1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi Outhere - Dành riêng những lời yêu thương đến em

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi Online_09, 23/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetrock

    sweetrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
    Eros của em! (hí hí hí)
    Hôm nay em stress lắm anh không biết đâu.... máy em hết tiền rồi, ko thể nhắn tin cho anh khi nhớ quá... sáng cũng không thể nháy máy gọi anh dậy được..... lại phải làm việc cả ngày không thể chat chit với anh..... thú vui duy nhất của em, điều duy nhất làm em nguôi ngoai sự nhớ nhung của mình () là vào đây, box VP này, nơi có những người bạn rất yêu quý em - và em cũng rất yêu quý họ.... em sợ rồi một ngày sẽ không chỉ là "yêu quý" nữa mà sẽ là rất yêu và rất quý.... đến lúc đó anh có trách em ko nhỉ? Chắc là ko rồi, ngồi trước 1 đống chuối thế kia thì còn nhớ gì đến em nữa cơ chứ..... anh thích chuối !!!! âu cũng là bản chất của loài, anh nhỉ ..... Em thương anh lắm, sao ngồi ở đâu anh cũng bị lạnh thế, đã hay viêm họng, đi đường chẳng bao giờ chịu mang khẩu trang, lão sếp thì chuối còn cái máy lạnh thì ko thể chấp nhận được.... Nhưng mà cứ tưởng tượng đến cảnh anh say mê chơi game trong cái lạnh đến thấu xương và vùi đầu vào mấy đội bóng ảo mà quên mất em - 1 đứa thấp thỏm mong điện thoại của anh - là em lại muốn hét lên em ghét anh lắm, sao em và anh ko đổi chỗ cho nhau để em được chơi game nhỉ, còn anh thì đi mà chấm những bài củ chuối nhất trên đời!!!!
    Online_09 anh. Có thể có rất nhiều người dành cho em những lời nhẹ nhàng thân thiện, nhưng chúng chẳng là gì đối với những lời không-có-cánh mà vẫn bay được an toàn của anh. Anh hãy tin rằng tình cảm của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi, dù tạm thời thời gian chưa đủ để kiểm chứng cái gì cả, anh của em nhỉ???
    Người yêu dấu (tested): sau những dòng anh miêu tả em, em thấy đúng là không có gì có thể lay chuyển được tình cảm của chúng ta.... đó là sự thật cũng giống như sự thật là các khu rừng khô héo được sống lại, hoang mạc trở nên xanh tốt trước vẻ đẹp của em vậy, anh nhì? Chúng ta chắc chắn là sẽ vượt qua mọi thử thách rồi, cho dù bác Skywanderer có nói gì đi nữa, anh nhỉ?
    Thôi tạm biệt chồng của em, tạm biệt các anh yêu dấu của em, cảm ơn tất cả.... em bớt stress nhiều lắm rồi. Gir_Vp ơi, chị ko cảm động.... mà là rất rất rất cảm động em ạ.
    To all - for one:
  2. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Khà khà...anh em đọc thế nầy cũng cảm động rơi nước...xxx...cô bé nầy từ chối khéo quá nhể...nhưng mà...người ta thường nói..con trai cưa cẩm thì dai như đỉa...cấm chạy đâu cho thoát...
    "Bé Outthere thân méo...í....thân mến...sáng nay dạo quanh TTVNOL gặp được bài của em và đọc đầu tiên...anh thấy thật thoải mái...niềm vui của em là có được những tình cảm của mọi người...có thể em hạnh phúc vì điều đó...còn anh...anh cảm thấy có một chút ghen tị vì trong khi anh đang còn một mình cô đơn , đơn thương đọc mã chiến đấu trước những đối thủ quá mạnh mà không có một sự giúp đỡ nào khác...thì em lại là người nhận, chỉ nhận mà thôi. Anh cảm thấy mình thật tự ti trước tình cảnh này...em có hiểu không? Niềm vui duy nhất của anh lúc này là được đọc những dòng tâm sự của em để hiểu về em nhiều hơn...để thấy lòng mình ấm lại giữa cái giá lạnh đầu đông..."
    Ặc...!
  3. Online_09

