1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi tới các Hacker (mong các mod không chuyển chủ để này sang diễn đàn khác)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amicecorp

    amicecorp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    hacker không đáng ngại bằng đội ngũ newbie , hacker thực sự thường không đi quậy phá lung tung như mấy ông newbie , quá phách ghê trời công việc của người ta làm cả tháng ổng ghé qua thăm ...trong phút chốc sạch trơn , chỉ để lại " Hacked by ...@yahô.com " ... mấy ông ấy ghét ai thì cứ tặng cho đủ thứ gọi là rác , có khi cũng chẳng cần ... vào forum thấy hay thì cứ làm thử cho biết ...
    mấy ông newbie thì học từ mấy đàn anh là hacker ...và hacker bây giờ cũng đã từng như thế...tóm lại hacker nào dù tốt hay xấu cũng đã từng làm vài việc xấu rồi nhỉ ?
    Tui vote cho bạn nhé , hi vọng sẽ có nhiều bài viết hay hơn .
    http://www.ttvnol.com/forum/pop_photo_description.asp?PHOTOID=33119&MEMBER_ID=21918&M_NAME=amicecorp&PATH=uploaded&mode=change
  2. octopus2k2

    octopus2k2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nhưng để có ngày được như JAL, MicrosoftVN, UFO..thì fải có những ngày tháng như vậy. Họ có đam mê, nhiệt tình, tuy nhiên chưa chín chắn thực sự... Rồi sẽ có ngày các bạn fải nhờ đến họ đấy
  3. Misery_Sword

    Misery_Sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bạn away:
    Tôi IQ cũng không đến nỗi thấp lắm, test iq rồi, kô thấp lắm, nhưng tôi cũng phải cố hết sức để đọc bài của bạn. Không biết tôi có bị thiểu năng trí tuệ không nhỉ? Tôi xin được nói đôi điều về bài viết của bạn.
    Thứ nhất, tiêu đề bạn lập ra đó là: Thư gửi các hacker ... ok được rồi, tức là bạn muốn nói một cái gì đó, muốn thảo luận một cái gì đó với mọi người về hacker, ok rất hấp dẫn. Bây giờ tôi mới đọc vào phần bạn viết.
    Đoạn đầu, bạn khẳng định là bạn không có ác cảm với hacker, ok, đó là tình cảm của bạn, mở đầu cũng ko tệ chút nào.
    Đoạn thứ 2, bạn tra từ điển, lôi ra một định nghĩa, thực ra cái định nghĩa này văn phạm Tiếng Việt sai be bét nhưng thôi tôi ko bàn về nó.
    Đoạn thứ 3, bạn trình bày 1 câu về cảm giác của bạn, và bạn nêu ra rằng hacker có tốt có xấu, ko quá thế này ko quá thế kia... rồi cũng được, sau đó bạn đưa ra phạm vi về hiện tượng hacker. Thế này thì hơi ngược logic một tí nhưng ko sao.
    Đoạn thứ 4, một đoạn dài. Bạn bây giờ lại trình bày lòng vòng về bài viết và cách thức trình bày của mình, mất đến hơn 7 dòng. Tôi vuốt mồ hôi (trời nóng) và đọc tiếp. Bạn kể về một cuộc thi hacker và đưa ra vài hy vọng, và tôi nhòm mãi mà chả thấy bạn bình luận gì (về tiêu điểm muốn tranh luận) trong cuộc thi đó, hơi thất vọng, mất thêm hơn chục dòng nữa, thôi không sao đã đọc đến đây rồi thì tôi đọc tiếp.
    Đoạn thứ 5+6, câu đầu bạn khẳng định vai trò của các hacker là cần thiết và bạn chứng minh điều này, tôi ko mổ xẻ ra đâu vì ... dài quá, hic.
    Đoạn thứ 7+8, bạn nêu ra một định nghĩa nữa, đạo lý hacker. Hic tôi tí nữa thì ngã nhưng ko sao, tôi gắng xem xem bạn viết gì nữa nào. Bạn nêu ra một cách khái quái về những trường hợp hacker vì thiếu tri thức nên có thể gây ra những nguy hiểm cho xã hội, kô xứng với cái tên hacker.
    Và đó là hết phần 1 với chú thích (còn tiếp) ở sau.

    Thế thì bạn định nói về cái gì đây, bạn muốn chúng tôi thảo luận về cái gì đây ???

