1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Hà Nội

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hieuham, 07/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linh_Anh_06

    Linh_Anh_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Để cũng lâu lắm rồi mà kéo được topic ra, quả là dũng cảm.
    Đọc thơ bạn thấy hay hay bèn mượn tạm vài dòng kể lể với đời. Hy vọng bạn không phật lòng ?
    Chúc một ngày vui vẻ.
    Lấy đâu ra phố nào dài
    Ước mơ mơ ước với ai bây giờ
    Đau đầu ký ức, tuổi thơ
    ?oBăm bao nhiêu nhát? bây giờ lấy ai ?
    Chẳng thơm cũng bảo hoa nhài
    Biết không yêu được, mất vài nếp nhăn
    Lá thu rơi quá nhộng tằm
    Nắng vàng nhão nhoét ông Trăng vẫn cười
    Lại Rằm tháng Tám đến nơi
    Nhớ thương vung vít một đời trai lơ
    Có ai nối phố bao giờ
    Ta đi nối phố để đo tí tình
    Nhớ nhung chẳng để phần mình
    Ngẩn ngơ theo mãi cuộc tình đã lâu
    Khóc thương trong dạ để sầu
    Lạc đi đâu mất, vợ Ngâu tìm chồng
    Thương ơi, ngậm ngải tìm trầm?
    Được Linh_Anh_06 sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 27/09/2006
  2. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Hẹn anh
    Từ Phúc Yên em về Tam Tảo
    Bánh xe lăn trên đường đất sỏi vàng
    Khu Ngọc Thanh nằm trong lũng núi
    Nghe tên lâu rồi mà vẫn xôn xang?
    Lên đỉnh đồi, tầm mắt mênh mang
    Dải mây trắng len núi đồi xa thẳm
    Em đi tới, mỗi chặng đường, mỗi chặng
    Khoảng cách đo bằng nỗi nhớ dài thêm.
    Dù buổi chiều về mây bay rất êm
    Dù sáng trong lành chim ca rộn núi
    Em vẫn thấy, tâm hồn em mỗi buổi
    Nó cô đơn trống trải đến không ngờ
    Em mong nhiều và em sẽ đợi chờ
    Ngày hẹn đến bừng lên trong ánh mắt
    Anh có thấy : nắng chiều đang dần tắt
    Đêm đang về, và đêm sẽ trôi qua.
  3. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ngày chủ nhật
    Dịu dịu mặt trời, hai đứa rủ nhau
    Anh xách túi, em dắt xe đi chợ
    Qua mấy bồn hoa trong khu vườn nhỏ
    Em thì thầm : Anh có nhớ hoa không?
    Suốt mấy tầng nhà ai ai cũng trông
    Đám bạn gái trêu em bên bể giặt
    Anh cố lặng thinh để đừng đỏ mặt
    Vẫn thấy tai bừng cái nóng râm ran
    Chợ nhỏ họp dài ngay bên đường quan,
    Em chọn mua những gì anh thích nhất
    Anh thương lắm khi nhìn em tất bật
    Tóc bay xoà, làn áo dính mồ hôi
    Sống bên em dù chỉ một ngày thôi
    Dù ngắn ngủi nhưng là sung sướng nhất
    Anh cứ ước tất cả đều chủ nhật
    Để ngày nào ta cũng bên nhau.
    (Hị hị, dạo này thơ ngây thơ tệ. )
    Được hieuham sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 14/10/2006
  4. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Vâng! Tôi đã thấy Hiếu qua lần này khác hẳn với những lần khác. Mà nó là cái jì? Xin thưa, hẳn là cái man mát ngọt, cá là như thế, dịu mát và bình dị, tất nhiên cả thơ mộng và trong sáng nữa.
    Ngày chủ nhật xoay quanh chuyện sinh hoạt của đôi lứa xa nhau ngày gần, dễ thương và trìu mến, rất trìu mến. Khởi đầu bằng sự tự nhiên của mình, Hiếu như người kể câu chuyện, thỏ thà thỏ thẻ, hihi! Đáng yêu đến bất ngờ, và bất ngờ nhất là câu thì thầm của nàng nói với chàng: Anh có nhớ hoa không? Chắc là nhắc khéo nhau đây.
    Nhưng khổ cái thằng này nó hiền lành tử tế quá, lại còn phải đỏ mặt, chắc chị em khu tập thể nhà này ghê gớm lắm đây? Tôi chỉ hỏi sao lại tòi ra đâu một nàng hiền lành, dễ thương như nàng trong bài thơ này? Hay là hiền ngoan giả vờ?
    Và như mọi lần, đến cái đoạn sắp cắt tút thì Hiếu luôn có vấn đề. Hình ảnh cái chợ nhỏ thật đắt giá nhưng giá để nó bên cạnh một con đường rộng lớn thì càng đắt hơn, giá mà nó là Cái quan thay cho Đường quan thì tôi nghĩ ý thơ này rất hay. Dù vậy, bằng cái tự nhiên của mình cô nàng cũng thổ lộ rằng chàng về tặng em áo mới, lại còn phải ngượng không dám nói rõ mà phải che đậy bằng thứ tóc xoã chết người kia. Nhưng kỳ thực theo ý tôi câu cuối của khổ ba nói rằng:Tóc bay xoà, áo mới dính mồ hôi thì có lẽ chỉnh hơn mà lại rất có tích cũ: Lợn cưới áo mới khoe một cách í nhị như thế mới thú. há há!
