1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi từ Hanoi, miền Bắc VN...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi vuhongthai, 19/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    "thấy vui" rồi lại "nản thật". Con người ta sao cứ đong đưa giữa 2 cái bờ vui và buồn thế nhỉ? Mình thì chẳng thế, khi đã vui thì ko cho phép nghĩ đến chuyện buồn, một khi buồn thì lại cố tìm niềm vui. Hay là người ta càng lớn càng ko cho phép mình được vui lâu ấy nhỉ? Cứ mỗi lần vui lại cảm thấy tội lỗi, lại tự nhắc nhở mình là cái buồn nó sắp hàng đứng ngay đằng sau kia kìa. Bởi thế con nít được gắn với nụ cười, còn người lớn gắn với nỗi lo âu, mình là con nít thật.
    Bạn mình hôm nay vui, mình chưa kịp mỉm cười thì bạn đã tự cảnh báo là mai mốt lại buồn. Ai chẳng biết cuộc đời có lên có xuống, tại sao ko tận hưởng niềm vui ngay lúc này cho thật trọn vẹn, chuyện kia nó nằm ở tương lai cơ mà, còn bạn đang sống trong hiện tại.
    Dạo này trời hay mưa. Ở đây mưa nhiều hơn ở SG, SG nắng nóng, khói bụi. Mình thích ngồi trong nhà ngắm mưa, hay nghe nhạc thật to cũng được. Nhiều người thích đi dưới mưa, nghe đâu đó họ bảo các cặp yêu nhau đi dười mưa sẽ bền lâu, một bạn trong box hình như cũng có sở thích đó. Mình thì chắc ko bền lâu rồi, vì mình ko thích đi mưa, cứ gặp giọt mưa nào nhỏ vào đầu là bệnh. Hay là cứ đinh ninh nghĩ sẽ bệnh nên bệnh thật nhỉ? Cũng chúc cho các đôi ấy bền vững, mà cũng phải thôi, phải mấy người cùng chung sở thích ấy đâu. Chung sở thích, chung kỷ niệm thì tình cảm dài hơn thôi, cứ chung càng nhiều thì càng gắn bó đấy mà. Hờ, sao cái gì mình cũng suy ra công thức được ấy nhỉ?
    http://www.vnntu.com to you I belong
  2. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường bền lâu khi chung nhiều thứ ...nhiều thứ ấy có cả nỗi sợ hãi, những nỗi khó khăn....
    Hãy tưởng tượng. bạn và người yêu bạn cùng đi qua bãi tham ma hoặc cùng nhau xem bộ phim kinh dị.....Hai người sẽ thấy yêu nhau hơn,,,tin tôi đi,,,,,
    Còn chuyện đi mưa.....cảm hứng trước một bài thơ hay, một buổi sương sớm thì có thể gọi là lãng mạn...nhưng đi dạo mưa chỉ chứng tỏ được một điều là ko quan tâm tới sức khoẻ cua mình và người ấy......
    Vũ Hồng Thái
  3. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ngồi xem mấy cái clip soundtrack, vớ ngay được bài I have nothing của Whitney Houston. Xem lại mấy cái cảnh trong film The Bodyguard cũng hay, lãng mạn và sâu sắc. Whitney và Kevin Costner thật đẹp đôi. Những mãi đến khi nghe lần 2, lần 3 mới cảm thấy bài hát hay thực sự. Có thể nói chẳng kém cạnh hit "I will always love you" tí nào. Thế mà sao đến giờ này mình mới phát hiện ra nhỉ? Lật ngược lại thì thấy phim này đã có cách đây 11 năm, năm 1992. Ôi, thời gian trôi qua mau quá, mà thấy 2 người đó giờ cũng chẳng khác mấy.
    I don't really need to look very much further
    I don't want to have to go where you don't follow
    Chẳng còn cần phải tìm kiếm đâu xa nữa, người ấy đã ở rất gần bên mình. Thật hay khi người ta nhận chân được giá trị những điều rất quen thuộc thường ngày. Con người ta hay mắc sai lầm khi tìm kiếm hạnh phúc ở nơi xa xôi, cô gái này ko như thế, và cô ấy đã đúng. Và khi yêu nhau, người ta muốn làm cùng nhau hầu hết mọi thứ. Cô ấy tự nguyện đi cùng người yêu, sẽ chẳng phải đến những nơi mà cô ấy biết anh chàng ko cùng theo.
