1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Hà Nội

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hieuham, 07/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cung Trầm
    Anh hát cho em nghe bài ca về mùa rụng lá
    Về một dòng sông không yên ả
    Những cánh buồm trăn trở
    Và những tình yêu không thành.
    Anh nói gì đi
    Chiều đang rất xanh
    Dây đàn ngân những cung trầm tuyệt vọng
    Quán cũ, người mơ, ly café nóng
    Em khuấy nỗi buồn tan loãng lúc bên nhau
    Anh biết không? Hoa không nở cho ngày sau
    Giọt nước mắt em ?" sẽ tự khô đi ?" nếu bàn tay anh không lau
    những niềm đau trên má
    ?oAnh là con cá kình
    Em là nơi biển cả?*
    Sao anh ko về với em?
    Sao anh không giận dữ
    Sao anh không hờn ghen
    Sao anh lại lặng im sự lặng im của đá?
    Xin đừng để nỗi buồn là tất cả
    Những gì anh có
    em có
    giữa tim nhau.
    Anh nói gì đi
    Chiều đang qua rất mau?
    * ý một câu thơ nước ngoài
    .........................................................................
  2. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh nào. Buồn cười quá. Sao chê thối mà không lượn đi lại cứ chui vào mà kêu toáng lên thế.
    ..............................................................................
  3. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Hà Nội mưa. Mà lại chẳng phải mưa rào, cứ mưa kiểu dây dứt thế này thì lòng người cũng nhão ra mà buồn mất. Cứ trời mưa lại nhớ quán Nhạc Tranh ở Thái Thịnh, lâu lắm rồi không vào lại. Cái quán ấy cũng lạ, ngồi ở đó thấy cái gì cũng như ngưng đọng. Cả thời gian, cảm xúc. Nỗi buồn nhẹ nhàng hơn, niềm vui êm ả hơn, nỗi đau vẫn là nỗi đau nhưng ko quá ám ảnh, nỗi nhớ thì dừng lại và tràn ngập trong không gian nhỏ bé. Chẳng biết ở đó bây giờ anh Sơn có còn hay bật Trịnh không? Ngồi ở Nhạc Tranh nghe Trịnh sao mà tương tư.
    Mưa hát về một chuyện tình
    Hai người tìm đến nhau như sông tìm ra biển
    Sông đam mê và cuồng nhiệt
    Còn biển chỉ lặng thinh.
    Em nghe mưa, đọc thơ và nghĩ chuyện chúng mình
    Liệu một ngày yêu thương vơi đi hết
    Anh sẽ chẳng còn tha thiêt
    Em trở về, tóc ướt lỡ bờ vai
    Có thể nào tin hạnh phúc ở một ngày mai
    Ânh nắm tay em vượt qua mùa lũ
    Những con sông đổ vào lòng biển cả
    Và anh
    Và em
    Và những cánh buồm...
    .................................................................
  4. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    BÀ MẸ DẠY CON TRAI LÀ ĐÃ CHỌN NÀNG DÂU
    ( tặng anh trai)
    Mẹ của con, em sao rất hiền lành
    Con em đó, mọi người khen ngoan quá
    Cún mà biết: hôn rất nhiều cái má
    Ai cho gì "Ạ" to nhất cả phòng.
    Có người nói : chào đi! Người đùa bảo: lạy ông!
    Nếu có cái gì cho, con em đều ạ tất
    Ai cũng bảo: thằng cún kia ngoan nhất
    Ai cũng khen: em dạy bé rất hiền.
    Nhưng em biết không, giữa cuộc sống bon chen,
    Con người phải biết vươn lên bằng nhận thức
    Chào cái bánh, bé con chào rất thực
    Còn chào anh, lại thành rất mơ màng.
    Trẻ con bốn tuổi thôi cá tính đã hình thành
    Phải dạy bé biết yêu thương, nhường nhịn
    Phải dạy bé dần có lòng tự trọng
    Đằng sau cái kẹo ngon phải là một - con - người.
    Sau này lớn lên sống giữa cuộc đời
    Cuộc sống thực ?" mênh mông và biến hóa
    Không được phép sai lầm thêm lần nữa
    Khi người con trai tìm một cái hôn đầu.
    Bà mẹ dạy con trai là đã chọn nàng dâu
    Đời nhân ?" quả như là cho và được
    Anh chẳng tốt, nhưng mà anh ao ước
    Cuộc đời này nhiều bà mẹ thông minh.
    .................................................................................
  5. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    VĨ KHÚC
    (Em không thể chờ anh
    Mùa hoa phượng còn xa
    Xa hơn một đời người
    Em không thể chờ anh)

