1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi Thái Bình Member

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Dark_Wizard, 04/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dark_Wizard

    Dark_Wizard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi Thái Bình Member

    Thân gửi Connector, YourFriend.
    Thân gủi toàn bộ các thành viên của box Thái Bình.
    (Dark_wizard sinh năm 1983 nên xin phép được xưng là em).
    Em thật sự xúc động khi thấy box chúng ta còn có rất nhiều người tâm huyết như vậy.
    Em tham gia box Thái Bình ngay từ những ngày box mới thành lập, khi đó thành viên ít, bài viết cũng ít nhưng ngay từ những ngày khó khăn ban đầu đó, box Thái Bình đã luôn nhân được sự cộng tác và tham gia của rất nhiều người có khả năng (như bác truongdu, buiviet74, huongiws2002, ........).
    Và chỉ sau một thời gian ngắn được thành lập, box TB chúng ta đã trưởng thành và phát triển lên rất nhiều, đấy hoàn toàn là do sự cố gắng của các thành viên đầu tiên này, thay mặt box, chúng tôi xin cảm cảm ơn những thành viên đã gắn bó với box ngay từ những ngày đầu tiên.
    Trong thời gian khi TTVN không hoạt động, Box Thái Bình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, các thành viên tản mát, những tưởng box Thái Bình sẽ khó có thể hồi phục lại được, nhưng chính những con người của Thái Bình, chính tình yêu quê hương đã làm hồi sinh nhanh chóng diễn đàn của chúng ta.
    Những ngày vừa qua, chúng ta được chứng kiến sự phục hồi với tốc độ thần kỳ của box, chúng ta đã được chứng kiến những bước ngoặt quan trọng trong quá trình hoạt động của Box ( ví dụ như việc họp mặt các thành viên vào 22/11 tại Hà Nội) vì thế chúng ta là những người may mắn.
    Nhưng có người người khi nói chuyện với em, họ cho rằng Box Thái Bình của chúng ta chỉ là một diễn đàn chatting thông thường, em thật sự thấy buồn vì điều đó và cũng thấy xấu hổ cho những ai đã và sẽ có những ý nghĩ như vậy. Sẽ thật là phi lý nếu như một diễn đàn giành riêng cho Thái Bình, cho một tỉnh có số dân đứng thứ 3, thứ 4 cả nước lại không có chuyện gì để nói, lại không có chuyện gì để bàn hơn là những topic Chat thông thường. Vì thế, trong những ngày vừa qua, em và anh YourFriend đã nói chuyện rất nhiều về vấn đề phát triển trong thời gian tới của Box, làm thế nào để Box Thái Bình thật sự là nơi giao lưu học hỏi của tất cả các những người con quê lúa, đó là một câu hỏi khó nhưng không phải là không có câu trả lời. Tại sao lại như vậy, bởi vì cầu trả lời cho vấn đề trên nằm ngay trong mỗi chúng ta, ngay trong tình yêu quê hương của mỗi người.

    Xin cảm ơn tất cả mọi người./.



    Mãi mãi một tình yêu...
  2. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Trich từ bài của Dark_Wizard
    ------------------------------------------------------------------------
    Nhưng có người người khi nói chuyện với em, họ cho rằng Box Thái Bình của chúng ta chỉ là một diễn đàn chatting thông thường, em thật sự thấy buồn vì điều đó và cũng thấy xấu hổ cho những ai đã và sẽ có những ý nghĩ như vậy. Sẽ thật là phi lý nếu như một diễn đàn giành riêng cho Thái Bình, cho một tỉnh có số dân đứng thứ 3, thứ 4 cả nước lại không có chuyện gì để nói, lại không có chuyện gì để bàn hơn là những topic Chat thông thường
    ------------------------------------------------------------------------
    Là một người thường xuyên theo dõi hoạt động của Box, tôi thấy Box Thái Bình chúng ta một thời gian dài không có người tham gia, các thành viên tản mạn, không tập hợp được các thành viên, các thành vien không biết gì về nhau, không có phương hướng hoạt động cụ thể, hầu hết các thành viên chúng ta đều xa quê, vậy làm thể nào để tập hợp được các thành viên, trưóc hết là các thành viên xa quê, và cả các thành viên ở quê nhà, để rồi sau đó có thể ngồi lại với nhau, cùng nhau tìm ra phương hướng hoạt động cho Box. Thực sự Box chúng ta còn thiếu người có thể đứng ra chủ trì tập hợp các thành viên .
    Theo Dark thì chúng ta phải làm gì, phải thảo luận những gì để các topic trên diễn đàn của chúng ta theo Dark không phải là các topic chatting Một thời gian dài Box chúng ta không có topic thảo luận, các thành viên không tham gia, chúng ta lập Box để giao lưu, mà đã là Box giao lưu thì theo ý nghĩ thiển cận của tôi trước hết nó phải đảm bảo tính sôi nổi, các thành viên chúng ta đều còn rất trẻ, để có thể thu hút các thành viên chúng ta phải kết hợp tính sôi nổi với các thảo luận nghiêm túc.
    Để Box Thái Bình chũng ta có thể phát triển mạnh hơn nữa, theo ý nghĩ thiển cận của tôi, trước mắt chúng ta cần làm các việc sau:
    1. Tập hợp các thành viên: tiến hành đồng thời ở cả Hà Nội và Thái Bình.
    2. Tổ chức gặp mặt đông đủ (Hà Nội và cả Thái Bình), cùng nhau đề ra phương hướng hoạt động cụ thể.
    3. Cùng nhau tìm ra phương thức hoạt động như thế nào đó để có thể góp phần vào sự phát triển của quê hương Thái Bình.
    Để thực hiện được như vậy có thể sẽ rất khó nếu chúng ta không tổ chức tốt, các thành viên không tham gia nhiệt tình. Nhưng khó chứ không phải không đúng không ???