    Don't make me close one more door
    I don't wanna hurt anymore
    Chưa hiểu câu này lắm . Đọc câu sau cứ bị lộn thành I don't wanna be hurt mới buồn chứ. Cánh cửa đây chắc là cánh cửa trái tim, cánh cửa tâm hồn. "Đừng bắt em phải khép kín lòng 1 lần nữa!" (í ẹ!) "em ko muốn lại làm tổn thương anh nữa đâu".
    Stay in my arms if you dare
    Or must I imagine you there
    Don't walk away from me...
    Ái dà, tự tin quá nhỉ, phải mình cũng được 1/2 cái tự tin của cô ấy. Mà cũng đúng thôi, Tây phương mà, cách biểu hiện tình cảm phải khác chứ. Một lời thách thức "Hãy ở trong vòng tay em nếu anh dám", bồi tiếp 1 câu "hoặc là em phải tưởng tượng anh như thế". Một lời yêu cầu thẳng thắn và mạnh mẽ " đừng bao giờ bỏ rơi em", đố ai nghe thấy thế mà dám làm trái đấy nhỉ? Hì, con gái cũng chủ động quá đấy chứ. Tuy thể hiện cá tính như thế, nhưng cô vẫn thú nhận cô sẽ chẳng có gì nếu ko có anh ấy. Cứng rắn nhưng vẫn mềm mỏng
    Trước giờ chỉ thấy mỗi giọng Celine là cao vút và khoẻ. Giờ nhận ra thêm giọong Whitney cũng cao, mạnh và da diết lắm. Giọng hát như có hồn, truyền cảm từng cung bậc tình cảm. Thêm cái clip đầy hình ảnh lãng mạn trong phim thì quá tuyệt vời.
    http://www.vnntu.com to you I belong
  4. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    ....
    Hôm nay , về đến nhà thấy đống bát đĩa chất đống ra đấy...lại phỉa rửa....

    Đang đánh ****tail thì mẹ về...mua hàng đống quần áo lụa ....mình hỏi có phải tơ tằm thật ko?
    Mẹ bảo thật...." thế thì thử đốt mẹ nhá"...." thằng dở hơi, mày đốt tiền xịn còn cháy nữa là tơ tằm xịn"....Chú Thoan bảo là hôm nay ko có thằng Thái nên ko mua gì cho nó...Đợi đến hôm khác rảnh lại làm chuyến nữa....
    Mình nói chuyện với chú Thoan về việc mở cửa hàng ..chú bảo :'' mày lo học đi....Bây giờ nghĩ mấy chuyện vặt ấy làm gì... "
    Mình thấy buồn buồn...Nhưng chả sao....mai sau thì kiểu gì mình chả làm giám đốc... cóc sợ....
    Thằng Tùng đưa cái vé dạ Hội tiếng Trung của bọn SPNN ...Mình lại nghĩ đến Cúc ...Nhưng nhớ ra là thứ 7 này mình rủ CÚC đi dạ hội trường mình rùi...rủ đi nhiều quá nó ghét...thế là mình thải cho ông anh...lão sướng rơn...
    Bây giờ vừa làm xong bài lôgic...pót bài này lên....
    mính thấy Meeko hay thật... Có lẽ cô ấy là một người bạn tốt....Chắc là chơi được......
    Mà chán cho thằng bạn mình...Nó quyết định đánh cái thằng mà nó cho là tinh tướng,,,mình bảo mãi nó chả nghe...Nhưng bây giờ mà phải đánh thì kiểu gì mình cũng phải giúp nó....Nó là thằng bạn tốt của mình.....Nhưng cũng tại chú kia ngông quá...cứ làm như cả cái đất HN ko ai giỏi bằng nó ko bằng...chán..học được có 2 năm võ vẽ mà đã tinh tướng rùi..mà cái thằng bạn mình cũng dở hơi..làm quái gì phải thách đấu... Nó thích tinh tướng thì kệ nó....
