1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Hà Nội ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xiberi, 15/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0

    Anh quá mệt mỏi, anh nhớ Em nhiều lắm, đừng trách sao anh lại "Biến mất" nhé Em !
    Quá khứ đã xa xôi, hơn nữa Em hãy coi đó là một Tai nạn, còn nhớ đến nó thì Em sẽ vẫn còn đau đớn và cũng sẽ làm phiền đến anh đây, Em hiểu không Em ?
    Gắng mà sống tốt với Hiện tại hôm nay,
    Gắng mà chuẩn bị cho một ngày mai, Cuộc sống đâu có Dễ dàng gì đâu Em ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cái Đ.T. nó bỏ anh mà ra đi thật rồi,
    Có những quãng trong cuộc đời có thể gọi là Đen tối, Hoạ Vô Đơn Chí, anh sẽ tìm cách để liên lạc lại với em nghe không, đừng sợ !
    YÊU EM !

  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0

    Em thương, quả thật đã quá lâu rồi anh tưởng mìnhđã quên đi cái cảm giác Nhớ nhung về một ai đó, nhưng từ tối qua tới giờ mới hiểu rằng vẫn còn đó những cảm xúc không thể nào diễn tả,
    Anh nhớ Em !
    Thuỳ Dương ơi, có thật là chúng ta có thể Yêu mà không cần gặp gỡ không Em ?
    Và kể từ "Lúc ấy" có khi nào Em chợt lặng người và nghĩ về anh ? Về chúng ta ? Về một tương lai vẫn chưa ai có thể thấy được ?
    Cuộc sống thường vẫn có những điều không tưởng, anh biết, cho đến lúc này Em cũng chưa thể tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi tới một cái đích nào đó phải vậy không ? anh cũng vậy vì Suộc sống và Sự nghiệp của anh lúc này mong manh quá,
    sáng nay đọc một bài trên TTVNOL (Tựa đề : Ông Trời Thật Bất Công ...) mà thấy chạnh lòng, ai chẳng vậy, nhất là đối với người Đàn ông, lòng tự trọng của họ lớn lắm, họ không muốn người Phụ nữ của đời mình phải vất vả lo toan cho một cuộc sống GĐ, hơn nữa biết đâu lại là một gánh nặng ...
    Họ không thể cho người yêu của mình thấy rằng : Họ đang rất chông chênh trong cuộc sống ....nhưng mặt khác họ lại không thể dấu diếm và lừa dối, khổ cho họ lắm em à !
    Anh nhớ Em nhiều, nhất là từ khi không còn Mobile nữa, thật tai hại quá, anh xin lỗi Em nhưng cũng mong nhân dịp này Em hãy thử nhìn lại và suy ngẫm, anh cũng vậy, chúng ta còn trẻ dại nữa đâu Em ? anh cũng sẽ làm như vậy (mong Em đừng ...cáu và trách móc, bất kể hai người Yêu nhau nào cũng nên làm vậy mà ?) Dù tối qua anh đã nói : Anh muốn dừng con đường rong ruổi của mình lại, mệt mỏi rồi anh cần một Bến đậu, một Gia đình để mỗi khi mệt mỏi hay khổ đau còn muốn quay về ... nhưng anh đâu thể tự mình quyết định, còn có một người nữa, một nửa của đời anh nữa chứ, anh chắc rằng Em hiểu, vậy xin nghe lời anh ... tĩnh tâm mà nghĩ suy, thật lòng và quyết đoán ......Em lớn và cũng từng trải rồi còn gì ?!
    Thử cảm nhận nỗi nhớ của anh xem nào ?
    và hãy cảm thông cho nhưng gì anh mới nói, nếu cuối chiều em đọc được những dòng này thì sẽ biết rằng mỗi ngày sắp tới anh sẽ chờ Em trên NET từ 19 giờ ...
    Nhớ không ? : ONLINE - 19h mỗi ngày , nếu bận thì em nên nhắn lại cho anh,
    Hôn Em Thật nhiều ................
