1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi ông già Noel

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 02/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn tin là có Ông già Noel, mặc dù biết niềm tin của mình dở hơi thật và có thể là mình đã không còn tin vào bản thân mình nữa nên mới có những ao ước ngớ ngẩn vào 1 thứ không tồn tại trên đời.
    Nhưng biết làm sao được, vào những giai đoạn down nhất, vào những buổi tối vùi mặt trong gối không muốn thức dậy đối mặt với ngày mai, vì biết ngày mai chẳng có gì tươi sáng đón đợi cả, tớ vẫn nghĩ là sẽ có một ngày Ông già Noel sẽ tới, cho tớ thấy là trên đời này ít nhất cũng có một người mỉm cười với tớ.
    Năm nay chẳng muốn ước gì cả, vì biết ước cũng chẳng thành hiện thực.
    Ước 1 chai Curios thì đã tự đặt hàng rồi. Hi vọng tuần sau sẽ về. Mình xứng đáng được như thế.
    Ước có 1 người thật sự thương yêu mình và đủ vững chãi để che chở cho mình sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình.
    ước công việc và nhà cửa sớm ổn định để mỗi ngày thức dậy mình không còn thấy mệt mỏi chán ngán nữa
    Chỉ vậy thôi,
  2. benjamin76

    benjamin76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể được, xin ông già Noel làm cho người ta thay đổi lại luật lao động, mỗi ngày chỉ làm việc 4 tiếng thôi, mấy tiếng còn lại cho con về nhà ngủ, tối còn sức thức coi phim và đá banh cho đời sống con thêm phong phú!
    Ông già Noel thân mến! Mai con nghĩ ra gì thêm thì con ước tiếp!
  3. benjamin76

    benjamin76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể được, xin ông già Noel làm cho người ta thay đổi lại luật lao động, mỗi ngày chỉ làm việc 4 tiếng thôi, mấy tiếng còn lại cho con về nhà ngủ, tối còn sức thức coi phim và đá banh cho đời sống con thêm phong phú!
    Ông già Noel thân mến! Mai con nghĩ ra gì thêm thì con ước tiếp!
  4. oisee

    oisee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ... mọi rắc rối của bạn con sẽ tan đi như bong bóng để tâm hồn hắn thanh thản & có thể vô tư cùng con dạo dưới ánh trăng trong tiếng chuông của đêm thập tự đầu tiên trên miền đất mới.
    Bạn ơi ! Trong cuộc sống có muôn vàn khó khăn để ta chinh phục. Hãy cố gắng lên nhé vì ai cũng phải bước qua khó khăn bằng chính đôi chân của mình
  5. oisee

    oisee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ... mọi rắc rối của bạn con sẽ tan đi như bong bóng để tâm hồn hắn thanh thản & có thể vô tư cùng con dạo dưới ánh trăng trong tiếng chuông của đêm thập tự đầu tiên trên miền đất mới.
    Bạn ơi ! Trong cuộc sống có muôn vàn khó khăn để ta chinh phục. Hãy cố gắng lên nhé vì ai cũng phải bước qua khó khăn bằng chính đôi chân của mình
  6. moro

    moro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ông ơi, con ước...
    Ứơc gì mọi xui xẻo cũng mau chóng qua đi, cho người yêu có thể về cùng con trong dịp Giáng Sinh này.....
    Cho mọi nổi buồn khổ và đau đớn của con dần nguôi ngoai, nhiều lần con tự hỏi ''sao đến giờ mình vẫn còn sống nhỉ?!''... đầu óc con muốn nổ tung lên rồi... ông ơi!!
    Agapi mou! Mou leipeis tora... trela... Makia makia polla pantouuuuuuuu
  7. moro

    moro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ông ơi, con ước...
    Ứơc gì mọi xui xẻo cũng mau chóng qua đi, cho người yêu có thể về cùng con trong dịp Giáng Sinh này.....
    Cho mọi nổi buồn khổ và đau đớn của con dần nguôi ngoai, nhiều lần con tự hỏi ''sao đến giờ mình vẫn còn sống nhỉ?!''... đầu óc con muốn nổ tung lên rồi... ông ơi!!
    Agapi mou! Mou leipeis tora... trela... Makia makia polla pantouuuuuuuu
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    To : Ông Già Noel
    Con sẽ ước nhiều lắm á, vì lỡ ước thì ước cho nó đáng ông nhỉ
    1.Con ước Ông có Bà Cô Noel lo lắng cho ông, sống với ông để Ông bớt cô đơn ( tranh thủ lấy lòng ông tí chút)
    2.Ước gì con nít ở Việt nam bắt đầu giờ lúc 7h30 sáng thay vì 6h45 như hiện nay ( nhờ vậy con có thể ...nướng thêm chút)
    3.Con ước một ngày có 26h để con có thêm 2h mà tùy thích coi phim hay ngủ
    4.Một ngày làm việc chỉ 6h thôi ông ạ.
    5.Mỗi ngày con kiếm được 550 ngàn VND cho tới khi nào con .....ngủm
    6.Internet xài FREE!
    7.Cuối cùng con bắt chước mấy cô bông hậu VN vẫn thường hay nói:Ước cho thế giới hết chiến tranh, mọi người sống hoà bình với nhau
    We kill people so that other can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 15/12/2004
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    To : Ông Già Noel
    Con sẽ ước nhiều lắm á, vì lỡ ước thì ước cho nó đáng ông nhỉ
    1.Con ước Ông có Bà Cô Noel lo lắng cho ông, sống với ông để Ông bớt cô đơn ( tranh thủ lấy lòng ông tí chút)
    2.Ước gì con nít ở Việt nam bắt đầu giờ lúc 7h30 sáng thay vì 6h45 như hiện nay ( nhờ vậy con có thể ...nướng thêm chút)
    3.Con ước một ngày có 26h để con có thêm 2h mà tùy thích coi phim hay ngủ
    4.Một ngày làm việc chỉ 6h thôi ông ạ.
    5.Mỗi ngày con kiếm được 550 ngàn VND cho tới khi nào con .....ngủm
    6.Internet xài FREE!
    7.Cuối cùng con bắt chước mấy cô bông hậu VN vẫn thường hay nói:Ước cho thế giới hết chiến tranh, mọi người sống hoà bình với nhau
    We kill people so that other can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 15/12/2004
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Ông Santa ui, cho con xin một điều và chỉ một điều không đáng chi
    Ông làm ơn cho con biết Bin Laden đang ở đâu
    Vừa giúp bạn Bắn tỉa thoả nguyện ước hoà bình cho thế giới vừa giúp con có tí tiền tiêu vặt và mua quà cho các bạn 7XSG của con
    Cám ơn ông ạ

Chia sẻ trang này