1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi ông già Noel- wish list Làm đẹp :)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Emmiu, 17/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conbokeoxe

    conbokeoxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào ông già Noel cháu là con bò kéo xe đây ông ạ. Ông còn nhớ cháu không hở ông. Cháu là cái thằng bé năm ngoái bị mất kẹo, ông đã đến khuyên nhủ cháu rằng không có kẹo trên đời đâu, cũng không có vị ngọt trên đời đâu ý. Cháu tin ông quá, thế nên bây giờ cháu mới quằn quại như con giun trong chăn thế này đây ông ơi.
    Cô ấy là một bông hoa tên là Iris. Hoa huệ tím ông ạ. Cô ấy lạ lắm cơ. Cô ấy cảm ứng với nhiệt độ, với sự thay đổi thời tiết như thể cô ấy là một chiếc nhiệt kế chính xác đến phần trăm độ Fara. Cô ấy có đôi môi mỏng mỏng, rất mềm và đỏ mọng. Cháu không muốn môi cô ấy bị nẻ đâu ông ơi. Cháu đã bảo với cô ấy là cô ấy cần phải bôi kem chống nẻ cẩn thận, nhưng rồi có lẽ cô ấy không làm đâu ông ạ. Cô ấy là một cô gái của tự nhiên, có mùi thơm của tự nhiên và toát ra sự tự nhiên. Cô ấy không dùng nước hoa, không mặc những chiếc váy óng ánh, không chải những kiểu đầu cầu kỳ, không nhuộm tóc. Nhưng cô ấy đẹp và sự đẹp còn bao gồm cả tâm hồn cũng như trí tuệ của cô ấy. Cháu chưa gặp ai không biết giận dỗi, dễ tha thứ và bình dị như thế. Cô ấy có đáng yêu không hả ông?
    Cháu đã tranh luận với cô ấy chiều hôm nay ông ạ. Cháu đã nói rằng cháu không biết có phải cháu đã yêu cô ấy hay không, thích cô ấy thì rõ rồi, từ ngày xưa cơ, từ khi cháu còn là một cậu bé lang thang. Cô ấy sợ rằng cháu đã nhầm lẫn. Cháu đã cho rằng vấn đề chính là ở chỗ liệu sự nhầm lẫn trong tình yêu có phải là nhầm lẫn hay không?. Trước đây, cháu đã từng yêu một cô gái, một ảo ảnh thì đúng hơn. Cháu đã yêu không có lý trí vì lý trí của cháu trở thành đồng phạm cho tình yêu ấy. Nó hợp tác với cảm xúc của cháu để lừa cháu, bắt cháu nhảy vào cái chuồng hổ đói ấy mà cháu không biết để rồi cháu bị xé tan tành thành trăm mảnh vụn. Đã thế cháu còn tự nguyện nhảy vào ông ạ. Và nếu như tình yêu nam nữ là một cái gì đó ai cũng thấy là có thật thì cháu tin rằng không những cháu đã từng yêu thật sự rồi, mà còn yêu rất mãnh liệt. Nhưng cô ấy có thật mà không bao giờ tồn tại thật trong vòng tay cháu, vậy thì đó là một sự nhầm lẫn về tình yêu hay không phải hả ông?!.
    Cháu đã nói thế với Iris và cô ấy bảo rằng "ôi tớ không thể yêu được ấy rồi, "Tớ không bao giờ yêu ấy!!!"- đấy cô ấy viết như thế đấy ông ạ. Cháu thắc mắc tại sao thì cô ấy giải thích rằng cô ấy không thể yêu được một người yêu bằng lý trí như cháu, và cũng không thể yêu được một thằng yêu với trách nhiệm như thằng bạn thân nhất của cháu- một thằng cũng thích cô ấy nhưng đang vướng "trách nhiệm" với cô người yêu của nó. Cháu đã phản đối thế nào ông biết không? Cháu đã nói rằng: "Rồi em sẽ yêu anh, em ạ". Cháu lặp đi lặp lại một cách rõ ràng rằng "rồi em sẽ yêu anh". Cháu cũng chẳng hiểu sao cháu liều thế, vì trước đến nay cháu và cô ấy chỉ là bạn, hai người bạn cùng tuổi rất tôn trọng nhau. Cô ấy cười bảo cháu là ừ thì ấy cứ tin thế đi, cứ nghĩ thế đi. Cô ấy đã nói với giọng nhẹ nhàng, không chút bực tức, không chút khó chịu nào ông ạ. Dễ thương thật cơ.
    Cháu nói tiếp rằng cháu có khả năng xây dựng đúng một thế giới các vật thể trong bộ não của cháu, như thể đó là những vật thể sống. Cô ấy bảo rằng cô ấy không tin các tình yêu ở xa cách nhau. Cô ấy bảo rằng cháu hâm ông ạ. Cháu đã nói rằng đối với cháu thì toàn bộ cô ấy đã được cháu thiết lập một hệ thống các ánh xạ vô hạn chiều để truyền hoá toàn bộ cô ấy vào trong đầu cháu, vo tròn lại thành một hòn bi, mà cũng có thể là một hình méo mó vẹo vọ nào đấy. Cháu cũng không rõ, bởi vì đối với cháu, các bất biến của cô ấy đã nằm trong đó và thế là đủ. Sự khác biệt giữa một hòn bi với một quả táo, hay với một cái bánh không còn có ý nghĩa gì nữa. Về bề ngoài, cô ấy và một con gà đối với cháu giống hệt như nhau. Chỉ có các bất biến của cô ấy phân biệt cô ấy với một con gà trong tư duy của cháu mà thôi. Các bất biến ấy không phải là đôi mắt đẹp đẽ, là đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô ấy mà nó chỉ là một dạng tượng trưng có ký hiệu là Iris.