    Được KVB sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 04/12/2002
  3. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    OK !
    ppt136 is number one !
  4. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Dard
    ------------------------------------------------------------
    em thật sự thấy buồn vì điều đó và cũng thấy xấu hổ cho những ai đã và sẽ có những ý nghĩ như vậy. Sẽ thật là phi lý nếu như một diễn đàn giành riêng cho Thái Bình, cho một tỉnh có số dân đứng thứ 3, thứ 4 cả nước lại không có chuyện gì để nói, lại không có chuyện gì để bàn hơn là những topic Chat thông thường.
    --------------------------------------------------------------
    Tôi không hiểu Dard nói chỉ để nói hay đang có những suy nghĩ gì ??? Trong điều kiện như hiện nay, Box không có người tham gia, được một người ghé thăm dù cho họ có post một câu hay một chữ cũng đã là rất quý vì như vậy chứng tỏ họ còn để tâm đến Box.
    Theo Dard thì chúng ta phải nói đến những gì, những topic thế nào thì không được coi là các topic chatting thông thường, những topic như thế nào thì được Dard coi là các topic chatting thông thường, ... Thật là một gáo nước lạnh dội vào Box khi nó mới nhen nhúm lại được ít hôm b
  5. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    KVB nói phải đó, phải tập hợp các bạn trước đã, để đến khi log in vào TTVN và click vào Thái Bình Box trở thành thói quen của mọi người rồi thì lúc đó mới thực sự phát triển được, cứ hãy để mọi người trong thời gian chờ đợi uống cà phê cà pháo, nói dăm ba câu chuyện đi đã! .
    Đã lâu lắm Dark không tham gia gì nhiều, tui trách đấy nhé . Nhưng trách rồi thì cũng lại thông cảm cho em thui, tại vì ... bận. Thời gian này em rảnh rồi thì cố vào mà hò hét với mọi người cho vui.
    Nhân đây, tui cũng lên tiếng kêu gọi mọi người tài trợ thời gian cho Box đi, và mọi người góp ý nên mở những topic nào để tất cả đều có thể tham gia. Cái topic về Phonetic va Intonation của Thái Bình do khách Gangster post hay thía mà có ai tham gia đâu! Bác Mickey đi đâu rùi, lên tiếng tiếp đi chứ nhẩy?
  6. Dark_Wizard

    Dark_Wizard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Gủi anh KVB và chị Connector.
    Như anh chị thấy, em đã để tiêu đề bài này là "Thư gửi Thái Bình Member", tức là với em, đây chỉ là những lời tâm sự của bản thân em với toàn thể Box Thái Bình. Dù là Mod, phải đặt quyền lợi của Box lên hàng đầu, nhưng em cũng còn một thành viên của Box, em nghĩ em cũng nên nói lên suy ngĩ của mình, dù suy nghĩ đó đối với mọi người có thể là "một gáo nước lạnh"
    Em không hề nghĩ là mình sẽ đặt ra một quy chuẩn nào cho bài viết của box trong thời điểm hiện tại, bài viết trên, chỉ là một suy nghĩ đơn thuần của em trước tình hình hiện nay của Box, bài viết đó để cho mọi người cùng đọc và cùng suy nghĩ.
    Tuy nhiên em cũng rất cám ơn anh đã góp ý cho box Thái Bình chúng ta, và nếu bài viết đó của em có vô tình làm khó cho anh thì em vô cùng xin lỗi.
    Rất mong tiếp tục nhận được ý kiến của anh và mọi người./.
    Mãi mãi một tình yêu...
  7. tran_ha

    tran_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Còn những người tha phương cầu thực như em trong Hồ Chí Minh thì biết bao giờ mới gặp các bác để nói lên tình yêu quê hương của mình đây . Phải nhớ đến những người như chúng tôi chứ .
    ha
  8. raulgonzalez

    raulgonzalez Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Tran-ha cũng ở TPHCM à?Mình cũng thế đấy,chắc phải lập hội đồng hương trong này thôi :).Muốn nói lên tình yêu quê hương thì cứ nói với... mình, ha ha

    Thái Bình kính chào quí khách
    www.thaibinhonline.net/forum
  9. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Chúc mừng Dark_Wizard đã quay trở lại .Anh đã mong đợi ngày này lâu lắm rồi .

    Chúng ta cứ bình tĩnh mọi việc trước sau sẽ được giải quyết 1 cách tốt đẹp.
    Gửi tranha : Thưa đồng chí kính mến.Chúng tôi cũng đang ở Hà Nội ,cũng đang là tha phương cầu thực chứ có phải ở Thái Bình., nhưng chuyện đó không quan trọng bởi vì tiếng " Đồng hương " nghe ấm áp lắm

    Hà Nội mùa này đói lắm u ơi!!!
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hehe còn như em đây thì chẳng ở Thái Bình, nhưng cũng chẳng ở HCM hay Việt Nam...Nhưng điều đó không quan trọng, offline không được thì online...Dù thời gian ở Thái Bình của em không lâu, về thăm cũng không nhiều...Nhưng mà, với em Thái Bình là quê hương...trước đây, bây giờ...và sau này mãi.

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...

Chia sẻ trang này