1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi ông già Noel

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi Ông Già Noel,
    Trước hết con xin ông vài điều ước nho nhỏ thôi
    1. Mỗi năm con có được 2 tháng nghĩ phép hưởng 400% lương để con vừa có tiền vừa có thời gian đi chơi
    2. Ông cho con 3 điều ước bỏ túi để dành xài từ từ.
    3.?.còn vài điều nữa ông để con suy nghĩ tiếp. He he
    Tiếp theo con xin chia buồn cùng Ông Già Noel cùng toàn thể thiếu nhi trên thế giới vì lý do sau:
    1. Con vừa biết ông mới có Bà Già Noel nên con biết chắc 100% là ông sẽ không được phép đi lang thang ngoài đường vào lúc giửa đêm với bất cứ lý do gì vì vậy các em thiếu nhi từ đây về sau đừng có mong nhận được quà Noel
    2. Bà Già Noel sẽ không cho ông tới nhà chui ông khói để phát quà nữa vì bà sợ lở ông gặp được bà nào đẹp đẹp thì?.he he
    3. Bầy tuần lộc của ông sẽ được bà đem vỗ béo rồi bán cho quán đặc sản nên ông chỉ còn có nước ngồi nhà chơi thôi.
    Con xin thành thật chia buồn cùng Ông Già Noel, he he
  2. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Theo tin từ báo lá cải :Văn phòng dịch vụ phát quà của ông già nôen đã chính thức công bố giá dịch vụ phát quà cho trẻ em và người lớn năm nay.
    -ông và bà già SANTA CLAUS cùng đi phát quà : 100 ngàn đồng 1 lượt
    -ông già SANTA CLAUS đi phát 1 mình : free
    -bà già SANTA CLAUS đi phát một mình
    trước 24h : 1 triệu đồng
    sau 24h : 2 triệu hot-new
    sau đây là ảnh các MRS. SANTA CLAUS
    không thấy MRS. SANTA CLAUS nhà 7x mình đâu????????????????????????????????
  3. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Theo tin từ báo lá cải :Văn phòng dịch vụ phát quà của ông già nôen đã chính thức công bố giá dịch vụ phát quà cho trẻ em và người lớn năm nay.
    -ông và bà già SANTA CLAUS cùng đi phát quà : 100 ngàn đồng 1 lượt
    -ông già SANTA CLAUS đi phát 1 mình : free
    -bà già SANTA CLAUS đi phát một mình
    trước 24h : 1 triệu đồng
    sau 24h : 2 triệu hot-new
    sau đây là ảnh các MRS. SANTA CLAUS
    không thấy MRS. SANTA CLAUS nhà 7x mình đâu????????????????????????????????
  4. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Mùa Giáng Sinh lại về, những điều ước của năm mới sẽ được gởi đến Ông già Noel. Những lời chúc ta lại trao cho nhau mỗi khi Xuân đến.
    Cùng bắt đầu nhé
  5. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nhanh quá, mới đó mà đã 1 năm, lại sắp đến Noel, ông già Noel lại sắp bị tra tấn lỗ tai bởi nhiều thật nhiều lời ước nguyện của thần dân 7x...nhưng mà năm ngoái ông đã có thêm bà già Noel Tpm rồi , chắc ông cũng vui lắm lắm...
    Nhớ Noel năm trước, không khí thật náo nhiệt, chỉ khổ thân mình, phải giả bộ ở lại nhà bác H rửa chén cho mọi người thấy hiền ngoan, ai dè bây giờ sắp phải rửa chén trường kỳ cho nhà ổng rồi...hic hic...
    Nhắc Noel ko thể ko nhắc đêm tất niên thật vui tại 17th saloon...rồi còn kế hoạch từ 30 đến mùng 2 của anh Lĩnh nữa...ui vui quá ông già Noel ơi...
    Ước, ước và ước sao lần này có thể có mặt ở nhà để trang trí lại cái quán Bìm Bịp của con cho anh em 7x có chỗ mà đón năm mới cho nó hoành tráng...
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Chà, sắp Noel rồi...dạ kính thưa ông già Noel, con muốn ước vài điều ạ.
