1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Hà Nội

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hieuham, 07/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hoa Sưa

    [​IMG]
    [​IMG]
    Được fonzi sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 09/03/2007
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    Hoa Sữa
    Chưa bao giờ được nhìn hoa Sữa đẹp như trong tranh
    Chỉ đôi lần thấy lơ thơ điểm trắng
    Người Hà Nội nói như vậy là hay lắm
    Hương phải thoang thỏang mới thơm
    Họ nói
    Nếu Hoa Sữa đầy đường
    Mùi sẽ nồng , thà là đừng có
    Nhưng tôi rất muốn những trùm hoa đó
    Cứ trắng tinh lên , cứ ngập đầy đường
    Mới đúng là hoa Sữa
    Của một mùa tơ vương
    Tan tầm
    Những chàng trai vội phóng như bay
    Vẫn ngóai nhìn hoa để tối nay đưa em đi dạo
    Các cô nàng cứ trang nghiêm như mộ Đạo
    Hoa Sữa đâu bằng làn tóc gió lay
    Thế là
    Hoa Sữa mùa này
    Anh chụp tặng em một tấm hình thật đẹp
    Nhớ chụp cả em
    Đừng gửi toàn hoa trắng
    Quên tà áo em vàng như màu nắng
    Để đêm về lại mơ mộng vẩn vơ
    Ngày mai
    Hoa Sữa trắng đầy đường thơ
    Quanh cô gái anh thương
    Còn em tuyệt đẹp

    ( hihihi làm một bài thơ chẳng ra gì cả về hoa Sữa . Uổng cả bức hình đẹp hả Wọai )
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 10/03/2007
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 10/03/2007
  3. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi, nên bị nhầm!
  4. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Cháu gái tôi là người Sè Gòong nên không rành hoa Sưa và hoa Sữa . Ngọc nè, HN mùa Xuân có hoa Sưa còn hoa Sữa thì đầu mùa Thu.
    Nhân thể nhắc bạn kia nhờ mod sửa lại cái tai tồ đi. Thay chữ can''t bằng chữ can. "Nothing can''t ... " không có nghĩa. Thi thoảng vào đề thơ nhé.
    Fonzi
  5. hieua999

    hieua999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu rồi Hà Nội có vui không?
    Nắng có gắt những trưa hè oi ả?
    Mi có nhớ những trưa không ngủ
    Trèo lên gác thượng chơi cờ
    Hà Nội mùa này gió có lưa thưa?
    Mây vơ vẩn từng cao quên che nắng
    Trời trong vắt và cao xanh lắm
    Lũ trẻ con còn đá bóng vỉa hè?
    Phố có còn loạn những tiếng ve
    Ra rả kêu giữa trưa hè yên ả
    Lũ bạn ngày xưa ném me ném sấu
    Biết đang ở nơi nào?
    Thơ tôi dở tệ, nhưng thấy cái chủ đề hay vậy mà lâu quá không có ai post, mạn phép các bác tôi thêm 1 bài.
  6. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Hâm ơi, vào cãi nhau đi . Chán quá rồi. Thơ đâu?????
    Hoatina nữa. Đanh đá đê..... Lạnh rồi!
    Fonzi
  7. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác không cầm chương thì đứa nào nó dám đanh đá tiếp? Từ ngày nhà Fori thôi làm bảo kê các em í chạy hết rồi, hehe!
  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Các chị đi đâu hết rồi nhỉ? Tối qua HN gió mùa. Hi hi. Lạnh thật rồi.
  9. scarlett1978

    scarlett1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hà Nội ơi lại một mùa hoa sữa
    Phố Nguyễn Du ngào ngạt ướp hương thơm
    Giữa rét lạnh ..lại nghe lòng dịu nhẹ
    Chút hương xưa ..giờ trở gió ..đông về
    Hà Nội ơi ..Tôi chưa từng đến đó
    Mà ngọt ngào trong từng thoáng hương bay
    Hoa sữa giữ hộ tôi tình đầu vậy
    Trắng màu hoa ..hay trắng cõi lòng ta
    Hà Nội ơi ! đêm nay rét ngọt
    Chút sớt chia ,thành phố ấm hơi người
    Tận trời Nam ..Tôi thả nhơ mong ơi
    Len thật nhẹ ..chiều nay ..len thật nhe
    Sca rlett- trưa 31/11/2007
    Được scarlett1978 sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 01/11/2007
  10. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Bỏ bài thơ hiền lành vào đây....
    Gái hâm ơi....! Post đeeee....! Đâu rồi?
    Về một cơn mưa
    Về một cơn mưa tháng 9
    Phố bước qua ngưỡng cửa ngày
    Đến bàn tay là nỗi nhớ
    Ly rượu buồn ngủ say
    Áo em xanh xanh ngát
    Có chợt vàng chớm thu
    Vông Vang phong phanh gió
    Con đường nằm kết án những chân từ
    Giữa 2 hàng cây lạnh
    Dòng sông uống lá bay
    Hỏi em biết gì bong bóng vỡ
    Ứa từ một khoé mắt cay
    Cuộc tình nào không tím tái
    Đổi thay vòng quay nhanh
    Tôi gói từng viên kẹo đường hạnh phúc
    Những ngày đầu "em" "anh"
    Nơi ngưỡng cửa tháng 9
    Hỏi tôi điều gì bình yên
    Hỏi con đường, bong bóng vỡ
    Nơi mắt em buồn hay tiếng mưa quen...?
    FZ

Chia sẻ trang này