1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THƯ GỬI.....

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi hoacuctay, 14/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Hờ, hồi xưa thấy kêu gọi thành lập cái box này bên ITC .. thấy nhưng chưa bao giờ có dịp ghé qua. Hôm nay ngồi buồn, lục tung cái TTVNO lên xem có cái gì hay ho ko,, thế là tới thăm cái Holland Fans Club này. Mở vài bài ra đọc, ko ấn tượng về nội dung cho lắm, nhưng có thiện cảm ngay ... vì những chữ kí .. màu da cam giống mình .. chắc có nhiều người nghĩ là dzớ dzẩn, nhưng moi cả box alter, cả box rock .. chả có ma mút nào có chữ kí màu cam cả .. đang thấy mình lẻ loi bỗng dưng qua đây tìm thấy bạn,, thấy lòng vui vui, 1 niềm vui nho nhỏ, lạ kì .. Nhớ lại từ trước đến giờ, từ hồi mình lò dò bước chân vào mạng (cái TTVN của FPT đó), chắc cũng fải 5 năm rồi .. lúc nào cũng để chữ kí và bài viết màu cam nhất. Yêu Hà Lan, yêu luôn cái màu da cam lúc nào ko biết ... đang đi bỗng bắt gặp màu cam thì lòng cảm thấy như ấm lại .. kì thật! Nhớ hồi Euro 2000 viết bài hò hét tụ tập fans Hà Lan lại, bị cả mạng cười .. chê trẻ con, hơn 2 năm qua rồi, bây giờ nghĩ lại chả thấy trẻ con gì cả, thấy sung sướng vì được sống hết mình với niềm đam mê. Giá như hồi đấy có được cái box này, giá như hồi đấy quen được những người yêu quý Hà Lan như những người ở đây thì ko biết mình vui sướng thế nào! Nhưng mà muộn còn hơn ko,, dù sao thì cũng thấy 1 phần nào đó của mình phảng phất ở đây. Chắc từ giờ sẽ ghé qua box này thường xuyên hơn nứa (mặc dù cái box Alter nó chiếm hết cả time của mình rồi), sẽ ráng ngồi lại đọc các bài của box này ... mong Holland fans club phát triển đều đều .. nhân tiện cho hỏi,,, ở đây có ai là fan ruột của anh em nhà de Boer và Marc Overmars ko?? Cả đời thích HL của mình cho đến hôm nay mới gặp được 2 người chung thần tượng mà thôi ... ko hiểu từ giờ sẽ sao nhỉ ...
    Blue Moon!!

    When everything's made to be broken
    I just want you to know who I am
  2. sniper_nguyen

    sniper_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu vừa đấm vừa xoa này, american banana, học mãi không được, khó quá, thế mà có người học được, chuối!
    Man proposes, God disposes!
    Sniper
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Bài của chúng ta chưa ấn tượng cho lắm tớ cũng không hiểu là do cái gì nữa nhỉ . Nó hơi khô khan àh hay do bọn tớ chưa được đến Hà Lan nhỉ ??? .
    Nói chung tớ cũng là một crazy fan của Overmars và anh em nhà De Boer tuy rằng tớ thích Overmars và Frank hơn !!!
  4. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với anh sniper ..Ko ấn tượng với nội dung bài viết nhưng lại thích vì có nhwũng chữ ký màu da cam giống mình thì đó đã là nguwòi yêu thích chuyện hình thức chứ ko phải nội dung hơn rồi ...(chẳng hiểu sao dạo này cứ những ai chê bài viết trong HLFC là mình lại cáu thế ko biết )....
    Thế có ai yêu anh trai Edgar của mình ko nhỉ????

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  5. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Em thì em thích tuốt tuồn tuột các cầu thủ hà lan

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình
  6. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà phải cáu gắt lên như thế nhỉ, lúc nào cũng thích chìm đắm trong mấy lời khen thì làm sao mà lớn lên được. Nhớ cái hồi Euro 2000 ko??? Hồi đấy HL cứ ngất ngưởng với đội hình toàn ngôi sao, thiên thời địa lợi này nọ, cứ mà tít mít lên đi .. rồi fải trả giá đau lòng thế nào chắc chả fải nhắc lại. Tui là fan ruột của HL tui xót chả kém gì mấy người ở đây đâu .. Còn kính thưa ngài chuyên gia xóc họng sniper nhé (đúng là sniper thật) .. ngài làm gì mà fải nói xóc tui thế?? Chuối Mỹ mới chỉ là chuối xanh, còn non lắm .. chuối Anh chín quá đâm ra bị thối rồi à ??? Chickie tui còn fải học tập ngài nhiều nhiều lắm ạ.
    Hoa Cúc tây à, có fải ai khi mới vào 1 box cũng đều ấn tượng ngay với box đó đâu (ko đủ thời gian tìm hiểu), tui mới ghé box này .. thấy vui vui nên có lời chào .. vậy mà tui ko ngờ được warmly welcomed quá nhỉ. Cái gì thì cũng fải take time chứ .. nhưng tui thấy chứ kí màu cam nó đập ngay vào mắt tui nên tui ấn tượng (vâng, hình thức nó gây chú ý hơn cái chất lượng bên trong bạn ạ, nhất là với tiếp xúc ban đầu đặc biệt với chuyện các forum online hay website) .. tui thấy chả có gì đáng chê trách gì hết. Có mấy nhời với quý vị bên box này thôi, chả có ngầm ý xấu xa gì hết mà mấy vị a cay tui quá vậy?? Có dzề ko lọt tai quý vị bỏ qua giùm cho con gà này nhé .. tui vẫn sẽ ghé qua đây dù cho có bị nói xóc nữa hay ko,, vì tui biết dân HL cũng như fans của Dutch team ko fải ai cũng vậy
    Blue Moon!!

