1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi ông già Noel- wish list Làm đẹp :)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Emmiu, 17/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Cháu Miu à, cháu tham quá đấy nhớ! Riêng cái điểm đấy là bà tịch thu hết phiếu Bé ngoan rồi nhớ!
    Hí hí, ông già Noel bysomeone ơi, hôm nào ông cho em xin cái địa chỉ bạn ông nhớ, em nhờ bạn ông đổi ít tiền xu hí hí
    Xem nào.
    Bà cũng ước mới:
    1. Mỗi năm đi du lịch nước ngoài dăm lần gọi là
    2. Tài khoản tự động đầy lên sau mỗi lần đi shopping
    3. Và tăng thêm 1.5 cân xịt thôi hic hic
  2. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Ong già Noel ơi! Noel này ở đây buồn wá!!! Cháu ước được về nhà bú tí mẹ! Nhớ mẹ wá !!!!
    Ngoài ra, cho cháu xin thêm 1 điều nữa thôi chỉ 1 điều thôi, đấy là mỗi sáng thức dậy cháu sẽ được thêm 3 điều ước.
    Ông ơi! cháu hối hân vì đã đi sang Pháp này wá! buồn ko chịu nổi! muốn về wá!
    Phong do la tam thoi! Dang cap la vinh cuu!!!
  3. andrehoang

    andrehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cháu xếp hàng lâu lắm rồi, bây giờ mới được lên tiếng nói. Chẳng phải cháu không có điều ước đâu, nhưng cháu nhường có các bạn ấy nói trước ( cháu rõ ngoan ông nhỉ, không tranh giành với bạn bè). Mà cháu thấy các bạn trong box LĐ này toàn vòi vĩnh hàng xa xí phẩm, nào là điện thoại di động, mĩ phẩm, xe cộ, quần áo xịn, v.v.... Tốn kém quá ông nhỉ, nếu cho được thì cho, không được thì ông cứ mắng thẳng vào mặt chúng nó " Cái bọn trai gái đều hư chỉ được cái đua đòi ăn chơi"
    Từ nay đến năm mới cháu phải đi làm suốt, tuần làm 6 ngày, mỗi ngày làm 12h, chắc là cháu không thể gặp được ông rồi, buồn quá. Cháu chỉ xin ông 1 điều thôi, xin ông có loại uống nào uống vào không buồn ngủ trong lúc làm việc, để cháu kiếm tiền đóng học phí năm sau, nếu ngủ quên chắc bị chủ đuổi việc quá.


    Just call me when ya needa friend
  4. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Ông yêu quý!
    Xin lỗi đã bắt ông đọc thêm thư lần nữa, nhưng cháu nghĩ lại rồi. Cháu thấy hối hận vì đã đòi nhiều thứ quá. Tuy rằng cháu rất xứng đáng được nhận nhiều quà như vậy, nhưng nếu ông bớt quà cho cháu và dùng số tiền đó mua quà cho nhìu bạn khác thì hay hơn ông ạ. Cháu ước lại nhá ông nhá:
    1. được ở cạnh những người thân yêu
    2. 5kg thịt đắp vào người.
    3. Phiếu ăn KFC trong 1 tuần
    5. Nhân tiện ông có thể tặngq quà luôn cho các bạn cháu: Ken, Chick, Han, Mr Queen, Kien-gio, babihichic, TrueLies, BVS, Tony-guy, Bravery, Robert-pham, BigDoremon được không ạ? Ông sẽ gửi nhé, thế thôi cháu đỡ phải gửi. Cám ơn ông lần nữa.
    Cám ơn ông ạ
    Sáng nay cafe một mình, Sài Gòn lạnh như mùa đông... Nhớ Hà Nội quá trời ơi.
     
