1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Hà Nội ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xiberi, 15/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    4h30 30/10
    ......Yêu dấu ơi
    ......Yêu dấu sẽ đọc được những dòng này vào một lúc rảnh rỗi nào đó, và em sẽ biết được rằng : Giờ này, tôi đang rất Nhớ Em,
    Tôi Nhớ,
    dường như tất cả Nỗi nhớ từ lúc mới "Quen" Em đến Đêm này gộp lại cùng một lúc và làm tôi nghẹt thở,
    Nỗi nhớ rất thật,
    Thật đến đau đớn,
    Thật đến quặn thắt, đến buốt đau trong ***g ngực của tôi ...
    Bàn tay tôi Lạnh,
    Đôi môi tôi khô
    Tôi ao ước bây giờ có Em ở bên ...
    ............!?
    ............!?
    Đêm qua, khi Em đang rong chơi ở đâu đó thì tôi ngồi nơi quán nhỏ,
    Gặp Những Người Quen Cũ,
    Uống Rượu Cũ Nồng Say ...và Hát, chúng tôi hát Nhạc Trịnh, chúng tôi Khóc, Vui, Buồn rồi ...Trống vắng giữa phố đông ...
    Nhớ em quay quắt,
    Nhớ đến rợn người ...
    Còn em, Em ở đâu ...Cười Vui và Hạnh phúc ...?
    Em ở đâu, hỡi Yêu dấu của tôi .....?
    ........?
    ......?
  2. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thì ngắn,
    Nỗi nhớ thì dài ...
    Em hiểu nỗi nhớ của anh, yêu cả những nỗi nhớ anh dành cho em, yêu những lời nói dịu dàng của anh. Đôi khi em cảm ơn Cuộc sống thật nhiều vì đã ban tặng cho em thật nhiều Quyền Năng mà nhiều người con gái khác không có. Đó là thứ Quyền Năng của Người Đàn Bà làm cho Người Đàn Ông biết Yêu mình.
    Ai đó đã chờ anh suốt 10 năm, chỉ để có được TY của anh ...
    Ai đó đã rời xa anh và làm anh không còn yêu thương được nữa ...
    Suốt 10 năm dài đằng đẵng em biết anh đã Không Cười,
    Suốt 10 mùa đông qua em biết anh đã Lạnh,
    Suốt 10 mùa thu qua, em biết anh ....
    Bây giờ em đến,
    Như một Diva, không fải để hát ...mà để dành cho anh những Quyền năng em có, Quyền Năng làm cho anh biết Yêu Trở Lại, Điều đó có làm anh vui ?
    Vậy là em đã hơn Ai đó kia, em đã dành được TY của anh bằng chính những Quyền Năng của mình ....
    -----------------------------
    Có, anh Vui và thấy mình Hạnh phúc, Đoá Hoa Vô Thường của anh ạ,
    Anh Hạnh phúc ...
    Nhưng Hạnh phúc vẫn Mong manh như là nó vốn thế đối với R. này ....Mong manh như cả những Niềm Đau trong những Tháng Năm xưa, mong manh như cả những Tình Yêu đã Cũ ...
    Dĩ vãng anh đã "Vun vào" rồi "Đốt" đi rồi, nhưng .....
    .....Khói vẫn còn Cay lòng Mắt,
    ....Tro tàn vẫn Bay bay ở một phía trời xa ...
    Từ đó ....Hoa Là Em ....
    Từ đó ....Ta Là Đêm, nở Đoá Hoa Vô Thường

    http://s23.yousen***.com/d.aspx?id=1ZTCV8GAVARDN0M41GCJ475QTP
    Chúc bạn vui nhiều !
    Hồ Thanh Phương
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 02/11/2005
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Đùng dể em là người đàn bà đa đoan
    Chìm khuất giữa bao điều dang dở
    Ơi người đàn ông của em
    Đừng để em 1 mình trong bão tố
    Đừng để em tự dỗ mình khi phải khóc
    Những giọt nước mắt chảy vào đêm xót xa
    Khi quay nhìn anh với nụ cười rạng rỡ
    Em đã phải vịn tay vào nỗi tự ái đàn bà
    Hãy ôm em vào lòng nếu thật lòng anh muốn
    Hãy yêu em với tình yêu chân thành
    Kề bờ vai anh bao dung rộng lượng
    Đừng để em trong im lặng đời mình
  4. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    và con tim đã yêu trở lại...
    R của em,cảm ơn anh đã dành cho em topic này.
    Em...biết mình đang Hạnh Phúc
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Thuỳ Dương, Bé khoẻ không ?
