1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi Ông già Noel - Lời cầu xin từ những tâm hồn!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Grace1605, 01/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ước gì...Đó là cảm giác thật sự. Xin đừng đánh lừa trái tim con.
    Looking
  2. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    " ước gì đêm Noel mình được ra khỏi nhà, đừng như mọi năm đứng trên lầu nhìn bà con bát phố"
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong năm tới con được vào SG chơi , ông ạ . Già cả đến nơi rồi mà còn chưa bít hình hài đất nước quá...Nghệ an thì quả nhiên là đáng xấu hổ .

    Tố Như vẫn khóc đêm trường
    Khi Kiều còn đứng bên đường Nguyễn Du
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trích thư Ông già Noel:
    "... Các cháu của ta! Ta thấy buồn ghê khi không thể đáp ứng được tất cả những điều ước, vì ta bây giờ không bay được mà cũng chẳng đi xe được. Mấy con tuần lộc của ta chưa gì đã bị làm thịt đem vào làng nướng Nam Bộ ở SG rùi, còn xe của ta cũng bị bọn rãi đinh quậy tan nát. Hic... Thôi thì ta thông qua boysaigon@ gửi đến các con, không phân biệt 80, 81, 82, 83, 84 hay bất cứ ở đâu của TTVN này, lời chúc Giáng Sinh vui vẻ nhất, và những lời cầu in của các con ta sẽ cố gắng thực hiện từ từ!...
    Santa Clause."
    Boysaigon@: Lạy chúa, con xin cám ơn ông nhiều, nhưng ông lại thực hiện lời cầu xin của con trước chi vậy!!! Hí hí
    Già thì già tóc già râu
    Chứ còn nhiều chỗ anh đâu có già
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko nhớ rõ câu chuyện về ông già Noel lắm. Nhưng có thể tóm ý như thế này .
    -
    Ông già Noel là một người có thật. Ông tên thật là gì , tôi ko nhớ rõ. Nhưng ông cũng thường được gọi là Santa Clause. Ông sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, vào thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên.
    Ông là một người nhút nhát. Ông thích giúp đỡ mọi người.
    Ông muốn đem tiền của của mình giúp đỡ cho người nghèo. Nhưng ông ko muốn mọi người biết ông, biết việc làm của ông.
    Vào một đêm giáng sinh, ông đã trèo lên nóc nhà của một người dân trong vùng. Ông thả quà xuống bằng đường ống khói. Và vô tình, món quà đã rơi vào đôi vớ của cô bé treo ở lò sưởi để cho nó khô.
    Và thế là câu chuyện về ông già Noel ra đời.
    Lang thang vùng viễn xứ.... Biết ngày về khi nao ???
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0

    Tôi đọc được một trang báo truyện cười , nói về ông già noel như thế này.
    Cậu bé : Thật ko thể tin trên đời này có ông già noel. Làm sao mà có được cơ chứ ???
    Làm sao ông ta có thể đi vòng quanh thế giới trong vòng 1 đêm? Làm sao có thể bay với các con tuần lộc ??? Làm sao ông ta có thể biết tụi trẻ muốn gì ? Và làm sao ông ta có thể phát quà cho tất cả mọi nhà ( whole house) ???
    [ :D]
    Lang thang vùng viễn xứ.... Biết ngày về khi nao ???

Chia sẻ trang này