1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Hà Nội ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xiberi, 15/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Em yêu, anh nhớ em quá thôi ...
    Có lẽ đến 3 tuần rồi nhỉ, 3 tuần với những đêm không được trò chuyện với em, không được ..chờ đợi tiếng chuông reo, và không được ... Mãi như thế mà anh vẫn chưa quen được với điều đó, thế là anh bị mệt và rồi ...mất ngủ
    Mà thôi, ngày xưa ...Adam và Eva khi ở xa nhau họ cũng đâu có Điện thoại mà liên lạc, Em nhỉ ?
    Em Ngốc à, không được nói là : "Phí tiền" ...Em sai rồi nha, ai dạy em nói vậy đó hả ? Anh chỉ tiếc rằng : Giá như ...thì có lẽ mình đã gặp nhau rồi, và chắc chắn giờ này anh sẽ không phải khổ sở vì chưa biết một sự thật ...Em Là Ai và em có yêu ...không ? thế thôi chứ, em đừng có nói lung tung ...
    (Anh ghét nhất là : Những lúc em ngốc nghếch và những khi em ...cáu, khi ấy Bé Dịu Dàng hay nói ... lung tung )
    Hơn nữa là làm gì mà hết nhiều tiền đến thế, anh có phải là VIP đâu? Em chưa ..."đi tàu bay" bao giờ hả ngốc ?
    ?
    Thôi, "Anh ngốc" hơn em cũng được (Chỉ riêng chuyện này em mới ...nhường phần hơn cho anh, đúng không ? )
    Nhưng đừng có hỏi rằng "Sao anh không thấy đau" em biết rồi mà còn hỏi làm chi ?
    Nhưng Đau thì làm được gì nào ? Năn nỉ em trở lại ư ? Hay ...Cướp em cho mình rồi ...dấu đi ? ....
    Mà thà là anh đau còn hơn là cứ phải thấy em khổ sở như thế này, anh chỉ có thể chịu đau đớn chứ không thể chịu được khi thấy em buồn khổ dù vì bất cứ lý do gì ...
    Ngoan nhé,
    Dù thế nào, dù ở đâu anh vẫn Yêu em !

