1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Hà Nội ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xiberi, 15/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0

    Bé à, anh không còn nhớ gì được nữa ...
    Đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy hả ? Sáng thức dậy, anh thấy cái ống nghe rơi xuống giường , cố nhớ mà không nổi, Đêm qua anh đã làm gì, nói gì không đúng sao ?
    Anh xin lỗi, anh đã không nghe lời em, anh đã Say ...anh đau lòng quá
    không hiểu nổi, không nhớ nổi chuyện gì ...
    Tha lỗi cho anh !
    Khi nào Oline đọc PM này thì nháy máy 2 lần cho anh, anh muốn gặp em ngay ...
    Nhớ em lắm !
    Yêu em rất nhiều !
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0

    Trên con đường tôi đi
    Có hai người đã tới
    Một người rất yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác
    Người sống trong khao khát
    Trong những giấc tôi mơ
    Người kia đứng sững sờ
    Trước cửa lòng khép chặt
    Người cho tôi Hạnh phúc
    Luôn như gió vội bay
    Người dâng tôi cả đời
    Chẳng được gì đền đáp
    Người bắt Máu tôi hát
    Tình phóng khoáng, trắng trong
    Người như cuộc đời thường
    Bóp lòng tôi tan nát
    ......
    ...................
    Hai người đó trên đường
    Phụ nữ nào cũng gặp
    Trăm năm chỉ một lần
    Họ được trùng làm một.
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0

    Anh nhớ em quá, bé ơi !
    Goi ĐT chẳng được, PM thì mãi không thấy Em đọc, anh lo em bệnh ...
    Không thương anh hả ?
    Giờ đây em đang làm gì ?
    Hôm nay, tròn 10 năm Cô ruột của anh ra đi maũi mãi, anh còn nhớ như ngày đó vừa mới qua, anh khấn thầm ..."Cô ơi, Mười năm rồi Thắng vẫn chưa làm được gì hơn ngày ấy, sao Cô không chỉ lối con đi ?"
    Có biết rằng Anh Yêu Em lắm không ?
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Gà con ? Em còn định làm tôi Đau nữa sao ?
    Tôi chẳng còn biết nói gì nữa ngoài cái câu :
    Cún Yêu Em, Em hãy Trở Về, anh đang đợi em đây ...
    Anh Yêu Em !
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Em đang bị điên rồi,
    Tôi còn đên hơn ....
    Bình tĩnh lại đi, anh rất mệt và chán chường, nên em đừng tự dày vò mình nữa, rồi lại làm anh khổ thêm ...
    Ghi Số ĐT mới vào đây đi ? Cả số cố định ở nhà và Di động, để tôi còn biết tìm cô ở đâu chứ ?
    Em tưởng tôi không Nhớ, Không Yêu em sao ?
    Anh Yêu Em nhiều lắm cơ mà ?
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Anh Yêu em, đừng làm anh đau nữa, đừng làm anh phải phát điên lên nữa,
    Trở Về Đây, Anh đang đợi Em mà ?
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Em Làm anh Khổ quá rồi Thuỳ Dương ạ
    Em có Yêu anh không ?
    Có Thương xót cho anh không ?
    Anh Yêu Em rất nhiều ....
    Đừng Để anh phải Sụp đổ .....
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Gà con ? Em còn định làm tôi Đau nữa sao ?
    Tôi chẳng còn biết nói gì nữa ngoài cái câu :
    Cún Yêu Em, Em hãy Trở Về, anh đang đợi em đây ...
    Anh Yêu Em !
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    gà con ?
    Em còn định là tôi phải đau đến bao giờ nữa đây ?
    Em Có Yêu anh không ?
    Có thương xót cho anh không ?
    Anh Yêu Ẻmất Nhiều ....
    Đừng để anh phải ...Sụp đổ ....................
  10. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hay quá cơ,có cần tôi post tiếp hộ cô những lá thư khác nữa không?Tôi có tất cả những bức thư khác cho cho cô nữa đấy.
    Tôi không định tham gia,tôi không phải là người thích gây sự và hiếu thắng như cô,nhưng những gì cô viết,cô làm, chỉ làm tôi và anh ấy thấy cô đáng thương hơn thôi.
    Được Sam_cam_nho sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 04/11/2005

Chia sẻ trang này