1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Hà Nội

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hieuham, 07/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh Nguyên nào?
    Thơ của tớ.
  2. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Anh có buồn không?
    Chợ buồn đem bán những vui
    Đã mua được cái ngậm ngùi chưa em?

    Tớ thích bài này.
    .....................................................
  3. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đợi
    Đợi chờ hết buổi - chiều - còn - đếm - được
    Em khép rồi khung cửa sổ màu xanh
    Lời hẹn về chiều xưa anh bỏ lại
    Giờ chính em thả rơi phía sau mình.
    Không ngóng nữa, con đường im lặng thế!
    Đôi bàn chân đã lạc lối về.
    Bao chiều tàn nắng tắt sâu đáy mắt
    Em khép cửa rồi, gẫy vụn những đam mê.
    Đóng chặt căn phòng, giữ chặt niềm tin của em
    Đừng bỏ đi trong một chiều - nào - không - còn - đếm - được
    Nồi nhớ ngã sóng xoài bờ tóc ướt
    Trai'' tim chưa tập quên nên giấc mơ đi hoang.
    Dẫu khép rồi khung cửa sổ màu xanh
    Dẫu lời hẹn về em không còn giữ nổi trong tay mình nữa
    Dẫu nỗi nhớ bao lần gục ngã
    Em vẫn đợi anh về bằng niềm tin vẹn nguyên.
    Về nhé anh yêu
    Mở cửa sổ phòng em trong một chiều - em - không - đếm - nữa
    Một mình em
    vòng tay
    ôm một mình em
    không đủ
    Đừng bỏ giấc mơ của em đi hoang.
    Về nhé anh yêu,
    Giấc mơ em sẽ dừng ở cuối đường.

    .................................................................................
  4. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Thằng nào bảo tao xem bài thơ trên hay ở chỗ nào nào? Đọc như cái cối xay. Có vài chữ xay đi xay lại.... Kephahoai, mày bình trước đi . Tao có sẵn rồi, đợi mày thôi đấy!
    Ngoại Fonzi
  5. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang rửa tai chờ fonzi thỉnh giáo.
  6. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    ĐỢI 2
    Một giờ. Chưa thấy em sang
    Giữa trưa trời nắng chang chang ý mà!
    Hai giờ. Chưa thấy em qua
    Đâu phải việc nhà mà bỏ đi chơi?!
    Ba giờ. Vẫn bặt tăm hơi
    Thôi thì không đến thì thôi, chẳng cần!
    Bốn giờ rưỡi. Thấy phân vân
    Lá rơi cũng tưởng bước chân em vào.
    Năm giờ. Không đến thật sao?
    Lòng dạ cồn cào...
    Đóng cửa,
    Anh sang!
    ................................................................
    Được hieuham sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 16/07/2006
  7. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Trong khi chờ đợi tặng hhvn 1 bài. Ai thích bình, thoải mái.
    Hoa tàn
    Hè chưa qua phượng đã rơi rụng hết
    Chỉ còn lại bằng lăng tím đến ngỡ ngàng
    Em có nhặt cánh hoa rơi về ép,
    Để ngày sau nhìn ngắm lại rưng rưng?
  8. CCX

    CCX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào Codaikhongten và chào cả Hieuham nữa chứ!
    Thực ra CCX không nghĩ mình cao thượng đâu. Những từ đại loại như ?ocao thượng, độ lượng, tha thứ?? là những từ quá tầm mà CCX không bao giờ vươn tới cũng như không muốn hướng tới. Các bạn thương mà nói vậy thì CCX lại lo rằng ai đó ác ý bảo CCX ?okhiêm tốn là vốn tự cao? thì lại khổ. Xin khẳng định một điều rất nhỏ mà CCX chỉ mong muốn mình là một con người có đủ đầy cảm xúc (hỉ, nộ, ái, ố?) đã là may rồi. Có thể những câu nhận xét khá gai góc của Hieuham có thể làm người khác phật lòng nhưng riêng với CCX thì đó lại là những góp ý thẳng thắn của bạn ấy! Ông bà mình có câu ?othuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng? mà! Thơ cũng như các môn nghệ thuật khác hay nhận những ý kiến trái chiều nhau. CCX rất tâm đắc về câu nói của một nhà văn Đồng Nai, đại loại anh ấy nói rằng: ?oThơ như một bữa tiệc thịnh soạn có nhiều món, có món hợp với người này nhưng không hợp với người khác là lẽ thường tình?. Ví như thơ truyền thống là cơm được nấu bằng nồi đất, còn thơ cách tân gì gì đấy thì giống như cơm được nấu bằng nồi cơm điện. Quan trọng là cơm có ăn được hay không! Vậy thì thơ dù bất cứ hình thức nào không quan trọng, cái quan trọng là tư tưởng được truyền tải trong thơ?. Vậy nên! Cái mà CCX cho là thơ cũng có thể đối với người khác nó là cháo lợn cũng không chừng. Từ lâu, CCX đã bước vào cánh đồng thi ca rộng lớn, với vô vàn tên tuổi lớn nhỏ đang thi nhau thể hiện tài năng, họ đều có được những vị thế cho riêng mình và CCX rất trân trọng những thành quả của họ (Dù không phải thơ của ai cũng làm mình thích, nhưng khi đã bước vào thì việc đầu tiên là mình phải tôn trọng họ, vì có thể là dở, là không hay đối với mình nhưng lại là tâm huyết, sức lực của họ). Mình bước vào cánh đồng ấy để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thơ, để thấy có rằng rất nhiều người hôm nay còn nhớ đến thơ chứ không phải riêng mình. Có lẽ bước vào thi ca, CCX không phải là một cây bút lẫy lừng, phải nổi tiếng bằng mọi giá nhưng CCX hiểu được mình đang đứng ở đâu, một góc khuất rất nhỏ thôi cũng có thể làm cho khu vườn thơ văn được sinh động và phong phú hơn. Còn chuyện thơ mình nó hay dở thế nào, CCX rất hiểu. CCX luôn bình tĩnh đón nhận các lời nhận xét về các sáng tác của mình, vì thế mà CCX sẽ không lâng lâng khi ai đó khen quá độ về thơ mình cũng như không sửng sốt với những lời chê bai thiếu cơ sở. Vài lời chia sẻ như vậy thôi và rất mong cho những ai yêu thơ có thể sống trọn vẹn với niềm đam mê của mình.
    Thân ái!
  9. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
  10. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    KHÁI NIỆM
    Ngày dài nhất - là những ngày xa anh
    Đêm dài nhất - là những đêm mong nhớ
    Nồng nàn nhất - là một làn hơi thở
    Nơi bờ môi em tìm thấy bất ngờ.
    Khoảng cách xa - là khoảng cách hẹn hò
    Bởi đến đó, thời gian đi rất chậm.
    Hạnh phúc nhất - là khi em nhắm mắt,
    Thấy anh là thế giới của riêng em.
    Nỗi buồn là không có anh ở bên
    Mỗi sáng dậy thêm một ngày nhớ nữa
    Xiết chặt vòng tay ôm anh trong cơn mê ngủ
    Chẳng níu được gì ngoài nỗi nhớ đầy thêm.
    Xa mấy mùa rồi, anh yêu của em...

Chia sẻ trang này