    Với một sự cố gắng hết sức, tôi đọc tiếp bài thứ 2 của bạn. Thôi tôi ko nói nữa kẻo nói dài hóa dở hơi. Sau khi đọc đi đọc lại 2 bài viết của bạn đến lần thứ 5, tôi lờ mờ (vẫn rất lờ mờ) hiểu ra bạn định nói về cái gì.
    Bạn away à, theo tôi, nếu như tôi kô hiểu được hết những ẩn ý sâu sắc của bạn thì tôi xin lỗi. Nhưng ví dụ tôi hiểu được, thì bạn không cần viết dài thế đâu bạn ạ. Theo như cách suy nghĩ của tôi, thì thảo luận có nghĩa là nêu ra chủ đề, tiêu điểm muốn tranh luận, rồi đưa (hoặc ko) ý kiến của bạn bình luận của bạn một cách súc tích ngắn gọn, rồi mong muốn những người khác góp ý tranh luận để ta có thể tìm ra được vấn đề, vỡ ra những góc mà mình chưa nhìn thấy của vấn đề. Tôi thì nghĩ bạn nên chỉnh lại bài viết bạn ạ, kô cần dài và lan man quá như thế khi ta thảo luận đâu bạn ơi, nhất là khi lại là người đưa ra chủ đề.
    Bạn à, trong cái tiêu đề của bạn có ghi là "mong các mod đừng chuyển ..." gì gì đó, nhưng theo tôi, nếu bạn cứ viết bằng cái văn phong như thế này, thì box "Tâm sự" là nơi tốt nhất để cho cái chủ đề của bạn cư trú.
    Cảm ơn bạn.
    Vẫn biết rằng quá xa xôi
  4. Misery_Sword

    Misery_Sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của kiralyfi
    Trích từ bài của SingleStar
    Thứ nhất, các bác khinh người quá
    Các bác biết được hết các hacker của v.n không vậy, hay là chỉ biết qua vài cái tên trên báo hay vài cái nick admin thôi vậy. Ngồi trên ghế giảng đường hay là ngồi đáy giếng đấy ?
    Thứ hai, ttvnol có bị hack chết thì ko phải là tại hacker, mà là tại chính những người biết ít mà nói nhiều như trên đấy. Các bác có khinh người ta thì thôi chịu khó nhịn hộ cái, không thì lên hẳn forum hacker mà chưởi, đừng có to mồm ra vậy mà cả forum bị vạ lây đấy.
    Thứ ba, may cho ttvnol là đồng chí hacker kia chơi còn tình nghĩa đấy, ko thì chỉ cần vài lệnh sql thôi, là cả cái forum này đi sạch sẽ ko còn tí gì để mà mất đâu. Có gửi backdoor lên hay ko thì ko biết, chứ ko thì cứ gọi là mệt, còn lâu mới dứt được. Coi như là biết mùi. Vẫn còn may chán.
    Thế nhé.
    Vẫn biết rằng quá xa xôi
  5. phanthanhthuy

    phanthanhthuy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, chú liệt kê cho tớ biết thế bọn hacker mà chú khen đóng góp gì được cho thế giới , gặp mấy bác tây có ai biết chữ hackervn là cái đếk gì không ? thôi để anh cho định nghĩa từ hackervn luôn, hackerVN là bọn phá làng phá xóm
    Còn nghe giọng chú, anh đoán chắc chú chỉ thuộc loại newbie không biết gì, đi sủa bậy thôi, anh nói tên ra chắc chú vãi mật ra mà chết đấy
  6. Misery_Sword

    Misery_Sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ôi sợ quá, bác cứ nói tên ra xem nào, cho anh em được mở rộng tầm mắt nào. Cứ nghe giọng của bác nói là em đủ biết trình độ văn hoá của bác, còn cái tên của bác thế nào mà làm em sợ vãi mật mà chết thì em chưa biết được ạ. Mong bác trả lời sớm, lỡ em có mệnh hệ gì thì hôm nay trời mưa em cũng muốn viên tịch cho nó mát mẻ ạ.
    À mà nhân tiện mọi người có biết Quách Tuấn Anh là thằng quái nào kô, bác phanthanhthuy có biết kô, em chả biết, nó vô danh đối với em. Thế mới buồn chứ, bác nhỉ.
    Vẫn biết rằng quá xa xôi
  7. phanthanhthuy