    1. Con ước tất cả những người con quen biết mà con thích sẽ được tĩnh lặng và bằng an.
    2.Con ước sang năm sau bà xã con sẽ tặng cho con một bé gái kháu khỉnh, mà nhất là nước da của nó khi đã thành thiếu nữ đừng có màu đồng hun sô cô la như con
    3. Con ước một tháng con được nghỉ phép 3 ngày và con có thể dồn mấy ngày phép lại để nghỉ một lèo mà đi chơi cho đã.
    4.Con ước gì ba cái thứ máy ảnh và ống kính tự nhên đại hạ giá ào ào để cho con cùng chúng bạn tha hồ mà sắm sửa khỏi phải nói mê trong khi ngủ
    5. Con muốn ước điều ứơc của năm ngoái, một ngày có 26h, ông cho thêm 2h vào buối tối ông nhé.
    6.Cuối cùng con xin ước con được nghỉ khỏi phải đi làm vào tất cả các thứ 7 trong tháng.
    Dạ cám ơn ông nhiều ạ, ngoài trời lạnh lắm con mời ông cốc bia nóng xứ Bavaria ông nhé
  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Nếu có thể ông noel cho con ước con có thuốc tăng sinh lực , uống vào phát là tỉnh táo khoẻ mạnh khỏi ngủ nghê gì ráo . Giờ 1 ngày 24h mà với 1 núi thứ mà con muốn làm thì quả là 24h còn quá ít .
  8. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Ui, nhớ ông già Noel chổng đít ở Go Go wé!!!
    Nghe em Phương nhắc lại noel năm ngoái muh thấy nôn nao wá đi mất. Hihi... tội cho nàng P, đêm noel fải tập tành làm nàng dâu đảm đang. Mình muốn xắn tay áo fụ dzới em P lắm, nhưng chỉ sợ ngả nghiêng bước dzô chén bát nhà anh H không còn cái nèo, chai XO của pác Huy ngon wá xá xị
    Ông già Noel ơi, ước gì con có được một xíu không khí hoành tráng như năm ngoái
    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 02/12/2005
  9. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Saigon Noel 2005
    Ông kính mến,
    Không còn bao lâu nữa là Giáng Sinh sẽ đến. Trưa nay trong văn phòng, tranh thủ giờ giải lao con bèn vào mạng viết mấy dòng này cho ông. Còn nhớ hồi đó con đã rất ngạc nhiên khi lần đầu biết đến ông, ông có nhiều râu và luôn mặc bộ đồ đỏ, ông lại còn cưỡi lên những con nai nữa (mãi sau này con mới biết mấy con vật đó gọi là tuần lộc). Ông đi phát quà cho trẻ em ở đâu đâu, con chẳng bao giờ nhận được gói quà nào của ông cả.
    Tuy vậy con vẫn rất thích mỗi khi nhìn thấy ông, bất kể là lúc đó ông đang ở đâu. Hồi trước thì con thường thấy ông trong mấy tấm thiệp, còn dạo gần đây con lại rất hay thấy ông trên đường con đi làm, ông ngự vắt vẻo trên mấy toà cao ốc, mấy con nai (ý quên, con tuần lộc) cũng theo ông lên đó. Con lo cho ông quá, ông ạ. Con không biết ông có bảo hiểm không, nhỡ có chuyện gì thì không biết ăn nói thế nào với trẻ em. Chẳng lẽ lại giải thích với các em là ông ký hợp đồng quảng cáo cho mấy tòa nhà đó và phải chấp nhận nguy hiểm chưa kể đến nắng mưa khói bụi xung quanh. Dù sao ông cũng nên thuyết phục họ trang bị thêm đồ bảo hộ cho ông đi, ông ạ.
    Nói thì nói vậy, mỗi năm chỉ có một mùa làm ăn, con lúc nào cũng ủng hộ ông cả, ông cứ thoải mái đi. Ông tranh thủ cuối năm kiếm chút kha khá rồi về lại Bắc Cực dưỡng sức nghen ông. Chúc ông mạnh khoẻ và bình an.
    Con chỉ viết thư hỏi thăm sức khỏe của ông thôi, con không xin ông điều gì đâu. Vì cái điều con xin, con biết chẳng có đôi vớ nào chứa nổi.