    Online_09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Test, Eros và Magic... thân mến. Cho phép tôi được gọi các bạn thân mật như thế.
    Trước tiên, tôi phải thú thật với chính mình rằng, để có thể viết lên những dòng chứ hay như các bạn đã dành cho Outhere, chắc tôi không thể làm được như các bạn.
    Để có thể yêu say đắm và chân thành, thì chúng ta lại không thể nói ai hơn ai được.
    Để mang lại những niềm vui và hạnh phúc cho Outhere, tôi dám chắc ai trong chúng ta cũng làm được.
    Nhưng, để Outhere yêu và dành chọn tình cảm, thì lại chỉ có một. Có thể là ai đó trong những bạn thân mến của tôi, cũng lại có thể là một người nào khác. Điều này chỉ có Outhere quyết định được mà thôi.
    Tôi cũng tin là chúng ta tôn trọng quyết định của cô ấy.
    Và tôi tin, các bạn hẳn sẽ rất ủng hộ người mà cô ấy yêu thương, trân trọng. Phải vậy không các bạn.
    Eros, phải nói rằng, những lời chân thành của Eros làm cho tôi thấy cảm phục. Bạn đã dành cho tôi những lời khích lệ động viên. Và hơn nữa, dù chúng ta cùng yêu mến Outhere, nhưng chúng ta đã cư xử với nhau như những người đàn ông chân chính. Giá như Outhere có thể yêu bạn được, thì tôi đã ủng hộ Eros rồi. Hãy bình tâm, bạn thân mến nhé.
    Và các bạn mến của tôi ơi, một lần nữa, xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi nhiệt thành.
    --------------------------------------------------
    Outhere em.
    Hôm nay trời lạnh lắm đấy. À, mà thật ra thì cũng chỉ lạnh hơn những ngày qua một chút thôi. Là anh lo cho em không mặc ấm, đang giảng bài mà lại bị ho thì các em học trò nhỏ thân yêu của em và chúng ta sẽ lại lo lắng cho cô giáo lắm đấy. Anh vẫn tin là em sẽ là cô giáo tốt, cùng lắm, em cũng chỉ làm hỏng một thế hệ học trò mà thôi, phải không nào.
    Thôi nào. Anh nói thế mà đã cấu anh rồi. Em cấu đau ghê cơ, cứ cái kiểu này, ai bảo anh không nhớ em được cơ chứ.
    Ngồi trong phòng làm viêc, nhìn ra ô cửa, thấy bầu trời mùa đông không sáng lắm, bất giác, anh lại thấy lo khi mà có nhiều người đang theo đuổi em như thế.
    Anh vẫn luôn tự hào về em, và tự tin về bản thân mình. Cứ nghe bạn bè nói thầm sau lưng chúng ta: Trông hai người đẹp đôi thế... là anh lại thấy vui sướng rồi.
    Nhưng mà, lại nhưng rồi em ạ. Anh cũng vẫn hơi ghen đấy em yêu nhé.
  4. Online_09