    Vũ Hồng Thái
  5. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hihì, hôm nay có một niềm vui, ra đường đã cười được với người lạ và giữ được vẻ tươi tỉnh.. Đối vời người khác thì chắc thấy nhảm nhí lắm, với mình thì lại là một thành công nho nhỏ, vượt qua được bản thân. Cũng là do đọc topic của Saladin bên box BKSG, và xem lại bộ phim Tokyo love story mà suy nghĩ dần thay đổi. Nhân vật Rika hay quá, nụ cười của cô ấy dễ thương biết bao. Vẻ mặt lúc nào cũng tươi tắn, nụ cười thường trực trên môi, cách thể hiện tình cảm cũng đặt biệt và đáng yêu nữa. Một người lạc quan vui vẻ như thế thì ai mà ko yêu ko quý. Chỉ tức cái nhóm 3 người còn lại, nhất là tên Kanchi, cứ dở hơi, hâm đơ, nhu nhược, sàng hết người này đến người khác.
    Cái vụ cứ dở dở ương ương yêu ko yêu thế cũng thấy trong film "4 đám cưới 1 đám ma". Xem xong mình và chị bạn tức như điên, 2 cái đứa gàn ấy cứ yêu quách nhau từ đầu thì có phải bao nhiêu người xung quanh đỡ khổ ko. Bọn họ pha hạnh phúc của người khác, làm bao nhiêu người điêu đứng, sàng xê mãi mới chịu yên vị. Nói chung cũng rút được bài học là phải luôn vui vẻ như Rika, còn tránh cho xa cái kiểu người kém cỏi kia. Cho bọn họ rối tung rối mù với cái trò chơi của họ.
    http://www.vnntu.com to you I belong
  6. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    ..Hôm qua mệt quá nên ko viết được..hôm nay lại viết tiếp.......
    Tôi nay đi xem dạ hội tiếng Nga...hay đáo để nhưng tiếc quá mình phải về sớm...Mình thấy Ngọc thật xinh..mình đã từng cảm thấy thích cô ấy nhưng cô ấy đã từ chối ...Ko sao,..mọi thứ vẫn tốt đẹp....
    Nghĩ đến tối mai mình Với Cúc sẽ đi dạ hội của khoa mình..Mình đã dặn thằng Trung và Thiện nhớ nấu cơm cẩn thận để đón tiếp Cúc..2 đứa nó cũng có vẻ tò mò xem Cúc là ai?
    Có xinh ko?...mình bảo là bình thường thôi..ko xinh...Nhưng quả thực mình thấy Cúc rất xinh...mình rrất vui vì đã gặp được người như Cúc..có thể mình và cô ấy mãi chỉ là bạn...Nhưng chả sao..thế cũng tốt phải ko? Ừ...phải đấy...
    Có lẽ phải thay đổi con người mình thôi,,,,Mình ko muốn mãi mãi lưu giữ những chyện ngày xưa về Hồng nữa....Mặc dù rất yêu cô ấy..nhưng depart tốt cho cả hai người......
    Tối nay ko hỉu sao ở đường Nguyễn Chí Thanh nhìu người thía......Lúc ở trong hội trường D201, mình có cảm giác đang trong vũ trường...có những tiếng hò hét...tiếng nói tục..tiếng khen chê..chỉ thiếu rượu, thuốc lá, nhưng cô gái ***y....
    Nghĩ đến ngày mai khoa mình sẽ tổ chức ra sao..???Hôm nay thấy một người ăn cơm thừa ở quán cơm..mnìh thấy tội..nhưng nhìn kỹ thì vẫn sơn móng tay, móng chân cơ mà....có lẽ làm đẹp thì mọi người phụ nữ ko phân biệt tính cách , tình trạng bệnh tật, tuổi tác, giàu nghèo.....
    Hơ , Linh sang rủ Mai đi xem dạ hội..Mai bảo giá như đến sớm tí nữa thì đi được , bây giờ có hẹn rùi..Từ chối cũng khéo, đúng kiểu thành phố rất lịch sự nhưng cũng rất kiêu kì và đài các....mà hôm nay mình học được một chân lý : Điều kiện của bài toán chính là yếu điểm của nó.........
    Vũ Hồng Thái
  7. New_beginning1984

    New_beginning1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Ni chung l bc Thi nh ta rất lng mạn........em xin vote cho bc vi sao nhỉ...........

    Người 'àn bà 'ẹp làm vui mắt những người 'àn ông,còn những người 'àn bà xấu làm vui mắt những người 'àn bà khác

Chia sẻ trang này