    Cô ấy bảo cháu điên. Cháu bảo rằng chưa, bạn bè cháu ở đây mới bảo cháu sắp điên thôi. Cô ấy bảo ừ, đúng là ấy sắp điên rồi, khi nào điên thì báo cho tớ biết với và khéo cháu sẽ làm mọi người bị ám ảnh vì cháu điên. Cháu vội an ủi cô ấy rằng cô ấy nên yên tâm, bởi khi cháu điên, cháu sẽ ngồi chễm chệ trong đầu óc của tất cả bạn bè, người thân của cháu. Cháu sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Loài người sinh ra là để chết đi, vì thượng đế sinh ra họ là để cho họ cái chết. Còn có một số ít người khác, đã được thượng đế giết chết để được sinh ra, như mấy ông gì gì ấy ông nhỉ?. Mà thôi, cháu nói linh tinh vậy thôi, ông là một trường hợp ngoại lệ ông ạ, ông được sinh ra và chưa bao giờ chết đi. Ông thật may mắn.
    Cháu đã nói tiếp rằng nếu yêu cháu hay bạn cháu là cô ấy gặp may mắn rồi, vì một người đàn ông biết yêu bằng lý trí thì sẽ biết được liệu mình có thật lòng yêu người ta hay không, liệu cô gái ấy có phải là người mình cần hay không, liệu sau này mình có thay lòng đổi dạ hay không.v.v. Còn một người đàn ông yêu với trách nhiệm thì hắn sẽ biết gánh lấy những gì hắn đã làm, tránh cho người yêu của mình trường hợp của bao nhiêu cô gái đau khổ vì bị thất tình, bị người yêu đá, bị lừa khác. Cháu còn nói rằng đáng sợ nhất là những người đàn ông không yêu bằng lý trí và không với trách nhiệm. Ơ nhưng liệu cháu có đang nhầm lẫn không hả ông? Liệu có thật sự tồn tại lý trí trong tình yêu không hả ông? Liệu đàn ông có tình yêu hay không? Hay nó chỉ là sản phẩm bản năng của những người đàn bà?
    Ông giúp cháu trả lời ông nhé. Cháu đợi tin của ông. Yêu ông.
    Con bò kéo xe, 18h30 ngày 20 tháng 12 năm 2003, tại tầng 3 một khu trung cư, bên cạnh một đống ô mai me và một ấm nước chè.
    Được conbokeoxe sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 21/12/2003
  2. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Ước:
    + Cốc đầu con bé miu trong đêm Giáng sinh, để nó mau lớn, không còn bé tý như trong cái truyện gì gì về thời học sinh nó từng viết nữa
    + .....được có 9999.... điều ước nữa
    (đến mai nghĩ tiếp he he he.... )
  3. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel ơi , cháu chỉ ước cái topic này nó về với box Làm đẹp thui . Nó ở bên này trông chán đời quá ông ạ .


