1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi Santa Clause... ^0^...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi Thongocmummim, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi Santa Clause... ^0^...

    Ông già Noel à, từ bé đến giờ cháu chẳng bao giờ tin là ông có thật hết, vì sự thật là thế mà đúng ko ông ??? Nhưng ng` ta đã nói rồi đấy, tội gì ko ước 1 diều gì đó chứ. Cháu vốn là ng` tham lam nhưng thôi, n` ng` ước thế này thì cháu chỉ nên ước in ít thôi ông nhỉ, ko thì già cả như ông sao mà nhớ đc hết cơ chứ. .Cháu đang save để đổi cục gạch thế mà hôm nay lại vừa empty acc roài...hix...thế là chỉ con cách mong trúng số thoai ah...cái zụ nì chỉ ông giu''p cháu được thôi fải kg ông...:P Còn xa hơn 1 chút, và cần thiết cho cháu hơn nữa thì chắc fải đợi đến Tết mất ông nhỉ, hi vọng party tổ chức ngon lành ở nhà mới của cháu :P Một điều nữa nói nhỏ với ông thôi nhá, Cháu đang được hưởng bao nhiêu là đặc quyền đặc lợi của ax nên cháu muốn nó cứ kéo dài mãi mãi....uhmmm (vậy là đồng nghĩa với việc ax bị ê sắc roài...:P)....cháu tham lam ông nhỉ, nhưng kệ...ai nói j cũng mặc ah...có lẽ người ta ghanh tỵ mới nói thế thôi...hihi.....Ko bít ông có ID bên yahoo ko, nếu ông có và điều ước của cháu trở thành sự thật, cháu và ông sẽ chat với nhau nhá, còn nếu ko thì ông cứ ghé qua nhà cháu nửa đêm ở sân thượng í, cháu sẽ kiss ông 1 cái gọi là cảm ơn, ông nhá ...nếu ông làm xong rồi chui vào ông khói nhà cháu rồi ông cháu mình cùng buôn dưa ông nhá. Làm xong việc đưa wà thì chắc ông sẽ rảnh mà fải kg ông......



    Ông nhớ add nick cháu để mình buôn dưa ông nha''...hẹn gặp lại ông ah
  2. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ông là ông già Noel nè cháu àh, đầu tiên nói để cháu biết, ông có thật đấy, không phải trong truyền thuyết hay người lớn đẻ ra để dụ con nít đâu. Ông hạ giới xuống phàm trần dưới cái nick vinasat này đấy. Lâu nay đi phát quà cho mọi người cũng nhiều, mà đa phần là con nít không à, hôm nay bất ngời mới biết được cháu, đã lớn rồi mà như con nít thế này. Nhưng mà thôi, bao năm qua ông đưa quà như thế cũng dành giụm được một ít xiền gọi là, thấy cháu băn khoăn đau khổ vì cục gạch mất rung (như ông thì ông đập cục gạch rùi)... Bây giờ cháu lại muốn có một điện thoại mới hả, dễ thôi, vì e hèm (già rồi nó lẩm cẩm), mà định nói gì nhỉ, hic, àh, nhớ rồi, ông cũng để giành được chút tiền. Tối Noel này ông sẽ ghé nhà cháu, nhớ mở cửa phòng đợi ông nhé, ông sẽ phát quà cho. Hình như nhà cháu không có ống khói thì phải, khi nãy ông có việc đi ngang qua tìm mãi không thấy. Thôi ông vào đường cửa sổ cũng được. Hẹn gặp cháu sau nhé, ông cũng rảnh rỗi thôi, cháu mũm mĩm của ông.
  3. beannews