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0

    Em yêu, đêm qua Em gọi phải không ? Anh dặn rồi mà ? Đường dây lên phòng anh bị hỏng lâu rồi, máy phòng khách không sử dụng cho bọn mình đươc đâu vì nhôi nhà của anh nó như một ..."Cái Hang" (Anh thường gọi như thế và hay nói rằng : "Tôi phải trở về Hang thôi, khuya rồi !" - Anh tự ví là một "Con thú " mà !)
    Nếu mình sử dụng máy đó, Nó sẽ âm vang khắp cả nhà và đánh thức "Họ" dậy, thế thì còn ...Yêu nhau sao được ? Em không ngoan rồi !
    Hôm nay hoặc ngày mai anh sẽ sửa lại dây, Mobile thì chưa, hiện tại anh không còn nhiều tiền, chỉ đủ để lấy lại Số cũ ( ) anh thích số đó, bởi từ Nó mà anh đã gặp Em, Nó là kỷ niệm, hơn nữa còn có một số thông tin trong đó mà anh không thể để mất ...
    ( Trời ạ, giờ Ta nghèo quá, ta không quen thế này được nữa rồi sao ? )
    Lúc đó, anh nghe thấy hết nhưng đành có lỗi với Em rồi, nhưng anh sẽ Đền cho Bé mà, Bé Yêu !?
    Anh rất nhớ Em !
    Còn những 2 tiếng đồng hồ nữa mới được gặp Em hả ? nhưng liệu có chắc không nhỉ ?
    Anh thấy thất vọng vì minh hơn, một kẻ Bất tài phải không ?
    Thôi, gắng chờ Em vậy ................
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 03:13 ngày 05/11/2005
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0

    Bé Yêu này, nếu lát nữa em tới Đây mà chưa gặp anh thì gắng đọc lại những gì anh đã gửi mấy ngày qua, đọc kỹ một chút để hiểu rõ những gì anh muốn nói nghe không ? Cả sau này cũng vậy và với những người khác cũng vậy, nên đọc, xem cho kỹ những gì họ viết cho em đọc, như thế mới Em mới có thể cân nhắc từng lời em nói kẻo không lại làm họ buồn, thậm chí bị tổn thương nữa đó, Hiểu anh không ?
    Anh tôn trọng, nhưng Lo cho Em nhiều lắm, bởi đôi khi Em cư xử một cách Tuỳ hứng và bị phụ thuộc vào tâm trạng nhiều quá ( Mong rằng chỉ mới như vậy với mình anh thôi ! ) Như thế nhiều khi Em sẽ bị thiệt thòi đó, nghe chưa ?
    Yêu Em hơn cả cuộc sống này,
    Về với anh nhanh nhé
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0

    13h, không thấy Em tới, Ta nghe Trịnh Công Sơn vậy, Ngoài Trời Nắng chói mà sao lòng ta Mưa ướt lạnh, buồn xa xăm ...
    Ta yếu đuối và kém cỏi vậy sao, phải cần tới ...một người con gái ???
    " Thằng Hèn, Hãy tự đứng dậy và sống tiếp đi !!!!!!!! "
    Ừ thôi, Ta về vậy ...
    Không đừng về đâu cả, hãy cứ lao vào cuộc đời mà sống, mà cướp lấy Niềm tin, thứ cần thiết nhất bây giờ đối với những kẻ như mi và đó cũng là nơi trú ngụ cuối cùng của mi đó ....
    " Vâng, Ta sẽ đi ngay bây giờ đây, ta sẽ cố chờ thêm đôi ba phút nữa, rồi cũng sẽ đi thôi .........
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Em à, anh vừa mới gọi tới nhà và gặp Mẹ, anh nói tên mình và hỏi ấp úng rằng có phải em bị mệt ...? Cảm thấy hình như Bà đã cười nhẹ và nói Em đi công chuyện cho Bà, Bà sẽ nhắn lại khi Em về tới ..................
