1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi từ Hanoi, miền Bắc VN...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi vuhongthai, 19/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi từ Hanoi, miền Bắc VN...

    how was ur day , guys...huv fun?
    lúc nào ko huv fun or huv much fun thì vào đây nói chuyện với tôi nhá Lê Hồng Phong's pupil....Tôi rất muốn được nghe các bạn Miền Nam nói chuyện..

    Gửi lời chào thân ái và quyết thắng...

    Được vuhongthai sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 20/04/2003
  2. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    chỉ muốn nghe thui sao??? không thích nói à??? khì... khì...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  3. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Lại một đêm qua đi... chỉ biết check qua mấy trang quen thuộc cố tìm những ngươì quen thuộc để nói những chuyện quen thuộc theo cách quen thuộc...
    7h sáng mình chìm vào giấc ngủ li bì , ko mở mộng ...giấc ngủ bị cắt ngang bởi một cuộc điện thoại: " Thái ơi, chiều nay có đi chơi ko?"...
    gạt tay qua bên phải, làm rơi cái điện thoại+ bao thuốc + cái cốc...đêm Hanoi mưa tầm tã...tự nhiên mình phát hiện sấm chớp thường làm ngươì ta sợ khi người ta chưa nhận ra nó...
    Anh Vinh gọi điện thoại sang:"mày có đi chùa hôm nay ko?"...
    Chiều nay HN có lẽ mát và buồn lắm...ko biết bây giờ bon trẻ con ôn thi đến đâu rùi....dã man..113 câu KTCT+ CNXHKH....
    Nhưng những hs lớp 12 còn khổ hơn ta vạn lần....
    Đời thật là đẹp..vậy thì post xong bài này ăn trưa rùi đi chơi với CÚC , anh ViNH , thày Thuỷ...
    WISH U ALL GUYS HUV GOOD DAY....
    Vũ Hồng Thái
  4. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hì, các bạn miền Nam nói chuyện chắc cũng giống các bạn miền Bắc thôi à, sợ là miền Bắc còn sâu sắc và lãng mạn hơn ấy chứ.
    "bọn trẻ con" + "bao thuốc" => ái chà, người ta chắc cũng lớn lắm rồi nhỉ? CN mưa, mát và buồn, có phải là khuôn mẫu trong văn thơ ko nhỉ? CN người ta đi chơi, đúng kiểu ở nhà rồi, bên này CN lại là ngày ít ra đường nhất .
    Hôm nay lại đi dạo 1 vòng các forum, tìm một cái gì đã mất mà vẫn chưa biết cái đó là cái gì ! Vô tình đọc thấy 1 bài viết giọng điệu rất quen của 1 nick lạ hoắc!!! Ngờ ngợ..thì ra người ta copy lại cái bài viết của mình chứ đâu. Thế đấy, chẳng post mấy bài mà cũng chẳng nhớ nổi mình viết gì.
    Nhận mess từ một người bạn mới quen, người ta bảo buồn, chẳng biết viết lại thế nào. Chưa đủ thân để hỏi, để hiểu và an ủi. Ngẫm lại dạo này nhiều người than buồn với mình quá, liệu đời có thực sự vui như mình nghĩ?
    http://www.vnntu.com to you I belong
  5. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    VOTE cho u 5*....thích nhể...
    Vũ Hồng Thái
  6. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    vào đây thấy có người nhắc mưa mới chợt nhớ... chiều nay, trời SG có mưa, mưa nhỏ thui, chẳng làm vơi đi được cái nóng bức ngột ngạt chết người ở VN, nhưng cũng làm tui thấy thoải mái sao sao ấy... chẳng biết đã mấy tháng rùi tui không được đi dưới mưa nhỉ???
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  7. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay..Hanoi mưa , mát..nhưng ko buồn..
