1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi ông già Noel- wish list Làm đẹp :)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Emmiu, 17/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Em cũng chỉ ước thế này thôi, hehe, nhưng có lẽ là 10 năm nữa đại ca ạ Giống như trong phim All in one, 10 năm sau anh chàng đó mới mua được cái nhẫn 65 nghìn USD cho người yêu đó mà.
    Tony chắc hôm qua thấy status của Miu hả?
     
    Đang bực mình đây, đừng có click vào
  2. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Chào ông, ông già ấm áp!
    Cháu thấy mừng vì sáng nay ông đã về với Làm đẹp, không ở bên Public buồn thiu nữa. Ông có cần cháu mua thêm kem Wall''s chất quanh ông cho ông đỡ chảy ra không? Ở Sài Gòn những ngày này chỉ lạnh về đêm thôi, nên nếu ông rẽ qua nhà cháu, ông nhớ đến vào ban đêm nhé.
    Nói thật thì cháu cũng không tin là có ông. Người ta bảo, chỉ nên tin vào thần thánh khi không còn tin vào chính mình. Nhưng sự thật thì cháu thấy, chỉ có cháu mới tự mang lại được những thứ cháu muốn. Nên hơn lúc nào hết, cháu chỉ tin vào bản thân cháu thôi ông ạ. Tuy thế, có những thứ, cho dù cháu có cố gắng đến đâu đi nữa, cháu cũng không thể tìm lại được. Nên cháu muốn hỏi, liệu ông có thể tìm lại cho cháu không nhỉ? Cháu vốn là một em bé ngoan mà.
    Mai đã là Giáng Sinh rồi. Còn hôm nay hay hôm qua là ngày để xin lỗi. Cháu không nhớ chính xác lắm, nhưng cháu đã gọi cho những ai có thể để xin lỗi. Vì năm qua cháu đã gây ra nhiều lỗi lầm lắm ông ạ.
    Chắc đến tối mai thì cháu sẽ hẫng lắm ông nhỉ? Vì cuối cùng thì thật ra ông cũng sẽ không đến. Và cháu cũng không tăng lên 5kg, và cũng không được về nhà. Nhưng không sao, cháu không phải là một con ngốc, nên cháu thấy vẫn okie.
    Nhưng dù sao thì vẫn còn thời gian để ước và chờ đợi. Nếu như không có cái gì để chờ đợi thì quả là khủng khiếp.
    Ngay bây giờ đây, cháu ước gì những khoảng thời gian kinh khủng này sẽ qua thật mau. Những cảm giác khó chịu này cũng sẽ không còn nữa. Cháu ước được trở lại những ngày trước, khi cháu muốn thức dậy vào mỗi buổi sáng, muốn nằm trong chăn ấm thêm 1 tí tẹo nữa, với những con gấu bông ấm áp như một vòng tay. Cháu ước công việc vẫn bận rộn như thế này nhưng không có áp lực, cháu ước cháu đủ khoẻ mạnh để không bị đau đầu phát điên vào mỗi buổi tối. Ước cho em Sâu lớn mau, tăng lên thành 4kg. Và ước gì ai đang yêu cháu thì sẽ mãi mãi yêu cháu, vì cháu thật sự không biết cách giữ gìn tình yêu của ai cả.
    Chứ đừng như hôm nay, đừng có cảm giác không muốn thức dậy, không muốn đối mặt với một ngày mới. Và làm tất cả mọi người bực bội điên tiết theo mình.
    Ông không cần phải mủi lòng vì những ước mong này đâu. Vì những điều này, cháu biết ông không giúp gì được cháu. Tự cháu phải làm lấy thôi.
    Cám ơn ông vì đã đọc thư này.
     
    Đang bực mình đây, đừng có click vào
  3. athena10

    athena10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Con nưfa ne?, ông gia? Noel oi,
    Con mới vư?a cafi nhau với hắn ta xong, cufng la? vi? chuyện Noel. Nhưng con k lo, con biết thế na?o rô?i hắn cufng la?m la?nh trước trong nga?y hôm nay thôi. Con chi? ước cho 9 con chó con cu?a H đu?ng chết con na?o, vi? con thấy H yêu chúng quá. Co?n nưfa, con ước cho điện thọai cu?a "hắn" bị hư va?o nga?y mai, cho luf bạn cu?a hắn không lôi "hắn" đi nha?y nhót. "Hắn" chi? pha?i ơ? bên cạnh con thôi (suốt đơ?i thi? ca?ng tốt). A?, ông cho con ước du?m thă?ng K bạn con nưfa nha, mong hắn cưa đô? cái cô H kia nhanh nhanh chóng chóng, đê? cô ta hết cơ hội ma? bá vai bá cô? "ngươ?i ấy" cu?a con. Thế thôi ông ạ.
    Cám ơn ông nhiê?u nhiê?u.Ông cho con hôn Rudolf 1 cái , con thích nó lắm!
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
  4. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Miu yên tâm là tình cảm anh dành cho Miu thế nào thì sẽ còn hơn thế...tất nhiên ko vượt quá tình bạn được..hehhehe
    Được bravery sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 23/12/2003
  5. boOnggiaNOEL

