1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THƯ GỬI.....

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi hoacuctay, 14/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đi Hà lan rồi cho em hỏi cái em mới đọc về thủ đô Amsterdam được ví với Vernise của vùng biển bắc nhờ có hệ thống kênh đào. Ai đã từng đi Amsterdam hay đi Ý rồi thì giải thích họ tại sao họ lại ví von thế !! Em chỉ biết Vernise của Ý rất đẹp thôi
  2. erox

    erox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vào đây rồi mới thấy anh em giống mình quá . Yêu một người Hà lan có tên là Gullit rồi mê luôn tất tần tật mọi thứ của hà lan , liên quan đến Hà lan , khổ ( nhưng vẫn sướng).
    Mình cũng đòng ý với Hoacuctay là trận hay nhất vẫn là trận gặp Achentina 98 , còn trận gặp Braxin thì mình thấy họ đá dưới cơ Hà lan . , dù rằng họ la ông kễnh trong bóng đá thế giới .
    Lại có dịp để nhắc lại tất cả những suy nghĩ hồi Halan gặp Ý.
    Thua phát , khóc tỉnh bơ...lạ thật . Khóc xong viết vài ba câu con cóc , con nhái .. hôm nay bạo gan trình làng cùng anh em ...
    Gửi những chàng trai mang màu áo mặt trời.
    Em đã đợi ,
    sẽ đợi nữa những chàng trai của em oi !
    Cái sặc sỡ sắc da cam chẳng ngăn nổi nươc mắt .
    Rôt- tec- dam , một đêm buồn như đêm nào đất Pháp
    Trái cầu lăn định mệnh
    Quá khứ lại quay về.
    Giọt nước mắt nào tiếc nuối cho đam mê
    Trên chảo lửa ngút màu mặt trời cháy
    Những đoá tuylip dẫu tài hoa biết mấy
    Chẳng thể nào thay đổi được nữa đâu........
    Những câu thơ viết sau trận túc cầu
    cũng đầy nước mắt
    Buồn !
    nhưng biết làm sao khác được ...
    Ơi những đoá tuylip ,chỉ xin đừng khóc
    Vương miện kia không thuộc về nước mắt
    Tiếc nuối , ngậm ngùi.........
    Arenal , cuối tháng 6 , một ngày buồn
    Và xin nói lời giã biệt
    Những đoá Tuylip tuyệt đẹp của em..............
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Ui bài thơ của chị cảm động quá , nhiểu lúc đúng là tâm trạng sau những quả phạt penalty không muốn nhìn, mình chợt thốt lên một câu gì đó vu vơ đây đau đớn nhưng thực tế quả là quá phũ phàng với những người yêu đội tuyển Hà lan như chúng ta .
    Nhưng em tin nó sẽ không phải là định mệnh !!! Chẳng có gì là định mệnh cả !!

    [​IMG]

Chia sẻ trang này