    Con chào ông,
  10. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel kính mến!
    Con rất hy vọng năm nay ông không bỏ sót mí em nhỏ, con mí chị, mí cô làm chung công ty.
    Năm trước ông lo phát wà zới trả lời thư cho ai con chẳng bít. Chỉ bít mí chị cứ đến kiu con giả làm ông viết thư cho lũ nhóc. Khổ thân cho con lắm ông ạ, đã trót giả làm ông già Noel thì fải giả cho giống. Gần 1 tuần lễ trước Noel, công ty vẫn trả lương cho con để con làm việc, nhưng sếp đâu bít là con bị bắt ép làm ông già Noel đâu.
    Con fải lắng nghe các cô các chị kể ra những thói hư, tật xấu của lũ nhóc, rồi cả những điểm 10, những lần lũ nhóc ngoan ngoan. Tất tần tật con đều fải ghi lại thật cẩn thận, vì con fải giả làm ông, phê bình lũ nhóc chưa ngoan, rồi khen lũ nhóc cũng có tiến bộ trong việc này, việc kia.
    Lúc đầu, con giả làm ông chẳng giống tí nào. Nhưng càng ngày con viết càng lên tay. Ông biết tại sao không? Hàng ngày, nghe, đọc những bài tổng kết 1 năm trên TV của mí ông nhà báo, mí ông trên TW mà con có được cách viết đại loại là cái tốt thì khen nức nở, còn cái chưa tốt thì fải nói giảm, nói tránh.
    Không bít, ông viết thư cho các nhóc khác có khuyên các cháu fải chăm học không, chứ mí cô, mí chị chỗ con ai cũng chê con mình học chưa chăm, vẫn còn có điểm 7, điểm 8. Ai cũng yêu cầu con fải nhắc nhở lũ nhóc fải chăm học. Trời, con thấy tội nghiệp cho lũ nhóc ghê.
    Sau đêm Noel, sáng ra đi làm con hồi hộp lắm. Vì không bít con giả làm ông có giống không, có bị fát hiện không. May wá, chỉ có 2,3 nhóc là phát hiện ra, chúng nó còn nói zới ba mẹ là tiền thuê người giả làm ông thì đưa cho chúng nó xài con sướng hơn. Hic, tâm huyết của con bị đối xử vậy á. Nhưng mà con vẫn vui vì vẫn còn nhiều nhóc viết thư trả lời lại cho con, í lộn, cho ông. Nhiều đứa viết dễ thương lắm, không bít ông đã đọc được chưa? hay là thư lại bị thất lạc rồi (dạo này gửi thư đi, dán tem đàng hoàng mà còn không nhận được nữa là viết xong rồi để ở dưới gối hay cửa sổ). Con thấy nhóc nào cũng hứa là sẽ học giỏi, nghe lời bố mẹ,.... và câu cuối cùng bao giờ cũng là xin quà năm sau là món gì. Đặc biệt, có nhóc còn trách ông già Noel năm nay tặng búp bê Barbie không đúng loại nhóc thích. Đại loại như nhóc thích tóc vàng mà ông lại tặng tóc nâu. Con đọc thư xong thấy tội nghiệp ông wá. Mấy nhóc toàn xin Barbie, Lego,... toàn đồ mắc tiền. May mà con chỉ fải giả ông cái khoản viết thư, fải giả ông cái khoản tặng quà nữa chắc con sạt nghiệp.
    Than thở zới ông trước đặng ông sắp xếp kế hoạch viết thư trả lời mí nhóc, năm nay con kiên quyết ko giả ông nữa đâu. Ông nhé, ông giúp con nhé.
    Xí quên, viết thư cho ông già Noel thì cuối thư fải có câu này chứ nhỉ.
    Ông già Noel ơi, năm vừa rồi con làm việc rất chăm chỉ, đặc biệt là cuối năm. Năm sau con hứa với ông là con sẽ chăm chỉ hơn nữa. Con mong món quà ông tặng cho con là một tình iu tuyệt đẹp . Hí hí, con cám ơn ông nhiều.

Chia sẻ trang này