1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi ông già Noel

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noél ơi, đêm Giáng Sinh năm nay, ông đừng kiếm ống khói nhà con mà chui vào nha ( nhà con không có ống khói đâu ), ông hãy đường hoàng mà....vào bằng cửa chính đó, nhớ gõ cửa rồi con ra mở cho nha.
    À, ông ơi, khi đến nhớ mang theo cho con một món quà nhé ông... món quà nhỏ nhỏ thôi...thùng quà cao cỡ 1m9 nặng cỡ 90kg là được rồi
  2. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    cao 1m6 nặng 90kg được không?
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noél ơi ! Đừng nghe cái bạn này nói bậy nha, phải là thùng quà ..1m9 nặng 90kg
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi ông già Nô en iu dấu!!!
    Từ hồi con viết thư í lộn con gửi meo cho ông đến giờ đã 2 năm rồi ông nhỉ? Chắc ông vẫn phẻ và vẫn vác bị đi tặng quà hàng năm nhưng năm ngoái ông quên mất con hay vì con quên gửi meo cho ông .
    Ngày dài tháng nhớ năm mong chờ
    Năm nay con ko mong ước gì nhiều nhặng xa xôi đâu ông. Con chỉ ước đêm Nô ên có thật nhìu nước hoa rơi xuống phòng con, nhìu như tuyết rơi í ông ạ . Còn mấy điều ước con xin ông hùi 2 năm trước thì bây giờ gần như là con có đủ hết rồi ông ạ. Con cảm ơn ông nhìu nhìu ông nhé.
    hêhê

    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 28/11/2006
  5. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Ông già Nô en iu dấu,
    Con thấy các bạn bắt đầu ầm ầm gởi thư cho ông mà con nôn nao quá. Đây là lần đầu tiên con gởi thư cho ông vì từ hồi nhỏ xíu xìu xiu con đã khôn lỏi hơn các bạn đồng trang lứa biết tỏng tòng tong ông không hề có thật trên đời. Có lẽ vì thế nên chưa có điều ước nào của con thành hiện thực cả. Thế nhưng khi lớn khôn lên con lại nghĩ lòng tin vào một cái gì cho dù không thật có khi cũng giúp người ta rất nhiều vì lòng tin ngây thơ thì không hề tổn hại ai cả và còn làm cho người đó vững lòng hơn rất nhiều. Thà tin lầm còn hơn chả tin ai cả ông nhểy. Con tiếc ngày xưa đã không tin vào phép màu của ông. Thế nên con quyết định năm nay sẽ thử tài của ông. Con sẽ đặt lòng tin hoàn toàn vào sự kỳ diệu. Ông ơi con ước:
    Không khí lễ hội đừng bắt đầu sớm quá trong lúc con chưa sẵn sàng. Ấy chỉ là vì con sợ không khí náo nức trong mùa đông lành lạnh sẽ làm con bị cảm lạnh trong lòng ý mà, mà cảm như vậy sợ hổng có thuốc nào chữa khỏi đâu ông à. Cái điều ước này chắc chắn ông phản đối rồi phải hông? Còn nếu ông bắt buộc phải cho không khí náo nức ấy tràn về thì làm ơn ông có thể cử luôn anh trợ lý nào đó của ông đến chơi dzí con được không ông, trợ lý nào biết thắp ngọn lửa ấm áp trong mùa đông lạnh giá bằng những nụ cười và tình yêu thương. Con biết ước mơ này của con đưa ông vào cảnh khó xử lắm lắm nhưng ông ơi ông cố giúp con đi mà còn nếu không thì con sẽ tra tấn ông hoài đến khi nào ông thực hiện được điều ước thì thôi . Giá mà ông gởi được trợ lý đó đến thì tuyệt quá. Con cám ơn ông nhìu nhìu. Con sẽ kiên nhẫn chờ đợi và trong thời gian rảnh rỗi, con cũng sẽ tìm kiếm trợ lý cho ông để cô ấy có thể giúp ông đọc thư và chuẩn bị quà cho tụi con. Ông thấy dzậy được hông ông? Thôi, con ngừng bút để bắt đầu tìm trợ lý cho ông đây. Ông đừng nóng ruột nhá nhá.