    Online_09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mưa. Vậy là những cơn mưa đầu đông đã về.
    Đã lâu rồi, miền Bắc rồi miền Trung hạn hán. Ai cũng thấy những cơn mưa giờ quan trọng lắm. Thế nhưng, trong miền Nam thì bây giờ, không ai muốn cơn bão số 4 đem mưa đến cả.
    Đấy mới là trong tự nhiên thôi. Còn cơn bão lòng thì chẳng biết thế nào, các bạn Test, ERos, Magic nhỉ.
    Mong rằng các bạn sẽ có những cơn mưa lãng mạn đầu đông.
    Và ấm áp hơn trong mùa lạnh giá.
    Thân mến.
  5. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Outhere bạn thương yêu!
    Tớ đang ngồi đây, rét run trong phòng nét lạnh, ăn một đống mỳ và viết những dòng này cho bạn, người bạn yêu của tớ. Tớ viết những lời này đây, vào đúng thời khắc mà topic đáng yêu này chào mừng một ngày rưỡi tuổi (tớ đoán thế), để an ủi cho Online_09, một anh bạn đáng mến (đáng sến) của chúng mình.
    Cái nick online_09, với tớ, gợi lại nhiều ký ức rõ rệt (mà bạn biết là gì rồi đấy), nhưng với bạn và box VP, chắc hẳn là từ hôm qua, khi topic này khóc oe oé chào đời, online_09 đã là một người bạn thật thân thiết, đáng yêu (tớ nghĩ chỉ có những người đàn ông chân chính, đáng yêu và hồn nhiên mới có thể thổ lộ thế này)
    Bạn yêu dấu của tớ! Tớ cóc thể hiểu được cảm giác của Online_09 khi lần đầu chạm phải mắt bạn (vì cái ngày ấy đã xa, cách đây 10, 11 năm rồi thì ai mà nhớ nổi). Và ấn tượng đầu tiên của tớ là đôi mắt tròn của bạn (kính thì phải tròn rồi, tròn đến mức không thể tròn hơn).
    Tớ không thể xác định được rõ rằng tớ có nhìn vào mắt bạn không trong cái ngày tớ bắt chuyện với bạn, để nhận ra nét ngượng nghịu (ặc ặc...) trong đôi mắt (tớ cho là) trong ngần ấy. Hình như có, nhưng chỉ là thoảng qua
    Tớ cũng muốn hét lên rằng tớ yêu bạn, nhưng tớ e rằng khi tớ mới dứt lời, Online_09 và Tested sẽ cho rằng tớ - bạn yêu dấu của bạn - bị ... đồng tính, keke...
    Tớ biết rằng bạn vẫn online và vào thăm topic này. Vậy thì bạn hãy nói gì đi, để xoa dịu nỗi mong nhớ của Online_09 và phần nào làm Tested hiểu được sự việc. Hãy làm một lần, vì tớ: Nói một lời chân thành đến Online_09 & Tested, bạn nhé!
    --------------------
    To [nick]outhere[/nick]: Vì bạn mà tớ phải mò vào hàng nét cạnh trường Việt Đức, run lập cập. Cái suất cơm hộp làm tớ ngấy đến tận cổ. Vì thế, mặc dù đã hứa với bạn là sẽ post bài reply nhưng tớ không thể nghĩ ra được câu gì (vì xúc động ). Anh Việt đã nói hết tâm trạng của tớ rồi, nên bạn cứ thay "anh = what_if" là xong nhé, hí hí...
    Hic hic... chỗ tớ vẫn chưa có nét, mới lắp xong điện thoại thôi. Cái bọn Vietel lù rù... . Ngày mai tớ hứa sẽ làm cả một bản trường ca thân gửi bạn (nếu Online, tested, Eros... và một số fan khác không đuổi tớ khi vì làm hỏng topic này).
    Bạn yêu quý! cho tớ mượn topic này làm nơi tập viết thư tình nhá, nếu không được thì tớ chỉ dám vào đây đọc bài của các bác ấy rồi về modify đi thôi vậy :((. Đảm bảo ai đọc được sẽ xúc động rơi... một số thứ gì đó (Fozd''s style ).
    1h rồi :((. Chả muốn về cty làm việc tẹo nào. ĐTDĐ không có, net không có
    DISCONNECTED FROM THE WORLD. Thế giới không có mạng như... là cái gì ấy nhỉ @skywanderer nhỉ?
  6. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đoạn này lại nhớ đến câu: cách đây đúng 9 tháng 10 ngày, @skywanderer sinh ra vào một đêm mưa.
  7. Online_09

    Online_09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    What_if thân mến
    Đầu tiên, phải cảm ơn em đã không dành cho outhere một lời khuyên rõ ràng nào, với tư cách của một người bạn thân, rằng, hãy tránh xa Online_09 ra càng xa càng tốt, rằng đó là một con người không tốt, người đã làm cho bạn thân thiết của Outhere (What_if) phải buồn suốt cả một ngày, vì những lời lẽ rất hay
    Tiếp đến, em what_if hãy yên tâm và ủng hộ anh với outhere nhé. Em và outhere là bạn, vậy thì em cũng coi như là bạn của anh rồi. Chúc em vui
    -----------------------------------------------------
    Outhere
    Trời mưa đấy. Em đi làm về sớm nhé. Anh đã cất quần áo vào trong phòng rồi. Lúc về nhà vẫn kịp cất, chỉ có điều áo anh mặc thì ướt hết. Nhưng anh vui vì đã làm được một việc giúp cái tính hay quên của em.
    Sáng nay đi làm, anh đã dặn em rồi mà em lại quên. Rõ là khổ, lúc nào cũng bận rộn với công việc
    Hôm nay anh bận việc nên về muộn. Em ăn cơm trước đi nhé.
    Hôn em
  8. Tested

    Tested Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hì, outhere yêu dấu, vẻ đẹp của em có uy lực đến nhường nào, nó làm anh bạn online_09 của chúng ta đê mê mất roài, không còn biết mình là ai nữa, một vẻ đẹp thật kỳ diệu em yêu nhỉ
    Anh thật tự hào về người phụ nữ yêu dấu của lòng anh, về mối tình tuyệt vời của chúng ta, về những tình cảm thiêng liêng và lãng mạng ta dành cho nhau
    Xin chia sẻ sự cảm thông sâu sắc với bạn online_09 nha, Eros nhẩy
  9. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    [QUOTE=chuối:
    Tình nguyện rơi tất cả đây... có gì Chuối nhặ hộ nhé
    Đọc mấy bài của các bác ước gì văn mình cũng cao được như vậy, híc, được vậy chắc là không phải nằm trong độc thân hội rồi
  10. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, nói thế này khác nào bảo mình không làm tròn trách nhiệm "với tư cách của một người bạn". Buồn ghê.... hí hí...

Chia sẻ trang này