    Anh sẽ trở lại trong ít ngày tới ....
    Và Em sẽ vẫn còn trò chuyện với anh ...?
    Giữa những đồi Vải ngút ngàn, giữa Mưa xuân dầm dề và Đất đỏ níu chân người, anh nhớ Hà nội của anh, nhớ muôn vàn thứ, nhớ cả ...Bé Dịu Dàng nữa ......
    Chỉ có Tự Do và Cô độc nhưng hình như lại có tất cả phải không Bé Dịu Dàng ???????
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Bé Dịu Dàng sẽ gửi Mail theo Đ/c :
    .....@yahoo.com Đúng không ?
    T.sẽ trở về nếu như ...Em muốn.
    ...sẽ trở về .......................
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 05/11/2005
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Anh đã trở về vào ngày qua, rất nhớ Bé Dịu Dàng nhưng TTVNOL đã làm chúng ta lỗi hẹn ......
    Và trở về HN từ vùng Hoa vải Buồn và Hoang vắng của Miền Trung Du đất Bắc chứ không phải ở Miệt vườn Nam Bộ, nên vẫn Xa Em thât xa, ơi Bé Dịu Dàng !
    Em vẫn khoẻ, vẫn Ngoan - Hiền - Xinh như trước, anh thấy điều đó và lấy làm Hạnh phúc (!!!) Nhưng còn thoáng chút buồn khi Em vẫn"Hổng thèm" sử dụng bộ gõ Telex, Bé Dịu Dàng không thích những âm điệu Tiếng Việt, buồn thật buồn, nhưng anh xin được Tôn trọng ý thích của Em (Sẽ rất tiếc khi một lúc buồn hay một phút cô đơn nào đó, anh ...làm Thơ mà chẳng có ai nghe ...!)
    Rất ghét Chat nhưng lại muốn được Chat cùng Em, bởi lẽ như thế sẽ được cảm nhận thấy Em ở gần bên, hiện hữu hơn, xao động hơn và tim mình bớt đi Hơi Đá.
    Em từng sợ TTVNOL sụp đổ, nếu điều ấy xảy ra, Em sẽ gọi anh ở những nơi này :
    ....@yahoo.....@yahoo.com
    Nick :
    ( sau 19h Thứ 2-4-6 )
    Tell : 1080
    and : (Be carefull with No : 911)
    Chúc cuối tuần vui vẻ !
    Đ.T
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 05/11/2005
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi va nhớ Em nhiều !
    Bé còn tin điều đó không ?
    Tinh Yêu giản dị đến không ngờ, chỉ cần người ta sống chân thành và cởi mở lòng mình, người ta có thể Yêu mà không tính toán, chẳng so đo ...Người ta chỉ Yêu và thấy lòng dịu lại sau những lo toan, bươn trải, sau những mất mát, thiệt hơn ....
    Thật bất ngờ khi thấy mình còn có thể Yêu, còn có thể thấy lao xao lòng mình mỗi khi nhấc máy ....
    TY thật kỳ lạ, nó chợt đến bất ngờ không định trước, ta không cần chọn lựa, ta chỉ biết Yêu để sống chân thành, rồi thời gian sẽ trả lời ta, ta Yêu em thật thà khi mà thực sự trong lòng ta đâu biết con người thật của Em, ta Yêu Em và chắc chắn Đây sẽ là mối tình Thuần khiết nhất cuộc đời ta ....
    Ta Yêu và Nhớ Em xiết bao !
    Cảm ơn Em đã nói lời Yêu, dù cho đó là chân thành hay ....ta vẫn xin cảm ơn Em !
    Ta Yêu Em !
    Ta Yêu Em, hỡi xa xôi, thương nhớ !
    Ta Yêu Em, hỡi một mảnh đời ta !
    Ta Yêu Em, Dù đã nhiều dang dở,
    Dù đã quá nhiều cay đắng , xót xa.
    Em của lòng ta,
    Của phần đời còn lại
    Gạt Quá khứ ảo mờ và tương lai hút xa tầm mắt,
    Gạt Hôm qua, Hôm nay, gạt Thắng-Thua, Được-Mất,
    Ta trở lại là Ta - Trong sáng - Dịu dàng
    Ta trở lại là Ta để tắm trong Màu Nắng
    Dù Nắng cũng chẳng còn như thuở Ban Mai
    ...............
    ..............................
