1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi từ Hà Nội

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Rosebaby, 05/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Đây là nguyên tác đoạn văn trên của Người cuối cùng, do tinh thần bị trục trặc, trí óc bị hỏng hóc 15' trong ngày, nên anh đã nhầm một cách tai hại, xin post lại cho các bạn Đà Nẵng có cái nhìn đúng đắn về con gái ngoài này:
    Quyết tâm khước (từ) một em Đà Nẵng. Xem nào, hung hăng vào. Nghe nói các em ĐN xinh lắm. Nhưng khó cưa. Hà Nội toàn em đáng yêu như bé Rose kia thôi, cả tin được!
    To Daydreamer: Đúng rùi, cám ơn bạn hiền. Ôi con trai ĐN phải như thế chứ, chứ như nguoicuoicung, đáng ghét như con bọ chét, xấu tính như cuộn băng dính !
    To Irish: Đừng có nham hiểm như thế chứ . Daydreamer ơi, Irish bắt nạt RB kìa!
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  2. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Trả lời bạn Râu-sờ Baby : Đừng có mà mang bạn Daydreamer ra mà doạ như bầy quạ nhá!

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Từ Hà Nội xa xuôi , VS gửi lời thăm tới tất cả các bạn ở Đà Nẵng hen !
    Chúc các bạn luôn vui vẽ, trẻ khỏe để làm cho DNC ngày càng phát triển hơn -
    Sắp tới Vosac vào Đà Nẵng, người mà VS muốn gặp đầu tiên là cả BOX Đà Nẵng .
    Đi nghe !
    Có một bài ca không bao giờ quên
  4. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
  5. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    ATC là ai vậy? BOx DN dạo này đông đúc quá
  6. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1

    Em Rổ sì bảy bị quả nhiên là đàn bà chẳng có mấy tay. đương thời lắm tật chẳng tài (xin lỗi ! lắm tài chẳng tật). Hỏi ai trên đời là địch thủ? Một mình múa quần hồng giữa bọn sài lang Ải rít, người cuối cùng... mà không cảm thấy gió bay tình ý có chiều lả lơi. Đánh cho tan nát... quần.
    Hỏi lũ kia sao chẳng biết phận hèn dám trổ tài đánh đu với bà ?

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Muội đã từng nghe tên (mà chưa rõ tuổi) của bậc đại huynh Egoist bên Văn học, quả thực văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình, mới hay Đà Nẵng lắm nhân tài ít nhân tật, y chang đất Hà Nội Kinh Kỳ . Muội chỉ dám nhận mình có tài ăn tài ngủ tài ỉ ôi moi qua người khác chứ hổng có dám một mình múa quần hồng giữa sài lang Ai rít chi đâu. (Muội hay mặc quần bò xanh hí hí).
    Hu hú, hôm nay 10/3 rồi, Hà Nội vẫn lành lạnh Đà Nẵng ạ. Ra đường, chả thấy cái quang cảnh săn săn đón đón của các bậc mày râu trước chị em phụ nữ như cái ngày huy hoàng 8/3 nữa, tủi ghê .
    Hôm qua, hình như Khoai_tay_chien ở Hà Nội có mấy tiếng, chả gặp được để mà gửi quà vào cho các bạn ĐN. RB có quà riêng cho cả Daydreamer, Otdo, Ái rít... và thậm chí cả đại huynh Egoist nữa . Thật là may lại không gặp được K_T_C , chứ nếu gặp, quà đâu mà đưa?
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Đoạn này quả nhiên phong thái khác lạ. Mình có thể suy nghĩ đây là tâm sự đau thương của một nữ sói đơn côi không nhỉ. Hú hú! ư hú ư hứ...! Giá như mình là sói đồng hoang thì hay.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  9. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Rosebaby là em nào trong ảnh này nhể??
    Bút sa gà chít
  10. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha RB chính là người chụp bức ảnh này. Hãy nhìn ra phía người chụp ảnh... đó...đó... là RB đó, đang mắt nhắm mắt mở như thể sắp bắn cung tên từ Hà Nội vào Đà Nẵng đó
    A lố a lồ - nữ sói rừng già đã nghe thấy tiếng hú cô độc của nam sói đồng hoang - Khi nào sói nam ra Hà Nội nhớ mua quà nhé, nhớ mang theo quà của cả đồng bọn sói nữa
    Chúc các bạn Đà Nẵng thân yêu một ngày thứ 3 có thật nhiều niềm vui bất ngờ và thú vị!
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang

Chia sẻ trang này