1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Hà Nội

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hieuham, 07/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    @anhdialan:
    Em đã làm như anh bảo nhưng mà post ảnh vẫn báo lỗi.
    Đã thế chả post ảnh nữa. Gõ bài thơ cho vui.

    Thế là lại một lần không khóc được
    Em oằn mình trong những câu thơ
    Thế là lại một đêm không ngủ được
    Làm sao để khóc bây giờ???
    Thế là lại một lần em lỡ hẹn
    Không thể nào trong mơ đến gặp anh
    Trang nhật ký thêm một dòng ngơ ngác
    Bên chiếc lá hôm nào không còn xanh.
    Em không thể chờ đến mùa xanh ấy
    Để gục đầu nức nở trên vai anh
    Em cứng cỏi, và em cao ngạo nữa
    Nên làm đau chính mình.
  2. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Mây giao mùa, mây chông chênh
    Mây đem thương nhớ đổ xanh lòng trời
    Nắng giao mùa, nắng chơi vơi
    Nắng gieo lúng liếng cho người mắt nai
    Con phố dài, ánh mắt dài
    Mái tóc dài..để một người vướng duyên
    Duyên giao mùa, duyên không tên
    Để em vờ nhớ vờ quên một người
    Tháng mười nắng gió lả lơi
    Em đem âu yếm đong vơi cuộc tình
  3. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    ...Nếu em yêu chồng thì thôi
    nếu không yêu chồng
    hãy mơ về Sapa một mùa sương gió
    dấu chân chúng mình còn ở đó
    những dấu chân hóa thạch giữa rừng già....
    ( Bắt chước dân ca Mông - Trần Hòa Bình )
    Được hieuham sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 08/11/2006
  4. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá
    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước cuốn trôi
    Mùa thu và hoa cúc...
    Chỉ còn anh và em
    Cùng mùa thu ở lại...
    ( bài này tự nhiên mình ko nhớ tên tác giả - Xuân Quỳnh hay sao ý nhỉ? :) )
    @ luon noi loi yeu: Thanks cậu nhé. okie rồi.
    Được hieuham sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 10/11/2006
  5. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    ...Có thể, em chỉ là một mùa thu của anh thôi
    Mà đời anh có bao mùa thu đến
    Phía trước con thuyền anh, em chẳng là neo bến
    Chỉ dịu dàng như một buổi trời êm
    Chỉ dịu dàng như một buổi trời êm
    Như nắng dựa trên vai anh âu yếm
    Chẳng hờn giận mỗi khi anh lỗi hẹn
    Chỉ buồn và thoảng chút nhớ nhung...
    Được hieuham sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 09/11/2006
  6. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Rồi!
    Ku Kon
    Được bomarito sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 10/11/2006
  7. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này mà thấy giật thót... hí hí... hôm qua mình hình như đã gục đầu vào vai 1 ai đó để khóc nhưng mà nức nở thế thôi chứ mắt thì trơ khấc và khô khốc... ko có 1 giọt mắt nào để làm vốn nữa chứ đừng nói...
    Hì... thích bài này lắm...
  8. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Hiếu! Anh sẽ bình loạn bài này, và không cần bia cỏ đâu.
  9. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    GIAO MU?A
    Giao mùa mây chểnh mảng bay
    Gió hờ hững chạy cho cây vương lòng
    Giao mùa nắng nhạt như không
    Nắng bâng quơ phu? bến sông sương mu?
    Giao màu lá rụng xác xơ
    Trời nghe lành lạnh phố lưa thưa người
    Giao mùa vắng tiếng nói cươ?i
    Tình xưa đaf dứt duyên tôi chưa vê?
    Tháng mười lất ngất cơn mê
    Giao mùa đêm vắng lê thê giao mu?a
    Được 3dong sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 09/11/2006
  10. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    @3dong: Tớ thích cái từ "lất ngất" của cậu quá đi mất.
    @anhdialan: he he, anh chỉ làm thơ và chụp ảnh thôi, chứ anh viết văn xuôi và bình thì chán lắm .
    @_crying_: Ngố ạ, cậu đừng thích bài này, trẻ con lắm. Tớ làm nó từ hồi lớp 12 đấy, tự dưng nhớ ra thì post lại thôi.
    @ bomarito:

Chia sẻ trang này