    ---------------------------------------------------------------------------Trở về
    Cứ mỗi khi Thành Phố lên đèn
    Ta tưởng như Miền Rừng Hoang xưa cũ
    Cứ Bóng Đêm là lập loè ....Mắt Thú,
    Những bóng Người lại qua.
    Hà Nội ơi mỗi một lần xa
    Khi trở lại Ta thấy mình khác trước
    Mắt vướng bụi đường, mắt nhoà ánh nước
    Có Nỗi nhớ thêm nhiều,
    Và có những Lãng quên.
    Hà Nội ơi ta đã từng quen
    Những năm tháng Buồn-Vui và biết bao Được-Mất
    Để sống được với Đời Chân thật
    Để được Buồn trong mỗi lúc xa.
    ------------------------------------
    Hỡi Em Thương Nhớ !
    Em Dịu Dàng nhưng Gai sắc làm sao !
    Anh nhớ Em như đã từng Yêu từ lâu lắm,Vậy mà mới chỉ có mấy ngày cảm nhận
    Thật khó tin nhưng Thật nhiều Hạnh Phúc !
    Anh Yêu Em, Hỡi Bé Dịu Dàng
    (HN, Gió Mùa Đông Bắc muộn, gửi cho Em chút Lạnh cuối cùng của Mùa Đông xứ Bắc, Bé có nhận không ?
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Sống không còn có Lòng Tin thì Yêu ai thật lòng được nữa, Em ơi ?
    Tôi còn không dám lừa dối với cả một đứa trẻ nữa là ...!
    Tôi quá buồn, Tôi lại Say, tan nát (Có phải lúc nào ta muốn Say cũng Say ngay được đâu ...? Và tôi đã uống, uống nhiều vô kể, ôi Lòng tin của tôi ?
    O giờ hơn, Đ.T của Em, tôi chỉ con chút hơi sức nhấc máy lên, nhìn số rồi ...đặt xuống ...
    Em cần chút Bình Yên nhưng Em lại làm tôi sụp đổ, thế là sao ? Tự Em phá tan hoang cả nơi chốn Em Về ??????????
    Một người Bạn rủ tôi cùng xang Nước Anh, nhưng Cha cũng đã hơn 70, Mẹ cũng già gần như thế, tôi còn có Em nên sao nỡ Ra đi ??? Nhưng Việt Nam ơi, tôi ghét Nơi này .....
    ... Còn bộn bề những Nợ nần, Công việc....
    Tôi lại phải đường dài rong ruổi, lại đâm vào thử thách với Đời ..... Vậy mà Em còn giận hờn tôi nữa sao ?
    Vậy mà Em còn Ghen cùng một Quá khứ đã ...10 Năm ?
    Tôi không ghen khi Em đã trút cả Đời mình cho Mối tình Ngày trước, Vậy sao Em còn ...?
    Bé ơi, Bé xúc phạm tới anh nhiều lắm .....!
    Anh Độ lượng không nghĩa là Tất cả
    Anh Bao dung cũng không hẳn Vô cùng
    Anh ? Cũng một Con người biết Xót xa, Cay đắng
    Khi phải thấy đời mình là ...Một Số Không !
    Và : "Sự thật luôn là Kẻ Thua Cuộc " ???
    ???
    ???????
    Sự thật Tôi Yêu Em, Sự thật ! Nhưng Em lại sợ rằng tôi Lừa dối, vậy là : Tôi Thua Cuộc !
    Sự thật Em có muốn hiểu tôi đâu, nên Em đã không thể nào hiểu được - Thế là Tôi Thua nữa !
    Sự thật Em chỉ còn một chút TY còn sót lại để Cho tôi, nên Tôi Thua Mãi Mãi ?????
    Sự thật ơi, Tan Nát Cả Lòng Mình !
    ........................
    ....................................
    ( Viết trong cơn Say,
    Và Chiều nay, anh lại đi rồi ...
    Em ơi, Anh rất Nhớ, Nhớ và Rất Thương Em nữa ....
    Anh cũng Thương nốt cả Bản thân mình .....
    Hỡi Em Yêu Quý,
    Đừng Ghen và Nghi ngờ anh nữa
    Rất Rất Yêu Em !!!!! )

  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0

    Em yêu, anh làm mất ĐT rồi, anh xin lỗi, anh rất nhớ Em, Rất yêu em nhưng không hiểu Ông trời con đày đoạ tới bao giờ nữa đây,
    Bình tâm lại nhé em, anh sẽ cố gắng để trở lại,nguyên vẹn, bình yên ...
    Hãy yêu anh nhé !!!
    Hôn Em thật nhiều !!!

Chia sẻ trang này