1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi quả dưa bở

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Lockhart, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi quả dưa bở

    Đừng hỏi con đường đi về đâu nếu chưa biết con đường bắt đầu từ đâu...
    ..Bởi vì câu trả lời là rất khó, khó như chính lơ?i hứa ma? tớ đang cố thực hiện!

    Dưa bở thân mến!
    Thật ngốc khi hứa sẽ viết tặng ấy bức thư tình đầu tiên phải không?
    Tớ là kẻ đa tình, tớ lả lướt thả lời ong **** khắp nơi, tớ từng viết những lời lẽ thật ngọt ngào, tớ từng thề nguyền hẹn ước cả những lời mà đôi tình nhân say đắm trong tình yêu cũng ngượng ngùng khi nói..
    Bởi vì, tớ cứ thoát lời từ trái tim, tớ biết tớ đang, tớ sẽ cố gắng nói những lời đó với người tớ yêu thương, và tớ chẳng ngượng mồm khi nói với họ, vì họ không biết tớ, vì tớ không biết họ, và vì chúng tớ tưởng như có sợi dây ràng buộc mà thực ra chẳng có gì....
    Và tớ nhận lời với ấy, tớ hứa với ấy..
    Cũng bởi vì...,.. giữa chúng ta chẳng có gì...

    Thế nhưng, bắt đầu từ đâu..??
    Giữa chúng ta, thực sự chẳng có gì, không một điểm khởi đầu, không một lần ngọt ngào lời tình cảm, thậm chí ngay từ lần đầu tiên tớ đã mất cảm tình với cách ăn nói của ấy, và ngay cả cách xưng hô cũng khó để bày tỏ lời nói dối hay lời từ sâu thẳm trong tim.
    Tớ thực sự mất điểm tựa và sự tự tin vốn có rồi.Trong hụt hẫng, tớ hỏi ấy hàng chục câu không có hồi hâm, biết rồi, không thể nhờ ấy đọc cho tớ viết để rồi gửi ấy được, phải tự vùng dậy trong tuyệt vọng hoặc từ bỏ, thế thôi!
    Tớ không give up đâu, vì thế tớ sẽ bắt đầu đây,nếu ấy không cho tớ một điểm tựa, tớ sẽ nói lời thật lòng từ trong tim, vì đó là điểm tựa duy nhất tớ có bây giờ!
    Đầu tiên, tớ sẽ đổi cách xưng hô, không thể "Ấy ơi, tớ yêu ấy nhiều lắm" một cách ngây thơ như vậy được, vì thế, nhận lấy này..

    Em Dưa Bở thân yêu! (ngượng mồm quá!!)
    Anh lại.. chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa rồi.Có lẽ bắt đầu từ lần đầu tiên biết nhau nhé?Mà lần đầu tiên là lúc nào?Anh thực sự chẳng ấn tượng em ngay từ lần đầu tiên cơ mà?Nếu có, nó cũng thực sự là sự phản cảm thôi, anh không thích cái ảnh avatar em chọn, không ưa cái nick em dùng, và thật sự thiếu thiện cảm với những bài em viết!
    Rồi lần đầu vào chung một conference chat, gặp em, lại một cái nick thiếu thiện cảm nữa,và cách gọi của mọi người khiến anh biết em là ai.Chẳng ai trả lời cho em câu hỏi anh là ai, anh cũng chẳng hào hứng vội vàng trả lời anh là ai để em biết chúng mình .. có quen nhau.Nhưng rồi anh vẫn trả lời..., ngốc nghếch hay là may mắn đầu tiên giữa ngày hè oi ả??
    Nếu lúc đó em xin số điện thoại của anh, đừng hòng nhé!!

    Thế nhưng...
    Lúc anh đưa em số điện thoại, suy nghĩ của anh về em, những gì em dựng trong tâm trí anh, cũng là những gì em đã đạp đổ và lại dựng lại, dựng lại một hình ảnh khác biệt hoàn toàn.Không còn là con bé ăn nói bậy bạ, giọng lưỡi coi thường đàn ông, bất cần đời, và ta đây biết tuốt, đó là một người con đảm, một người chị hiền, một cô gái dịu dàng mảnh mai dễ tổn thương cố dùng những gì học được để tỏ ra thật cứng rắn, một bông hoa xương rồng với những lớp gai mà chỉ khi cầm vào mới biết nó mềm mại đến nhường nào.

    Và...
    Khi em đọc một bài viết của anh, em cũng mong một bức thư tình như thế.Anh quá nóng vội gật đầu như sợ tuột mất một thứ vừa mới chạm tới tầm tay.Anh nhìn ra một cơ hội, và anh nắm ngay lấy, anh định lợi dụng trò đùa này để ''''hợp pháp" tuôn ra những điều anh muốn nói.