    phanthanhthuy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    chắc chú là chú Thọt, dạo này chú láo quá nhỉ ?? ăn nói không biết trên dưới gì cả, đừng tưởng đổi cái nick rồi anh không biết
    Tự nhiên lôi Tuấn Anh lên đây làm gì, sao chú không lôi Đức cống, Sọt, Chú Chí, thằng Bình, con sâu .... lên đây cho đủ bộ nhỉ
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bạn Misery_Sword,
    Cảm ơn bạn đã phân tích. Cái chuyện đọc và hiểu bức thư ấy nó không liên quan mấy đến IQ bạn ạ. Thư thách thức nó khác mà thư gửi theo nghĩa thân mật nó khác. Mà tôi không muốn khiêu khích người khác nếu sự khiêu khích không phải là động lực tích cực, nên chọn cách thân mật. Tôi chỉ viết gửi tới các Hacker vì nếu tôi đưa cái gì ra để thảo luận thì lại gây nhiều chuyện đáng tiếc. Ví dụ như bức thư này không đưa ra vấn đề gì thảo luận mà đã có nhiều quan điểm chủ quan, khiêu khích, nóng nảy rồi. Cuối bức thư tôi chỉ viết:
    ?oCác bạn có điều gì muốn gửi tới các Hacker xin cứ viết vào đây. Để xem các Hacker nắm bắt thông tin thế nào?
    Đó là cái tôi muốn.
    Box này có tên là thảo luận nhưng thực tế không có nhiều topic tập trung vào hai chữ thảo luận cho ra ngô ra khoai, hay bị lan man vì không nhiều người tôn trọng chữ thảo luận. Sở dĩ tôi vẫn muốn đặt topic ở box này vì nghĩ ở đây có lẽ cũng tập trung được những người được chọn lọc ở một khía cạnh nào đó: Muốn vào, phải đăng nhập. Còn nói chung, đặt nó ở đâu cũng được, nếu là Hacker chắc họ cũng nắm bắt thông tin khá nhanh. Đấy là nếu bức thư này có giá trị. Còn không thì là đồ bỏ. Ai thèm nghía. Mấy cái định nghĩa trong từ điển Lạc Việt tôi đọc cũng không xuôi tai nhưng nói chung là nhiều người vẫn thông cảm được, trong đó có bạn, thế là ổn rồi. Cảm ơn bạn.
    Tôi viết bức thư này từ chuyện một số hacker tấn công các trang web. Hôm qua, vào đọc linh tinh trên ttvnol thấy một số chuyên mục cũng bị hack. Thay những ảnh minh họa bằng những ảnh không lành mạnh. Đến cả mod lonesome cũng bị hack nick. Nhìn vào thấy buồn vì nhiều người làm việc mà không lường hậu quả. Thực tế, pháp luật sẽ ngày càng công minh hơn, thắt chặt hơn. Cho đến một ngày, anh đang sống lành mạnh, yên ổn với gia đình, quên đi những điều không hay từng làm hồi còn vụng dại. Nhưng bỗng công an đến tóm anh vì một sai lầm anh tưởng chỉ nhỏ nhặt anh đã quên từ rất lâu. Anh không ngờ việc anh hack một trang web lại làm đình trệ hoạt động cứu trợ người chết đói, hỏng dữ liệu nghiên cứu của một bệnh viện. Hay việc anh phá hủy một hộp thư làm hai người tự tử, nhiều người đau tim. Câu chuyện đó có diễn biến như sau: Chàng trai sau bao lần đắn đo, cuối cùng quyết định gửi mail cho người yêu: ?oAnh yêu em. Nếu em yêu anh, em hãy trả lời anh. Còn không thì em cứ im lặng, chúng ta chia tay?. Anh chờ, chờ rất lâu, gửi đi nhiều bức nhưng không thấy hồi âm. Trong một phút tuyệt vọng, anh ăn hai chục con cá nóc tự tử. Nào ngờ, cô gái cũng mòn mỏi đợi anh, nhưng vì hộp thư của cô bị hack, bị truyền virus Love và phá hủy. Thấy người yêu tự tử, cô cũng tự tử theo. Để lại cho đời hai cái xác, sự đau đớn đột quỵ của người thân, một chuyện tình diễm lệ và một bài học không nên quá trông chờ vào mạng, không nên nóng vội trong tình cảm.