    Vậy là Hôm nay anh hiểu và thông cảm với Em trong những ngày anh đã "Biệt tích" .....anh lo lắng khong biết em mệt hay có chuyện gì xảy ra, cảm giác này lạ quá, như chưa từng xảy ra trong cuộc đời ...lang bạt của anh
    Lo lắng, thương, nhớ và rồi giận em tới mức không còn hứng thú với bất cứ việc gì trong buổi tối oi nồng này ....đành lại ra NET với hy vọng rằng em sẽ chợt nhớ tới anh và ghé qua đây, hy vọng thế và nghe cho hết những bản nhạc Trịnh Công Sơn ....Với tâm trạng này, chỉ mong có em ở bên, anh sẽ hát cho em nghe như chưa từng hát, hát với cả lòng mình với thương yêu Em và thù hận chính bản thân mình, chưa bao giờ anh thấy nghe những bản nhạc này hay đến thế, hơn ca thứ Nhạc Cổ Điển mà anh hằng Mê đắm ........
    .............
    nhưng thôi không nói nỗi lòng mình nữa đâu em, anh muốn nói chuyện khác hơn, tối nay, sau khi gặp Mẹ, anh cảm thấy có lỗi, ít ra có thể để Bà hiểu lầm rằng : Anh đã có Gia đình riêng ( ngay cả Em còn tin vậy nữa là ... ?! ) Vậy nên anh nghĩ buồn bã rằng : Có lẽ đến một lúc nào đó, anh đành phải thanh minh cho tấm lòng mình bằng một cách cũng rất buồn là ...Gửi tới cho Em một ..."Bản xác nhận" của chính quyền sở tại rằng : Anh D Đ T - Địa chỉ : .... - GCMND số : .......... v.v Chưa một lần lấy vợ !!!!!!!
    Giống như ngày xưa Chị gái anh và Anh Rể cũng phải làm như vậy để có thể nhập Quốc tịch ở nước muốn định cư .....
    Có lẽ nên làm thế chăng, em có nỡ để anh phải làm như vậy không nhỉ ? Nói cho anh biết ngay nha, anh không muốn trở thành một kẻ bị nghi ngờ, dù với bất cứ một lý do nào !!!
    Chắc rằng Mẹ trong đó là người rất tế nhị và thương em, nhưng anh cũng là một người trong sáng, cả trong Công việc, Cuộc sống và Tình Yêu ....
    Hiểu những điều anh mới nói không ? Cảm thông cho nỗi khổ tâm của anh, nhiều chuyện tới mức khó ai mà chịu đựng nổi nhưng anh vẫn biết rằng mình đã từng qua những thử thách lớn hơn, nặng nề và khốc liệt hơn nhiều để cho đến giờ vẫn có thể tự hào rằng : Ta là một người tốt, một kẻ luôn thất bại nhưng vẫn là một Người Tử Tế ...
    Em hiểu và thương anh thì hãy mau chóng Quay Về , anh vẫn chờ ở đây và vẫn nghe những giai điệu buồn đau xé lòng như thế .....
    Trời đêm đã khép ....Em hãy qua ...a ..ay vê ..ề ......
    THUONG NHO EM NHIEU, THUY dTUONG CUA ANH ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 03:15 ngày 05/11/2005
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0

    Thuỳ Dương,
    Anh xin lỗi đêm qua ...
    Ừ, quả thật anh rất nhớ em, nhưng làm sao đó ...
    khi nghe giọng em anh thấy em đang có chuyện gì muốn nói, đang có một tâm sự gì chăng ? thế mà anh lại không thể như những ngày trước ...
    Giọng em nhạt nhẽo, ngơ ngác, bối rối ... anh biết và muốn ...an ủi em một lời nhưng lại kìm mình lại, bởi anh thấy mình không có quyền làm thế, vì em thực sự cần có một người khác ở bên cạnh, đúng không ?
    Vậy thì sao em không ...? Yêu một mình khổ lắm ! hãy cho anh ta biết điều đó đi, em Ngốc ? Có nhiều cách để nói mà ?
    Nhưng thôi, không lan man về một thứ tình nào đó nữa, chỉ mong rằng : Em hãy tôn trọng tình cảm của riêng mình, tôn trọng những quyết định của em về tương lai ...