    Để rồi...
    Anh bàng hoàng nhận ra trò đùa không chỉ đơn giản là trò đùa nữa,anh không thể líu lo hót mà không cần quan tâm tiếng hót sẽ bay về đâu,bởi vì anh muốn biết,anh lo lắng muốn biết nó sẽ bay về đâu, biết về đâu khi không tìm thấy điểm khởi đầu??

    Hôm nay...
    Em vẫn đang ghét như mọi khi, em ngang bướng quyết giữ máy còn anh không thể cầm đũa ăn khi tai đang dí chặt cái điện thoại.Trong tin nhắn 1 tiếng sau đó, em muốn anh gọi điện và hát cho em nghe.

    Phải chăng....
    Đó là một tín hiệu tốt em mở ra với anh?Em đáp trả tình cảm của anh?Em đã nhận ra điều anh muốn nói?Và em ..gật đầu??

    Dù sao anh cũng sẽ nói...
    Em đặc biệt đến kì lạ trong anh, em không khởi đầu như bất kỳ cô gái nào khác mà anh yêu mến, nhưng em nhẹ nhàng lấy từng phần tình cảm của các cô gái khác, từ tốn khắc tên mình lên.Em không dùng những lời lẽ nhẹ nhàng hút hồn anh, em không giận dỗi nũng nịu, em cũng chẳng tỏ ra dịu dàng trước anh, em khiến anh đuổi theo và đòi hỏi ở em những điều đó,em không cho không nó như bất kỳ ai, em yêu cầu anh chú ý đến nó, để phải trân trọng nó như những gì em quý lắm mới ban nó cho anh.Em cười tự nhiên đến vô duyên, em ăn nói ngang tàng đến quá mức, em hững hờ lờ điện thoại mang tên anh, rồi gọi anh bằng những thứ mà anh chỉ có thể nghĩ "con bé láo toét", em trả lời nhát gừng khi chát, em offline chẳng một lời chia tay, em...em.. .

    Em ơi...
    Có lẽ em đã đặt dấu ấn mọi hành động của mình trong trái tim anh rồi.Anh không dám đòi hỏi nhưng anh ước mong em, Dưa Bở, một lần đáp trả tình cảm anh giành cho em, được không em?Em vừa nói "được", phải không em? (Nhai qua dưa bở to nhất quả đất rồi, đúng là viết cho dưa bở,hik)

    Cuối cùng..
    Một lời nhắn nhỏ...
    Có thể có một điều này mà em không muốn nghe, em trong anh chẳng phải một nửa anh kiếm tìm,chẳng phải một nửa anh chờ đợi, cũng chẳng phải một nửa hoàn hảo ghép khít với anh.Nhưng khi đọc về một vòng tròn hoàn hảo lăn rất nhanh mà chỉ khi mất đi một góc, nó mới nhận ra và cảm nhận được sự tuyệt vời từ xung quanh, anh không còn quan tâm đến một nửa hoản hảo nữa.Với anh, có lẽ giờ đây, một nửa đầy khuyết điểm như em mới thực sự là một nửa anh mong muốn được nắm tay và sánh bước trong nửa cuối cuộc đời này.

    Đoạn cuối e***ed!!

    Được Lockhart sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 14/09/2007
  2. BBSieuQuay15

    BBSieuQuay15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ước gì...
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Kakakaka....1 đống dưa bở trong này, ai muốn ăn thì vào đây, free đấy!!!
  4. BBSieuQuay15

    BBSieuQuay15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Dưa bở ăn hơi bị bổ đấy
  5. January15

    January15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    2.827
    Đã được thích:
    1
    Mình ăn dưa bở chục lần rồi chả thấy bổ béo gì cả
  6. BBSieuQuay15

    BBSieuQuay15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Fải biết chọn.Chọn fải quả nẫu hoạc bị fun thuốc thì sao mà bổ đc
  7. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    hĩ,dài wớ,có là dưa bở thì tớ cung chịu hok đọc hết nổi
  8. cuong_sieunhan

    cuong_sieunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    uhm,dài wá,em cũng chẳng đọc được,lười lém,thui để mai em đọc,bi h đi ngủ đã,nhưng em đoán bài nì chắc là hay.hehe
  9. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Bài nì hay! Chúc mừng anh của Quả Dưa Bở nào nào
  10. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
    Em chị lại bị ăn Dưa Bở ở đâu thế? Em copy and paste ở đâu ra thế?

Chia sẻ trang này