1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi quả dưa bở

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Lockhart, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Keke,chưa kịp cãi đã thấy chú vào thanh minh roài
    @ Lock : bít thầy dùi chết ở đâu k?

  2. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    thế là chau'' bb bi loc ah khổ thân chau qua'' :(
  3. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Lockhart nhà ta đa tình thật đấy.
    Thầy rùi chít ở đâu nhể?
  4. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ở.. bệnh viện phụ sản!!
  5. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    kie kie kie phụ sản á? Lạ nhờ.
  6. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Tớ muón được làm quả dưa bở của Lockart
  7. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Bạn Lockhart viết thư tình hay lắm, đọc xong tớ lại nhớ đến "Bức thư tình thứ 3............" mà tớ đã viết cho gấu mập cách đây hơn 1 năm về trước, nhớ gấu mập quá!
    http://www9.ttvnol.com/lovekingdom/706952.ttvn
  8. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng..
    Một lời nhắn nhỏ...
    Có thể có một điều này mà em không muốn nghe, em trong anh chẳng phải một nửa anh kiếm tìm,chẳng phải một nửa anh chờ đợi, cũng chẳng phải một nửa hoàn hảo ghép khít với anh.Nhưng khi đọc về một vòng tròn hoàn hảo lăn rất nhanh mà chỉ khi mất đi một góc, nó mới nhận ra và cảm nhận được sự tuyệt vời từ xung quanh, anh không còn quan tâm đến một nửa hoản hảo nữa.Với anh, có lẽ giờ đây, một nửa đầy khuyết điểm như em mới thực sự là một nửa anh mong muốn được nắm tay và sánh bước trong nửa cuối cuộc đời này.
    Đoạn cuối e***ed!!
    __________________________
    Hay khiếp lên được.
    180+45=...Love...vòng tròn 1 nửa...hie hie hie
  9. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    để làm gì?
    @sakura: sory vì cái vòng.. méo của ấy!! ^_^
  10. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra vào để quảng cáo bức thư luôn !! ^_^ tớ viết dẫu có thật sự hay hay không thì không biết nhưng theo đường link của cậu thì có vẻ tớ không chân thành bằng, lời nói sáo rỗng thôi
    Best regard!!

Chia sẻ trang này