    Có điều là, anh lo lắng, anh thật sự lo lắng cho em, Lo lắng hơn là Buồn vì không có được TY của em
    Em đã nói, em đã quyết định những mục đích, những ...dự định cho tương lai của em nhưng anh lại thấy rằng : em không tự tin lắm, em vẫn còn đang trăn trở quá nhiều, ngờ vực quá nhiều ở ngay chính bản thân em đó ...
    Nghe em nói chuyệnanh thấy 1 ngày của em, 1 tuần của em hình như không có nhiều ý nghĩa, em không hề cố gắng để làm cho tốt một việc gì cả ...
    Anh thấy em ...cô đơn, anh cảm nhận được điều đó nhưng cũng biết rằng, đó không phải lỗi của anh, anh chắc chắn không bao giờ để em phải thế, em cũng biết vậy (nhưng giờ đã khác rồi, đúng không ?)
    Nhưng ...cô đơn ư ? Hay là Cô độc ?
    Sao lại thế em ? không có người nào đó ở bên em ư? Bạn bè đâu ? Người ấy đâu ? ...Mà em cứ chơi vơi, chơi vơi như vậy hả ?
    Em làm anh thương, thương và ...xót xa .....
    Nhưng biết làm gì cho em đây ? khi mà em ngang bướng luôn cho rằng mình đúng ? Luôn cho rằng mình là ....tâm của vũ trụ ?
    Em nên thực tế hơn, đừng viển vông như vậy nữa, em đang tự làm hại mình và đang tự huỷ hoại mình luôn đó, Dương Ngốc ơi !
    (từng kể chuyện con hổ cho em nghe rồi đúng không ? Con Hổ khi rình mồi nó cần phải lặng lẽ, thâm trầm chứ nếu không sẽ bụng rỗng, còn con ếch xinh kia thì ....)
    Dù sao đi nữa và luôn luôn là thế, anh luôn ở bên em ...
    Em sắp ngã rồi ...
    Anh muốn ....đánh em, đánh thật đau bởi em khờ dại, tự phụ, bảo thủ,kiêu căng, độc đoán và ...
    Ừ, anh muốn đánh em một trận ....
    Đùa vậy thôi, em cứ khóc đi, khóc thật nhiều nữa đi, trước anh em không cần phải xấu hổ ...
    Thương em lắm, Ngốc ạ !
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0

    Ừ, Lo lắng hơn là Buồn khi không có được TY của em,
    Đúng vậy, những ngày qua, có lúc anh ...bật cười và nghĩ, mọi chuyện với TD cũng đơn giản và nhẹ nhõm thôi,
    Yêu em thì anh đã có được gì ? Ngoài những lời qua ĐT, ngoài những ...dòng chữ vô hồn trên Net ...
    vậy đó, tất cả chỉ là những ảo ảnh, cả TY của em, sự ra đi của em , tất cả ...chỉ là một cái gì đó không thực, trừ những Xúc cảm của riêng anh là có thực bởi có lẽ rằng, đã quá lâu, anh sống không TY, anh cô độc và khô héo thứ Tình cảm đó, nên khi quen em, anh đã ...
    Thôi nhé em, anh nhẹ nhõm trong lòng mà, giờ anh thực sự Lo lắng cho em, anh là vậy, luôn luôn là như thế ...đừng phải nghĩ đến điều gì to tát như : Lòng cao thượng, TY bao dung ...v.v & v.v.....cho mệt óc đúng không em ......
    Hãy giữ mình ! Em còn khờ dại lắm ...
    Nếu Cuộc sống có làm em đau thì cứ mang nỗi đau và những vết xước còn lại đến đây, anh có thể là 1 bức tường, một gốc cây, thậm chí là cả một mái nhà cho em, em hiểu không ....
    Hãy giữ mình ....
    Hãy khóc nếu có thể khóc ...
    Và ...Hãy đẹp dần lên trong mắt anh ...