    Đó là một số chuyện tưởng tượng thôi, nhưng chắc chắn, khi là một hacker xấu, hành động không lường hậu quả thì những rủi ro về sau không nhỏ. Cuộc sống của những người thiếu nhận thức nó thường có công thức chung như thế này: Tuổi già trả giá cho tuổi trẻ. Chi bằng thời trẻ sống sôi nổi, khám phá, tìm tòi, liều lĩnh vẫn phải sống nhưng cố giữ gìn để lúc già yếu rồi, chịu đựng kém đi rồi, là lúc cần an nhàn, đỡ phải gánh những gánh nặng quá sức.
    Trước đây, hồi còn sung sức, tôi nhiều lúc thích sống bạt mạng. Nhưng rồi, có lúc đọc thấy những kẻ đua xe đâm chết phụ nữ mang bầu tôi không còn dám phóng nhanh vượt ẩu nữa. Mình lao đánh rầm vào cột điện chết thì không sao. Nhưng cứ cảm tưởng làm bị thương phụ nữ trẻ em là thấy sợ, mang nợ suốt đời, từ đó hình thành ý thức đi cẩn thận hơn. Rồi thì chỗ tôi không có nhiều sân bóng. Toàn phải đá vỉa hè, đá vỡ kính nhà người ta thì đền. Nhưng có lần, ông anh họ sút xa bay đánh rầm vào mặt một bà cụ đi qua làm bà ấy ngất xỉu, mãi mới tỉnh, công an khu vực đến ghi danh cả đội vào ?osổ đen?. Từ đó hãi, vẫn ham đá, công an đến thì chạy nhưng phải đá nhẹ chân xuống. Bản thân tôi hay nghịch bóng trước nhà, có lần đá văng ra lòng đường, tôi lao theo, bỗng một chiếc tăcxi trờ tới, tôi vội nhảy tránh, quả bóng lằn qua gầm tăcxi, chui ra phía cửa kia, một cô đèo mẹ đi xe máy thấy quả bóng lăn ra từ gầm xe, giật mình, tránh bóng, đảo bánh, nghiêng xe, đổ văng tung tóe cái cà mèng cơm, rau, thịt, canh. Cả phố bu vào, bà cụ ôm chân kêu đau. Sợ và ngượng không để đâu cho hết, may mà bà cụ chỉ bị đau nhẹ và mình cũng biết xin lỗi nên họ tha. Tôi nhờ họ ghi số điện thoại để có gì báo lại. May mà đến giờ họ chưa gọi tới. Hú vía. Nhưng kể từ đó, không còn dám nghịch bóng trước lòng đường nữa. Chuyện của tôi nó chứng tỏ tuổi trẻ thường đến khi gặp hậu quả rồi mới ngộ ra, mới chừa. Nhưng nhiều lúc, chịu khó đọc về hậu quả, tin rằng hậu quả lúc nào cũng có thể xảy ra, rằng trên thế giới này, đã có vô số tội ác, sai lầm lớn và vô số những người vô tội phải chịu hậu quả của chúng, chỉ thêm một vài sai lầm có vẻ như muối bỏ biển nhưng thực chất là giọt nước làm tràn một cái ly đau thương đầy ứ. Từ đó, người ta dần cẩn trọng hơn trong hành động thì sẽ tránh được nhiều điều đáng tiếc, hối tiếc. Hơn nữa, sống không phải nơm nớp lo mình không làm chủ nổi mình.
    Bây giờ tôi thi thoảng vẫn thường tự hỏi: Nếu hôm ấy, họ có mệnh hệ gì thì cuộc đời mình sẽ đi đến đâu?

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...

    Được away sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 11/07/2003
  9. SONGMINH

    SONGMINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Các bác các chú chủi nhau ghê nhẩy.
    Hacker VN thì vô danh trên thế giới, điều đó quá rõ ràng rồi, các chú bức xúc cái giề.
    Đây, thằng hacker VN duy nhất mà em biết đây.
    http://smartor.is-root.com/
    Các bác sang tham quan xem thế nào.
    Được songminh sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 11/07/2003
  10. Misery_Sword

    Misery_Sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ôi em chả biết đâu, bác cứ lôi tên họ rõ ràng lên, hoặc là nếu nick của các bác í và bác nổi nhất ở đâu thì bác nêu cho em biết mà sợ, chứ em chả biết gì. Còn em thì từ trước đến giờ dùng có mỗi một nick thôi ạ. Bác cứ nhìn cái ngày gia nhập ở nick em thì biết, chịu khó tư duy động não một tí bác ạ.
    Vẫn biết rằng quá xa xôi

Chia sẻ trang này