  5. nelly

    nelly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chị Emmiu đã được cái phiếu ăn 1 tuần của bysomeone , vẫn còn muốn thêm 1 tuần nữa từ ông già Loen , tham quá , tham quá ...... Chị phải xin cái khác đi cho nó nhiều đa dạng nhể :)>-
    Cháu giơ tay xin nói ạ :
    Điều ước thứ nhất : Năm nay cháu muốn thi đỗ tất cả các môn mà phải thi ạ , không phải thương lấy thân cháu nhá , để biến ước mong của cháu thành hiện thực . Chứ không có là bố mẹ cháu gọi cháu về nhà chống lầy là khổ lắm ông ạ .
    Điều ước thứ hai : ông cho công việc của cháu được thuận buồm xuôi gió hơn , mua may bán đắt để cháu có tiền thoả mãn thú shopping , hehhehhe............
    Dạ cháu xin hết ạ
    Không sửa được cái chữ kí . GHÉT !!!!
     
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel ui, cháu không xin quà gì đâu ạ, chỉ xin ông cho cháu bé lại lúc 3-5 tuổi, để cháu được ở nhà với bố mẹ, không phải lo học, không phải lo kiếm tiền và nhất là không phải lo làm đẹp. Cháu cám ơn ông ạ!
    Hakunamatata
  7. onggiaNoel

    onggiaNoel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ặ, cĂc chĂu tham nhỏằ??.... ặỏằ>c mặĂ nhiỏằu quĂ!
    "ng chỏằ? có thỏằf vote * cho cĂc chĂu thôi. ChĂu nào muỏằ'n vote * thơ hÊy chúc ông già này nhỏằng 'iỏằu thú vỏằSanta
  8. MoschinoBoy

    MoschinoBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Noen này, nói là cái gì cũng có hết rồi thì có vẻ không đúng. Nhưng nói chung tiền đủ tiêu, đồ trên người đầy đủ tiền nong đủ nuôi vợ cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày . Có mỗi 1 ước nguyện mong ông già Noen giúp đỡ cháu để nó thành hiện thực đó là :
    Mong những rắc rối bây giờ sẽ mau chóng tan đi, không còn những chuyện làm 2 đưa đâu đầu nữa, cuộc sống cứ tiếp diễn như những ngày trước đây -Thanh bình và thoải mái "
    Sớm vào ông nhé, 2 hôm nay mệt mỏi quá rồi ông ạ .
    Được moschinoboy sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 18/12/2003
  9. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Ông ơi cháu buồn lắm cháu chỉ có mấy cái mong muốn nho nhỏ thôi, ông thương cháu đáp ứng cho cháu nhé
    Gạch đầu dòng thứ nhất : Cháu tự dưng thấy hơi hối hận vì đã đá bồ cháu mặc dù lỗi lầm của lão ý ko năng nề khủng khiếp lắm, cháu ước anh ý đứng trước mặt cháu và bảo " Hãy tha thứ và chấp nhận anh 1 lần nữa em nhé"
    Gạch đầu dòng thứ hai: Cháu mong năm mới cháu học cũng tử tế như năm nay mà kiếm tiền thì nhiều hơn năm nay để còn phục vụ cái túi đến hè cháu về Vn tiếp
    Gạch đầu dòng thứ ba: Cháu mong là cháu sụt đi đuợc 1 kg thịt ( ông có lấy 1kg thịt của cháu đắp vào người chị Chick hay chị Emmiu thì tuỳ ông) chứ cháu cứ bị mấy ngwời gọi đểu là em ú cháu a kay con cú lắm rồi
    Đấy cháu chỉ ước 3 điều nhỏ này thôi, ông có giúp cháu cháu sẽ hậu tạ ông Cháu xếp hàng đàng hoàng ko chen lấn xô đẩy như lúc mua vé Seagames ông nhớ tên cháu đấy nhé
      Hết Vẹo >_<
  10. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Cháu thì chả tin là có ông trên đời đâu. Nhưng cháu chỉ hi vọng một vài người nào đó vào đây và tình cờ đọc được những điều cháu viết thôi.
    Cháu cầu xin cho someone bạn cháu sẽ hạnh phúc cùng với someone của bạn ấy, người đó cũng là bạn cháu.
    Cháu xin cho cháu đủ nghị lực để vượt qua giai đoạn này. Mọi thứ rồi sẽ ổn thoả đâu vào đó. Nghĩ về những điều tốt đẹp để ko phải nói đến sự hối tiếc.
    Ngày 19-12.
    Kenzo viết trong 1 tâm trạng cực kì không tốt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này