    (Sau một TY, đối với anh, không có một tình bạn hay một thứ tình nào khác còn tồn tại, chỉ có Tình người là anh không thể mất ...anh không bao giờ bỏ em, em không bị thất bại vì anh, em không muốn thế dù chỉ là ảo tưởng, đúng không ? Vậy thì em sẽ được thế, vui không ?)
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ nhất, 24 tháng 8 ...
    Thuỳ Dương !
    Sau "Mùa Thu của tôi" em biết không, anh nhận được những Tin nhắn ...hẹn gặp Cafe .....tức là không chỉ có mình em ..."xúc cảm" về bài viết đó ...và cũng có nghĩa là ...anh có thể ...lặp lại những gì đã có với em mấy tháng qua, với một người con gái xa lạ nào đó ...anh tự tin là như vậy, nếu anh muốn ...
    Thế đấy, nhưng em đừng bận tâm về chuyện đó làm gì ...
    Vì cả em và những người con gái ấy đều không biết rằng : Thắng viết nó chỉ cho em và cho anh thôi ...
    Em ... ngốc lắm em ạ ! Câu chuyện Mùa thu đó là có thật và anh cũng đã nói cho em biết rồi còn gì ? Anh Hạnh phúc vì đã có một người yêu anh đến thế, nhưng anh cũng Hạnh phúc vì mình đã từ chối TY đó để đến với em ...Sao em không hiểu rằng : Đáng ra em phải thấy HP, cũng giống như anh chứ ? Khi có một người con trai sẵn sàng từ bỏ một TY thật sự đã trải qua nhiều năm tháng và thử thách để đến với em, một người thực sự là ...xa lạ, một người ở cách xa những nghìn cây số và chưa một lần gặp gỡ ...anh quá điên đúng không ? Nhưng em còn điên hơn khi không tin vào điều ấy, anh thực sự buồn nhưng đâu cần em phải đáp lại ?
    Anh sẽ không thường xuyên gọi cho em ! Vì :
    Thứ nhất, anh không muốn em "Phản bội" ngay cả trong ý nghĩ đối với người con trai mà em đang "Yêu" hết lòng kia ...Em không thể trò chuyện với anh khi mà trong lòng em còn đang thương nhớ người ấy, Em không thể cùng một lúc ...Phản bội, hay Lừa dối cả ...3 người, đó là Anh ta, Là Thắng đây và chính bản thân em nữa ...
    Thứ Hai là : Thỉnh thoảng em hãy Online và đọc Tin nhắn của anh thì hơn là cứ dùng ĐT của Mẹ để gọi cho anh, đừng làm anh phải ...xấu hổ vì điều đó,
    Vì tiền ư ?
    Đúng vậy, Em đang nghèo kia mà ? và anh cũng vậy (Anh đã , đang và sẽ còn phải ...trả nợ rất nhiều cho những thất bại mới đây, Lẽ ra, tới giữa Tháng 9 này anh sẽ phải vào trong đó, nhưng còn phải xem sao đã, mà có Vào tới SG khi mà chúng ta đang như thế này thì chắc anh cũng không muốn gặp em đâu ...)
    Dương Yêu quý, anh không thể ...tiêu tiền như trước được nữa, thực ra anh nói chuyện này để em biết và đừng giận khi anh sẽ ít gọi cho em, rằng giá như ...chúng ta tiết kiệm hơn thì với số cước phí ĐT những tháng rồi đủ để cho anh Bay vào trong đó với em ít nhất là 4 lần khứ hồi ...Đừng giận anh, và hãy biết rằng : Chúng ta còn phải sống với những ...chi tiêu thường nhật, chúng ta nào có dư dả gì đâu, Anh thì quá cần cho một tương lai sắp đến, còn em thì ...
    Nói chung là anh không thích nói đến chuyện đó nữa, nhưng anh tin rằng em hiểu anh muốn nói gì ...
    Nhớ lời anh nghe không ? Anh sẽ nhắn tin đều đặn cho em, để em có thể biết rằng : Anh luôn ở bên em và sẵn lòng giúp em ...Đến được với Người Mà Em Thương Yêu, không cần em phải cảm ơn, không cần em phải áy náy và đền đáp, anh tự nguyện đó ...