    beannews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    "Nhưng mà thôi, bao năm qua ông đưa quà như thế cũng dành giụm được một ít xiền gọi là, thấy cháu băn khoăn đau khổ vì cục gạch mất rung (như ông thì ông đập cục gạch rùi)... Bây giờ cháu lại muốn có một điện thoại mới hả, dễ thôi, vì e hèm (già rồi nó lẩm cẩm), mà định nói gì nhỉ, hic, àh, nhớ rồi, ông cũng để giành được chút tiền. Tối Noel này ông sẽ ghé nhà cháu, nhớ mở cửa phòng đợi ông nhé, ông sẽ phát quà cho"
    Ê, Santa Claus gì mà kỳ dzậy ta, thấy con gái người ta đáng yêu là đòi dụ liền hà...lần sau mà còn tái phạm là rút thẻ vàng thứ 2 đó, bít chưa?
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel thân mến!
    Đã lâu lắm rồi ông nhỉ, dễ gần 1 năm rồi không có..... mail..... thăm ông. Ông vẫn khỏe chứ ạ? Nhưng chắc dạo này vất vả ông nhỉ, vì bây giờ cứ đến mùa Noel ông lại phải đứng trước mấy nhà hàng, khách sạn lớn làm trò cho thiên hạ ngắm nhìn..... hic...... thương ông quá!
    Ông ạ, con thì con thích cái gì đơn giản thôi. Và trò chơi giải trí tầm thường của con là sưu tập dzàng ông ạ (mặc dù dzàng bây giờ tăng giá vùn vụt ). Ông thấy đấy, cả cái thứ kim loại mà con sưu tập cũng bình thường thôi ông nhỉ? Chẳng có gì cầu kỳ cả, đời trước đã có, bây giờ vẫn vậy và con quả quyết muôn đời sau con người ta vẫn xài đến thứ này, nó chẳng bao giờ lạc hậu - vì vậy nên con luôn yêu thích nó. Nói dài dòng vậy để ông hiểu là con chẳng bao giờ đua đòi như bọn trẻ bây giờ cả.
    Ông ui, vậy là ông biết con xin gì rồi nhé, ký dzàng thôi ông nhé. Năm ngoái con cũng vẫn là cái ý thích này đấy ông ạ, con nhắc lại để ông rõ. Lần này ông mang quà đến cho con thì nhớ thanh toán phần quà năm ngoài luôn nhé + phần lời lãi luôn ông hén.
    À, thời này chẳng còn ống khói để ông.... theo ống khói.... mang quà đến cho con. Tàu xe bây giờ tai nạn ào ào, máy bay thì khủng bố... Hic...... ông phải cẩn thận ông nhé.
    Con cảm ơn ông lắm lắm. Ông nhớ sớm mang dzàng đến cho con, ông hén.
  5. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ta thấy TAST là một đứa bé tham lam, có bao giờ quan tâm đến ta đâu, mà sao lại nhận xằng có quen biết nhỉ? Lại nói dễ gần một năm nay không mail cho ta! Lạ nhỉ, có quen biết gì đâu, giờ lại nói khống là đã từng quen biết, từng mail cho ta. Làm gì có? Nếu có mail cho ta, thì ta đã biết con là ai rồi, đã nhớ ra con ngay, ta ghét nhất trên đời này là sự giả dối. Ta cũng biết có thể con không có điều kiện, không thể liên lạc cho ta, hoặc giả con đã lớn tuổi rồi, không đủ tiêu chuẩn nhận quà nữa nên con mới giả dối như thế. Nhưng tại sao con không thú thật, mà lại nhận người sang quàng xiên như thế, con không biết xấu hổ sao. Mà thôi, chắc giờ đọc những giòng này của ta, con cũng đỏ mặt lên rồi, nhìn vào gương xem sao!
    Ta cũng già rồi, con biết đấy, vậy mà ta vẫn tranh thủ làm thêm nên mấy năm trước có phân thân để kiếm thêm ít tiền, con không thương thân già thì chớ, lại vòi vĩnh ta cho con vàng? Nói cho con hay, ta từ xưa đến giờ chỉ tặng quà cho những đứa bé ngoan, vâng lời người lớn thôi, và quà tặng cũng đơn giản: đứa thì xin con gấu nhồi bông, đứa thích cái ô tô nhựa. Món quà lớn nhất trong đời ta có lẽ là chiếc điện thoại NOKIA ta định tặng cho con bé Thongocmummim, con biết vì sao không? Vì ta rất thích thỏ, và cũng thích mummim nữa con ạ, con đừng nghĩ tầm bậy ở đây, đơn giản thỏ rất hiền thôi, chỉ ăn cỏ, ngoan lắm, nên một chiếc NOKIA không có vấn đề gì. Ta cũng cố làm thêm để tặng bé Thongocmummim đấy.
    Còn con, thật tiếc, cái mà con đòi hỏi không thể gọi là quà, mà ở VN quê hương con, món quà như thế là hối lộ đấy con ạ, con có muốn ngồi tù không? Ta cũng không có phép biến hoá như mấy ông Bụt ở quê con nên không thể cho con thứ mà con đòi hỏi như thế. TAST à, ta nghĩ con hư hỏng mất rồi, đua đòi rồi con ạ, con cũng biết là vàng đang đến rất gần 1triệu đồng VN 1 chỉ rồi không? Con cần một ký để làm gì vậy? Con ở xa quê muốn có một căn nhà chăng? Để ta chỉ cho con cách kiếm tiền nhé? Đêm NOEL này, ta đợi con ở Nhà thờ Đức Bà và chuyển giao nhiệm vụ của ta cho con, cho con trở thành một Bà Già NOEL luôn. Con hãy tự kiếm tiền thoả mãn ước mơ của con, và tặng luôn cho bé Thongocmummim một chiếc NOKIA 5110 như lời hứa của ta. Haha, chào con, ta xem đá bóng đây.