    Tổng thể bài thơ là một mối hài hoà, giữa hiện thực và mơ ước, có gửi gắm ý tứ, nội dung bình dị dễ hiểu, là một bài thơ rất đáng yêu, trong sáng. Tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ thích nó giống tôi.
    @ Không phải em Hiếu mời tôi uống bia mà tôi bình thơ Hiếu, nhưng mà phải nói là cũng được đấy.
    Được kephahoai sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 14/10/2006
  5. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Lạy ông nội,
    Ông nội cứ chửi như mọi khi nghe còn vào tai. Chứ khen thế này...
  6. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày có người bày cho anh cách điều trị em, anh đã rất rút kinh nghiệm, không thể giống nhà Fonzzi( nói xấu hắn tý nhân lúc vắng nhà) mà nhồng nhồng giữa phố được. Há há! Hiếu ơi! Mời bia lần nữa nhé, rồi anh chửi tiếp chứ không bình kiểu này nữa, đồng ý thế nhé? @Hiếu: uki!
    Được kephahoai sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 14/10/2006
  7. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Toà thánh Tây Ninh
    một vùng trời cháy bỏng với thời gian
    lịch sử bước qua từng ô cửa sổ
    vùng đất Tây Ninh, vết bom còn nham nhở
    mộ chiến binh rải rác dọc đường qua
    người đời rất gần và thượng đế rất xa,
    ai cũng chiếm hư vô làm lãnh địa.
    Hoà Hảo, Cao Đài, Giêsu và Thích Ca Ấn Độ
    mỗi vị đều đã từng đến Tây Ninh.
    anh bạn Sài Gòn đã nói cùng anh:
    xin hãy đến đất miền tây biên giới,
    nơi tòa thánh mà bao người mong mỏi
    mới yên tâm đã đến đất Nam này.
    em thân yêu, sẽ có một ngày
    em sẽ đến, anh đưa về xứ sở
    của những vườn dừa lên như bỡ ngỡ
    biết về đâu? thượng đế ở phương nào?
    những trái cây hương vị ngọt ngào
    người ta đến dâng hai bên Thiện - Ác
    ông Ác, ác quá rồi, Thiện ở đây cũng khác
    không chỉ biết từ bi mà còn phải cầm gươm!
    ***
    giữa đạo và đời, vẫn chỉ nghĩ đến em
    ta không phải dễ quên đi đời thật.
    bao lý thuyết với thời gian sẽ mất,
    thế gian này chỉ còn lại em thôi!
  8. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mùa tơ
    Những lũy tre chạy dài ven đê
    Màu xanh thẫm soi mình bên dòng chảy
    Những lũy tre âm thầm lớn dậy
    Mấy năm rồi trong những tiếng thoi đưa
    Cô gái làng làm ở trại ươm tơ
    Tóc xanh mướt dáng đi về nhún nhẩy
    Em có biết những hàng tre ấy
    Tháng năm nào là những tháng lên măng?
    Cô gái chăn tằm ra bãi ven sông
    Em có thấy màu dâu xanh vĩnh viễn?
    Thấp thoáng nơi xa cánh buồm ẩn hiện
    Sắc hương trời lùa dưới bước chân em
    Cô gái mơ gì trong tiếng thoi đêm
    Mà ngắm mãi một giàn sợi trắng
    Cả không gian giờ này yên lặng
    Chỉ có mình em và tiếng thoi đưa
    Những cánh tay mềm óng như tơ
    Những mái tóc xanh đi về nhún nhẩy
    Những luỹ tre, cả dòng sông ấy
    Không vơi lòng một chút nhớ em ta!
  9. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Người sáng tác, người bình trình diễn thế này thì nền văn hoá An Nam nhà ta đã sắp khởi sắc rực rỡ đến nơi rồi. May thay cho đất nước là còn những thiên tài, những ngôi sao sáng trong bầu trời nghệ thuật đang trưởng thành từng bước vững chắc. Ngày sau hai vị trên đây sẽ là trụ cột của văn học đương đại nếu cứ theo cái đà kẻ viết người khen như trên
  10. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    test.
    hic hic, tai sao tớ lại không post ảnh lên được nhỉ?toàn báo lỗi thôi.
    có ai chỉ cho tớ với.
    please.
    Được hieuham sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 17/10/2006

Chia sẻ trang này