1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi Oshin chị yêu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi bvkk, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi Oshin chị yêu


    Oshin chị yêu dấu ,
    Tự dưng tiểu đệ nhớ chị quá , thành ra rong ruổi đến chốn này . Chị khoẻ không chị yêu ?
    Tiểu đệ vẫn như xưa , đơn thương độc mã .
    Hè này tiểu đệ sẽ về quê thăm mẹ già , dĩ nhiên sẽ ghé qua đất Sài thành một chuyến . Nếu chị yêu cũng về chốn ấy xin hú cho tiểu đệ 1 câu .
    Đệ về lần này sẽ rong ruổi nam bắc 1 chuyến , rồi thì sẽ cưa 1 lấy vài em dễ thương như chị


    Tiểu đệ .

    -------------------------------------------
    Chí làm trai dặm nghìn da ngựa
    Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao
    Giã nhà đeo bức chiến bào
    Thét roi cầu Vị ào ào gió thu.
  2. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Trời ơi, cảm động quá Tdna ơi!! Bơ vơ kiếm khách, sao nghe buồn vậy hở lãng tử Hoa Hường năm xưa. Hic, là em đó sao? Đúng là thần giao cách cảm mà! Mấy hôm nay, tự nhiên chị cũng nghĩ nhớ em, không biết lúc này em ở đâu mà lâu lắm rồi không thấy tin em.
    Hè này hiền đệ vào Sài Gòn nha! Chắc khoảng tháng 9 chị về. Hy vọng là chị có dịp ra Đà Nẵng nữa, vì quê anh ấy cũng ở miền Trung cát trắng đó Tdna ơi. Sẽ "ra mắt" anh ấy với Tdna luôn nhé!
    Hiền đệ ơi, cố lên nhé! Thương chúc em mọi điều tốt lành, thành công và hạnh phúc.
    Chị Oshin
  3. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu yên trí ,
    Gia đình họ hàng tiểu đệ hiện ở Sài Gòn cả nên em có thể rông ruổi dài dài ở trong đó để quấy phá chị .
    Tiểu đệ sẽ về vào khoảng đầu tháng 8 và bay qua lại vào tuần đầu tháng 9 ( hi vọng mọi chuyện suôn sẻ ) .
    Thời gian không nhiều nhưng em sẽ cố đi chơi cho hết khắp nơi mọi chổ , nhất là Hà Nội , Đà Nẵng , Sài Gòn
    Chúc mừng chị yêu đã có " anh ấy " . Con trai Đà Nẵng là hiền lành dễ chịu nhất trần đời đó chị yêu nha ( em không phải con trai Đà Nẵng đâu nhé )
    Mùa hè này chị Rain , chị Grass cũng sẽ về . Hi hi , tiểu đệ rất mong muốn được gặp gỡ các chị .
    Việc của tiểu đệ hiện giờ là ăn nhiều , tập thể dục thể thao nhiều và hăng hái kiếm thêm tiền để phụ vào vé máy bay .
    Thực ra tiểu đệ cũng chưa muốn về nhà nhưng sợ mẹ tiểu đệ nhớ quá nên đành phải xuất hành 1 chuyến . Hơn nữa cũng là để thay đổi không khí . Tiểu đệ noi gương chị , hy vọng chuyến này về sẽ ve vãn được 1 vài " em ấy "
    Bảo trọng nhé chị yêu
  4. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    P/S : Lúc nào gần về em sẽ xin số nhà hoặc số phone của chị nha chị yêu [​IMG]
    Còn " em ấy " , theo thông tin tình báo mà em nhận được thì hè này em ấy cũng về đó chị à . Tuy nhiên em hỏi thẳng để tìm đến nhà chơi thì em ấy nói là không có về . Ý chừng em ấy không muốn gặp gỡ em . Với lại lâu nay em cố gắng liên lạc nhưng chẳng thành công .
  5. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Sao lại liên lạc mà chẳng thành công vậy nè, nghe mà thấy thương hiền đệ quá... Chắc em ấy bận rộn đó mà, hiền đệ cũng đừng buồn nghen.
    Hiền đệ cứ chú tâm học hành, tu dưỡng , chân thành, lạc quan yêu đời as the way you are; chị tin rằng tài giỏi, khôi ngô như hiền đệ thì không có gì phải lo cả.
    Ah, hiền đệ ơi, anh ấy cũng không phải người Đà Nẵng, từ ĐN phải đi thêm mấy chục cây số nữa mới tới quê anh.
    Thế là hè này gặp được cả chị Rain và Grass nữa, vui quá hiền đệ ha! Hiền đệ nhớ nha, khi nào gần về quay lại nơi này cho chị biết nhé!
    Hiền đệ cũng bảo trọng nghen!
    Chị Oshin
  6. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Từ Đà Nẵng ra Bắc theo thứ tự là Huế , Quảng Trị , Quảng Bình , Hà Tĩnh , Nghệ An , Thanh Hoá ,.... và vào miền Nam là Quảng Nam , Quảng Ngãi ...
    Từ Đà Nẵng đi mấy chục km nữa thì rất có khả năng chị sẽ làm dâu Huế hoặc Quảng Nam .
    Con trai miền Trung chung thủy nhưng khó tính . Con gái Sài Gòn thì chiều chồng . Thế là ổn rồi nhé chị

Chia sẻ trang này