1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Hà Nội

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hieuham, 07/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bạn này trí nhớ tốt, mọi người cần học tập, con phố này ngoắt ngoéo thế mà nhớ như in không thiếu từng cái dấu phẩy, chữ viết hoa đến cả dấu (...) ba chấm cũng nhớ nốt. Vì trí nhớ tốt, phát hiện ra bạn rất tắc kè đấy, tặng hoa nì
  2. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Đổi tên diễn đàn đi, tranh luận cho tiện!
  3. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ờ há, ý kiến của always says love nghe hợp lý đấy.
    Bởi vì càng đi càng thấy lạc. hihi
    Bạn thích tranh luận gì nào?
    hic hic, mà đổi chủ đề thế nào ấy nhỉ?
    ............................................
    Được hieuham sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 12/07/2006
  4. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Cô hieuham sao không tiếp tục "thư Hà Nội" đi? Tự mình dẹp topic à? Đây này, viết trước 2 câu...
    Một hôm Hà Nội lằng nhằng
    Làm "thư Hà Nội" lăng nhăng mấy ngày
    Fonzi
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Anh ông Ngoại ơi
    Tìm hoài chẳng thấy Ngoại đâu
    Topic trốn mất từ lâu hả ..." Bà '''' ( à wuên ông Woại chứ )
    Thơ ông hay lém đó nha
    Làm dăm bài nữa để bà con coi ( chơi )
  6. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cái đứa cháu gái này sao mà nó giất dây, giắt chão thế không biết? Lỡ vào topic của nó một lần và cũng trả nợ rồi sao nó cứ kỳ kèo mãi nhể? Này thì Hà Nội....
    Yêu em
    Hà Nội là em!
    Năm cửa Ô từng buổi chiều chung thủy
    Là bức tượng Quang Trung hùng vĩ
    Là công viên buổi sáng anh thường qua
    Là Ba Đình
    Là vườn hoa
    Là mùa Thu nụ hôn thơm mùi gió
    Khi anh đi xa, mắt Hà Nội là em, dòng yêu thương lệ nhỏ
    Làm chông chênh sương bạc mặt hồ
    Em Hà Nội sống trong từng bài thơ
    Để anh mang theo giữa cuộc đời bỡ ngỡ
    Em ấm lại tim anh, vun bồi hơi thở
    Tạo mãnh lực đôi chân trên vạn bước đường
    Mười năm, hai mươi năm cháy như một tàn hương
    Vì lối về môi em vẫn đỏ
    Ai so sánh tình yêu bằng nỗi nhớ
    Ai mơ em qua từng sợi tóc bạc đợi chờ
    Khăn quàng len mùa đông Tây Hồ
    Một đêm xưa ôm vai lạnh giá
    Em thủy chung vì em không xa lạ
    Em hiền, ngoan như chiếc lá bàng
    Rót heo may giữa con lộ băng ngang
    Vờ chắn cả mảnh hồn anh rên rỉ
    Anh yêu em chỉ mình anh thấy
    Ôm em hàng ngày sao cứ mãi cô đơn
    Đâu có người yêu nào anh nỡ yêu hơn
    Vị ái ân đên cuối đời vẫn thế
    Anh chưa nói với em cũng chưa từng hứa
    Nhưng xác thân anh một ngày sẽ vỡ, nhập vào em !
    Ngoại Fonzi
    Được fonzi sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 13/07/2006
  7. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Soi vào mắt em anh thấy gì?
    Sao anh cười thế? Anh nói đi
    Anh có thấy mình trong tranh vẽ
    Em đã tô anh rất nhiều màu
    Soi vào tóc em anh thấy gì?
    Có thấy màu đêm - ngày anh đi
    Dài vương màu khói, xa màu nhớ
    Ngày cuối tháng mười thu không xanh
    Em tin mà, đừng hứa, nhé anh
    Roma có nhiều đêm trắng như màu áo
    Roma không có em, và khi ấy
    Chỉ còn anh và cô đơn xanh xao...
  8. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thơ chàng Vĩnh Nguyên này đọc thấy cũng buồn cười thật, chẳng khác mấy đứa nhỏ chơi trò sắp chữ. Nhưng vài chỗ được đấy, gắng phát huy nhé.
  9. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    THƯ TAY
    Lâu rồi anh chẳng viết thư
    Chỉ gõ email và nhắn tin qua điện thoại
    Tiết kiệm từng block cuộc thoại
    Em có buồn không?
    Chuyến xe thời gian để vết bánh hằn lên
    Những tin nhắn mất dần trong Inbox
    Ngày đầu...- ngày em không nhắn tin, không gọi điện...
    Em viết thư tay
    Anh ngỡ mình phát khóc
    Hạnh phúc nặng trong câu chữ hữu hồn
    Không như dòng email, tin nhắn tuột trơn
    Lâu rồi anh chẳng viết thư
    Em có buồn không?
    Đêm rất vắng
    Anh nhào nặn thành hình câu chữ
    Vẫn tình tứ
    (dù thật lòng có gì hơi giả tạo)
    Anh không nói về ăn, ở, ngủ nghỉ, làm việc... ra sao
    (kể cả ******** với người con gái khác)
    Anh hỏi thăm em cùng bao lời có cánh
    (hy vọng em không nhận ra lớp mặt nạ tuyệt vời)
    Để buồn...
    Em có vui không?
    Chắc là em sẽ vui
    Chắc là em sẽ không phát hiện ngay anh dối trá
    Chắc là em sẽ lại viết thư
    ...
    Chắc là anh sẽ tự cười mình
    Chiếc mặt nạ rơi nhờ bàn tay lương tâm còn sót
    Lột trần!
    Đêm nay anh bắt đầu viết những dòng thư
    Thật như cuộc đời, thật như lời thú tội

Chia sẻ trang này