    boOnggiaNOEL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các con, cụ đây!!!
    Trước hết cụ rất cảm động vì tấm lòng của các con đối với thằng con DAI của cụ, Nhưng cứ năm hết tết đến là cụ chẳng thấy mặt mũi nó đâu cả - không biết mải mê zui zẻ với đứa nào - mà để các con ước sùi cả bọt mép ra thế này.
    Trước tiên là Emmiu : Bảo là ngoan nhất Box LĐ mà chẳng ngoan tí nào chỉ thấy vòi vĩnh quà thôi mà nói nhiều quá - cụ là cụ ghét. tu_lanh : Đòi những 1000 cặp vé, lấy đâu ra - thôi chịu khó đi bộ về - tiện tập thể dục luôn.
    Cụ thích nhất là ước nguyện của TrueLie - Phải thật thà như cái thằng này này, cụ bảo con dai cụ phò hộ cho. kien_gio : Để cụ bảo thằng TrueLie xem có em nào xí xí trong Box nó nhường cho, cho khỏi mồ côi vợ - lấy được vợ là son rồi còn gì.
    bravery : Cái MD của con cụ chẳng biết là cái gì thôi nhưng con mua rồi cụ cũng đỡ lo. Còn vụ em già Noel là không được rồi, nó là con dâu cụ đấy.
    conbokeoxe - thằng này viết quá dài cụ không đọc được kệ mày ước gì cũng được nhưng nhớ lần sau ngắn gọn xúc tích thôi như hai thằng đằng sau này này cụ đồng ý hết.
    1. sadblue : xin một cây suite của Cavalli.
    2. robert_pham : 1 dàn hifi như ý và ít tiền
    Toni_Guy : con ơi về VN cũng lạnh lắm, cứ yên tâm ở bên ấy đi - thỉnh thoảng gửi cho ông ít đô na nà được rồi.
    Mobile : bị phạt vì tội cầm đèn chạy trước oto - giám xui con dai cụ chỉ cho chúng nó ảnh E700 mymycodon và seattlerain thấy cụ phạt nó thế đã được chưa?
    TinyChick thì năm nay cụ cho lên Tây nguyên 7 lần sướng nhé.. Thằng andrehoang này bị dở hơi hay sao không biết mà làm lắm thế.
    netwalker thì ngọc ngà với chả kim cương cái gì. Cụ thấy con thế là không được đâu đấy nhé. Ở đằng kia có đứa nó bảo con gửi quà gì cho nó mà con lại từ chối, thế đ... được Ôi nhiều quá, cụ chóng cả mặt, thằng babihichic thì hư, thằng leRomeo thì cụ chẳng hiểu con viết cái gì cả, thằng nelly thì lấy chồng thích quá còn gì nữa - cụ mơ mãi chả được
    Mệt quá... cái lũ chúng mày ước gì mà nắm thế
  6. nelly

    nelly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cụ có già quá lẩm cẩm hoá không đấy ???? Cụ có nhìn thấy cái mũi tên quay đầu xuống dưới chứ nó có chổng lên trên đâu mà cụ lại kêu con là thằng , , cụ nói thế này thì con có muốn lấy chồng nó cũng chẳng dám lâý , may ra có mấy con lại trai thì để ý . Nếu thế thì đời con coi như đi tong
    Không sửa được cái chữ kí . GHÉT !!!!
     
  7. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Hum nay là Noel rùi, không có gì hết, hic hic
     
    Đang bực mình đây, đừng có click vào
  8. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Cụ ơi là con đấy, con thấy huynh ấy mua bao nhiêu là shiseido về làm quà. Thế mà con xin có mỗi 1 hộp thôi cũng từ chối khéo - Rõ là đồ ki bo.
    Cụ phạt lão ấy cụ nhé - mua phải kim cương lởm CHO CHẾT. hơ... hơ... hơ...
    Đổi giống hộ nelly rồi nhé, cảm ơn bạn đi
    Được VietNam03 sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 24/12/2003
  9. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Chả ước gì cả tự dưng sáng nay thấy trong giầy mình có một bộ pijama hết sức ngon lành .... thế là mình tin ông già Noel là có thật.
    Ghi chú: tất nhiên là sau khi mình đã mất cho con của ông già Noel mà mình tin là có thật đấy 1 gói chocolate to tướng
    I've had every promise broken, there's anger in my heart!You don't know what it's like, you don't have a clueIf you did you'd find yourselves doing the same thing tooDamn it, just breaking the law
  10. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Em bị cái lò nướng rơi vào...đầu giường, thế mới akay chứ.
    Bi giờ đổi từ gà rán KFC sang gà nướng Emmiu
     
    Đang bực mình đây, đừng có click vào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này