    Cúc ngồi trong chùa nói chuyện với mình,.Mình đã đủ can đảm viết tên cô ấy bằng chữ Tàu....lúc đó trời mưa....nắng vẫn hồng...
    Chị Giang và anh Vinh đi dạo ngoài đồng...bảo lúa thì xanh đấy nhưng bẩn quá....nói thì nói vậy thôi...họ chả cắn hết 5 cọng lúa non rùi...Họ bảo lúc mưa chạy quắn lên....sét đánh ngang đầu...
    Thế là bít chiêm nghiệm cái chết....thấy còn sống để kể lại thì vui wá...
    Cơ dưng mà hôm nay mình chỉ hút có 3 điếu thì phải ..hehe, mừng wá....
    Hanoi mát , mưa ..nhưng ko buồn....Lại nghĩ người Sài Gòn khi đọc bài này thì nóng lắm...xin chia buồn..".Thái ơi, xuống đấm lưng cho mẹ tí...mẹ đánh dưa hấu ở dưới tủ lạnh rùi đấy..xuống mà uống. Hôm nay vào chùa có gặp sư Liên Ko?''
    Hơ, hình như toàn mình nói chyện một mình.....buồn thật..lại buồn rùi....
    Vũ Hồng Thái
    Được vuhongthai sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 20/04/2003
  8. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    sao bỗng dưng mọi người lãng mạn thế ???
    Thôi đừng kể chuyện HN nữa, nhớ HN quá, kể nữa chắc tui mua vé bay về HN liền quá !!! HN đẹp, buồn và nên thơ lắm, chỉ có điều bây giờ SARS làm nó bớt lãng mạn đi một chút !!!
    ------------------------------------------
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười theo lá bay.
  9. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thích thật nếu như có vé máy bay..mnìh sẽ bay vào HCMC.....
    thấy mọi người bảo trong ấy nắng to, mưa to như bản thân HCM rất to....
    Hôm nay, mình đi đường nhìn thấy cái guốc, cái mũ, cái bật lửa nằm chơ chọi giữa đường....Mình tưởng tượng nếu như ai đó đã bị tai nạn nên rơi những thứ này hay sao....ko lẽ !!! Hy vọng đó chỉ là của rơi mà thôi.....Lại nhìn thấy đám tang....Âu cũng là lẽ thường, một người mất đi để cho nhìu người sinh ra...Chẳng cái chết nào vô nghĩa cả....
    Từ chỗ thày Thuỷ về...mình nói chuyện với Cúc....Cô ấy nói có những anh chị thất lạc...ko hỉu sao mình lại có ý nghĩ sẽ tìm giúp cô ấy tìm lại...Mình nghiêm túc...Chẳng phải nói chơi làm gì....Mình nói ước mơ thời nhỏ của mình là trở thành đầu gấu..trông rất là oai....Cô ấy cười và cũng nói là cô ấy từng thích như thế....Mình kể về những người bạn của mình chơi từ thủa nhỏ...có người đã chết...có người thì đú ...Có người thì học hành vất vả...cuộc sống vất vả..
    Cậu Việt gọi điện hỏi sao ko về đám cưới dì Huyền....
    Chán thật cánh chuối ngon vậy mà mình chỉ ăn có 2 bát.....Định đi tắm nhưng xem TV nên quên phéng mất.....bây giờ ngồi đây pót bài này lên.....Nhận 2 tin nhắn từ chú hvktqs.....chú ấy nói mình là động vật trong khi chú ấy vào box trường mình sủa linh tinh....kể ra nếu mà có thể mình sẵn sàng cho nó một trận .....
    Vào đến đây thấy có người reply tự nhiên thấy vui....quò tay lấy bao thuốc nhưng chả còn điếu nào nản thật......
    Vũ Hồng Thái
  10. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay đấy nhưng đáng tiếc lại không hợp với tui. Định phát biểu ý kiến nhưng lại sợ gây chiến nên đành ngồi ngoài xem vậy. Chúc mọi người tiếp tục "sến" vui vẻ còn tui chắc phải qua box LSVH để lấy lại sự bình tĩnh một tí.

Chia sẻ trang này