1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Hà Nội

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hieuham, 07/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Bài này dễ thương nhỉ
  2. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, nỗi nhớ đến là dài!
    dài hơn quãng đường em về hàng trăm cây số
    dài hơn những cánh đồng nối tiếp nhau trên đường xe qua
    dài hơn đường cong nơi đuôi mắt em
    cười mím.
    Anh ạ, nỗi nhớ cũng xa và rộng lắm!
    rộng hơn khoảng trời em nhìn qua khung cửa sổ hàng đêm
    xa hơn ngọn nguồn sông Hồng nhìn từ một góc cầu Đò Quan
    xa hơn hai bàn tay giận nhau ko sát lại.
    Em mang về từ Hà Nội
    nỗi nhớ một người con trai chưa quen.
    Ôi trái tim em
    trái tim viển vông
    dịu dàng
    và thách thức.
    Lục tung các quán trong thành phố hẹp
    không tìm được một cốc cafe ngon như cốc cafe khi ngồi cạnh anh
    trái tim viển vông
    như khói thuốc
    như mây trời
    như đám tro tàn đốt bài thơ cũ.
    Nỗi nhờ trải dài hơn chiều dài tất cả những con đường trong thành phố
    những con đường vướng vít lạ quen
    những con đường gần mà xa
    những con đường của thời trái tim chưa biết nhớ.
    Mai em sẽ lại về thành phố
    nơi có người con trai chưa quen
    nheo mắt nhìn em
    kể em nghe một chuyện tình bắt đầu nơi quán nhỏ
    kể em nghe về một hành trình
    đi tìm nơi khởi nguồn nỗi nhớ.
    bắt đầu bằng
    - Cafe không em?
  3. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chết nhỉ?
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 05/09/2006
  4. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nhìu nick ghê cơ TA nhỉ? Chán viết Blog rùi à, viết ở đấy chả có ma nào comment, chán chết, hỉ? Mang thơ lên đây tớ bình cho vui .
  5. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO NGƯỜI SINH THÁNG CHÍN
    Sao em lại sinh vào tháng chín?
    Để mắt trong veo như mây trời
    Cái nhìn lấp lánh thu hồn thế
    Em làm thiên hạ say mất thôi!
    Có phải tại em sinh tháng chín
    Mà nụ cười tươi như nắng trời
    Cho ai bắt gặp rồi ngơ ngẩn
    Em mang mùa thu trên môi?
    Ánh mắt nụ cười em thu quá
    Bình yên và đẹp đến bất ngờ
    Từ lúc biết em sinh tháng chín
    Tôi bỗng dưng yêu cả mùa thu.
  6. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này, HoaTiNa cứ liên tưởng tới bài "Nga" của Nguyên Sa - bài đó lần đầu tiên đọc là ở đây, do Hieuham đưa vào thì phải Rất thích bài đó!
    HoaTiNa
  7. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Bình bài này đê
    Em ! Phố ấy chiều nay còn như cũ
    Có êm đềm kẻ đợi, người mong
    Có ai ngóng nhưng người đi biệt
    Nước mắt âm thầm thương tuổi hoa niên
    Sáng giao mùa anh gặp lại phố xưa
    Trên mảnh báo bọc áo dầy mẹ gửi
    Phố đã đổi nhiều nhà tầng, khách sạn
    Mắt mỏi tìm không thấy tóc thề em
    Rồi hôm nào anh trở lại phố xưa
    Sau cả nghìn đêm lạc đường, lẫn lối
    Chẳng có gì ngoài cơn gió mùa đông
    Xua những kẻ hẹn hò tìm nơi tránh rét
    Anh đi hoài giữa con phố tìm em
  8. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Được UF0 sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 05/09/2006
  9. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chờ lúc nào mát mẻ đẹp giời nhé Giờ thứ 25. Hôm nay Hà Nội đang ngập lụt, bây giờ tớ mà bình thì lại dìm xuống nước mất.
    Hờ hờ, nhưng đọc qua thấy bài này tệ quá! Tớ mà bình ra rồi chú lại tức nổ đom đóm mắt thôi. Cho đề bài khác khá hơn đê.
  10. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Được hieuham sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 07/09/2006

Chia sẻ trang này