  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Kính gửi ông Noel!
    Buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng đầy sương mai và gió lạnh. Mẹ con âu yếm nắm tay con dẫn đi trên con đường hẻm dài và hẹp. Con đường này con đã quen đi lại lắm lần, ngày nào cũng chạy ra đó bắn bi, nhảy dây, đá banh....nhưng lần này tự nhiên con thấy lạ. Cảnh vật chung quanh con đều thay đổi, mẹ nói hôm đó là noel.
    Đối với con, hay nói đúng hơn là những đứa trẻ nghèo như con, noel là một thứ gì đó xa sỉ, nhìn cây thông gắn đèn nhấp nháy, nhìn hàng quán trưng bày những quả châu, những dây kim tuyến, lấp lánh thật đó, nhưng cũng rất khó gần. Mẹ luôn kéo con ra khỏi mấy hàng đó, sợ con táy máy tay chân, làm bể đồ, rồi họ bắt đền thì tội nghiệp mẹ con lắm.
    Ông biết không, con thấy những đứa nhỏ bằng tuổi con, nhỏ hơn cũng có, được ba mẹ chở đi dạo, đầu đội nón đỏ có lông trắng viền quanh, áo quần nó cũng giống của ông lắm, có đứa đeo cả bộ râu trắng, nhìn ngộ lắm ông ạ! Rồi con chợt nhớ thằng tí, nhỏ mén xóm con, nó không có cái áo lành lặn để mặc nữa đó ông. Ngày nào tụi nó cũng cầm xấp vé số đi lòng vòng các xóm, mỏi đừ hai chân mà có khi bán không hết.
    Con nghe người ta nói, đứa trẻ nào ngoan sẽ được ông ghé thăm, ông còn thực hiện điều ước thầm kín của tụi con nữa. Hai hôm trước, thằng tí mang qua cho con tờ vé số cũ, nó nhờ con ghi dùm điều ước, vì nó không biết chữ, không biết con ghi như vậy, ông sẽ tặng quà cho nó hay cho con đây??
    Ông ơi, con cũng có một điều ước, nhỏ nhoi lắm, nhưng con sợ ông không thực hiện được, vì nhà con trong hóc bà tó, lại chẳng có ống khói để ông chui vào, mỗi lần mẹ con nấu cơm, khói bay lòng vòng trong nhà muốn ngộp thở luôn, con sợ lúc ông từ mái nhà chuẩn bị xuống thì...cái mái tôn nó lủng, chân ông bị rách, chảy máu, dễ nhiễm trùng lắm. Mái tôn hư, ba con nói tính cày thêm mấy tháng phụ hồ, cộng thêm mẹ con ráng nhận đồ may về nhiều nhiều thì sẽ thay, cũng chỉ tại cái lũ mèo mập, tối ngày họp chợ trên đó, rồi cắn nhau ì đùng, nên mới ra nông nỗi vậy.
    Ông ơi, tự nhiên tưởng tượng ra bãi đáp của ông, con lại thầm ước. Con ước mẹ có cái lưng khoẻ để may đụơc nhiều đồ, con ước ba không bị tê chân để có thể làm việc tốt, con ước thằng tèo biết đọc biết viết, để nó có thấy vui như thế nào khi tự tay viết thư cho ông. Nhưng điều ước dành cho con, ông ơi...con muốn...có cả túi quà của ông
  7. usercrazy

    usercrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Dear, Mr.Santa...
    First of all, how are you today?
    Mệt quá viết tieng viet nha ...
    1. con xin ước một điều mong nỏi lớn nhất hiện nay,thằng sếp của con nó đừng có lu xubu nữa.........mệt quá.......
    2. mọi người đều dc huởng mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc.
    niceweekend.
  8. ruthamcau

    ruthamcau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Sếp đã đọc -duyệt
    kí tên -đóng dấu
    "kịch"
  9. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Ông già Santa ui,
    Năm nay ông nhớ đem theo 2 bị quà nhé...một bị đủ cho nhà 7X Sì Gòn, và 1 bị cho măng cụt hội là con dzui rồi..Thx ông nhìu nhìu !!!
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi ông già Noel,
    Ông ơi, con muốn có nhiều thứ lắm á, nhưng đồ chơi Ba con mua cho con đủ gồi. Giờ con chỉ muốn ông cho con 1 đứa em để chơi dzí con thôi.
    Mà ngộ lắm, con hỏi muốn có em thì sao? Ba con nói là có 1 con cò bay đến và đưa em con cho Ba. Dzậy thì ông ơi, ông cho con xin con cò đó trước nghen ông.
    Mẹc xi ông nhiều! Ba con mới dạy con nói tiếng Tây dzí ông đó.

Chia sẻ trang này