    Em viết bài thơ về con đường sau cơn mưa
    Nơi gió nhiều như nỗi buồn trong mắt anh nhìn em một ngày xa lắm
    Buổi chiều sau cơn mưa không có nắng
    Xanh xao và dịu dàng
    Con đường sau cơn mưa yên ả, tạnh quang
    Những cánh chim không vội vã
    Bông phượng vĩ đơn côi
    Đỏ lạc lõng giữa tiết trời cuối hạ
    Như em chơ vơ giữa con đường dài như một đêm không trăng.
    Hàng phượng vĩ sau cơn mưa xanh hơn
    Như anh trong em sau mỗi đêm vần vũ nhớ
    Say nồng men tình cũ
    Bàng hoàng cơn mơ hoa
    Mùa lũ đã qua.
    Em đủ cô đơn để thấy mình vẫn yêu anh đến thế
    Đủ niềm tin để thấy cuối con đường một giấc mơ xanh màu phượng vĩ
    Đẹp và bình yên
    Một khúc nhạc buồn hình như rất quen
    Em bước an nhiên, đường thăm thẳm gió
    Hàng cây xôn xao kể câu chuyện cũ
    Có hai người yêu nhau tự ngày xửa ngày xưa?
    Em quay về
    Đặt bút viết bài thơ về con đường sau cơn mưa
    Dẫu biết thơ mình sẽ không thể nào xanh nhường ấy.
    ...............................................................................................
  6. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Người và bóng
    ( nhân đọc lại truyện Andexen)
    Anh đi tìm bóng của mình
    Còn vương lại một chút tình nơi em
    Giữa ban ngày, bóng rất đen
    Đêm về chả có, bởi em che rồi!
    Khoảng không gian
    giữa cuộc đời
    Trăng đêm mờ tỏ
    khi vơi
    khi đầy
    Mặt trời nhạt nắng, bởi mây
    Bóng anh chẳng rõ như ngày hôm qua...
    Trong hư vô...
    Trong bao la...
    Đi tìm bóng của chính ta làm gì!
    Bóng không biết giữ lời thề
    Đổi thay theo áng mây che ban ngày
    Hãy là anh - của hôm nay
    Con người thật - để em cay
    đắng
    nồng.
    Với em, nếu lấy làm chồng
    Với em, có nghĩa là không bóng hình
    Với em, xấu tốt, thông minh
    hay còn vụng dại - cũng mình anh thôi!
    Thế gian bắt bóng thả mồi,
    Mình anh trong cả cuộc đời của em.
    ......................................................................
  7. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    MÙA YÊU
    Giữa nắng hạ ồn ào nhớ hoa sữa mùa thu
    Hương vấn vít cả trong từng giấc ngủ
    Cái thuở ấy tình yêu còn đương nụ
    Ta nâng niu như báu vật đời mình
    Hết mùa thu cất hoa sữa để dành
    Trong trang vở mong hương yêu còn mãi
    Song mùa yêu một đi không trở lại
    Hoa sữa nhạt dần rồi... quên lãng trong nhau
    Ta xuyên qua bao mùa thu tìm lại mối tình đầu
    Ngắt bao nhiêu là hoa cài tóc người mỗi tối
    Nhưng hương hoa cứ như là rất vội
    Chẳng một lần đọng lại tình yêu
    Rồi...ta chợt nhận ra thật đơn giản một điều
    Không có em hoa sữa chẳng bao giờ thơm như cái ngày ấy nữa
    Dẫu mùa thu mỗi năm về bên cửa
    Song mùa yêu không dễ đến hai lần
    Được taicuc sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 19/07/2006
  8. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay thật... Không chê được chỗ nào . Khen thật đấy. Đọc bài này lại thấy rõ trình của những bài kia. Quả này tớ khen taicuc thật lòng . Không phải khen đểu nhá ! Ý, lời, vần, chi tiết không + thời gian, kỹ thuật đều hay.
    Fonzi
  9. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Còn đây là lời khen cho ku hieuham..... Nhiều nữ tính, đầy nữ tính, duyên phết .
    Fonzi
  10. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hèm hèm, lại đến taicuc pha topic của tớ đấy à? Bác đưa thơ bác vào để thiên hạ không còn ai đọc thơ thẩn của tớ nữa à? huhu, đến tớ đọc xong còn thấy ko muốn post thơ lên nữa vì xấu hổ.
    Đùa đấy, tho taicuc hay lắm, hay theo kiểu nhẹ nhàng, tình cảm. làm tớ hôm qua xí xớn chép vào sổ đấy, he he . Như cái hồi mới lớn. Nợ một bài hoạ nhé
    Tớ thích bài thơ này vì nghe rất nhẹ nhàng.Nhưng bài ngày nghe có gì nhang nhác giống giọng thơ của Hoàng Nhuận Cầm, nhất là câu này nè
    Ta xuyên qua bao mùa thu tìm lại mối tình đầu
    Ngắt bao nhiêu là hoa cài tóc người mỗi tối
    Đọc nhớ ngay đến Viên xúc xắc mùa thu:
    Anh đi qua tất cả mối tình câm
    Mối tình chết, và mối tình bỏ dở

    taicuc sinh năm bao nhiêu để tớ xem có nên gọi bằng ANH không?
    Được hieuham sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 20/07/2006

Chia sẻ trang này