    Nếu em cần một lời khuyên nhủ, anh sẵn lòng
    Nếu em cần một sự động viên, anh đã và sẽ tiếp tục
    Nếu em thấy mình ...sắp ngã, anh sẽ đỡ em dậy
    Và nữa, Nếu em muốn anh chia sẻ khi Em có được Niềm HP đó, anh sẽ Chúc phúc cho em ...
    Thế nhưng, Nếu em xử sự như những ngày trước, tức là : Khi còn đang chơi vơi ở giữa, giữa người em yêu (Anh gì đó) và người đã Yêu em( Là anh ? ) để rồi mỗi khi buồn nhớ người đó em mà không dám nói, em lại tìm đến với anh và ...tưởng tượng ra rằng : Lời anh thương yêu anh nói với em là lời của người con trai đó, ở dưới ...một thân xác khác
    Thế thì KHÔNG ĐƯỢC, em phải có lòng tự trọng chứ, anh không cho phép em làm như vậy nữa, xấu lắm, không xứng là ....bạn anh đâu , Làm gì có chuyện em ...nhớ cả Hai người trong cùng một lúc ???
    Nghe anh nói đây :
    Em hãy hẹn gặp anh ta một lần để có thể tế nhị cho anh ta biết rằng : "Em rất nhớ anh vì em đã Yêu anh !" ........Không cần phải nói bằng lời nếu em thấy khó, em có thể thể hiện ý đó bằng những hành động Chăm sóc, một món quà mà chỉ những người Yêu nhau mới họ mới tặng cho nhau, một bữa tối lãng mạn mà ở nơi mà chỉ có những cặp tình nhân mới tới chẳng hạn hoặc thậm chí đơn giản hơn là ...những dòng Tin nhắn ..."Anh ơi, không hiểu sao em ... " " Anh ơi, anh có chuyện gì không mà sao em thấy lo lắng đến vậy..." Thế là tự anh ta sẽ hiểu, hiểu rất nhanh là đằng khác
    Dũng cảm lên em, không khó khăn lắm đâu, và cũng không có gì phải xấu hổ hết, em cứ thật lòng đi ...
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 05/11/2005
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ nhất, 24 tháng 8 ....
    ..........................
    ....................................Thuỳ Dương ơi, em đừng có tưởng rằng : Đàn ông con trai bọn anh vô tâm ...
    Thực sự thì anh ấy đã biết là Em yêu anh ấy từ lâu rồi, em có tin lời Thắng hay không thì ...tuỳ em, nhưng sự thật thì đã và sẽ là như vậy ...
    Thế nên Thắng thật lòng khuyên em một điều là :
    Hãy tạo cho cả hai người một cơ hội có thể ở riêng bên nhau, đừng có kẻ thứ 3 nào hết, kể cả là một "Cô bạn vô tình" ...
    Hãy tạo cho anh ấy cơ hội được thể hiện lòng mình Để rồi em có thể được biết rằng : Anh ấy còn đang chờ đợi những điều gì nữa mà chưa nói rằng : "Anh yêu em, Thuỳ Dương !" ???
    (Anh Cầu nguyện cho điều ấy trở thành sự thật !)
    Nghe lời anh, em hãy làm như vậy để có thể tìm được HP thực sự của mình, hoặc ít ra thì cũng sẽ thoát được khỏi cái ...mớ bòng bong mà em đã tự tạo ra và đang bị giam ở trong đó, rồi em còn sống tiếp và làm bao nhiêu việc đang chờ đợi em nữa chứ ...
    Mong cho em được Hạnh phúc và Bình yên !
    Đừng sợ gì cả, Anh luôn ở bên em, Cô bé Ngốc ạ !
    Đ.T
    (Gắng thi tốt trong ngày T7 tới, cả những kỳ thi ở trường nữa, bởi chưa có gì là chắc chắn cả dù anh cũng rất mong cho em được thành công ! )
    Ngoan nhé, Thuỳ Dương !

Chia sẻ trang này