    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 03:10 ngày 05/11/2005
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Vẫn không chịu học Type hả ?
    À, thôi, em đang còn bận đúng không, Anh nhớ em rất nhiều nhưng giờ cũng chẳng cần TN của em nữa (Có ...đầy người NT cho anh kìa )
    Ngoan và Gắng lên nhé, lâu lâu Online đọc PM cũng không sao, mà không Online nữa thì ...càng tốt.
    Thực ra vì....Mưa rất lớn, rất nhiều và vì anh ...nhớ em không chịu nổi nên ghé qua đây chỉ để nói với em rằng : Tình Yêu chỉ là .......
    Khi nào rỗi rãi, thử Type theo cách đó và anh sẽ chờ xem có phải thực sự là em không biết Tiếng Việt ...hay không ?
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    27/08
    Anh nghĩ rằng chưa chắc em đã Online vì không tin lắm vào những lời hẹn ...vu vơ
    Thôi cũng đành ...
    Cũng định nhắn Yahoo nhưng vì Tiếng Việt không dấu chẳng ra gì nên vào đây nói chuyện một mình vậy ...
    Chiều qua Mẹ hỏi bâng quơ : " Lâu rồi không thấy ĐT từ Sài gòn nhắn cho Thắng nhỉ ?"
    "Bọn con vẫn nói chuyện hàng đêm mẹ ạ !"
    "Thế anh chị định thế nào ?"
    "Con còn chờ cô ấy ..."
    "Anh đừng lừa mẹ lần nữa đấy !"
    Thế nghĩa là anh sẽ phải cưới ngay một người nào đó hả ? Được không Thuỳ ?
    À, "Cô Mùa Thu" kia cũng tên là Thuỳ đấy ?
    Nguyễn Minh Thuỳ ....
    Kỳ cục thật ....
    Này em, đừng thắc mắc vì sao anh không hỏi em thi tuyển ngành gì bởi anh thấy rằng : Chắc công việc ấy chẳng có gì là xấu thì người ta mới thi tuyển công khai như vậy chứ !
    Chỉ cần thấy em vui và thành công là đủ với anh rồi mà? Hỏi kỹ hơn nữa sợ em ...cáu lên lại la lối rằng : Anh quan tâm đến em nhiều qua ..á ...á, kho ..ó ...ó ...chi ...ịu ! thì mệt cho anh lắm
    Tội nghiệp em quá đi, tội nghiệp mấy người ! Sao không ...hẹn hò vào ...buổi tối ? Sẽ Lãng mạn hơn, Bí ẩn hơn và ...nhiều cảm xúc hơn ? Mà lại đi Cafe giữa SG trưa nắng vậy ?
    Tội nghiệp quá đi ...
    Thương quá đi ....
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 03:11 ngày 05/11/2005
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    ĐAU !
    MÀ KHÔNG THỂ NÀO CƯỠNG LẠI ĐƯỢC ...
    ĐAU ?
    VÀ SẼ CÒN ĐAU NỮA, ĐAU MÃI ...CHO ĐẾN MỘT NGÀY TA ......XUÔI ĐÔI TAY NÀY XUỐNG ................
    Thế đấy !
    ĐAU ƠI, HÃY SỐNG CÙNG TA !
    (Nếu Ta chưa từng làm hại ai mà "Vô cớ" lại bị Đau ? thì đó là ...SỐ PHẬN mất rồi còn gì nữa, thằng Ngốc
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Anh viết cho em khi lòng anh đau xót và thương yêu lẫn lộn, em có biết rằng rồi đây Em Sẽ Yêu Anh không ?
    Em thương yêu,
    Đừng cười với anh mà lại nhạt nhẽo như thế ...
    7/9/2005
    ..............................
    Không Đề
    Khi ánh Mặt trời sớm mai lấp ló
    Ta thức dậy thấy bên ngoài cửa sổ
    Có một ngày Bình yên ............
    Khi dắt xe ra, hoà vào Dòng đời trên Phố
    Ta xao xuyến bởi con Đường loang lổ
    những Sắc màu mùa Thu .............
    Khi Chiều về, Heo may làn gió
    Ta bỗng thấy Hoàng hôn vàng rực rỡ
    Của một ngày Không tên .............
    Và khi màn Đêm buông hững hờ trên Ngõ nhỏ
    Ta chìm vào Nỗi nhớ
    Của một ngày không Em .............
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Bé Dương à, lâu lắm rồi Em không vào TTVNOL phải không ? Hết cảm xúc rồi hả ?
    Nhớ em quá ! Nhớ đến quay quắt ...Em à !
    Khi nào vô Đây, rẽ qua BOX Sở thích xem anh ...Bút chiến với một người nhé ? ( Sở thích .../ ...MÙA THU hội quán .../Trang 7,8,9 ...)
    Đừng Cấm anh Yêu em nha ?
    Ừ, anh rất Yêu em !
    Và đau đớn khi lòng Em đang phải day dứt vì một tên Ngốc không biết mình đang được Em yêu ...
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời, Mụ Điên !
    Mụ Điên nên làm ta cũng Phát điên lên rồi đây !
    Mụ GHEN thì Mặc xác Mụ !
    Ta vẫn Yêu Mụ !
    Và biết chắc rằng Mụ sẽ trở về, vì chỉ có ta mới có thể chịu đựng được Mụ thôi, Mụ Điên à !
    Ta sẽ Ám ảnh Mụ cho đến cuối cuộc đời này đó, Mụ biết không ? Không phải bằng ĐT bởi vì Mụ có thể thay SIM khác, không phải bằng NET, bởi vì Mụ có thể thay NICK khác ....mà là Bằng những Vay Trả cuộc đời,
    Ta biết rằng Mụ sẽ còn phải Đau nhiều lắm, nên ta vẫn sẽ chờ mụ trở về, Mụ muốn nói sao vì điều ấy thì ta cũng mặc ....
    Ta mong Mụ được người đó cưới sớm đi, để cho ta đỡ khổ, biết không hả, Mụ Điên ?
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Tìm đọc lại những PM tới từ Em, thấy lòng mình dịu lại, như chưa hề qua những ngày tháng vừa mới trải, như chưa bao giờ phải thấy những ...Vết xước của Hai con người Mẫn cảm, Đa đoan và Nặng lòng như là Số phận ...không thể nào cưỡng lại !
    Biết ngày nào mới gặp ....?
    Biết ngày nào ...Hết Yêu ?
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0

    Một ....Quãng mới ?
    Thật vậy không em ?
    Anh nhớ Em thật nhiều, luôn nhớ ...nhớ tới mức mà em không tin nổi đâu !
    ừ, anh nhớ Em, Gà con à !
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0

    Bé con à, Cún nhớ em lắm !
    Nhưng bây giờ Cún cũng rất mệt, mệt mà vẫn phải đi, đi như ...cún, suốt từ sáng rới giờ đây ...
    Bé con đang ....ngủ hả ?
    Cún Yêu Em thật nhiều !

Chia sẻ trang này