1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi Ông già Noel - Lời cầu xin từ những tâm hồn!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Grace1605, 01/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoclauca

    nhoclauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ước gì đây nhỉ? Ước rằng mình đang yêu
    Let 's be best friends
  2. G83

    G83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Santa!
    Con ước chỉ một điều thôi, con cầu xin Santa cho con có đủ nghị lực để vượt qua những trở ngại mà con đang gặp phải! Con chỉ ước vậy thôi! Cảm ơn Santa nhiều nhiều!
    Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội, Hà Nội của ta...
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ước chi ba mẹ được hạnh phúc, ước gì noel này không phải thi và bây giờ có thể ở bên cạnh ba mẹ. ước gì người đó sống hạnh phúc.
  4. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    i wish i could do everything for u .... and ...
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  5. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Ông già noel kính mến!
    gửi đến ông những lời chúc tốt đẹp nhất cho 1 mùa giáng sinh mới.Ông ạ!con,so với bạn bè trang lứa thì cũng quá đầy đủ,nhưng lòng tham của con người thì vô đáy,và con cũng nằm trong số đó nên con mạo muội viết cho ông vài dòng,chỉ mong ước mơ của mình thành sự thật.Ông ơi,con mong papa và mama con hạnh phúc bên nhau,grandmother của con trăm tuổi,ông giúp con cầu phúc cho mọi người ông nhá.Phần con,con mún ai đấy hỉu con hơn,yêu con nhìu hơn và bớt dỗi con hơn.Con còn mún có nhìu money nữa,ông đừng hỉu nhầm,kô phải con mún tiêu xài phu phí đâu ạ,con chỉ mún mua vài cuốn sách để học,mà sách của con thì quá ư là....ẹ.Con đau xiền lắm,nên mới ước thế.Bạn bè con nữa chứ,ông mang cho chúng nhìu niềm vui ông nhá,mong chúng lun là những người bạn tốt bên cạnh con bi h và mãi mãi.Thui,thế thui! ít thế thui,kô ông đổi í thì tiêu con mất,để dành năm sau ước thêm ông nhỉ. Lời cuối mún nói với ông,ông cố gắng giúp con ông nhá,con cảm ơn ông trước(kô ông quên mất).Ông bít ông đáng yêu nhất khi nào kô ạ?là khi ông thực hiện dùm con nhứng ước mơ này...hun ông nhìu nhìu
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    I wish All your wishes shall be with you !!!
    And I wish It''s come true
    Lang thang vùng viễn xứ.... Biết ngày về khi nao ???
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ước gì... Giáng sinh năm nay mình không còn cô đơn nữa! Thế đấy, cuối cùng rùi cũng lộ rõ cái bản mặt thèm yêu của mình ra!
    Già thì già tóc già râu
    Chứ còn nhiều chỗ anh đâu có già
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  8. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Anh boysaigon lịch lãm, hoạt bát, ăn nói có duyên --->chắc là ông già Noel sẽ thành toàn cho thui.
    Thấy bà con ước muốn xôm tụ quá, mình cũng đua đòi nhảy vô ước chơi. Ước cho mình thì những gì có thể có thì đã có rùi,nhưng gì không thể có thì cũng chắc chắn là hổng có luôn rùi.
    Wish love for you-kid,happiness for parents, siblings and friends.
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    ông ơi !!! cho con ước thêm một điều nữa nha , ông cho con khỏi bệnh để ngày Noel con đi chơi với mí anhchị của con huhù ngày hum qua con hông cố ý dzìa trể đâu , có tâm sự và mún đi dạo mừ ông , ông cho con hết bệnh và tay chân hoạt bát lên nha ông .... cám ơn ông nhiều
    À ông có ăn Lê hay uống Sâm hông con mới mua để bùi dưỡng nè , con chia cho ông một quả hen ( mua có 2 quả hà ) , chia cho ông một nữa bịch hen ( con mu acó một bịch ha) thế nha ông ............
    hum ni con thi tốt nè ông nhớ có quà thưởng cho bé ngoan nha *.* ^.^
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)
  10. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel. Con đang bực mình đây. Ước gì hôm ấy ông làm cho nó trở thành người tuyết, con tha hồ cắn nhéo nó, bẹo má nó, kéo tai nó, búng mũi nó, mà nó k0 làm gì được con. He he...
    Cám ơn ông nha.
    Con chúc ông năm mới trẻ đẹp ra, nhìu cô mê , hơn đứt tụi con trai trong box này
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 21/12/2003

Chia sẻ trang này