1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi quả dưa bở

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Lockhart, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Thư gửi quả dưa bở:
    Dưa bở thân mến,
    mọi người mới vào đọc cái lá thư của cậu bảo gửi cho ai đó, khen vài câu mà cậu đã như thế rồi.
    Cậu quả thực là quả dưa rất rất bở.
    Trân trọng.!!!!!!!!
  2. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    em xào xả ớt anh ếch nhá
  3. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Xào xả ớt ngọt nhá, ớt Đà lạt í, ăn mới ngon.
    Ăn xong tráng miệng bằng dưa bở.
    nghe cũng tạm được đấy!!!!!!!!
  4. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    pải anh ko ?
  5. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    ngọt ngào quá, ngọt như "dưa bở tẩm đường hoá học" ăn vào chết vì ngộ độc ngay ấy chứ.
    Văn thư tình của bác hơi lủng củng, chả túm lại được điều gì? lúc chửi lúc mát xa mát gần, chả biết đâu mà lần
    Nhưng có những đoạn nghe ngọt thật, con gái - ai mà chả thích nghe
    dù sao vẫn công nhận, bác mà viết thư tình, con gái chết... như bị bệnh dịch
  6. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng công nhận là lủng củng văn chương thật , kinh nghiệm thiếu nên ko thể làm sao cho nó hay được(nếu không nói là viết ... lần đầu, mà cảm xúc chả.. dạt dào nổi), lúc viết cứ được đoạn lại mất phương hướng chẳng biết mình viết cái gì, thành ra viết nó cứ bị đoạn lại ngắt đoạn, chả xuôi chả ngược, đọc đoạn nào cũng được, không đọc cũng được, , cứ cái đà này còn lâu mới viết nổi một bức thư cho ra hồn, híc!
    @0988383164: ừ, hì hì, là anh đây, nhưng mờ cũng là người khác rồi, .. nếu xét về nick, ^_^.
  7. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    dưa bở ăn vừa mát vừa bổ..nhưng cực kì nhạt..
    thử hỏi có bác nào ăn dưa bở mà ko có đường ko ???

  8. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Bác lại cứ khiêm tốn, em thấy trình bác cũng cao đấy chứ. Riêng cá nhân em, bị ăn dưa bở rồi nên em thấy mà ai chủ í cho người khác ăn là em ghét.... ghét lắm. Sống được mấy tí, yêu thật - thích thật được mấy lần mà còn... cho nhau ăn dưa.. em ghét nhất là cái quả dưa khiến em nhầm tưởng nó khắc 2 chữ "tình yêu" nhưng hoá ra đấy chỉ là tưởng mà thực chất lại là "tình bạn"..
    Đang có đà, hay bác viết 1 "bức thư tình" tử tế, văn phong nghiêm túc tẹo đi cho bà con học hỏi, em chưa biết bác nhưng đọc đây thì mọi người cũng biết bác rồi, quý lắm nên mọi người mới đọc cái là biết ngay bác
    có gì mọi người sửa cho bác tiến bộ
  9. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Chả biết có phải bở thật hay không nhưng mà đọc lên vẫn thấy thích.
    Thư bạn viết hay lắm.
  10. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù chẳng muốn đâu nhưng mà tớ vẫn phải cảm ơn ấy nhiều về việc hôm nay Tớ nghĩ rằng 1 người như ấy sẽ k cho người ta ăn dưa bở nhìu đâu. đúng hok?
    Hí hí.

Chia sẻ trang này