1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi thaonguyensm@.............

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi repair_yourheart, 10/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. repair_yourheart

    repair_yourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi thaonguyensm@.............

    Đà Nẵng ngày .... tháng .... năm......
    Em thân yêu!
    Đã lâu lắm rồi ....lâu đến nỗi mà anh không nhớ nổi nữa...biết làm sao bây giờ ha.......em ..híc.. ra...híc... đời .Thế mà anh........chính anh .........không quen biết gì em .........lại quên.
    Híc híc anh buồn quá .anh không buồn viết nỗi nữa. Thôi .. anh đành viết tiếp vậy..không phải vì em đâu nha mà vì anh đó ,em đừng có mừng..
    Sao? Bây giờ em ra sao rồi? , kể từ cái ngày hai đứa chúng mình gặp nhau ấy , hồi ấy ...để anh thử nghỉ lại coi nào ......... à em thân như cây gỗ vậy vừa cứng lại vừa giòn lại nhỏ xíu nữa chứ .........mà bây giờ em đã trở thành một cô bé...... như thế nào nhỉ ? .....hy vọng bây giờ em vẫn khoẻ đều .......chắc to ra một chút rồi ha ...Bây giờ mà anh nghĩ tới em tưởng tượng ra em thì anh lại tiếc hùi hụi.......Buồn quá ha ..........Thôi gác lại chuyện cũ ha , lá thư sau anh sẽ kể tiếp
    Hôm nay anh tuyên bố trước tất cả họ hàng hai họ , chú bác hai bên : CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM. CHÚC EM MỘT TUỔI
    MỚI TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC VÀ MAY MẮN VÀ...........ĐẸP HƠN NỮA CHỨ.......
    Thế thôi . bye ha
    Chào thân ái quyết thắng


    Quảng Bình, một mùa mưa
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    hi hi! tiếc là sm@ nhận được trể quá! chậm một ngày mất, nhưng cũng xin cảm ơn , và thay mặt hai họ bốn bên gia đình , cin chân thành cảm ơn repair_yourheart!
    nhất quyết không cho làm anh.
  3. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái chủ đề này, nhớ lại một bức thư một thằng con trai gởi cho người nó tán không thành công : đại loại ...
    ".....Em xa nhớ !
    ....nãy giờ tâm sự mà chưa hỏi thăm gì đến em cả . Ba mẹ vẫn còn cả chứ ? Hay là 2 bác có vấn đề gì rồi ? Thực tình anh quý mến 2 bác lắm , trong lòng lúc nào cũng nhờ đến những giây phút anh chạy nước rút ...vì 2 bác.
    À còn em, dạo này em còn "mặn mà" không ? Hồi xưa anh cứ nhớ đến nước da của em mà nhìn lại mình và lấy tự tin . Bây giờ , mỹ phẩm ra nhiều quá, chắc em cũng đánh mất cho riêng mình làn da trời cho ấy, nghĩ mà thấy tiếc. Phương Tây người ta ráng tắm nắng để được nước da như em , thế mà ..
    ..."
    Đại loại thế !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!

Chia sẻ trang này