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel mà tự nhận mình già, kg có khả năng làm tròn vai trò thì Thỏ con xin ông từ chức đi ah...cho Chúa Tuyết lên làm thay nhiệm vụ đi ông ah...
    Mai mốt ông nhớ cập nhật thông tin hen...theo như thông tin con được biết 1 chỉ dzàng 9999 chị TAST iu cầu đã lên tới 1triệu kg trămg 10 nghìn roài ông ah....
    Món wà ông hứa tặng thì con nghĩ lại roài...vì ông kg co'' khả năng cập nhật thông chỉ vì wa'' già mà lại cô đơn ...nữa nên nếu con nhận được N 5110 con xin tình nguyện biếu ông để biết đâu có nó ông sẽ hoàn thành ôcng việc tốt hơn trg vài năm cuối đời...ah, nhầm...cuối cùng trước khi về hưu
  7. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel, cháu hổng có tất, ông bỏ quà vô giày cháu được không? Năm nay ông cho cháu cái áo lót có tay với đôi tất nghen, để sang năm cháu có tất treo lò sưởi cho ông bỏ quà, cháu cảm ơn ông nhiều à!
    Tái bút: Ông thông cảm, giày cháu nó hơi bị ướt, tại nó hở keo nên đi mưa bị ngấm vô...
  8. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel yêu dấu !!!
    Con định viết thư gởi cho ông nhưng khi con check lại thì con không còn đủ tiền mua tem để gởi thư cho ông (hic..hic.. còn mấy ngày nữa mới đến lương ông àh ) nên con đành lên topic này gởi thư cho ông.
    Con thì con không đòi gì cho bản thân nhiều đâu ông ạ , con chỉ mong ông lắng nghe những lời thỉnh cầu của con sau:
    Ông mua thật nhiều vàng ( 99,99% ) cho chị Tast của con , và theo í nguyện của Me chị í thì Ông nhớ cho chị TAst con một ông chồng nữa ông nhé để Me chị í không phải lo cho chị là bị " ống chề " nữa .
    Anh HoaPhan của con thì đang mơ về cái O2 í ông à, mà lương của con thì chỉ đủ nuôi bản thân vả lại con còn có con nhỏ nửa nên con không thể làm anh ấy toại nguyện về giấc mơ O2 được , con mong ông giúp con .
    Ông nhớ làm cho cái mạng Vietel nó thông thoáng chút để anh Bian của con bán được nhiều sim vietel, dạo này mạng vietel bị ngẵn mạng hoài ông ạh .
    Chị Muonmang78 của con đang có bầu ông àh , con mún ông mang đến cho chị í cái đầm bầu ( hiệu Cara ) để chị í điệu đà cùng em bé . Mà ông nhớ ghi rõ là quà của ông già Noel chứ không XO của chị í hiểu nhầm của anh nào thì chik...
    Con còn nhiều mún nói với ông lắm nhưng viết ra đây thì dài quá, con sẽ PM cho ông sau nhé. Àh quên , các mem của Box Qn con còn single nhiều lắm , đêm 24 Dec ông nhớ đem đến cho các anh chị í người yêu để anh chị í được ấm lòng khi chạy lòng vòng ngoài phố trong đêm giáng sinh ông nhé !!!
    Riêng bản thân con , ông nhớ mang cho con thật nhiều Su-cu-la ( mà phải Su-cu-la ngoịa thì con mới chịu à nha) là được. À ông ơi , ông đừng nhắt chúng vào tất nha ông, mấy đôi tất mà con treo ngòai ban công nhà con là tất mang giày của Papa con á.
    Thôi, con chúc ông thượng lộ bình an. Coi chừng kẹt xe nha ông. Con nhắc ông trước : Ông nhớ dấu điện thoại động kỹ ở trong túi , có ai gọi ông đừng có mà mang ra nghe nha ông , ngày đó đông người lắm , chúng nó đua mất của ông đó. Mà ông phải dấu chổ nào thật an toàn coi chừng bị móc túi.
    Chúc ông hòan thành nhiệm vụ và nhớ những điều con ước ông nhé !!!
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Gởi ông già Noel !
    Con mới vừa ra bưu điện đăng ký môt suất quà cho đên Giáng Sinh . Hy vọng ông không bị tắc đường và đến đúng giờ !
    P/S : Ông không cần phải bỏ giày khi vào nhà đâu !
  10. nguyennhuthong1984

    nguyennhuthong1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đời con người có 3 giai đoạn !
    1. Tin vào ông già Noel
    2. Không tin ông già Noel
    3. Làm ông già Noel !
    Trung thu này có ai đi làm ông già Noel với tôi không !

Chia sẻ trang này