  4. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Ông ơi , con ước :
    1 con Lamborghini Murcielago hoặc là Gallardo
    1 con Buggati loại gì cũng được
    Beach house in Hawaii với cả ở Nice and Florence.
    heaps of girls like P.Diddy''s dancers.
    5 million USD 2 spend .
    Thế thôi ông ạ, nhớ giữ gìn sức khoẻ ông nhé , mặc ấm vào không trời lạnh quá lại sun hết cả lại. muah , yêu ông lắm , nhớ con nhé ông
    Te amo, Latina
  5. _gabeo_

    _gabeo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    ở bên kia người ta đồn ông xôn xao quá ,cháu lần mãi mới ra được ông .hé hé
    cháu ước cháu cho hết mấy bạn trong này gầy gò ốm yếu chỗ thịt dư thừa của cháu .Sao cháu ghét nó quá ông ơi
    Mới lại cho cháu ước ,cuối tháng này cháu được lên luơng dể tết này cháu vi vu về hà lội ăn chơi bét nhè chè đỗ đen
    di lanh quanh trong sân ...
  6. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Con ước mùa sau con học hành tử tế, chăm ngoan hơn.
    Con ước con có cuộc sống vui vẻ dễ thở hơn, để nơi con ở đúng nghĩa là "nhà" chứ không phải chỉ là nơi để trú chân.
    Con ước con không phải đối đầu với những chuyện khó xử nữa.
    Con ước cho A,A và H gặp được người tốt để đừng có làm con feel guity nữa.
    Con ước chị được hạnh phúc hơn.
    Con ước con không phải ngồi contact customers ở chỗ làm nữa . Con ghét nhất là phải ngồi gọi customers ông ơi. VÀ con ước customers của con tới chỉ nói tới chuyện cellfone thôi chứ đừng có nói linh tinh ngoài lề gì khác nữa.
    Con ước cho J của con có thể hiểu con hơn.
    cuối cùng con mong ước được về VN với J vào một ngày gần đây.
    Con cám ơn ông nhiều nhiều lắm ạ
    Chỉ là nắng thôi Chỉ là gió thôi Chỉ là váy ngắn chân cong Thằng này ngắn ngắn con kia cong cong !!!
  7. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ông già Noel xóa được cái chữ đỏ đỏ trên này đi nhỉ?
    Năm hết, Tết đến, chúc Kenzo và emmiu có một tâm trạng cực kỳ... tốt nhể?
    Hết rồi, đọc gì nữa?
  8. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    --->ước gì ,,,,......ước rì tuyết rơi thật nhiều.....lấp cả trường học.......
    đỡ phải đi học.....ở nhà đắp chăn bông ngủ!!!<---khú khú thế mới là ước
    Tuyết chưa rơi!!
  9. blue_onelove

    blue_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    ông già nôen yêu quý!!!
    những thứ cho cháu cháu ước hết cả rồi...và bây giờ là cho bạn cháu ạ!!
    _ước cho thằng T ỉn ăn kiêng không thành công
    _ước cho thằng B càng ngày càng hói...
    --ước cho thằng M đang thực tập ở Vũng Tàu sẽ hết xiền và đói ,rét trong đêm giáng sinh
    _ước cho thằng Q yêu được một em cực....lởm ạ
    Mấy thứ trên ông làm được đúng không ạ!!!cháu xin hậu tạ ông người yêu cháu...chúc ông hoàn thành sớm nhiệm vụ...cháu yêu ông...blue!!!
    Let's say again !
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Anh nào là bạn trai của Emmiu cũng may mắn nhỉ!
    Danh sách như vậy là quá may mắn rồi.
    Tôi chỉ có một điều ước là Ông Santa Claus có thật và sẽ thực hiện những cái Wish List hộ tôi vào mỗi dịp Noel.
    Khổ thân tôi, ông già Noel đâu không thấy, mà mỗi dịp Noel lại thấy cái hầu bao của mình vơi đi nhiều.
    Người Yêu tôi không ước ăn KFC vì còn đang lo diet. Wish List của cô ta chỉ có 2 điều thôi để bù cho một năm trời chăm sóc tôi chu đáo, cẩn thận.
    1/ Đi ăn tối và nghe ca nhạc ở Foxwood
    2/ Một viên Blue Nile Signature
    Điều thứ Nhất đã thực hiện được, bàn đã đặt
    Điều thứ Hai, cũng may là hôm nay vừa nhận được, nếu không chắc là năm sau tôi sẽ phải lên Bắc Cực làm ông già Noel.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này