ mong tất cả sẽ rất vui trong mùa Noel này và yên sau xe của con không còn vết phấn.........
    Yêu nhau đến thế giả vờ không
    Lòng nóng như sôi mặt lạnh lùng
     
  5. tinhcamuadong

    tinhcamuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  6. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ông Noel nghe thấy rùi. Hôm qua ông bảo là chỉ có Phương Nam mới có thể sử dụng được chiếc cưa thần ấy thôi. Nếu vào tay người khác thì nó cũng chỉ như biết bao nhiêu chiếc cưa bình thường khác. Hỡi linh hồn và đôi mắt của Tinhca@ bé bỏng đã nghe và thấy ông Noel nói gì chưa???
    Tất nhiên là ước hay rồi. Hy vọng Tết này được như ý......phập phập.... cắn Walls Solero, cắn những chỗ nào cần cắn vì cái tội cướp cưa thần của Phương Nam.....(dính răng rồi....xin ông Noel tăm thôi...)
    Yêu nhau đến thế giả vờ không
    Lòng nóng như sôi mặt lạnh lùng​
    Được phuong nam sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 13/12/2003
  7. quakhu

    quakhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mot nam nua lai troi qua ,nhin lai toi cam thay buon kinh khung thoi gian troi qua vo vi .cuoc song nhu the cu lap di lap lai ko co gi doi moi .Hi vong ong gia noen se ban cho cuoc song cuatoi them thu vi, doi moi. Hay mail cho toi nhe neu deu do lam ban vui nuocsong2005@yaho o.com
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Oh hay, noel đến rồi đấy ưa?
    Một bản "L:ast Christmas ", ai đã từng nghe chưa ?
    Vui thiệt,
    Buồn thiệt.
    Tiếc thiệt,
    Nhớ thiệt.
    Lang thang vùng viễn xứ.... Biết ngày về khi nao ???
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ước chi ông có thể nghe con, và có thể ban cho con một ước mơ nhỏ nhoi! Con chỉ ước rằng những người quanh con sẽ luôn toại nguyện, sẽ được hạnh phúc, và riêng người ấy sẽ luôn xinh tươi, duyên dáng, và trẻ con...
    Ước gì... con đừng bị sếp bắt đi công tác ngày 24 ông ơi!
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    con mong người yêu con hạnh phúc và người con yêu củng hạnh phúc
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)

Chia sẻ trang này