    When everything's made to be broken
    I just want you to know who I am
  7. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    hey aja_bar .. cool,, dù gì cũng là fan ruột của nhà de Boer và Marc .. vui qué!!! Hờ, trong 3 người đó tớ lại khoái Ronald hơn mới quái chứ .. thích Ronald quá, nghiện luôn số 7 lúc nào ko biết!!!
    Blue Moon!!

    When everything's made to be broken
    I just want you to know who I am
  8. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    CHị cũng thế, nhưng thích nhất vẫn là Bergkamp.
    Đọc bài của bạn chickbox_4ever thấy có nhiều cái mình giống wá, hay thật, chả hiểu thế nào thích HÀ Lan thích luôn tất cả những gì dính dáng liên quan tơíi Hà Lan, thích nhất màu da cam, thích cả Richard Krajiceck môn tennis, hồi gì thấy đội bóng chuyền HÀ Lan thắng đội gì ấy nhỉ -hình như là Nga - ở giải Thế vận hội 2 -0 cũng mừng ko chịu được, đêm nằm ngủ còn mơ thấy đội bóng đá Hà Lan thắng 2-0 kể cũng buồn cười thật, khéo bi h mà có khủng bố HLan chắc cũng thích luôn mất, hehe
    Hồi Euro 2000 nhìn sân bóng tràn ngập 1 màu da cam mỗi khi có trận Hà Lan đá sướng thật, thế mà để thua thằng Ý kể cũng "sướng" thật, lạ thật chưa bao h thấy có đội nào lại đá hỏng 5 - 6 quả penalties như Hà Lan nhà mình. Hồi trước cái trận Hà Lan thua Croatia ở WC khóc lóc inh ỏi ỏm tỏi cả nhà giữa đêm hôm khuya khoắt thế mà cái trận Hà Lan - Ý chịu ko thể khóc được vì ngạc nhiên quá, ko hiểu vì sao lại thế, vì sao mà HÀ Lan lại để hỏng ăn ngần đấy quả pen để cho thằng Ý - 1 đội cũng kém may mắn trong những trận fải fân định thắng thua = thi đấu luân lưu - nó vào Chung kết ngay trên đất Hà Lan, ngay trên thánh địa Amsterdam huuhhu
    Sống với quá khứ để hiểu hiện tại.
  9. sniper_nguyen

    sniper_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hi em chick, thử em tí thôi, đã gọi là forum thì phải có người khen người chê mới có chuyện để bàn, đấy là anh tập cho em nghe móc họng cho wuen thôi, chứ đã vào box rồi thì thể nào chẳng có người nói này nói nọ, hê hê ttránh sao được. Em biết phê bình sao em không biết cách đóng ghóp những bài có chất lượng đê. please to meet you. Welcome to box HLFC with my pleasure! hê hê
    I'm sorry mama. I never meant to hurt u. I never meant to make u cry, but tonight I'm cleaning out my closet.
    Man proposes, God disposes!
    Sniper
  10. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nói thật cái trận bán kết gặp Ý em cáu nhất là thằng cha trọng tài. Không hiểu hôm đấy làm sao mà cho Hà Lan hưởng đến 2 quả penalty . Các cầu thủ Hà lan có vẻ hình như cũng chẳng hiểu chuyện gì thì phải thế là họ đá như có cảm giác "tội lỗi" sau khi không ghi được bàn thắng từ chấm 11m .
    Em cảm tưởng các cầu thủ trên sân đều bị "cóng" thế là cả trận đá lung tung cả lên. Chuối thế chứ !! Lão trọng tài làm các cầu thủ Hà Lan mất hết tự tin.
    Họ không thể lấy lại được tự tin khi ngay đầu trận đã sút hỏng phạt đền được .
    Có chúa mới hiểu các cầu thủ Hà Lan trên chấm 11m.

Chia sẻ trang này