1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi Ông già Noel

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vnremote, 13/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Thư gửi Ông già Noel

    [​IMG]

    Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2006
    Ông già Noel kính yêu!
    Đây là lần đầu tiên cháu viết thư cho ông đó. Đầu thư cháu chúc ông luôn mạnh khỏe & luôn có những túi quà đầy ắp để ban phát cho mọi người, đặc biệt là cho lũ trẻ con & những người vẫn còn muốn làm trẻ con như cháu chẳng hạn.
    Ông ạ, mấy năm trước cháu rất thích & cũng đã từng vài lần đóng vai ông già Noel thay ông nhưng năm nay có lẽ cháu lại muốn làm trẻ con. Chính vì thế cháu viết thư này để thông báo với ông & xin ông ban phát cho cháu & những người bạn của cháu những món quà ý nghĩa.
    - Điều đầu tiên cháu muốn ông mang đến cho bạn gái của cháu một chàng hoàng tử để chăm sóc bạn ấy trong đêm Noel.
    - Điều thứ hai là cháu muốn ông chuyển lời nói tới người iu của cháu rằng: cháu rất yêu cô ấy & sẽ có một ngày cháu sẽ đến cầu hôn cô ấy.
    - Điều cuối cùng là cháu muốn ông mang đến cho tất cả những người bạn của cháu một đêm Noel ngập tràn niềm vui & ý nghĩa.
    Cháu xin chân thành cảm ơn ông nhiều ạ!

    [​IMG]
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ông già noel đã đọc đc thư của bạn gửi đến và có nhờ tớ nói lại với bạn là,bạn xin nhiều quá ,toàn thứ về tình cảm cũng khó lắm nhưng mà thôi lần đầu nên ông già cũng cố
    điều1 : Bạn xin có 1hoàng tử đến chăm sóc bạn gái bạn đêm noel à sao bạn hok cho cô bé đi với mà đi 1mình để cô bé ở nhà à ? cái này thì cố đc,nhưng chăm sóc thế nào thì là do nó nhé, và vì có thể thằng hoàng tử nó chăm sóc tốt nên điều thứ 2 ông già nói với bạn gái bạn sẽ trở nên là vô nghĩa, cái này ráng chịu nhé
    điều 3 : cái này thì đơn giản thôi,[/green]
  3. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Điều 1: Vô cùng dễ vì trên TTVN này rất nhiều chàng hoàng tử như thế
    Điều 2: Cũng dễ thôi nhưng cháu nói thì có ý nghĩa hơn, ta nói sợ nó phải lòng ta...
    Điều 3:Cái này khó đây, cho một số thì được
    thế nhé còn điều ước nào nữa không?
  4. tancungdamme

    tancungdamme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Sến quá quá sến
  5. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel chỉ có ở nước ngoài thôi chứ làm gì có ở nước mình và ước với chả xin.
  6. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    mình thấy topic nè dễ thương đấy chứ,đảm bảo bạn gái bác đọc được sẽ thấy rất cute chứ ko thấy sến đâu,hì hì....
  7. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Chúc ông anh vnremote giáng sinh vui vẻ .... có còn nhớ em ko ?
  8. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Hôm nay vào đọc lại thấy viết lỗi mất một chỗ: cái từ "cô ấy" đầu tiên là "người iu của cháu", vnremote vừa sửa lại xong; lúc đầu tớ cũng viết là "người iu của cháu" nhưng lúc cuối copy/paste kiểu gì nên lại thành "cô ấy" tất cả, hix hix
    Cảm ơn các bạn nhiều!
  9. meocongianxao

    meocongianxao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel ơi
    Noel này, mong ông ban cho con một xíu thùy mị. Thực ra con có dư nhưng sao hiếm khi dùng wá, sao con wậy phá thế nài Mong ông già Noel chấm dứt kiếp thất tình của con, hit hit, con đã chán lắm gùi. Và mong ông cho mẹ con cười nhiều nhiều cho con xin xiền dễ dàng Cho papa con khoẻ mạnh mà đánh mỗi khi con đi chơi về trễ .... ( dù con là con gái rượu chả bao giờ bị đánh cả )
    Con yêu ông, ông jà Noel ơi..... mong cho mỗi nỗi buồn của con sẽ tan biến, để con ko phải khuấy những ly cà phê mỗi cuối tuần một mình. Mong cho.... tất cả mọi người đều bình yên, chỉ cần có bình yên trong lòng, ko gì là ko thể, phải ko ông?
  10. lonely_lily

    lonely_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đã mất công viết thư sao không xin cho mình điều gì? Hhay là có một lá thư khác chỉ để xin quà riêng,hihi.

Chia sẻ trang này